1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng thì ít nhiều gì anh em cũng đã đi hết , quan trọng là mọi người gặp nhau đập phá thôi !
  2. hoanganhkinhbac

    hoanganhkinhbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    A núi ! đoạn đường chiến dịch biên giới này đẹp lắm ta ! dưng mà xa lắm đó,chạy một mạch thí chỉ có thánh gióng thôi .
    góp ý một tý : đoạn cuối này cần chia nhỏ ra không thì mệt lắm.
    Chúc vui vẻ .
  3. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chị kid ơi vụ này để muộn hơn một tuần đuợc kô ,mùng 06/06 em mới thi xong, thi xong thi muốn ăn chơi nhảy múa đập phá lắm
  4. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bài 2: Quãng đường từ SGN ?"Siemriep
    6g45 đoàn chúng tôi khởi hành từ SGN.
    Khoảng tầm 2 tiếng sau là đến cửa khẩu Mộc Bài.
    Đầu tiên là thủ tục xuất cảnh, trên xe cả đoàn đã thu hộ chiếu lại đưa cho lái xe Mai Linh ,đến đây mọi người mang hết hành lý xuống xe, đi qua nơi làm thủ tục xuất cảnh.
    Nhân viên Mai Linh cầm hộ chiếu đi đóng dấu xuất cảnh rồi gọi mình ngay ở cửa xuất cảnh. Họ gọi tên từng người, phát hộ chiếu, đi qua cửa rồi lại đưa hộ chiếu lại cho nhân viên Mai Linh đợi ngoài.
    Sau đó lên xe, đi khoảng 1km nữa là đến nơi làm thủ tục nhập cảnh. Hình như là có màn xuống xe kiểm tra hành lý tại đây nữa. Nhân viên Mai Linh đưa hộ chiếu cho anh nhân viên người Cam, anh gọi tên từng người 1 đi lướt qua chỗ anh ý rồi bước thẳng vào xe đợi ngay đằng trước. Thế là xong thủ tục xuất nhập cảnh. Đến tận lúc ra ngồi quán nước bên đất Cam, bên cửa khẩu Bavet mới biết là các thủ tục đã xong. Sau đó chỉ đợi 30 phút lấy hộ chiếu đã kèm theo Visa.
    Chúng tôi lại tiếp tục hành trình, xe cơ 1 anh tên là Hoàng làm điều hành bên Saigon touris ở Phnômpênh đi nhờ.
    Cả đoàn say sưa ngủ, tôi ngồi bên cạnh bác Hoàng đó nên cũng tranh thủ hỏi 1 chút kinh nghiệm đi lại tại Siemriep và Phnômpênh. Đoạn đường đi từ đó đến phà nhìn cũng không khác khung cảnh ven đường quốc lộ 1 ở Việt Nam lắm. Quang cảnh thay đổi hẳn, đúng chất Cam khi chúng tôi đi đến phà Nek luông, trong khi chờ được qua phà, nhìn cảnh người bán hàng rong, ăn xin, những món ăn mà đã nghe dân ttvn nhắc đến rất nhiều ( ốc ngâm muối rồi phơi khô ăn, chim sẻ quay nướng gì đó?)
    Nhưng mà theo lời anh Hoàng thì nếu thử món này thì phải mua sẵn trái bắp ( ngô) để ăn hạt xong còn để lại lõi?.
    Mãi sau chúng tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.
    Đoạn đường sau đó được gọi là đường 2 trong 1: đi ô tô nhưng cảm giác đi xe ngựa. Đoạn đường này thực ra là họ đang thi công dang dở nên chắc khoảng 1 năm nữa các đoàn khác đi chắc là sẽ khác.
    Đến Phnômpênh là 12g30, cả đoàn đổ bộ xuống văn phòng Mai Linh đổi tiền, ăn trưa ở quán ngay gần đó ( 3000Riel/người (12.000VND)
    Gìơ xe nối chuyến là 13g00 nhưng thực tế còn đợi xe sau đến nên 14g30 xe mới khởi hành.Tranh thủ thời gian chờ ở đó 1 số thành viên chạy ra quán hoa quả gần đó mua hoa quả. Thật bất ngờ với giá măng cụt : 3000-3500 Riel/kg (12000-14000VND). Đây cũng là một món hoa quả ăn thường xuyên của mọi người trong đoàn những ngày sau đó. Nhưng theo đánh giá của 1 anh bạn người Sài Gòn thì măng cụt Cam không có vị ngọt dịu bằng măng cụt Sài Gòn.
    Xe đi khoảng 1g30 xe lại nghỉ giải lao ở quán dọc đường vì có 1 số khách trưa kịp ăn trưa. Tại đây đoàn chúng tôi háo hức thấy 1 quả lạ, hình dáng hơi bẹt, bên trong màu trắng, phía ngoài là 1 vỏ mỏng cứng. Hỏi ra mới biết đó là trái thốt nốt, bình thường trái này như kiểu quả dừa nhỏ, màu nâu đen nhưng tách ra mới được mấy múi nhỏ có vỏ bọc như thế.
    1000riel cho 1 túi với khoảng 6,7 múi như vậy. Ăn chỉ có 1 vị man mát chứ cũng không đặc biệt lắm, Bài sau tôi sẽ cố gắng gửi cùng hình ảnh để bà con đỡ phải tưởng tượng.
    Xe lại tiếp tục lên đường sau khoảng 1 tiếng nghỉ , quãng đường từ đây cũng còn khá xa ( 180km nữa mới đến Siemriep). Đoạn đường từ đây cũng khá đẹp, chỉ mỗi tội trời xâm xẩm tối, dân tình liên tục dắt trâu bò qua đường nên 2 bác tài thi thoảng lại phải phanh gấp làm cho tốc độ xe cũng bị chậm đi rất nhiều. Đi qua 1 đoạn đường, 1 bạn trên xe tinh mắt phát hiện ra những chấm sáng trên bầu trơờ, không phải là sao. Hỏi bác tài mới biết là họ đang thả đèn ***g, họ đốt những cái đèn có vẻ khá to.
    20g30 chúng tôi mới đến được Siemriep, nhờ bác tài đưa về khách sạn, bồi dưỡng 1 chút cho vui vẻ, đoàn chúng tôi tranh thủ tẩy trần rồi rủ nhau đi ăn. Từ đây mọi chuyện mới bắt đầu có những điều hay. Các bạn hãy chờ bài tiếp theo nhé!
    Bài 3: Ăn uống, đi lại và ở tại Siemriep
  5. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
  6. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vụ Yên tử nhà mình đã nhăm nhe từ hồi đầu năm nhưng vẫn chưa thực hiện được nguyên nhân là vì...rất nhiều nguyên nhân
    Vào thời tiết nắng nóng, lại mùa thi, mùa cày cuốc của mọi người mà rủ đi leo núi thì quả là ko phải lúc cho lắm. Tuy nhiên nếu cứ delay thì biết đến bao giờ
    Thế cho nên có cái lịch thế này mọi người nghía xem thích hợp thì join nhé
    Kế hoạch dự định đi Yên tử
    - Ngày đi: chủ nhật 13/5
    - Phương tiện : xe máy
    - Chi phí: 50K (thiếu thì đóng thêm )
    welcome những ai có tinh thần Phanxipăng đi ah ( vì đi 1 ngày Yêntử thì hơi vất tẹo).
    P/S: kế hoạch hết sức open, có thể thay đổi vào phút chót
  7. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Cho e đi với nhà mình đựoc ko ạ, thèm đi Yên Tử lắm mừ ko có ai đi cùng :(. Mẹ e bảo đi từ sớm sẽ hay hơn, leo núi sớm. đi từ hn tầm từ 3-4h sáng ý
  8. hoanganhkinhbac

    hoanganhkinhbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  9. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình spam đều giỏi thật.
    Vừa vào lại thấy bác hoanganhkinhbac spam nhá!
    Đề nghị bà con trả lời thì xoá bớt phần bài viết của người khác đi không trang cứ tăng vùn vụt mà không có thông tin mấy.
    Em xin trân trọng thông báo lại buổi offline của F117 và đoàn đi Cam.
    Không nhiều người chưa kịp đọc !
    Nhân tiện, thông báo em sẽ cho các loại quỹ sau được dùng trong ngày này, để lâu tiền nó mốc mất
    Quỹ F117 : 620.000 vnd
    Quỹ đoàn Cam : 464.000vnd
    Thời gian : 19g00 ngày thứ 6 11/05/2007
    Điạ điểm : Hồng hạc quán, ngõ 84 đường chùa Láng.
    Thành phần : Nhóm đi Cam (có mặt đầy đủ để em thanh toán nợ nần) , các thành viên thích ăn chơi nhảy múa!
    Kính báo để bà con gần xa lưu ý dành thời gian đến tham dự!
    Em đã đặt trước địa điểm, bác nào đến sớm cứ nói tên em ra là sẽ có hướng dẫn đến tận chỗ ngồi luôn đấy ạ!
  10. bucha9999

    bucha9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Moi nguoi F117 an choi vui ve qua.
    Nhan tien co ai biet so mobile cua Thanh V4 (MC), cho minh biet voi.
    Cam on rat nhieu
    Brgds

Chia sẻ trang này