1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tụt nhanh quá!
    Sợ nhiều người ko kịp đọc.
    Các bác đi Cam chú ý nhé!
    Địa điểm, thời gian offline :
    20g30 ngày 15/04 tại cà fê ẢNH , 68 Quán Sứ!
    Bạn nana_na bên đoàn Cam Tết Âm lịch đã nhận lời có mặt trong buổi offline này để share thêm kinh nghiệm cho chúng ta.
    Thay mặt đoàn đi Fan cám ơn tấm thịnh tình của bạn.
    To bác Ha....buon: Dao này bác bận công tác đâu đó hay bận như kiểu bác Alpinist hay sao mà ko thấy thông tin gì của bác cả. Hơi lo!
  2. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em gọi vào VPĐD F117 chi nhánh Sài Gòn đi , đang ở trỏng đó . Mà có gọi thì nhớ gọi trong giờ hành chánh nha , chứ gọi ngoài giờ thì ĐT khó nghe lắm đó ( tiếng cụng ly um sùm , ồn lắm )

    Được pvhquoc sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 10/04/2007
  3. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà
    Nhà mình bận rộn với vụ Cam quá nhỉ. Nghe mà thèm
    @ Shachou: chị còn ở Kyoto tới sáng 13 mới sang Osaka. Chưa gọi gì cho ông bác của em cả. Để suy nghĩ xem có cần không đã. Thực sự bây giờ thấy tự lần mò cũng được, nhưng nếu thấy buồn cần người tâm sự thì biết đâu... hề hề
    Cũng định gửi ảnh hoa cho mọi người xem cơ mà máy tính ở đây toàn tiếng Nhật, chị chả biết đằng nào mà mò. Vào được đây là giỏi lắm rồi. Thôi cố nhịn thêm vài ngày tuần tới chị về rồi tha hồ ngắm hoa. Nhiều lắm lắm.
    Tuy là ở Kyoto nhưng mấy hôm rồi toàn đi chơi xa. Mà còn đang có một dự định nữa. Thôi để về rồi sẽ kể cho mọi người hồi hộp tí
    Thế đã giờ phải đi ăn tối. Bb cả nhà và good nite. Hehe giờ này nhà mình mới có 6.30pm. Thôi thì have a nice evening.
  4. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    chị hauyen vẫn ở bển chưa về à, ở HN cũng có hoa anh đào này
    tặng chị mấy bông gọi là
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hì Poshboy, chương trình 30/4 thế nào rồi?
    Hichic chán quá. Hôm nay định đi Nara mà con bé Eri tối qua gặp mấy đứa Nhật bổn ở hostel, chắc từ hôm đi với mình không được nói tiếng Nhật buồn nên ngồi nhậu với bọn này, say bí tỉ đến giờ vẫn ngủ. Ghét quá để ở nhà đi chơi 1 mình bây giờ.
    Cả nhà mình lên kế hoạch đi chơi ác nhé. Không có thời gian theo dõi topic của bác nhatrang, vừa nãy vào xem thấy chắc mình cũng ko có cơ hội rồi. Huhu đi tìm hội khác vậy.
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành. Tớ đi đánh thức con bé say xỉn đây.
  6. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi from Osaka,
    Nhà mình bỏ đi chơi đâu hết mà để cỏ hoang mọc đầy như thế này nhỉ? Vào đây tưởng gặp được mọi người ai dè chỉ thấy vườn không nhà trống Từ chiều nay tớ mới thực sự là 1 mình. Mới có mấy tiếng thôi mà đã thấy chán rồi. Huhu mình không có thói quen du lịch một mình, chán thế. Muốn bỏ về Hà Nội luôn cho rồi. Có ai sang đây đi chơi Osaka với tớ cho đỡ buồn không nhỉ? Thành phố này rộng quá đi lại thấy ngợp, mình lại có một mình thành ra càng thấy mình nhỏ bé. Mới dạo qua cái khu gì night life của Osaka, Dobomtori à, chả nhớ có chính xác không nữa, náo nhiệt khủng khiếp. Từ khi rời Tokyo giờ mới lại thấy một sự náo nhiệt và sôi động đến như vậy. Tớ định lượn ra đó chơi tiếp nhưng về khách sạn rồi thì lại lười đi. Mậc dù ai cũng bảo ở Nhật an toàn cơ mà đi ngoài đường 1 mình vào buổi tối vẫn thấy sờ sợ. Bây giờ chỉ mong tới chủ nhật để về nhà. Cơ mà cũng chả biết, ngày mai đi chơi vui có khi lại quên mất. Hihì. Nói vậy chứ nhớ nhà lắm rồi.
  7. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em Shachou, đợt này anh bận quá nên không lên mạng trả lời được. An tâm, khách sạn ở Siêm Riệp và Phnôm Pênh đã được confirm rồi, không lo gì cả. Giá khá mềm $10 phòng đôi. Hôm ở Sài Gòn cũng đã ngủ thử ở Nhà trọ 96, phòng cũng OK, sạch sẽ, điều hoà nóng lạnh đây đủ, giá $10.
    Mấy hôm đầu tuần đi công tác miền nam, đặc biệt được nằm ở cửa khẩu Mộc Bài 1 ngày trời dưới cái nắng đổ lửa mùa khô. Hôm nào quân mình đi qua chỗ đó, mình xung phong làm guide vì biễt rõ mọi thứ
    Sau khi từ Mộc Bài về Sài Gòn lại được sự đón tiếp nhiệt tình của anh em F117 Sài Gòn, lúc lên máy bay phê quá, ngủ 1 mạch đến tận Hà Nội Cảm ơn tấm lòng của anh em Sài Gòn nhé
  8. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì hơi lạc chủ để 1 chút
    Search qua thông tin thành viên của chị Shachou để tìm số phone hay YM đều ko có, tính hỏi chị 1 chút vì bọn em cũng lên đường đi CAM đợt này.
    chị Shachou online gọi em 1 tiếng nhé
    YM: camapxxx
    M: 0903088666
    Cảm ơn chị nhiều, chúc chuyến đi vui vẻ.
  9. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhớ off tối mai nhé!
    20g30 Cà fê Ảnh, 68 Quán Sứ. (15/04)
    Ai mà ko đến hoặc đến muộn sẽ bị phạt vì mai sẽ là buổi offline cuối cùng cho chuyến đi Cam lần này.
    Tối qua , em nằm ngủ đã mơ đi đến Siemriep, vào được đến cái nhà trọ, chưa kịp đi đến Angkorwat đã bị con bạn nó đánh thức dậy. Tiếc thế cơ chứ!
    Theo thông tin nóng hổi vừa nhận được tối qua, bác tranvuhoang , phó đoàn nhà D&D có trội dạt vào Nam đợt đó cũng sẽ đơn thương độc mã sang Cam chơi.
    Mà hình như là tối 25 có mong muốn sẽ tham gia vụ ăn uống, nhậu nhẹt của đoàn.
    To hauyeu : Em mail cho chị mà ko biết chị có thời gian đọc ko ?Ông bác bạn em kêu là chị ko báo trước nên ko kịp sắp xếp để đưa chị đi!
    Bác ý kêu là hẹn gặp chị ở Việt Nam.
    To camapgia : Mình ko để các thông tin cá nhân ở trên ttvn đâu. Nhỡ hôm nào có quá lời, bác nào lại choảng cho mình vài tin nhắn hận thù thì chết.
    Bạn có thể tham khảo 1 số thông tin như dưới đây. (Lưu ý, đây cũng là thông tin tụi mình tham khảo từ các đoàn đã đi. Tất nhiên là tụi mình chưa có kinh nghiệm thực tế vì đã đi đâu?)
    Phnôm pênh:
    The King Guest House : No.74, St 141, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom penh, Cambodia.
    Tel: (855) 11 937 132
    Giá phòng từ 3$ đến 25$ đủ các loại phòng. Cái nhà nghỉ này là nơi xe open tour từ VN sang cũng hay vào nên cũng khá thoải mái. Chúng tôi nghỉ 5 người trong phòng có điều hoà có ban công giá là 21$. Có điều khách sạn này hơi xa trung tâm, mất 5 phút đi xe ôm thì đến trung tâm thành phố và 10'''''''''''''''' thì đến bờ sông. Nếu các bạn thích ở dọc bờ sông thì có thể đi dọc bờ sông tìm phòng nghỉ. Giá phòng ở đây cũng khá mềm khoảng 8-10$/1 phòng twins. Theo chúng tôi thì nên ở phòng ở bờ sông vừa trung tâm mà vừa có cảnh đẹp hơn.
    Siem Reap
    Garden Village Guest HOuse
    #434, Group4, Steng Thmey Village, Svaydangkum Commune, Siem Reap Andkor, Cambodia
    Tel : (855) 12 217 373; (855) 16 712 612
    Email: gardenvillage@asia.com
    Giá phòng ở đây vào khoảng 6$ cho phòng 2 hoặc 3 người. Bạn có thể book nhà cổ truyền của Cam la Bangalow mà ở. Ngoài ra ở đây còn có một điểm đặc biết phục vụ cho khách tây ba lô là có 1 phòng chung với 8 chỗ ngủ trên mái với giá chỉ 1$/ 1 người / 1 đêm. Chúng tôi đã thử ngủ ở đó và đánh giá khá cao cách ngủ này :). Đặc biệt còn có SUNSET BAR với giá bia Angkor tươi chỉ 0.5$/cốc (2000r)
    Nhà nghỉ này cách chợ cũ của Siem Reap khoảng 5'''''''''''''''' đi bộ nên theo chúng tôi ở nơi chi tiêu đắt đỏ như Siem Reap thì đây là lựa chọn đúng đắn.
    http://www.jasminelodge.com/tours.htm
    http://www.jasminelodge.com/rooms.htm
    Bạn có thể tham khảo thêm 1 số đường link của các trang mà mọi người đã đi như dưới:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/859299/trang-1.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/f_233/694561/trang-2.ttvn?SearchTerms=Campuchia
    Chúc bạn sẽ có 1 chuyến đi vui!
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối cùng trên đất Nhật. Tối mai là tớ lên máy bay về nhà. Về nhà. Về nhà. Muốn hát quá đi Đi chơi vui thật nhưng bây giờ là quá lâu rồi.
    Shachou - Tối qua buồn quá vì có một mình, lại hơi sợ sợ nữa nên gọi điện cho ông bác em. Cơ mà bác ý bận nên hôm nay chị lại tự lang thang 1 mình. Cũng ok chỉ thỉnh thoảng hơi buồn tí vì không có ai để chia sẻ.
    Tối mai mọi người ọp tới mấy giờ để tớ từ sân bay rẽ qua nhỉ? Hihì just kidding.
    See u all

Chia sẻ trang này