1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hí hí tks chị màu xanh for voting. Nhưng mà để trong tháng 7 đi chứ đúng 30/6-1/7 thì em không thể đi được rồi . Nếu nhà mình muốn cả Koto lẫn BBQ thì không thể để Nhimkid ở nhà được nhà mình nhỉ
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hí hí tks chị màu xanh for voting. Nhưng mà để trong tháng 7 đi chứ đúng 30/6-1/7 thì em không thể đi được rồi . Nếu nhà mình muốn cả Koto lẫn BBQ thì không thể để Nhimkid ở nhà được nhà mình nhỉ
  3. LocPTB

    LocPTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ Cô Tô ...là chắc chắn rồi. Moc_tui vẫn khuyên cả nhà nên đi đông , để ....
    1. Giảm chi phí.
    2. Thuê tàu to...cho an toàn.
    3 , Hạn chế say sóng.
    Như vậy sẽ có khá nhiều người chưa đi Quan Lạn. Theo Moc_tui, với 2 ngày, nếu đi từ sáng sớm ở HN, thì có mặt ở Hạ Long vào 8 h.Lên tàu đi từ Bãi cháy hoặc Hòn Gai ra thẳng Cô Tô , vừ đc ngắm Cầu Bãi Cháy, vừa xem vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Đến Quan Lạn vào buổi gần trưa trong ngày. Coi như sẽ trọn 1 ngày 1 đêm hưởng " tiêm chủng - màn Giời" ở Quan Lạn. Sáng sớm hôm sau lên tàu.....đi Cô Tô mất thêm 3 tiếng...coi như cả ngày ở Cô Tô. Chiều 3 h..lên tàu về Hòn gai....vẫn về kịp Hà Nội. Nếu cả nhà dư thời gian thêm 1 ngày thì đêm ở lại Cô Tô...ngắm " cái mênh mông " cũng ổn. Sáng hôm sau về .
    Ai say sóng thì đừng nên đi, đã đi đừng kêu mệt...thế mới là "Phượt".
    Nhắc lại với cả nhà nè : Mỗi người nên trang bị cho mình cái áo phao...Chẳng thừa...Nhà tàu....chẳng mấy khi quan tâm đến anh em mình.
    [/quote]
    Hic. Bac Moc_tui oi! Sóng có to lắm không ạ? Em bị say sóng lại + không biết bơi. Thế này sao mà đi được Cô tô?
  4. LocPTB

    LocPTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ Cô Tô ...là chắc chắn rồi. Moc_tui vẫn khuyên cả nhà nên đi đông , để ....
    1. Giảm chi phí.
    2. Thuê tàu to...cho an toàn.
    3 , Hạn chế say sóng.
    Như vậy sẽ có khá nhiều người chưa đi Quan Lạn. Theo Moc_tui, với 2 ngày, nếu đi từ sáng sớm ở HN, thì có mặt ở Hạ Long vào 8 h.Lên tàu đi từ Bãi cháy hoặc Hòn Gai ra thẳng Cô Tô , vừ đc ngắm Cầu Bãi Cháy, vừa xem vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Đến Quan Lạn vào buổi gần trưa trong ngày. Coi như sẽ trọn 1 ngày 1 đêm hưởng " tiêm chủng - màn Giời" ở Quan Lạn. Sáng sớm hôm sau lên tàu.....đi Cô Tô mất thêm 3 tiếng...coi như cả ngày ở Cô Tô. Chiều 3 h..lên tàu về Hòn gai....vẫn về kịp Hà Nội. Nếu cả nhà dư thời gian thêm 1 ngày thì đêm ở lại Cô Tô...ngắm " cái mênh mông " cũng ổn. Sáng hôm sau về .
    Ai say sóng thì đừng nên đi, đã đi đừng kêu mệt...thế mới là "Phượt".
    Nhắc lại với cả nhà nè : Mỗi người nên trang bị cho mình cái áo phao...Chẳng thừa...Nhà tàu....chẳng mấy khi quan tâm đến anh em mình.
    [/quote]
    Hic. Bac Moc_tui oi! Sóng có to lắm không ạ? Em bị say sóng lại + không biết bơi. Thế này sao mà đi được Cô tô?
  5. alpinist

    alpinist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hic. Bac Moc_tui oi! Sóng có to lắm không ạ? Em bị say sóng lại + không biết bơi. Thế này sao mà đi được Cô tô?
    [/quote]
    Sóng to đến mức không thể say được đâu .
    Thứ 6 nay ai có thông tin gì về KO TO thì phổ biến thêm nhé. Hen gặp cả nhà vào thứ 6
  6. alpinist

    alpinist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hic. Bac Moc_tui oi! Sóng có to lắm không ạ? Em bị say sóng lại + không biết bơi. Thế này sao mà đi được Cô tô?
    [/quote]
    Sóng to đến mức không thể say được đâu .
    Thứ 6 nay ai có thông tin gì về KO TO thì phổ biến thêm nhé. Hen gặp cả nhà vào thứ 6
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 47.
    Thứ Bẩy ngày 7 tháng 7 năm 2007.
    Băng 117 đã đổ bộ lên Cô Tô hôm qua, giờ thì đã hết cảm giác lâng lâng như bò trên sóng, chả bù cho lúc trên tàu, anh em thi nhau cười ra cái thứ không biết gọi tên là gì...........
    Phải sau chuyến Cô Tô 47 về mới có bài được, không thể ngồi nhà mà khoán.
  8. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 47.
    Thứ Bẩy ngày 7 tháng 7 năm 2007.
    Băng 117 đã đổ bộ lên Cô Tô hôm qua, giờ thì đã hết cảm giác lâng lâng như bò trên sóng, chả bù cho lúc trên tàu, anh em thi nhau cười ra cái thứ không biết gọi tên là gì...........
    Phải sau chuyến Cô Tô 47 về mới có bài được, không thể ngồi nhà mà khoán.
  9. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi ạ: thế người ngoài có được "ý kiến" không ạ?
    Dạ, nếu đc thì : Các bác đi tháng 7 đi ạ cho em còn bon chen với, híc, tháng 6 thì......tận tối 30/6 em mới thi xong...
    Mà ngày bác Nhặt Răng chọn đẹp quá ạ:7/7/2007
    vote cho bác Nhặt răng và chị Nhím
  10. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi ạ: thế người ngoài có được "ý kiến" không ạ?
    Dạ, nếu đc thì : Các bác đi tháng 7 đi ạ cho em còn bon chen với, híc, tháng 6 thì......tận tối 30/6 em mới thi xong...
    Mà ngày bác Nhặt Răng chọn đẹp quá ạ:7/7/2007
    vote cho bác Nhặt răng và chị Nhím

Chia sẻ trang này