1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến giờ này Hanoimuathubuon mới có thời gian viết về chuyến "ăn chơi công tác" ở Sài Gòn. Nhưng như đã hứa sẽ viết, nên không thể hoẵn thêm cái sự "cảm kích" này
    Tình cảm anh chị em F117 Sài Gòn cũng "nóng" như cái thời tiết Sài Gòn mùa khô, và cũng "dữ dội" như những trận mưa trái mùa trên phố Sài Gòn. Hanoimuathubuon mang tiếng đi công tác 4 ngày ở Thành phố, mà không hôm nào rời bàn nhậu trước 1h sáng, và thậm chí chỉ có thể rời bàn nhậu 15 phút trước khi hết thời gian làm thủ tục lên máy bay (Vụ này làm Minh voi lo lắng đứng ngồi không yên vì sợ trễ máy bay )
    Ngày thứ 1: Trưa hạ cánh xuống sân bay, trời nóng kinh khủng. Cả buổi chiều không dám đi đâu vì ngồi trong nhà mà mồ hôi cũng nhỏ tý tách . 5h chiều, Quốc đến khách sạn. Một lát sau, Tuấn đi từ Biên Hoà lên Thành phố. Khoảng 6h, 3 anh em đã có mặt tại quán Pacific. Lúc sau có thêm Linh, Thảo và 1 chị bạn nữa đến. Sau hơn 2 tiếng, Quốc theo "bản năng" gục đầu ngủ 1 giấc. Đến khoảng 9h thì cả đoàn di chuyển về quán cafe AQ. Quán rất đẹp trong vườn của 1 biệt thự cổ, với piano và đồ uống khá OK. Gần 11h, cả đoàn quyết định ghé về 1 quán nhậu khác ở gần đường Phạm Ngũ Lão. Lúc này chỉ còn Ha...buon, Quốc, Tuấn và Linh. Sau 1 chầu đến hơn 12h, Tuấn quyết định quay về Biên Hoà ngủ dù đã được rủ rê ngủ lại luôn Thành phố, còn Linh cũng lục tục về nhà. Quốc có vẻ vẫn chưa đủ "thuốc ngủ" nên rủ Ha...buon sang 1 quán nhậu khác. Hai anh em làm thêm 2 chai thì Hanoi..buon có vẻ không cầm cự được nên đã li-vơ-phun ngay tại chỗ . Ha...buon về đến khách sạn cũng phải hơn 2h sáng, lăn ra ngủ và chỉ thức dậy khi đã 9h sáng
    Ngày thứ 2: ... hehe, mai viết tiếp nhé. Bây giờ phải về nhà, tối còn tụ tập với Dương, Quang hikari và ATử. Xin lỗi chị mauxanh, Dương rủ rê đi nhậu nên không thể tham gia off vụ làm phim . Mà anh em Sài Gòn giờ này cũng đang "tiếp đón" anh hoanganhkinhbac và anh Moctui trong đó. Hai đội ở hai "đầu cầu truyền hình" còn phải giao lưu 1 tý chứ
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thank Shachou. Chị cũng bận quá đến nỗi quên là định gặp em để hỏi thêm thông tin. Không sao mấy ngày đầu còn phải học hành có gì dặn dò thì mail cho chị cũng được
    Phù, mãi tối nay mới tập hợp gần đủ mọi thứ và bắt đầu lụi hụi xếp vali. Thành ra lại quên béng vụ off làm phim. Cả nhà thông cảm nhá Hi vọng khi về là có film để xem rồi.
    Mà mọi người ở nhà có làm chóp thì nhớ phần chị một cái đấy nhé.
    Hẹn gặp lại cả nhà.
  3. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hic! Chào Nhà F117!
    ....Đã có bài và bằng chứng tác nghiệp rồi ...nhưng cái Máy tính không chịu nhận USB cho....ngày mai G2 và moc_tui , hoanganh kinhbac, va long223 nữa....đi phượt Sóc Bombo...thoi thì kể sau nhé! hic!
  4. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!
    Tốc độ ăn chơi đánh lẻ khủng khiếp!
    Nói chung số thành viên đi Cam đã chốt như thế nhưng bạn nào có thể lo được vé máy bay và chắc chắn đi thì ới bọn tớ 1 tiếng để còn liệu đường sắp xếp ! (Số lượng đăng ký thêm có hạn.)
    Mọi người đi Cam nhớ buổi off tối mai nhé!
    Bác nào không đến thông báo tình hình, toàn chăm chăm đi đánh lẻ là em gạch ra khỏi danh sách đấy!
    20g00 ngày 25/03 cà fê Ảnh 68 Quán Sứ!
    Tốc độ post bài của Box Du lịch phải nói là khủng khiếp, rớt trang liên tục.
    Tí nữa sẽ post lại lịch trình cho bà con tham khảo và cho ý kiến ạ!
  5. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình Campuchia, Hồ Chí Minh 25/04 - 01/05
    25/04 :
    Tối bay chuyến tối muộn vào HCM (dự kiến là 20g30oặc 21g30) (21:30~23:30)
    Nghỉ đêm tại Sài Gòn : 6$. Nếu bác nào có sức tham dự ?onhậu đêm, ăn chơi? với nhóm Sài Gòn
    26/04 :
    Sáng sớm bắt xe bus 6g30 sang Phnômpênh, đi mất khoảng 6 tiếng. (6:30~14:00)
    Đến nơi chúng ta sẽ đi thăm Cánh đồng chết hoặc Royal Palace và Silver Pagoda (mở cửa từ 7.30 ?" 11 am và 2.30 ?" 5 pm). Wat Phnom (chùa Phnom) được đặt trên một ngọn đồi cao 27m, rất nhiều người đến đây để cầu may, vé tham quan 1 usd.
    Vé vào cửa Cánh đồng chết 2 usd
    Vé vào cửa khu Royal Palace là $3 ngoài ra sẽ phải trả thêm $2 cho máy ảnh và $5 cho máy quay.( Cấm quay chụp bên trong Chùa Bạc) .
    Chi phí : Vé xe bus SGN-PNP : 12$, ăn nghỉ 1 đêm : 7$, chi phí tham quan : khoảng 5$.
    27,28,29/04, 30/04 :
    PNP ?" Siêm riệp, Angkor Wat, Ăngkor Thom?. Siêm Riệp
    Di chuyển xe bus từ PNP sang Siêm riệp (8:30 ~ 14:00), đi tham quan quần thể Angkor Wat, Angkor Thom. Chi phí : Vé xe : 4$/người
    Vé tham quan Angkor Wat (nếu 3 ngày) : 40$, Ăn nghỉ 3 ngày: $21
    Có thể ở nhà trọ Green Bamboo $5/ 1 phòng/ 3 người
    Garden Village $6/ 1 phòng/ 3 người, có phòng áp mái giá 1usd/ 1 người
    1/5 : Siêm Riệp-SGN
    Về lại Sài Gòn, kết thúc chuyến đi Cam dưới cái nắng khủng khiếp! (Đoán thế!)
    Chi phí : Xe bus 16$ (??? ), ăn nghỉ 8$
    Về đến SGN ăn chơi nhảy múa tiếp tục
    Chi phí nghỉ đêm 1/5 : 7$, ăn uống thì chưa tính xuể được?.
    Sáng 2/5 : Lên đường về Hà Nội
    Tổng chi phí : 120$ (Chưa kể vé máy bay, visa 23~25$)
    Về thông tin xe bus, dự định sẽ đặt tại công ty dưới đây :
    Công ty xe khách Sài Gòn
    500 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.Hồ Chí Minh
    197 Phạm Ngũ Lão Q.1 TP.Hồ Chí Minh
    Tên: Mr. Nguyễn Văn
    Điện thoại: (84.8) 8322038
    Fax: (84.8) 9203624
    Email: sapacotourist@sapacotourist.com
    http://sapacotourist.com
    Được Shachou sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 24/03/2007
  6. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 1h nữa là lên đường rồi. Vào chào cả nhà một lần nữa đây.
    Vừa có một phát hiện là những chuyến đi "hoành tráng" nhất của mình trước giờ đều bắt đầu vào tháng 3. Pháp, Tibet, và nay là Nhật bản. Thật thú vị là hôm nay cũng chính là ngày một năm trước đây Tibet mùa xuân khởi hành. Mong rằng chuyến đi năm nay cũng sẽ mang về nhiều kỷ niệm tuyệt vời như chuyến đi năm ngoái
    Chào cả nhà và hẹn gặp lại
  7. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Hauyen thượng lộ bình an, đi được thật nhiều nơi, chơi thật đã và chụp thật nhiều ảnh
  8. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Theo chương trình của Shachou, đoàn Kam sẽ off tối mai. Hơn nữa cũng không nhiều người máu me vụ Chủ nhật vỉa hè Hà Nội, nên mình nghĩ nên delay vụ này vào dịp khác, khi mọi người cùng "hừng hực" khí thế lê la vỉa hè.
    Những ai không đi Kam, nhưng muốn bon chen tụ tập cafe thì tối mai đến cafe Ảnh chơi nhé
  9. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục vụ ăn chơi Sài Gòn)
    Ngày thứ 2: 9h sáng mới mở mắt dậy với cái đầu ong ong, có lẽ do "tác dụng phụ" của bia Pacific. Một lúc sau Quốc đến đưa Ha..buon đi ăn sáng hủ tiếu và cafe. Quán hủ tiếu đó khá ngon, nếu ai vào nên nhờ Quốc đưa đến ăn thử. Hai anh em ngồi cafe đến hơn 10h thì Ha...buon phải về chuẩn bị cho công việc buổi chiều.
    6h tối, Linh gọi điện và đến đón đi ăn tối. Dân Sài Gòn đúng là không thích ăn tối ở nhà. Tối thứ 2 mà Quán Ngon đã đông nghịt, phải đứng xếp hàng chờ đến lượt. Thật chả có lý do gì mà phải chờ đợi như vậy, hai anh em quyết định ra quán Đông Ba chuyên đồ ăn Huế. Sau khi xử lý món bánh canh khá ngon, hai anh em lòng vòng tìm đường đến quán cafe nơi Quốc đã phục sẵn ở đó. Đây là nơi Ha...buon gợi ý ai đến Sài Gòn nên ghé qua. Quán Jazz Cafe (Hi-end audio lounge), với không gian yên tĩnh và âm thanh cực xịn. Một lúc sau có thêm mấy người bạn nữa đến. Tất cả chỉ rời quán khi đã gần 11h tối.
    Có lẽ cả ngày hôm đó Quốc chưa có tý "nước" nào nên rủ ngay Ha...buon qua quán nhậu hôm trước. Ha...buon tất nhiên đồng ý ngay vì ai có thể ngủ vào lúc 11h cơ chứ . Ngồi nhậu ở đây khá thú vị. Đầu tiên là công an đuổi không cho ngồi ngoài vỉa hè. Vào trong thì bàn bên cạnh là mấy "em gay" nói chuyện vui vãi. Bàn xa xa có mấy em **** cãi nhau ỏm tỏi. Và cạnh đó là một hội đánh ghita và hát triền miên. Đúng là hôm nhậu đó vui kinh Hơn 1h sáng hai anh em mới ngất ngưởng ra về dù vẫn còn muốn nấn ná ở lại.
    Ngày thứ 2 kết thúc khi Ha...buon quang mình lên giường và ngủ một mạch đến sáng
  10. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    đợt này em bận nên ít vào nhà , chúc mọi người lên đường may mắn và vui vẻ nhé , chúc cho những chuyến đi dài và đẹp hơn nữa

Chia sẻ trang này