1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh Scorpius16. Bạn mail nhờ anh đấy luôn nhé. Chi tiết chuyến đi bạn liên hệ với sachou
  2. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hi !@F117!
    Tìm nhà mình lạc lối, mỏi cả mắt,đã vậy mạng chậm như con Sên! híc! Thôi thì post bài kéo cái nhà mình lên....đại loại là spam nhà mình một tẹo thôi....chìm ngủm củ tỏi ---->cần phải ngoi lên thở Oxy mờ!
    Chắc dạo này Anhtrai22 bận nên chưa thấy hồi âm về makert Chóp.Moc_tui thông cảm, để thành làm xong việc đã, chưa muộn. Mong cả nhà thông cảm cho Anh trai22 nhé.
    Chúc cả nhà...phượt nhiều!
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà hình nè . Hình như ở Box DL up ảnh dễ hơn các box khác nhỉ ?

    [​IMG]
  4. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vừa có 1 chuyến đi hay hay , miêu tả lại cho bà con nghe mà thèm và sợ.
    Hành trình leo Fan?T?T
    Chuyến hành trình Côn Sơn- Yên Tử vừa kết thúc vào 22g00 ngày 11/03, tối qua .
    ( Dự định của lịch trình ban đầu là 18g30 sẽ về đến Hà Nội nhưng sẽ có 1 vài lý do sẽ miêu tả ở dưới .) Để cảm xúc không bị nguội lạnh nên vội tranh thủ viết vài dòng gửi đến cho bà con,nhất là những ai có ý định lên thăm chùa Đồng, Yên Tử. Mong rằng mọi người sẽ có thêm vài kinh nghiệm quý báu cho chuyến hành hương về ?ođất Phật?.
    Điều đầu hãy chuẩn bị cho mình 1 hành trang vật dụng cần thiết tối thiểu như leo Fan (Ba lô, chai nước, đồ ăn nhẹ, hoa quả, găng tay, giày bộ đội?.). Bạn sẽ không phải hối tiếc về sự chuẩn bị đó cũng như bạn sẽ có 1 khoảng thời gian để hồi tưởng lại đôi chút về cảm giác leo Fan.
    Khi bạn đi Yên Tử vào dịp tháng Giêng này , bạn sẽ thấy quả thực những gì bạn từng trải qua ở Fan sẽ là kinh nghiệm quý báu để bạn vượt qua những nơi ùn tắc 1,2 tiếng ở trên cung đường lên xuống chùa Đồng, Yên Tử. Chi tiết mời bạn đọc tiếp phần sau.
    Khi đi tiền trạm vào 1 tuần trước đó đã biết tình hình tắc nghẽn của Yên Tử khủng khiếp thế nào, chúng tôi đã lập ra được lịch trình và thời gian sớm nhất có thể cho 1,5 ngày tham quan tuần 10,11/03. Hành trình là Côn Sơn ?" Yên Tử, mục đích cũng chỉ là lễ chùa đầu năm, đích đến là Yên Tử thế nên lộ trình của chúng tôi khác với các đoàn đi thông thường (như kiểu Yên Tử - Cửa Ông).
    Đầu tiên, sau khi nhìn thể lực của mọi người trong đoàn, có cảm giác là mọi người sẽ không leo cùng mình, lo sợ không có người đồng hành nên tôi phải đi tìm kiếm ngay. May quá 1 thành viên của BIF304 và cũng là của F117 đã đồng ý ngay vì cũng đang có định muốn leo Yên Tử.
    Tiếp tục về cuộc hành trình: 13g30 xe xuất phát từ cửa công ty. Hai tiếng sau chúng tôi đến nhà khách Côn Sơn,phong cảnh rất hữu tình, xung quanh là thông xanh ngát, nằm bên cạnh Hồ Côn Sơn, cách khu di tích Côn Sơn khoảng 1200m.
    Tôi cũng chưa từng đến Côn Sơn, nhưng thấy thất vọng khi ?oleo khởi động? lên Bàn cờ tiên nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy 1 bia đá , 1 đống hàng quán xung quanh và 1 đội đang ngồi đỏ đen ngay sau bia đá. Thật khác xa với cái tên mỹ miều mà người ta đặt cho nó. Cảnh đẹp nhất mà chúng tôi nhìn thấy được chắc chỉ là mấy con dê mẹ con đang thơ thẩn bên cạnh rừng thông.
    Hôm sau 5g00 sáng 11/03 đoàn đã xuất phát từ Côn Sơn lên đường đến Yên Tử. 6g30 đoàn đến bãi xe Yên Tử, trước đó ngay từ nối rẽ từ đường to vào đã là 1 hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau. Thật không ngờ trong bãi xe cũng đã gần đầy xe.
    Hành trình gian nan từ đây, mọi người được hướng dẫn đến nơi mua vé đi cáp treo. Dù là sớm như vậy nhưng thời gian đợi lên được cáp treo cũng là 1 đến 2 tiếng. Trong khi đợi cáp treo cũng có 1 vài trò vui, thi thoảng lại thấy thiên hạ, thậm chí là mấy người con gái chửi nhau , đánh nhau. Tuy nhiên mọi người lưu ý nhé : Theo mọi người nói đây chỉ là 1 trong những trò để những người chờ cáp treo mất tập trung dễ cho bọn trộm cắp hành nghề, rất nhiều người mất điện thoại và tiền khi chờ cáp treo.
    (Continue...)
  5. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tiếp : Hành trình leo Fan'''' (Phần 2)
    Tôi và 3 bạn đồng hành (thật vui là số lượng tăng thêm so với dự kiến ban đầu) bắt đầu hành trình leo từ chùa Giải Oan lên đến chùa Hoa Yên với độ dài 1602m. Đi bộ đoạn đầu người đông lên làm tốc độ cũng bị giảm sút. Mọi người chú ý là đoạn đầu này lên cố gắng bứt phá vì thông thường đi vào kiểu đông người, chờ đợi nhau rất mệt. Mọi người đi thường chỉ hăng hái đoạn đầu, đoạn sau họ thường nghỉ giải lao lại chỗ nào đó nên mình sẽ đi nhanh hơn. Trên đường đi , phục nhất là gặp mấy cụ già cũng đang leo lên, có cụ 85 tuổi thì là cháu đang dìu lên. Nói vậy nhưng mọi người cũng nên lưu ý nhé : Lên khuyên các cụ đã có tuổi trước khi có ý định lên chùa Đồng, lúc đi về nghe mọi người nói có 1 trường hợp cụ già bị đột tử trên đường đấy!
    Trên đường đi có 1 nhánh rẽ có biển là đường tùng, đường trúc đều đi lên chùa Hoa Yên. Đường trúc sẽ dốc hơn, có cây trúc. Đường tùng đỡ dốc hơn và có hàng tùng cổ thụ tương truyền từ đời vua Trần. Nói chung là lúc đi 1 đường , về 1 đường cho biết cảnh cả 2 nơi. Khoảng 1 tiếng sau lên đến chùa Hoa Yên, phải nói là đông kinh khủng, không thể len được vào trong chùa, quang cảnh xung quanh thật nhếch nhác. Dân tình tranh thủ trải tấm nilông, nằm lăn ra ngủ ngay bên phía phải chùa, rác rưởi thì ôi thôi, trên dưới chỗ nào cũng thấy. Quang cảnh khác hoàn toàn 9 năm trước tôi đến.Tôi không thể hình dung lại chỗ hồi xưa mình đã từng ở. Có 1 dãy nhà để ngủ trên tầng 2, bên cạnh có 1 bể nước và xong nồi mượn để đun nấu được.
    Chúng tôi gọi điện xuống cho đoàn đi cáp treo bên dưới thì mọi người vẫn đang chuẩn bị gần lên được cáp treo. Vậy là ý định đợi đoàn trên chùa Hoa Yên để đi cũng không thực hiện được vì theo lời bác thợ ảnh ở đó : nếu không nhanh chóng lên chùa Đồng sẽ bị tắc đường, 4 người lại tiếp tục leo lên. Chính xác là 3 người đi cùng nhau còn lại 1 bác cũng đã nhanh chân đi từ lúc nào mất rồi.
    Ở đây lại có 1 vấn đề lưu ý cho mọi người : Nếu bạn đi đoàn đông, nên chốt thời gian tập hợp để về tại địa điểm xác định. Trong trường hợp có lạc nhau, hãy giao hẹn là cứ tiếp tục đi và về nơi tập hợp đúng giờ. Không nên chờ đợi và tìm nhau làm gì mất công mà chưa chắc đã tìm nổi trong biển người như thế.
    Ngay gần chùa Hoa Viên , phía bên trái của chùa là đường đi ra Thác Vàng và 1 vài địa điểm khác. Phía bên phải chùa là đường lên chùa Đồng.Hành trình từ chùa Hoa Yên lên đến chùa Đồng hơn 1900m, có sơ đồ tuyến hành trình phân luồng đi và về nên mọi người hãy đi theo lộ trình như thế để tránh bị ùn tắc. Trên đường đi qua chùa Một Mái(trong này có nước thánh, mọi người nhớ vào xin nhé!), chùa Bảo Sái, tượng An Kỳ Sinh và cuối cùng là chùa Đồng. Khi đi dọc đường, còn có biển báo 1 đường rẽ sang chùa Vân Tiêu nhưng mọi người đừng rẽ sang, vì đường lúc về sẽ đi qua chùa này.
    Sau hơn 2 tiếng, tôi và chị bạn mới đến chùa Đồng, đông kinh khủng. Đỉnh thì bé, số lượng người lại đổ lên quá đông nên nhiều chỗ không có đường mà đi. Mọi người đành phải đổ bộ lên những vách đá mà đi, nhiều chỗ phải nhờ cả người lạ ở bên cạnh kéo lên. Lên đến nơi mới thấy đồng chí đồng hành mất tích từ chùa Hoa Yên đã đang ở trên mỏm đá cao gần chùa đồng. Đầu tiên chen vào sờ được cái chuông rất to để ở phía đầu chùa, thấy bảo thiêng lắm nên cũng cố mà sờ.
    (Cont...)
  6. lang_tu_cong_nghe

    lang_tu_cong_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hic! Post cho "Chồi" lên một fét!
    [​IMG]
    Hic! ...Bố có nhời cho con nè " Đừng bao giờ leo Fan...mà là ....Cáp.... treo..."..Hic!...Nhớ chưa Bin! Đừng bao giờ..A..Á.......Uớt quần rùi...để Bố thay! Hic!....
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi , hàng ngon đấy , em sorry hôm đó phót mãi không được .
    Đố cả nhà biết đây là hàng của nhà ai ? Khuôn nào ?
  8. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hành trình leo Fan" (Phần 3)
    Sau đó len vào nhìn xem chùa Đồng thế nào thì lại chỉ thấy người và người. Trên chùa có mấy chú bảo vệ ngồi xung quanh, đi sang bên cạnh nhìn 1 chút thì thật sững sờ vì thành chùa đã chi chít những dấu tích khắc kỷ niệm. Tốc độ ?ophá? của dân mình nhanh thật!
    Lượng người đổ lên chùa Đồng càng ngày càng đông, lại phải quyết định rút thật nhanh.
    Đến chỗ tượng An Kỳ Sinh, hai người đeo băng F117 và chụp ảnh kỷ niệm, sẽ post lên cho bà con xem sau. Dừng lại định ăn trưa ở chỗ trạm Quân đội nhân dân Việt Nam do mấy chú bộ đội kinh doanh. Giá cả thì có nhiều tờ báo đã bình luận nên thôi khỏi phải bàn, chất lượng thì không mê được. Chị bản bỏ nguyên cả bát mỳ luôn. Tại đây lại gặp đủ 4 người bạn đồng hành.
    Lúc đầu đường đi xuống là đi vào những con đường bậc thang làm sẵn, thế nhưng sau mấy đoạn tắc đường , dân tình đứng đông nghịt. Lúc này mới là lúc vận dụng kinh nghiệm của thời đi Fan. Khi dân tình còn đang đứng yên, tôi (lạc mất 3 người đồng hành đằng sau), với tư thế giày bộ đội và găng tay bắt đầu bám theo các cành trúc lao xuống theo lối ven 2 bên. Cái cảm giác này đích thị là cảm giác bám theo trúc để trượt trong rừng trúc ở Fanxiphăng.
    Đi bám theo 1 em thổ dân, gần xuống đền chùa Vân Tiêu thì em ý lại quay lại đi lên trên phía chùa Bảo Sái , hỏi ra em ý bảo tắc đường ở đây 2 tiếng rồi. Nhưng mà thấy quay lại kiểu đó thì oải quá! Quyết tâm đi tiếp, lần này thì không đường chính nữa, cứ đường phụ, bụi cây ven đường mà đi, lại còn nhanh hơn hẳn đường chính nữa. Hôm qua đoạn đó mọi người đều ngạc nhiên vì huỳnh huỵch thấy 1 đứa con gái chui ra từ bụi cây. Đi 1 đoạn nữa lại gặp lại member F117 đang ở đằng sau trong đám đông. Bác ý ngạc nhiên, hét lên: ?o Em hơn phân rồi đấy!?
    Từ đoạn đó, hai người đều phi thẳng, đến chùa Hoa Yên, khung cảnh còn kinh khủng hơn. Đoàn người đi lên dàn thành hàng ngang bên dưới chỗ cầu thang duy nhất lên xuống. Đoàn người đi xuống cũng dàn thành hàng ngang phía trên cũng cầu thang đó. Mọi người thử suy nghĩ xem kiểu như thế thì ai sẽ thắng ai? Túm lại là cả 2 bên đều được đứng yên ở đó trong vòng hơn 2 tiếng. Hai mem F117 lại tìm đường để thoát khỏi chỗ ùn tắc. Bác giai F117 bảo đi tìm chỗ thì lại nhảy luôn từ bên trái và phi thẳng xuống luôn. Em sau 1 hồi gọ không thấy bác ý đâu nên phi thẳng phía bên phải xuống. Đường đấy phi thẳng ầm ầm, tự nhiên lại thấy chui ra 1 con đường vắng tanh. Mấy người nhìn thấy đều phải thốt lên : Trời, cháu vừa đi bắt cá về à? Vì quần áo từ vai đến chân toàn bùn đất, chưa kể đôi găng tay đen xì vì bám cây , đá , đất để tụt. Hí ha hí hửng chẳng hỏi ai đâm thẳng đường lại thấy ra chỗ bến cáp treo.Hỏi ra mới biết nhiều người đi cáp treo từ bên dưới chỉ còn cách chùa Hoa Yên vài chục bậc thang, chính là chỗ tắc đường miêu tả ở trên mà đành ngậm ngùi quay trở lại vì đợi ở chỗ ùn tắc khá lâu.
    Về sau còn nghe chị bạn kể là hội cáp treo còn không bán riêng vé chiều xuống nữa vì lượng khách mua vé khứ hồi đã quá tải.
    Nhân tiện ở đây lưu ý thêm về giá vé là:
    Vé tham quan Yên Tử được miễn.
    Vé cáp trep khứ hồi là : 80.000VND, 1 chiều cả lên , xuống : 45.000VND.
  9. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi Yên Tử bây giờ lắm trò mèo lắm. Bọn nó giả bộ cãi nhau, đánh nhau để phân tán tập trung của khách, rồi móc túi (chiêu này phải hỏi kỹ lại bác Moc_tui mới biết rõ nguồn gốc và hành động thế nào ). Hôm qua còn nghe nói bọn xe ôm giả đâm nhau và tranh cãi giữa đường, ô tô không vào được. Nhiều người sốt ruột phải thuê xe ôm bọn nó đưa vào. Đúng là hết trò
  10. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vỉa hè ngày Chủ nhật ....
    Hôm trước ngồi cafe vỉa hè, tự nhiên nghĩ sao quân mình không làm vụ loanh quanh các vỉa hè vào ngày chủ nhật nhỉ??? Thấy thú vị phết đấy . Chỉ ngồi lê la vỉa hè, ghế con, chứ nhất quyết không vào quán sành điệu, bàn ghế đoàng hoàng
    Bà con nghĩ thế nào???
    Hanoimuathubuon dự định chương trình thế này:
    8.30: ăn sáng (phở, miến, cháo) vỉa hè ở Chân Cầm, mỗi người bê 1 bát húp xì xụp
    9.30: cafe Nguyễn Du, mỗi người 1 ghế ngồi dọc sát bờ tường
    11.30: bún đậu mắm tôm Ngõ Tạm Thương, cạnh chợ Hàng Da, cũng mỗi người 1 ghế con, vây xung quanh cái mâm bé tí tẹo
    1.00: cafe Tonkin 39 Lý Thường Kiệt, cũng ngồi ghế con, quây quanh cái ghế đẩu cao hơn (quán này không đạt "tiêu chuẩn" lắm, vì bên trong vẫn có cái cửa hàng khang trang) Hoặc cafe Bát Đàn, cũng 1 loạt ngồi sát tường nhà người ta (chỗ này chưa ngồi nên không rõ)
    3.00: nộm bò khô ở phố Hoàn Kiếm, lại lê la vỉa hè xung quanh mấy cái thúng cái mẹt Hoặc bánh gối vỉa hè cuối phố Hàng Bồ (chưa ăn ở đây, nhưng nghe nói cũng ngồi ngoài vỉa hè)
    4.00: ai về nhà nấy nghỉ ngơi, chứ ngồi vỉa hè cả ngày mỏi lưng, đau mông lắm rồi
    Bà con thấy thế nào? Nếu ai có ý kiến, địa điểm khác thì post lên cho mọi người tham khảo
    Chủ nhật này mình đi Sài Gòn rồi, nên đang tính là để đến chủ nhật tuần sau, 25/3. Còn nếu mọi người vẫn máu chủ nhật này luôn thì chúc mọi người đi vui vẻ
    Hehe, bà con cho ý kiến xem nào

Chia sẻ trang này