1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpinist

    alpinist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Aloooô
    Thế quà của G2 cả nhà định giải quyết thế nào đây
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tuột nhanh quá.
    Em cũng Siem Riep vào đợt 30/4 nhưng chắc là đi thẳng HN - SR thôi vì thiếu thời gian. Nhưng nếu gặp nhau ở bên đó thì tốt.
    Sang đó mua SIM điện thoại + tài khoản hết bao xiền các bác nhỉ?
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
  4. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, tìm nhà mình đỏ cả con mắt mới thấy. Mọi người đi đâu mà để nhà cửa rêu phong mịt mờ thế này nhỉ?
    Báo cáo cả nhà là tớ đang ở Kyoto rồi nhá. Nhanh thật đấy thế là đã qua 2 tuần. Chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi. Giờ này chủ nhật sau là đã ngồi trên máy bay về lại Hà Nội rồi.
    Mấy hôm nay vẫn đi lượn suốt ngày. Tối nào về chân cũng không nhấc nổi lên thế mà đến sáng hôm sau lại cuốc bộ tiếp
    Nhiều chuyện funny lắm để khi nào về sẽ kể cho cả nhà cùng nghe.
    BB
  5. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đền Bayon
    Là đền chính được xây bởi vua Jayavarman VII, nằm trong các bức tường của Angkor Thom. Jayavarman là người theo Phật giáo nhưng kiến trúc của Bayon mang các nét của cả Phật giáo và Ấn Độ giáo. Ban đầu, được thiết kế 2 tầng, thờ thần Siva (vị thần của sự hỗn loạn, phá hủy và tái sinh). Trong quá trình xây dựng, nó trở thành một ngôi đền thờ Phật giáo và có thêm tầng 3, được trang trí bằng các tượng Phật.
    Kiến trúc ban đầu, giống như các đền khác, đều là đền nằm ngang. Jayvarman sau đó quyết định xây theo mô hình tháp, với hình dáng điển hình của Mount Meru, chỉ có ở các chùa Phật giáo. Tầng 3 với các tháp khổng lồ và các khuôn mặt chạm khắc đã được thêm vào.
    Toàn bộ quá trình xây dựng kéo dài vài thập kỷ. Kiến trúc xây dựng sau chồng lên mô hình trước. Điều này tạo nên rất nhiều các hành lang hẹp và tối, một số trong đó thực tế là khoảng trống giữa các bức tường từ các giai đoạn khác nhau.
    Thời Chou Ta-Kuan, (cuối tky 13), các tòa tháp Bayon được mạ vàng. Phía Đông có một cây cầu bằng vàng được trông giữ bởi những con sư tử vàng. Thể kỷ 15, người Thái đã sang cướp hết số vàng này. Đến tky 19, Bayon phải chịu một thiệt hại lớn gây nên bởi sự xâm lấn của rừng. Bayon đã bị phó mặc cho rừng trong 450 năm.
    Tầng 3 của Bayon là một sự kỳ diệu. Có 54 tháp, mỗi tháp được trang trí bằng 4 khuôn mặt Bồ tát. Những khuôn mặt này nhìn vào khách du lịch từ khắp mọi nơi. Các bức chạm khắc phù điêu ở Bayon cho thấy sự phi thường của cuộc sống người Campuchia đương thời ở tầng một và các câu chuyện thần thoại về Ấn độ giáo ở tầng 2.
    Các ngọn tháp với các khuôn mặt được chạm khắc liên tục hấp dẫn du khách. Với Bayon, thời gian tham quan hay nhất là lúc mặt trời mọc hoặc lặn, khi đó, từng khuôn mặt được lần lượt chiếu sáng hoặc tắt dần, hoặc xem dưới ánh trăng. Cảm xúc biểu lộ trên các khuôn mặt này thu hút các nhà sử học, kiến trúc sư, du khách giống như Bức tranh ?oMona Lisa? của Leonardo de Vinci. Các con mắt nhắm một nửa, và nụ cười có thể là nhân từ hay nhạo báng phụ thuộc vào góc nhìn và ánh sáng của người xem. Khi bạn đi dạo trong Bayon, bạn bị bao phủ bởi những gương mặt này. Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhìn về bạn từ khắp mọi phía.
    Trong nhiều năm, các nhà khảo cổ học vẫn chưa chắc chắn những khuôn mặt này tượng trưng cho ai. Một số cho rằng tượng trưng cho thần Brahma (thần tạo ra nhân loại của Ấn độ giáo), người được thể hiện trên các bức vẽ chân dung là có 4 mặt cho thấy ông có thể nhìn thấy toàn nhân loại. Số khác cho rằng đó là hiện thân của thần Siva.
  6. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nghi thức xã giao
    Người Campuchia nhìn chung nhẹ nhàng, lịch sự và khiêm tốn. Du khách nên kiên nhẫn và lịch sự mọi lúc. Sẵn sàng chấp nhận sự chậm trễ, quan liêu và các lỗi lầm. Thể hiện sự giận dữ ko là một hành vi được chấp nhận.
    Theo truyển thống, khi chào nhau, mọi người sẽ đặt hai tay về phía trước và cúi xuống một chút. Ngày nay, phụ nữ vẫn chào theo cách này trong khi đàn ông dùng cách bắt tay nhau. Kiểu ngồi lịch sự là khi để hai chân về một bên, không ngồi sắp chân vòng tròn, không để chân hướng thẳng về phía người đối diện.
    Sẽ là một hành động cực kỳ không lễ phép khi dùng một ngón tay hoặc chân chỉ vào một ai đó. Nếu bạn muốn ra hiệu cho ai đó, hãy dùng cả cánh tay với lòng bàn tay hướng xuống dưới. Không bao giờ dùng ngón trỏ và lòng bàn tay hướng lên trên để ra hiệu cho ai vì đó sẽ được coi là một sự ra hiệu không tốt. Không vỗ nhẹ lên đầu trẻ em.
    Khi đi thăm đền chùa, nên mặc áo sơ mi che hết tay và vai. Không mặc quần short. Luôn luôn bỏ mũ xuống khi bước vào đền. Tháo giày ra khi đi thăm những nơi tôn nghiêm (vihara).
  7. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gửi bản thông tin Cam số 4 qua mail. Sợ mọi người ko check nên phải đưa lên đây. Cám ơn bạn nana_na bên đoàn Cam Âm lịch đã nhiệt tình giúp đỡ và tư vấn cho bọn tớ!
    1. Xe tuktuk bọn mình thuê $15/ 1 ngày/ 1 xe. Lần trước bọn mình cũng định thuê minibus vì nhóm có tận 19 người nhưng cuối cùng tính ra thì không rẻ hơn mà lại không linh động.
    Khi vào đến khu Angor, phần lớn mọi người đều tản ra xem và chụp ảnh, sẽ có người muốn ở lại lâu, người muốn đi tiếp nên nếu đi chung thì phải chờ lẫn nhau. Như thế sẽ mất thời gian vì có rất nhiều điểm cần thăm quan mà các điểm này lại cách xa nhau.
    2. Đi tàu cánh ngầm cũng hay đấy bạn ạ nhưng tớ không đảm bảo mùa này nước có cạn không. Khi đến SR bạn cứ hỏi trực tiếp dân địa phương xem mùa này có đi được không. Nếu đã máu thì cứ đi thôi vì cảnh trên Biển Hồ đẹp lắm.
    Lần trước bọn tớ mua vé xe bus và thuyền tại một đại lý bán vé tên là Angkor ở ngay gần khu phố chính (trước cửa để rất nhiều xe đạp cho thuê).
    3. Vài điểm chú ý
    -Các bạn có thể đi thẳng từ HCM-SR để tiết kiệm thời gian. Nên đặt trước phòng ở SR để khi đến nơi (thường là 7h tối) các bạn không mất công chờ đợi để đi tìm khách sạn.
    -Nên mua một quyển sách khi vào đến Angkor, quyển bọn tớ mua nhiều nhất là Ancient Angkor giá $5 (nếu mua ở main town đắt hơn rất nhiều). Trong quyển đó có bản đồ khu Angkor , thông tin đầy đủ về các ngôi đền, có cả ảnh chụp rất đẹp.
    -Khi thuê tuktuk bạn nên thỏa thuận giá đó bao gồm đi từ sáng tới chiều tối luôn, không hạn chế giờ hay địa điểm vì có bác lái xe 6h chiều là nhất định đòi về.
    -Có nhiều bác lái xe tuktuk không biết nói tiếng Anh nên khi xuất phát các bạn nên nhờ những bác tuktuk khác nói kĩ với họ về chương trình đi ngày hôm đó để tránh đi đến giữa đường phải khua chân múa tay giải thích mà vẫn không hiểu phải đi đâu.
    -Bây giờ bên đó là mùa khô nên sẽ nắng nóng hơn đợt bọn tớ đi rất nhiều. Các bạn nên mang theo vài cái áo sơmi dài tay khoác ngoài, kem chống nắng, khi đi vào Angkor nên đi giầy. Mang theo dép xỏ ngón để tối còn đi chơi. Mang theo orezon pha với nước uống để chống mất nước.
    -Tại các điểm thăm quan trong khu Angkor đều có các quán ăn và giá chẳng mềm chút nào, toàn tính bằng USD, có thể trả bằng Riel (tỉ giá $1 = 4000 Riel). Trước khi vào các bạn nên mặc cả với chủ quán trước, ví dụ: half price tất cả các đồ ăn trong menu.
    -Vì trời nắng nóng nên bạn sẽ uống nước liên tục trong khi đó $1/ 1 chai nước lận (nếu mặc cả tích cực thì có thể được 1000 - 2000 riel/ 1 chai) nên tốt nhất bạn vào siêu thị mua trước nhưng đừng nhặt từng chai mà mua cả một túi lưới có mấy chai nước liền hoặc bạn có thể uống nước dừa 2000 Riel/ 1 quả.
    Còn rất nhiều điểm lặt vặt như ăn uống, shopping, mát xa, các điểm thăm quan ở PNP.v.v. nữa bạn ạ để hôm nào các bạn off mình sẽ đến và nói kĩ hơn nhé .
    To chị hauyeu: Chị có gọi vào số ông bác mà em đưa cho chị ko?
    Hay tự lần mò thế hả chị? Mà ko gửi lên 1 cái ảnh hoa anh đào cho bà con đỡ khát! Em thèm ngắm hoa anh đào quá!
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhá, nhiệt tình với anh em quá.
    Em muốn hỏi thêm là có nên đổi tiền ra Riel trước khi sang không nhỉ? kẻo sang đó bị lỗ?
  9. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Offline tuần này đi ạ!
    Thông báo toàn bộ những gì cần thông báo! Ngoài ra sẽ hỏi cả vấn đề lúc về ai cần khách sạn tại Sài Gòn để nhờ đặt luôn nữa.
    Tỉ dụ như bác Ha....buon ko biết là khách sạn thế nào rồi ko thấy bác ý có ý kiến, ý cọt gì cả. Nhỡ bác ý không lo kịp thì em còn chạy cho kịp! Có mấy địa điểm khách sạn do mấy bạn đã đi đưa ra cũng hay hay.
    Khách sạn ở Sài Gòn đã có:
    2phòng / 4 người , 4phòng / 3 người
    Phòng tốt , sạch sẽ , máy lạnh.
    Phòng 4 người 250n 1ngày
    Phòng 3 người 230n 1 ngày
    Địa chỉ : 96 Bùi Viện , Q1
    Điện thoại : 08 8360764
    Chúng ta sẽ ở chung đụng đông vui 1 chút để hôm sau là lên đường thôi. Hai bạn là bạn chị bóng bay và scourpius lưu ý có mặt tại khách sạn này trước 6g30 sáng ngày 26/04 để lên đường.
    Địa điểm, thời gian offline :
    20g30 ngày 15/04 tại cà fê ẢNH , 68 Quán Sứ!
    Đề nghị bà con không giờ cao su, ai cao su em sẽ có hình thức xử phạt,
    Em sẽ liên lạc với nana_na bên đoàn Cam Tết âm lịch nhờ đến chỉ giáo cho vài đường cơ bản.
    To saturdays: Bạn đi từ HAN- Siemriep là đi như thế nào thế? Tò mò vì nếu có hành trình như thế có khi đi lại hay ấy chứ!
    Mình thì định đổi sẵn bên này . ( ra Quốc Trinh, 27 Hà Trung, ko hiểu nó có tiền cho mình đổi ko nữa.) Nếu mà ko có thì sang đến cửa khẩu đổi vậy.
    Bạn đọc thêm topic bên Cam Âm lịch họ đi rồi nên có ghi về nơi đổi tiền đấy!
    Ngoài ra cái vụ sim điện thoại đoàn mình cũng định mua đấy nhưng toàn người chưa đi nên cũng không rõ cái vụ giá cả đâu.
    Hẹn gặp bạn bên đó!
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    15/04 là tối chủ nhật nhỉ? Chả chắc là tớ đi được vì 21 thi Hải Quan nhưng sẽ cố gắng. Từ Hà Nội có chuyến bay của VIetnam Airlines Hà Nội Siêm Riệp, nếu bạn nào ít thời gian có thể đi theo cách này

Chia sẻ trang này