1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bucha9999

    bucha9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dear All,
    Happy New Year.
    After the hard Vanlentin Day, pls see the below 4 relax
    Bộ Luật Tình Yêu Điều 9 : "Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó". Yêu là không hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt - Xài tiền không được tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt - Yêu dzậy mới là yêu...thiệt!!!
    =======================================
    Ðứng hôn nhau trên cầu là cầu hôn. Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn. Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn. Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước (goi la hon me cung duoc). Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Ðang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.... (^_^)
    =====================================================
    Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: "Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!" <= "Thập diện mai phục" version 2.0, em có chạy đằng zời! Cô gái trả lời : "anh yêu đọc tin nhắn này là anh nợ em 1 cây vàng, xoá tin này là anh nợ em 20 cây vàng, lưu tin là anh nợ em 1 chiếc Dylan, trả lời em, anh nợ em 1 chiếc Dylan và 21 cây vàng. Còn nếu không trả lời em là anh nợ em 1 căn biệt thự. Anh ơi em đồng ý yêu anh "
  2. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đêm "thác loạn" của tập đoàn Single boy và Single girl đã kết thúc vào lúc chuông đồng hồ điểm 00g00 ngày 15/02.
    Em xin tường thuật cho bà con biết vụ nhảy nhót của nhà mình cho bà con F117 ko đi mà tiếc vì thèm:
    Vụ "lẩu dê" không tham dự nên không biết các bác ý thế nào chứ sau khi lẩu dê , các bác ý phóng xe từ Nhà Chung về tận Ngọc Khánh, đi vào Vklub, nhưng mà lại không có chỗ nhảy.
    Lại đi ra, lại phóng quay lại Nhà Chung, à gần Nhà Chung, vào New Century.
    Tìm bàn, ngồi được 5 phút, ngắm được vô số "hàng" nườm nượp ra vào, có 1 số người tranh thủ đi làm 1 số việckhác. Đấy là về sau ra ngoài bác ý còn tự hào là vào New để đi....Rất tiếc là trong New cũng không có chỗ để nhảy và lại đi...
    Di chuyển đến 1 quán bar mà có cái tên nếu không viết đúng sẽ gây hiểu lầm nhưng mà nó ở gần cung văn hoá hữu nghị.
    Lại đông, hết chỗ.
    Địa điểm tập kết cuối cùng là do bạn của bác Ha..buon giới thiệu, quán Bar mới Funny monkey, số 2 đường Thành....
    Hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để 10 thành viên F117 thay vì múa cột lại xoay quanh bàn.
    Đặc biệt sau đó còn có 1 màn biểu diễn sôi động của diễn viên múa bụng vũ đoàn 3&6 với 2 cái cột là Hikari và "hot boy"!
    Em Michelle lại rủ 2g sáng mai đi chợ hoa đấy, có bác nào đi thì gọi cho em ý!
    Chúc cả nhà F117 ăn Tết vui vẻ,chúc mọi người 1 năm mới hạnh phúc và thành công !
    Ngoài lề 1 chút, đoàn đi Cam hiện giờ có các thành viên như sau : Shachou, Hanoimuathubuon, Letu, Toithichmauxanh và 2 người bạn mới (girl) được Shachou rủ rê.
    Cơ hội cho các single boy đấy!
  3. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    đêm nay ai đủ tỉnh ngủ và điên rồ () thì tập trung ở cổng nhà em, 62 Lý Thường Kiệt,lúc 1h sáng đi chợ hoa ạ. Hoan nghênh hoan nghênh cả nhà. Hiện giờ có khoảng 5 người đi rồi đấy ạ hehe
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Anh đi với mi cheo ơi ?!
    Nhưng còn chưa đầy 30 phút nữa là khơi hành rùi , anh vẫn Việt Trì Đi cẩn thận kẻo bọn đi xe tưới nước phun đường nó tắm hộ nhé
  5. hikari_0908

    hikari_0908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Thế là một mùa xuân mới lại về. Trong lòng tôi bây giờ dấy nên một cảm giác khó tả khi viết thư chúc tết mọi người. Không hiểu có phải vì mấy đêm nay thức nhiều hơn ngủ hay không nhưng tôi thực sự cảm thấy run run trong người khi viết nên những dòng này . Trong tôi bây giờ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để mở đầu cho một lời chúc Tết .
    Có lẽ bắt đầu bằng cảm nhận của hôm đầu tiên đăng ký đi Fan: Tôi vào forum TTVNOL cũng được lâu lâu rồi (đấy là theo cảm nhận của tôi), nhưng tôi chỉ là người đọc và tích lũy kinh nghiệm qua những chuyến đi của mọi người. Tôi là người thích đi, nhưng lại không phải là người đi nhiều. (Số người như tôi trong forum này chắc chắn là chiếm đa số ). Tôi cũng không lý giải được tại sao tôi lại đăng ký tham gia vào vụ leo Fan vào đúng ngày mùng 1 tết Dương Lịch năm 2007 này. Trong cuộc sống có những điều bất ngờ mà ta không thể lý giải được. Khi đăng ký tham gia leo Fan, tôi cũng hơi ... lo: lần đầu tiên tham gia vào một vụ "chơi bời" với những "đứa" lạ hoắc, chẳng hiểu sẽ dẫn đến đâu; liệu mình có hòa đồng được vào với mọi người hay không; giới truyền thông đưa đầy rẫy những thông tin về những vụ ... lừa đảo khi làm quen qua mạng ... Thôi thì đầy những cái lo lắng mơ hồ... Và cái mà tôi lo lắng hơn cả là liệu mình có vượt qua được chính bản thân mình hay không, vượt qua được những e ngại ban đầu hay không ...
    Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã có những quyết định đúng đắn khi leo Fan cũng mọi người.
    Tôi sẽ đàm luận lại một chút chuyện cũ, về mục đích leo Fan của không chỉ nhóm F117 chúng ta. Leo Fan, mỗi người mang trong mình một nhiệt huyết riêng, một mục đích riêng. Có người leo Fan vì được nghe, được đọc nhiều về Fan nên cũng muốn trải nghiệm xem thế nào; có những người leo Fan vì muốn được khám phá những cung đường mới; có người leo Fan vì muốn thể hiện bản thân mình chiến thắng được tất cả; và có người "cuốc bộ" lên Fan chỉ vì muốn khám phá thiên nhiên; còn về cá nhân tôi: leo Fan chỉ vì muốn đi đâu đó, muốn được về với núi rừng, muốn cảm nhận những tình cảm con người trong cùng một tập thể, muốn được sống trong sự chân thật đến ngây ngô của đồng bào Dân tộc ...
    Và chuyến đi này, theo đánh giá chủ quan của tôi, mọi người đều đã một phần nào đó đạt được những mục đích của mình ! Trong chuyến đi này tôi cũng đã học được nhiều điều từ mọi người: Tôi thấy mình thật nhỏ nhen trước sự nhiệt tình và chu đáo hết sức của mọi người ; Tôi khâm phục trước ý chí của bác Hanoimuathubuon: cho dù chân đau thế nào nhưng vẫn cố gắng ... lết về đến Sapa (nếu là tôi thì tôi đã nhờ mọi người cõng xuống. Hehe); Tôi cũng khâm phụ ý chí và lòng hăng say của chị em đoàn mình: chúng tôi (những người nhóm I) đã rất lo lắng khi trên đường về gặp những đoạn đường "khó xơi" như dốc Cô Tây (may mà không phải đặt tên lại cho đoạn dốc này ), e sợ rằng chị em đoàn mình không thể vượt qua nổi... Nhưng rồi mọi người cũng đã vượt qua một cách rất nhẹ nhàng, cảm giác như cái dốc bé tí đó chẳng thấm vào đâu so với sự mong đợi của mọi người. Và cuối cùng tôi muốn nói đến là một câu nói của bác Toithichmauxanh khi "an ủi" Shachou: trong cuộc sống có nhiều điều chúng ta phải nghĩ, phải lo lắng, những gì đáng nghĩ thì hẵng nghĩ, còn lại đừng nên nghĩ nhiều cho mệt óc. Tất nhiên câu nói này phải đặt trong hoàn cảnh thì mới hiểu hết được ý nghĩa của nó, nhưng cái tôi muốn nói là sự khoáng đạt trong suy nghĩ của Bác này .
    Quả là trong chuyến đi nào cũng vậy, có những cái tốt, cái không hay. Nhưng tôi nghĩ, cái còn đọng lại trong tâm tưởng của chúng ta chính là những niềm vui, là sự ấm áp trong tình cảm mà mọi người dành cho nhau . Tính ra cho đến thời điểm này, chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, nhưng khi nghĩ về nhau thì cảm giác đó là những người bạn đã biết nhau từ rất lâu rồi. Tôi thực sự thấy hạnh phúc khi có được những người bạn cùng chung một đam mê, một sở thích...
    Trong năm vừa rồi, mọi người đã làm được những gì, và chưa làm được gì - chắc hẳn có nhiều lúc chúng ta cũng nghĩ đến. Nếu chúng ta coi những gì làm được, những gì được coi là thành công giống như một cánh cửa thì trong năm mới này hãy mở rộng cánh cửa này để niềm vui và thành công sẽ rộng mở thêm nữa; còn những nỗi buồn, cũng không nên hoài niệm nhiều để rồi vô tình làm vuột mất những niềm vui trước mặt...
    Chúc mọi người một năm mới với nhiều niềm vui trọn vẹn. Hạnh phúc không ở đâu xa, chúc cho cả nhà sẽ có những ngày mới tràn ngập Tình Yêu !
    Và cuối cùng, cả nhà mình cũng phải lên kế hoạch cho 20, 30 năm sau (một khoảng thời gian đủ để thế hệ sau trưởng thành như chúng ta bây giờ), tất cả nhà mình lại "rồng rắn" lên Fan: chuyến đi này sẽ có cả vợ chồng, con cháu đi cùng. Chúng ta sẽ đi cáp treo, hoặc nếu ai còn thấy đủ sức thì leo cùng chúng nó (con cháu chắt chít í mà!), khi nào mệt bắt chúng nó phải ... cõng mình (lại tưởng tượng đến cảnh bác Hanoimuathubuon với cái chân khập khiễng. Hehe). Lại được bàn tán kể cho chúng nó nghe: trước kia chỗ này Bố/ Mẹ đã từng ... ngủ đêm ở đây. Cảnh vật trước kia nó khác cơ, hoang sơ hơn bây giờ nhiều... Và lúc ấy, tha hồ mà hoài niệm ...
    Năm con Lợn cũng chuẩn bị gõ cửa từng nhà một rồi, mọi người hãy mở rộng cánh cửa để chào đón chú Lợn vàng nhé ! HAPPY NEW YEAR !!!!!!!!!!!
    @ Sáng nay, thấy Shachou bảo là Tết này "dạt" về HP xem không khí Tết nhất, nhân tiện mời cả nhà mình có ai ghé qua HP thì ới tôi một câu nhé ! (để còn chạy ra nhận lì-xì )
  6. Chumactu

    Chumactu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng thứ nhất, đề nghị bác ko được phân biệt giới tính như thế, chả nhẽ chỉ có chú nhợn thôi à, phải có cả chị nhợn kim cương ý, như em chả hạn (khoe luôn là em cầm tinh con nhợn, ăn no, ngủ kỹ, chơi đầy đủ
    Tiếc là năm nay ko được cùng cả nhà đón giao thừa, em năm nay trực ở nhà cúng giao thừa, để thầy u đi chơi .
    Nhà mình năm mới off hôm nào nhỉ
  7. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ừh, chỉ còn vài giờ nữa thôi là năm mới sẽ đến. Tôi vừa ra phố chạy một vòng, đi ngắm những cảnh mua bán cuối cùng của năm cũ. Cả một con đường Nhật Tân, Âu Cơ mấy hôm trước ngập tràn đào quất các loại, giờ chỉ còn lác đác vài người bán kẻ mua. Ở gần góc Âu Cơ Lạc Long Quân, tôi thấy 1 bà cụ già ngồi lẻ loi với những bó hoa đào bé nhỏ. Mong cho những hình ảnh này sẽ không còn trong năm mới.
    Những cảm giác và ấn tượng với nhà mình, Hikari đã nói hộ cả rồi. Chả cần phải nhắc lại làm gì. Chúc 1 năm mới ngập tràn hạnh phúc và thành công với mỗi thành viên F117 và gia đình và mong chúng ta sẽ còn có nhiều chuyến đi cùng nhau
    HAPPY NEW YEAR
  8. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    có ai đi xem bắn pháo hoa ko? mọi người xem ở đâu vậy? Tớ xem với để bắt tay chúc mừng năm mới mọi người nào,
  9. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chút hồi tưởng.
    Năm ?T06 có thể gọi là ?onăm lên đường? với bộ sưu tập các địa danh mới lạ, ?obộ sưu tập? đối với dân vân phòng thôi - khi mà phải nhắc lại đến ba bốn lần những cụm từ Quan Lạn, Suối Giàng? khi bị tra hỏi: ?oNghỉ à, nghỉ đi đâu??, chứ với Box Du lịch vài ba vụ lẻ tẻ chẳng đáng nhắc đến.
    Mở đầu bằng chuyến Chùa Hương vào đúng ngày 23 Tết, lên xe, chú em hướng dẫn ba hoa: cảnh sát giao thông Việt Nam giàu nhất thế giới?90% người dân Việt Nam theo đạo Phật?, lậy Chúa, vậy thì ra đường toàn đầu trọc à ??? khỏi thèm nghe nó nam mô hót. Dọc đường lên Hương Tích, dân tình đang dựng quán chẳng thèm để ý đến dúm khách bé tẹo phì phò leo qua ngay trước mặt. Chuyến đi kết thúc cũng nhanh, vậy mà gần 10 tối mới về đến nhà, bởi vì về đến Vân Đình thì tắc đường, lão lái xe vòng vèo tránh thế nào ra tận Đồng Văn, rỉa lão một câu ?oHay vào Lảnh Giang ngoáy đi anh?. Một kết thúc báo hiệu những chuyến tiếp theo chẳng dễ dàng gì. Đúng thật, chẳng dễ dàng gì, khi mà những cú điện thoại ?? ngày mai không nghỉ được đâu nhé.. thôi cố gắng đi ...? làm tan tành giấc mơ, Akay nuôi thêm một đàn chim cú.
    Chẳng thể cứ trượt mãi, cũng có những lần đặt chân tới nơi xa lạ, có chuyến đi với những thành viên trước đó còn chưa kịp quen, rồi chuyến nối tiếp chuyến, nơi nối tiếp nơi? Trước đó chỉ là đầu năm một chuyến lễ chùa, giữa năm một chuyến đi biển, chấm hết. Giờ thì mình đã biết trong những động lực khiến mình lên đường có cả những dãy số - bảng biểu bay phấp phới, những yêu cầu gấp gấp nữa ?" nhanh nhanh lên, dù sao cũng cảm ơn gđ, chẳng có những ức chế gđ gây ra thì mình đã chẳng lượn như thế, cảm ơn gđ đã trở mặt đổi hạng mình từ HSG sang BS.
    Bỏ qua chuyện cũ đi.
    CHÚC TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TTVN NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT
    Năm nay sẽ thế nào nhỉ ???
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây xông đất nhà mình. Chúc mọi người năm mới phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào vạn sự như ý.
    Em rất cảm ơn mọi người đã gửi những lời chúc mừng năm mới cho em. Sáng nay ngủ dậy nhìn thấy máy điện thoại của mình đầy nhóc những sms của cả nhà mà em xúc động quá nỗi. Cảm ơn F117 mang lại cho em những tình cảm thân thiết như những anh chị em trong gia đình.
    Nào mọi người ơi nâng ly chúc mừng năm mới....

Chia sẻ trang này