1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nhóm F117 chúng tôi . Rất vui khi có bạn tham gia cùng các hành trình sắp tới của F117 .
    Tuy nhiên vụ off này của F117 tiêu chí ban đầu là nội bộ F117 + người thân nhất của các thành viên F117 .
    Vậy nên bạn thông cảm và hẹn gặp bạn dịp sắp tới . Hãy thường xuyên liên lạc với chúng tôi nhé !
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ku Béo đây ? Thành viên leo Pan ì ạch nhất .
    Đi chậm là do còn đèo theo cái áo rét nặng 4kg và vô số đồ ăn , thức uống , có cả cái bình xịt cho khỏi nhức mỏi cơ . Tóm lại quân tư trang rất đầy đủ .
    Đính chính lại cho em Minh nhé ! Không cả nhà cứ nghĩ em đi chậm là do em béo .
    Mà em lấy luôn kỷ lục giảm cân nhanh nhất đó , mấy bà béo ở HN phải phát thèm : Có 4 ngày giảm được 7kg - Giảm từ 92kg xuống 85 kg chúc mừng
    Kekekekeke
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 11/01/2007
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 11/01/2007
  3. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nhóc tì....Bản Sínchải
    [​IMG]
  4. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tớ định viết và post ngay ở phòng khách tầng một khi nhà mình chuyển sang nơi ở mới nhưng tốc độ xây nhà của nhà mình kinh dị quá nên lỡ mất nhịp treo vào trang sau vậy.
    ---
    Fanxipan - Điểm đến của 40 con người F117 cùng băng rừng vượt suốt, những bàn tay đỡ nhau qua những hiểm nguy, cùng chia nhau hơi ấm trong cái lạnh mùa đông nơi vùng núi cao. Những khó khăn mệt nhọc dọc đường như tan biến hết khi mọi người cùng vỡ oà niềm vui chiến thắng chính bản thân mình, cùng chinh phục nóc nhà Đông Dương. Nhìn lại thời gian ở bên nhau không phải là dài, không muốn nói là quá ngắn so với từng đấy năm chúng ta đã sống nhưng thật sự tớ đã tìm thấy cho mình niềm vui và sự sẻ chia của tình bạn. Có lẽ hành trình và cảm xúc nhiều bạn đã viết, vì vậy, tớ sẽ viết cảm nhận của tớ về từng thành viên nhà F117. Mọi người có thể thoải mái vào bình luận, ném đá cả người viết lẫn người được (bị) viết nhá.
    Yeah come on baby, I love you all
  5. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng nhà mình sang nhà mới. Chúc cả nhà năm mới sang nhà mới khoẻ, tình yêu khoẻ, túi tiền khoẻ, đi khoẻ . Luôn bước đi những bước vững chắc, và tràn đầy yêu thương, như bước chân này này
    [​IMG]
    @ chị Nhím: chẹp chẹp, chị ém hàng ghê quá! Lại làm cho anh em hòi họp rồi. Có vẻ như hot boy là nhân vật đầu tiên. Come on baby, I love you all!
  6. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng chờ đợi cơ hội tới! Mong các bác quan tâm!
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    TẶNG SHACHOU.............
    [​IMG]
    DZÔ..................................
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhanviennhatrang - Trắng gì mà sáng thế
    Nhanviennhatrang một trong những cái tên gắn với nhà F117 từ những ngày đầu mở topic. Anh là thành viên của đoàn BIF304 đã leo Fanxipan dịp 30/4-1/5/2006. Kể lể thì rất dài vì sao tớ lại biết và chơi với đoàn này nên tớ xin phép được bỏ qua. Lần đầu tiên gặp mặt là chuyến đi chơi chùa Dâu với các bác BIF. Ấn tượng đầu tiên khi tớ nhảy từ xe bus xuống điểm hẹn của cả nhóm đi chùa Dâu là ?oTrắng gì mà sáng thế?. Vâng, chính là anh - một anh thanh niên trông rất thư sinh da trắng môi đỏ. Đúng là cái nick nó vận vào cái người. Sau nhiều lần cùng đi offline và tham gia các chuyến đi khác với BIF304 tôi đã gật gù rút ra kết luận vì sao anh có làn da trắng nõn khiến các bà các cô phải thèm. Đấy là trong hành trang của mình dù leo núi hay đi biển, bao giờ anh cũng thủ trong mình áo dài tay và kem chống nắng, rất đầy đủ và nhiều lúc còn chia bớt cho chị em trong đoàn. Nhưng khi tối đến đêm về, offline café bao giờ cũng thấy anh mặc áo cụt tay để khoe làn da của mình.
    Không những có ngoại hình khiến các bà các cô ghen tị mà anh nói chuyện rất có duyên. Khả năng nhìn nhận sự vật hiện tượng dưới chiếc kính phóng đại và hài hước khiến tớ cũng phải kính phục. Những bài viết doạ dẫm các em trong đoàn đi Fan đã khiến ối kẻ giật mình chùn bước, những bức ảnh và câu nói độc đáo. Tất cả cùng vẽ nên chân dung một chân dung anh nhân viên luôn làm mọi người cười rớt cả răng để rồi đi nhặt về.
    Động lực giúp tớ đăng ký đi Fan Tết dương lịch đó là tình cờ vào topic và nhìn thấy anh đang hô hào mọi người ?oFan 2 lần phê?, có người quen tớ mới mạnh dạn đăng ký. Ấy thế mà đến những ngày gần chót tớ nghe tin anh sẽ không đi Fan được, tớ như rơi từ đỉnh 3143 xuống. Kể cả khi anh lừ lừ tiến vào sân ga trước khi khởi hành tớ vẫn nghĩ là anh đến tiễn mọi người lên đường. Chỉ đến lúc tàu chuyển bánh vẫn thấy anh lù lù trong toa, tớ mới biết chắc anh đã trốn nhà đi bụi.
    Leo Fan lần này tớ không có cơ hội ở gần anh lâu vì anh đi theo nhóm 1 chỉ có 3 ngày 2 đêm. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi tớ gặp anh lúc gần leo lên đỉnh Fan trong khi mọi người nhóm 1 đang vội vã trở về. Khi mà sức lực trong tớ dường như đã hết, mưa lạnh, gió rét không biết mình đã đi tới đâu, quãng đường còn bao xa, vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh đứng đó, nụ cười tươi vì vừa đánh răng hôm trước và cái ôm thân thiết đã khiến tớ như bay lên đỉnh Fan. Cảm ơn bác, người nhặt răng cho cả đoàn.
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    "MẶC CẢ VỚI NGƯỜI H''MÔNG GIÁ RÌ DZỌT..."
    HOAN HÔ CỬ CHỈ RẤT PHỤ NỮ,RẤT THIẾT THỰC CỦA BÀ CHỊ TÔI THÍCH MÀU XANH NHÉ...
    [​IMG]
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này