1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhà mình ăn chơi kinh quá, chưa vào được hè đã thấy lịch của mùa Noel.
    Đoàn Yên Tử hôm qua về tới HN lúc 7pm, cả 6 thành viên đều còn nguyên vẹn Thời tiết 2 ngày qua tuyệt đẹp. Chi tiết cụ thể chuyến đi thì để meoxiem bố cáo cho bà con nhé. Meoxiêm có rất nhiều điều muốn nói.
    Cool boy bây giờ có khi có thêm tên là Black boy nữa
  2. LocPTB

    LocPTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý cả 2 tay 2 chân với kế hoạch của chị Shachou.
    Cho em tham gia với,chỉ cần không phải nghỉ làm và em có mặt ngay.
  3. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có thật nhiều điều thú vị để kể về chuyến đi Yên tử thành công ngoài sức tưởng tượng này :). Xin báo cáo tóm tắt với bà con những yếu tố giúp cho cuộc hành trình của F117 Yên tử trở nên đáng nhớ đối với mỗi thành viên :
    Đi Yên tử trong đợt gió mùa đông bắc không hề ngẫu nhiên mà hoàn toàn nằm trong chủ ý có sẵn của chủ xị.Gió mùa sẽ làm dịu cái nắng gay gắt, làm mát những phiến đá trên đường, làm cây cối xanh tươi...Thế là tôi quyết định leo Yên tử đợt này và lôi kéo dân F117 - những người bạn đồng hành khi leo núi ko chê vào đâu đc. Nhưng " mưu sự tại nhân thành sự tại thiên",chúng tôi lên đường với tâm trạng khá thấp thỏm, làm sao biết được thời tiết sẽ biển đổi thế nào khi mà trước đó trời mưa giông khá lớn.
    Mọi lo lắng cứ giảm dần theo từng km, trời càng về chiều lại càng hửng, đến chân đất Phật chúng tôi còn được nhìn thấy những áng mây hồng. Thật đẹp!
    .........
    Đoạn trên lan man chút, bây giờ mới đúng phong cách tóm tắt đây:
    - Thời tiết: MỸ MÃN!!!!.Nhóm F117 Yên tử được hưởng lại không khí của đêm thứ 3 trên Phan với tiếng gió gào rú, được hưởng khung cảnh và vẫn là gió như đi trên chặng đường sín chải khi leo lên chùa Đồng. Chỉ có thể dùng 2 từ MAY MẮN để giải thích về sự kiện này. Không hiểu trong những người cùng leo Yên tử ngày hôm đó có ai hài lòng về thời tiết giống như chúng tôi lúc ấy không :). Cái may nhất là thời tiết như đc sắp sẵn thuận lợi trùng với lịch trình của chúng tôi vậy.
    - Con người: Vẫn như mọi khi, hotboy luôn là mối bận tâm của mọi người vì kêu ca cả chuyến đi ( hotboy mà ko kêu ca thì mới là bất bình thường còn ca cẩm là chuyện ...đương nhiên, điều này ko cần giải thích chắc F117 đều rõ). Nguyên nhân của việc trở thành Black Boy là vì cậu chàng cho rằng mình rất đen đủi, trên đường đi qua đoạn nước bẩn mỗi hotboy bị bắn vào người ( tuy nhiên người phải giặt áo là NMI, vì hotboy mượn áo của NMI), hotboy ko tìm thấy mũ lưỡi trai nhưng người bị mất mũ lại là Tùng ( hotboy mượn mũ của tùng). Ai cũng bảo, chả hiểu nó đen hay mình đen :)))). Đến lúc về thì xe hotboy xịt lốp , rất may mà có mượn bộ bơm sửa xe của anh nhatrang (phải thanks bác về việc này).
    - Lúc về đến HN ngồi ăn uống chúc mừng chuyến đi, chúgn tôi có bị cửa hàng ngan vịt ở 77 Hai bà trưng chém đẹp ( mọi ng đừng vào đây nhé). TUy nhiên có lẽ điều này làm cho bà con bớt hí hửng và khoái chí đi 1 chút, cái gì quá đà cũng ko tốt mà . Ai cũng phải thừa nhận đây là lần đầu tiên trong đời có một chuyến đi với thời tiết thuận lợi và đẹp như thế này.Thật thành công ngoài sức tưởng tượng

    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 15/05/2007
  4. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Meoxiem quên cái này. Đề nghị nhatrang lần sau trước khi cho mượn bơm xe phải tổ chức tập huấn cách sử dụng. Chứ cứ như hôm chủ nhật vừa rồi hotboy và NMI cứ hì hục tháo tháo lắp lắp và thắc mắc cái này để làm gì, cái kia để làm chi... đến 10'' mà vẫn không sao lắp được cái bơm vào van xe. Nhatrang mà sử dụng handphone thì chắc chắn lúc ấy đã nhận được 1 cú điện thoại how to use Cũng may có hàng sửa xe gần đó, không thì không hiểu các gentlemen của F117 sẽ làm thế nào
  5. casas

    casas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mà chẳng thấy chị meoxiem và hauyen show ảnh chuyến đi Yên Tử cho cả nhà xem gì cả. Vì pin máy ảnh bị hỏng + phải làm porter nên em chẳng chụp được nhiều ảnh.
    Em post trước vài kiểu lên vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được casas sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 15/05/2007
    Được casas sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 15/05/2007
    Được casas sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 15/05/2007
  6. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    He he, em chỉ nói tóm tắt thôi mà. Nhưng kể ra vụ xịt lốp này cũng hay, ít ra thì làm cho các gen-tờ-lờ-men phân biệt đc đâu là đầu bơm xe đạp và đâu là đầu bơm xe máy.Hơn nữa lại nhận ra 1 chân lý vô cùng rõ nét là: Cắm đầu bơm xe đạp vào van xe máy thì đừng hòng mà bơm được , nhể
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 15/05/2007
  7. casas

    casas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là ảnh trong máy chị meoxiem.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi thời tiết đẹp nhỉ trời trong xanh nữa. Đúng là hành hương về đất phật được phù hộ
    Trông đoàn nhà mình lúc nào cũng hoành tráng, nhìn ai cũng đẹp giai xinh gái. Come on baby, I love you all
  9. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh nhớ hot boy ghê!
    Vẻ mặt của anh chàng "come on baby" này dù có đi đâu chắc cũng không làm cả nhà quên được .
    Đặc biệt cái nét mặt của anh chàng "hot boy" này khi vào trạng thái " lê tê phê" nhìn cái biết liền.
    Mắt hơi lim dim, giọng nói không lẫn được vào đâu với ngữ điệu rì rà rì rầm.
    Mỗi lần Nhimkid mang cốc rượu đến mời ''hot boy" là chàng ta lại phải nở nụ cười méo xệch để tiếp đón nàng.
    Ai đời, nam nhi, đại trượng phu lại thua nữ nhi được. Vậy là uống, 1, 2, rồi 3 . Sau đó câu nói muôn thuở lại được vang lên " Come on baby. I love you all!"
    Nhưng hình như cái từ "all" có vẻ nhỏ hơn mà ý chàng chỉ muốn nói đến từ " you" thôi.
    Mà " you" ở đây là ai nhỉ?
    Đây lại là 1 ẩn số, một câu hỏi chưa có lời đáp cho F117!
    Nào cùng đi tìm "cold girl" cho " hot boy" thôi!
    Note: Nhìn cả nhà đi Yên Tử trời nắng đẹp lại vắng vẻ, thích thế cơ chứ!
    Chả bù cho em và bác nha trang. Toàn người là người, chả được cái ảnh nào hay ho cả. Thậm chí không được đứng chính diện chùa Đồng để làm lễ. Cả nhà có cái ảnh chùa Đồng nào đẹp, gửi lên cho em xem với!
  10. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp, ảnh đẹp! Thời tiết ko phụ lòng người. Mà cái dải băng F117-We are Fanxipanees, đỉnh núi nào cũng được trèo lên, sướng thật!
    Thời đại chuyên môn hoá ngày càng cao. Boyband nhà mình ko biết dùng bơm xe đạp cũng là chuyện .... "phình phường". Nhưng kể mà biết thì cũng hay đấy nhỉ
    Hotboy, coolboy, blackboy ơi ời, làm ơn cho chị xin mấy cái ảnh chụp ngày đầu tiên để chị còn khoe với bố mẹ với.

Chia sẻ trang này