1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thứ 6 em về rồi nhất định sẽ bon chen với nhà mình. Chuyện em cũng có phần đóng góp trong 620K tiền quỹ nhóm mà lị. Mà em sẽ tài trợ rượu ngô cho các bác bét nhè thì thôi. 5 lít đủ không hay nhiều hơn để em còn mua can 20 lít.
    @ chị bún chả lâu lắm không gặp nhỉ, hôm này đi off cả nhà mình đi.
  2. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Shachou định phấn đấu làm Mod Box Du lịch hay sao mà tinh thần ngăn chặn xì pam cao thế ? Chat chít trên này thì ko nên nhưng chị thấy đùa tí trêu nhau chả sao đâu. Với lại mọi người đều bận cả nên nếu họ dành thời gian cho việc xì-pam là vì họ có hứng thú thôi em ah--> Cứ để mọi người thoải mái đi ( lúc ko ai post thì kêu nhà mốc meo, post lại bẩu xì pam )
    Nhân tiện đây xin thông báo là Ban giám đốc sản xuất phim F117 chính thức cho đốc-tờ nhổ răng Rut ...THÔI VIỆC vì can tội ...CHẢNH Sau khi tự lăng xê quảng cáo bản thân về chất giọng trầm ấm truyền cảm, đốc tờ RÚt đã... mắc bệnh ngôi sao và có một số yêu cầu khiến đoàn làm phim ko đáp ứng đc (do kinh phí eo hẹp, thời gian có hạn ). Chính vì thế mặc dù hết sức tiếc tài năng này nhưng chúng tôi vẫn quyết định cho anh chàng thôi việc :)))).
    Tuy nhiên với tinh thần nhân ái của dân tộc Việt nam chúng tôi sẽ tuyển anh chàng làm chân coi sóc nhà cửa của F117 những lúc nhà vắng người vì khả năng xì -pam với phong cách đặc trưng kiểu Rut (nhiều khi đọc thấy Relax ra phết ). Đề nghị mọi người chúc mừng Rut tìm đc việc mới :D :))
  3. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Em đi một mình hay là có xế rồi? Vụ Yên tử này có tính chất khá ngẫu hứng em ah, nên chị cũng ko rõ các xế đẹp giai nhà F117 ( lăng xê nhà mình tẹo ) ai chắc chắn đi ai ko để bố trí người take care em đc
    Mà hình như em thuộc Fan trăng rằm? Thế thì em rủ nhà đó đi đi, hai nhóm join cùng nhau là hay nhất đấy
  4. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi
    Strongly khuyên các bạn không nên về bằng đường 4A Lạng Sơn, cái hấp đẫn của cung đường chiến dịch biên giới và các đỉnh đèo nghe rất hay, tuy nhiên hồi cuối tháng 11 bọn chị đi gặp rắc rối cung đuờng đó đấy, nên em phải tìm hiểu với thổ dân ở đó truóc khi đi. Đợt đó trên đường thì cầu qua sông bị gãy lâu rồi,chưa xây lại, phải đi bằng phà, phà kéo bằng ròng rọc tay qua một khúc sông nhỏ. Sau đo đường về LS thì khủng khiếp vì đang làm dở, phải xuống xe đi bộ khá nhiều, một bên là vục sông cạn, một bên là vách núi, không hề có đèn đường và sóng tel, thi thoảng lắm mới nhìn thấy một nóc nhà người dân tộc. Tụi chị đi từ khoảng đầu giờ chiều mà đến 8h tối mới tìm được chỗ ăn tối, và 11h về đến Lạng Sơn, và mấy giờ về đến HN thì em chắc tính được (tụi mình đi bằng ôtô, anh xế rất cứng tay lái)
    Hang PP và Suối LN, Mộ anh Kim Đồng ở một hướng khác thác BG nên e xác định đi từ thị xã CB đến thẳng đó chơi, rồi sau đó về thác BG. Lưu ý Động Ngườm Ngao và thác rất gần nhau, cách khoảng 3km, gặp ngã 3, 1 đường vào thác, 1 đường vào động. lần truơc tụi chị bị lạc mất mấy chục km Cuối cùng, em phải mang đồ ăn nguội đi phòng thân vì chả có gì măm măm ở thác và Hang PP đâu, Bác Hồ cũng chỉ cháo bẹ rau măng thôi, Nếu ngủ đêm ở thác có một nhà nghỉ mini, lấy khoảng 30k/ phòng, anh chị người dân tộc đó rất tốt, nấu ăn cứ thịt gà luộc mà chén, nhưng nhớ phải đặt sớm.
    Thế nhé, chúc vui
    MX
    P.S: Chưa viết được dòng blog nào cho KAM
    Thác Bản Giốc nhân dịp quốc tế... Thiếu Nhi
    Ngày 1 (chiều thứ 6):
    6.00pm khởi hành tại Hà Nội theo quốc lộ 3 đi Thái Nguyên Bắc Kạn. (160km)
    11.00 tới Bắc Kạn. Nghỉ đêm
    Ngày 2 (thứ 7):
    7.00pm đi từ Bắc Kạn lên Cao Bằng. 160km
    Cách thị xã Cao Bằng có đường rẽ vào Thác Bản Giốc: 60km (chưa nhòm đường cụ thể).
    Ăn trưa ở thác Bản Giốc,
    thăm động Ngườm Ngao.
    Nếu đủ thời gian đi thăm Hang Pắc Pó và suối Lê Nin (chưa check được đường).
    Chiều về thị xã Cao Bằng nghỉ ngơi.
    Ngày 3 (chủ nhật):
    Chạy theo đường 4A về Lạng Sơn dọc theo sông Kỳ Cùng, và từ Lạng Sơn theo đường 1A về Hà Nội.
    Phương tiện: xe máy
    Chi phí: 400K
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hichic, từ tháng 11 tới giờ đã nửa năm rồi, chắc phải khác rồi chứ nhỉ? Nếu không hoá ra VN ngủ đông như gấu
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, câu nốt bài này rồi trả lại cho chị Sa chù cái topic. Em đang lang thang ở Lào Cai rồi, sáng nay vừa mò lên Bắc Hà nhận giấy tờ xe. Đúng là ở hiền gặp lành, sướng quá đi mất. Thứ 6 em đến hầu rượu các bác nhá
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen phát, lúc ở Siem Reap em kiếm được 1 anh chàng lái xe tuk tuk hơi bị hay. Anh này chuyên đứng ở chỗ Banana Leaf vào buổi tối, ở Việt Nam 9 năm rồi nên nói tiếng Việt sõi lắm, mà giá cả cũng thoải mái. Em có xin địa chỉ đây để dân ta nếu có ai sang tiện liên lạc:
    moengpisey@yahoo.com
    Điện thoại (855) 012 208 525
    Anh này lấy tên là Marseille nghe buồn cười, nhưng được cái nhiệt tình lắm.
  8. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là e đi 1 mình, để e rủ thử coi cacs bác đẹp dzai nhà e có ai đi ko, hức, vì hình như lần trước hỏi các bác ai cũng đi rùi
  9. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời mình gửi địa chỉ của các xe Tuk tuk và nơi ăn uống với các tiêu chí khác nhau: Ngon bổ rẻ, hay ngon, đẹp mắt 1 chút, giá hơi cao.
    1. Các xe tuk tuk tại Siemriep.
    Đây là những lái xe tuk tuk mà chúng tôi đánh giá là thân thiện. Đoàn chúng tôi đi 4 người/ xe với giá là 44 $/3 ngày/1 tuk tuk. Ngoài ra các đoàn khác nếu đi 2 người thì có thể giá là 10$/xe/ngày, hoặc như Saturdays 1 mình thì giá còn rẻ hơn nữa thì phải.
    Tuy nhiên có 1 khu mà chúng tôi đi không có trong chương trình dự định ban đầu, cách xa Siemriep 45km, nhưng là cảnh của hàng nghìn Ninga bên suối. ( Mặc dù suối mùa này rất cạn nhưng đó lại là điều hay vì có thể nhìn rõ toàn bộ các Ninga, Yoni và các hình tượng khác có ở lòng suối hoặc ở những tảng đá xung quanh đó.) Tôi sẽ nói chi tiết trong các bài viết tiếp theo, chi phí tuktuk mất thêm 6$/xe.
    Xếp hạng từ trên xuống dưới :
    - Mr Chea. Email : cheasiemreap@yahoo.com. Đt : (855) 92 50 6613 / (855) 11 23 8879
    Đánh giá : Trẻ , cực kỳ thân thiện, nói tiếng Anh kha khá., vui vẻ làm muộn 1 chút nhưng không đòi hỏi.
    - Mr Hongsony. Đt : (855) 12 176 5608
    Đánh giá: Hiền lành, tốt, chỉ cho những chỗ ăn rẻ nhất với giá 1$, nhưng nhược điểm chỉ biết 1 chút tiếng Anh.
    - Mr.Vonovany .Đt : (855) 92 48 23 54
    Đánh giá : Hiền, ít nói nhưng không biết tiếng Anh mấy.
    - Mr.Sonnvisoth. Mã ID: 5473, Đt : (855) 12 67 02 08
    Đánh giá : Tiếng Anh tốt, nói chung là tốt, đôi khi hay đòi hỏi.
    2. Nhà hàng ăn tại Siemriep
    - Ngon, bổ , rẻ :
    Có 2 quán bình dân giá 1$-2$/ xuất, có rất nhiều người dân địa phương ngồi ăn, đối điện quán xăng đan VNC ( hãng giày của Malayxia) , gần khách sạn Pansea Orient- Express, gần Central Market,
    Quán nhưng có tên là Nhà hàng Sochevata ( mặt đường của Old market) có bán các món với giá 1$/món, nếu ăn 4 người trở lên thì rất dễ ăn. ( Có món canh chua cá rất ngon).
    - Ngon, đẹp mắt, giá cao hơn ( 2-3$/món)
    Bạn có thể đi vào khu phố Tây, gần phía Old market cứ đi về khu đấy sẽ thấy 1 khu rất đông vui nhộn nhịp, toàn tây ngồi. Ngay gần nhà hàng Dragon soup, có 1 con đường nhỏ như kiểu ngõ Cấm Chỉ ở Hà Nội. Tha hồ chọn hàng mà ăn.
    3. Sinh tố, đồ uống, nước dừa : 2000-3000 Riel/ cốc ( dọc các hàng sinh tố hoa quả gần Central market), nước thì chỉ có mua trong siêu thị, tuỳ loại giá dao động từ 1-1,5$/ 6 chai 500ml, nước dừa : 1500-2000Riel/trái.
    To F117: Em không có ý định bảo các bác không viết bài đâu, các bác viết thì các bác làm ơn bỏ bớt cái bài cũ dài loằng ngoằng đi thôi ạ!
    Mà em Nhimkid được hân hạnh lên tận Bắc Hà lấy lại ví cơ à? Biết thế mình cũng để quên cái gì đó bên Campuchia để có cơ hội quay lại lấy thì có phải hay không?
    Mai T6 (11/05/07) mọi người nhớ có mặt tại Hồng hạc quán!
    Hẹn gặp mọi người, lâu lắm chưa có vụ ăn nhậu nào to từ vụ thịt nướng ở Đại Lải cả.
  10. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này