1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, buổi offline mở rộng của đoàn F117 kết hợp với Fan Trăng Rằm, hoa thơm **** lượn, LC304... với gần 20 thành viên tại quán bia Hải xồm trưa nay tạm thời kết thúc.
    Lý do là các chị em đã về nhưng các anh em vẫn đang ngồi chiến đấu không biết chừng nào mới thôi.
    Nhân dịp chúng ta vừa kết thúc chuyến đi Cam, Hà Giang , miền Tây cuả các thành viên nhà F117, đoàn Cam thay mặt các đoàn tổ chức buổi offline đánh phá nốt số tiền quỹ Cam còn lại ( hơn 400k), ôn lại kỷ niệm các chuyến đi.

    Thời gian : 19g00 ngày thứ 6 11/05/2007
    Điạ điểm : Hồng hạc quán, ngõ 84 đường chùa Láng.
    Thành phần : Nhóm đi Cam (có mặt đầy đủ để em thanh toán nợ nần) , các thành viên thích ăn chơi nhảy múa!
    Kính báo để bà con gần xa lưu ý dành thời gian đến tham dự!
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhà mình rồi , nhà mình toàn chọn ngày tớ phải đi làm để đi chơi.
    May có cái thông tin của Mít cheo. Mình được cái thông minh đã nghĩ ra phương án giải quyết. Lúc đi sẽ đi cùng cả nhà (phương tiện gì cả nhà quyết nhá), rồi chiều chủ nhật thì bibi cả nhà iem lượn trước về đi nàm ạ. Hehe cảm ơn Mít cheo nhá, đã nghĩ tới máy bay cơ mà hình như các chuyến bay toàn về sớm, thế thì mình chả chơi được gì với cả nhà. Hoan hô xe bus đêm

  3. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bài 1 Chuẩn bị cho đi Cam:
    Ý định đi Campuchia đến Ăngkorwat đã có trong tôi từ những ngày tôi gặp những người khách Nhật. Họ thường hay đi theo hành trình ngủ 1 đêm tại Hà Nội , bay đến Siemriep thăm Ăngkorwat rồi quay lại Hà Nội. Lý do là vì chuyến bay trực tiếp từ Nhật sang Siemriep vẫn chưa có.
    Đây cũng là 1 lý do mà giá vé khứ hồi Hà Nội ?" Siêm riệp khá cao ( hơn 300$), do khách thường xuyên của chuyến bay này là khách nước ngoài ( chủ yếu là Nhật, Hàn?)
    Và tôi cũng nghe câu nói : ?oĐừng chết khi chưa đến Ăngkor?. Vậy là ngay từ ngày 12/02 tôi đã kêu gọi những người bạn đi Campuchia cùng, lúc đầu ước tính số lượng khoảng hơn 10 người vì đây là 1 chuyến đi dài (7 đêm 6 ngày) và cũng làm thâm hụt 1 khoản kinh tế khá nặng ( ước tính tổng thiệt hại là 300$)
    Ngay sau đó 1 ngày, Pacific đã mở chuyến bay giá ré, đặt vé qua mạng. Tôi lấy được 1 vé 15.000 VND nhưng trục trặc về vấn đề thẻ nên đành ngậm ngùi nhìn cơ hội tốt qua mất.
    Sau đó, đến sau Tết sau khi chốt đoàn Cam, chúng tôi nhờ 1 người bạn trong đoàn đặt vé cho 8 người (thực ra là 7 nhưng mà có 1 thành viên vô tình bị cài vào trong danh sách) . Chị bạn loay hoay cả 1 buổi sáng mới đặt xong vé cho mọi người. Vừa đặt vừa phải kiểm tra lại xem có nhầm lẫn số chứng minh thư hay không? Các thành viên khác cũng tự book vé cho mình.
    Sau đó đến khoản book vé bus. Lúc đầu định book vé của Sapaco.
    Ưu điểm: Xe 45 chỗ, hình như có cả nhà vệ sinh.
    Nhược điểm : Gía cao hơn các xe khác 12$/ chiều HCM- PNP, không có chuyến trực tiếp HCM- Siemriep, lệ phí visa hình như theo các topic khác là cao hơn (25$)
    Tuy nhiên gọi điện đến Sapaco lại thấy báo là hết vé vì bên đó họ nói là họ chỉ có vài xe chạy liên tục. Quyết định quay sang đặt vé của Mai Linh, và còn quyết định là trung thành luôn với Mai Linh cả chiều đi và chiều về. Xe Mai Linh được đánh giá như sau.
    Ưu điểm : Dịch vụ visa làm nhanh hơn các đoàn khác ( 24$/người). Các đoàn khác vẫn đang đứng đợi mà đoàn của xe Mai Linh đến sau đã thấy lướt đi vù vù.Nếu như đoàn của mình là 21 người vừa đủ chỗ của 1 xe luôn nên toàn là ta với mình, tha hồ mà buôn.
    Gía vé rẻ ( đoán thế) HCM- PNP 11$/chiều ( Bao gồm phần ăn, nước, khăn lạnh).Khứ hồi : 21$. Không hiểu đoàn mình đông nên được giá đó hay các đoàn đều vậy. Ngoài ra đoàn mình còn dược trừ thêm 5% phí hoa hồng nữa.
    Nhược điểm : Xe từ HCM- PNP là xe 24 chỗ nên đi có vẻ khá mệt hơn so với xe to.
    Các bạn có thể xem thêm địa chỉ của xe ở trang 71.
    Điểm chú ý ở đây:
    Không nên làm visa sẵn ở Hà Nội, vừa tốn tiền, vừa mất thời gian, sang cửa khẩu chỉ việc đưa hộ chiếu và 24$ , ngồi chờ là xong.
    Tiếp theo là đến màn lùng sục thông tin của các chuyến đi trước: Đoàn Cam Tết Bính Tuất, đoàn Cam tết Âm lịch vừa rồi.
    Tuy đọc cũng nhiều nhưng sang đến nơi mới thấy là mình vẫn thiếu thiếu thông tin : thông tin giới thiệu về Angkorwat, về Campuchia, đặc biệt là về nơi ăn chơi nhảy múa.
    Vậy nên mong rằng qua bài viết của mình, các bạn sắp có dự định đi Campuchia sẽ có được thêm những kinh nghiệm tốt cho chuyến đi.
    (Cont? )
  4. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Note : Tình hình là rất tình hình, em đã tra rồi. Chỉ có miền Nam là mua được vé rẻ của Pacific airline thôi vì chỉ có vé rẻ chiều HCM- DAN
    và ngược lại.
    Pacific không có chuyến bay HAN - DAN. Do đó nếu đi máy bay , chúng ta sẽ phải quay về với Vietnam airline.
    15.000 ngàn ( HN - SG ) + 15.000 ( SG - ĐN ) : 30.000 ngàn !
  5. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    15.000 ngàn ( HN - SG ) + 15.000 ( SG - ĐN ) : 30.000 ngàn !
    30.000 ngàn = > 30.000.000 VND.
    Thôi giá này thì để anh em đi ô tô ạ.
    Phương án 2 đang được lên kế hoạch rồi ạ: Đi bus đêm vào Đà Nẵng.
    Giá vé 15.000 VND, mỗi chuyến bay chỉ có 1,2 chỗ thôi anh ạ!
    Có gì anh cứ rủ rê miền Nam đặt vé trước đi, anh em ngoài Bắc sẽ tính sau. Gìơ mọi người đang " cày" rồi.
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đi xa rồi lại về gần. Nhà mình ơi join cùng với nhà LC304 vụ này nhá:
    Thác Bản Giốc nhân dịp quốc tế... Thiếu Nhi
    Ngày 1 (chiều thứ 6):
    6.00pm khởi hành tại Hà Nội theo quốc lộ 3 đi Thái Nguyên Bắc Kạn. (160km)
    11.00 tới Bắc Kạn. Nghỉ đêm
    Ngày 2 (thứ 7):
    7.00pm đi từ Bắc Kạn lên Cao Bằng. 160km
    Cách thị xã Cao Bằng có đường rẽ vào Thác Bản Giốc: 60km (chưa nhòm đường cụ thể).
    Ăn trưa ở thác Bản Giốc, thăm động Ngườm Ngao.
    Nếu đủ thời gian đi thăm Hang Pắc Pó và suối Lê Nin (chưa check được đường).
    Chiều về thị xã Cao Bằng nghỉ ngơi.
    Ngày 3 (chủ nhật):
    Chạy theo đường 4A về Lạng Sơn dọc theo sông Kỳ Cùng, và từ Lạng Sơn theo đường 1A về Hà Nội.
    Phương tiện: xe máy
    Chi phí: 400K
  7. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    80Km đấy , ăn gian 20km hả . Đường đẹp vãi , tha hồ lướt .
    Hình như mai hay ngày kia em Nhím lại đi Bắc Hà á . đi máu quá
  9. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay off với nhà này vui ghê, mí anh chị dễ thưong + mấu thiệt, đặc biệt, ai cũng quá trẻ so với tuổi, có khi e join vụ ĐN kết hopự xuyên Việt của e lun
  10. LocPTB

    LocPTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thế là riêng đi lại bằng xe bus đã mất 1 ngày rồi. Chỉ còn có 2 ngày đi chơi ở Đà nẵng. Hơi ít các bác nhỉ?

Chia sẻ trang này