1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ừa , Chumactu à , 2 ngày nhưng mà tính ra chỉ một ngày thui mà . Mãi tận chiều tối mới đi từ HN cơ mà . Hihihi , 1,5 ngày + đêm thôi .
    Vẫn chờ em đấy . Sẽ thay đổi quyết định phút chót đi , rùi gọi cho Nhimkid nhé .
    Hẹn gặp ngày mai .
  2. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa đầy một tháng nữa là nhà mình khởi hành rùi! Híc...vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa rõ mặt các bác! CHẳng bít các bác tập tành đến đâu rùi! Em mới bắt đầu vận động từ hôm qua!
    Ngày mùng 3 này em hi vọng gặp đông đủ các bác chứ không e rằng đến đỉnh Fan rùi vẫn nhầm lẫn thì chít!
    Em vote cho kế hoạch đi Cúc Phương và tên nhóm là:
    F117 group( F đã là Fan rồi nên em bỏ chu fanxipanee đi) - slogan: we are fanxipanees
  3. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lôi cái này lên cái, tiện thể khoe chữ ký mới. :D
    - Dạo này cả nhà "trầm" quá nhỉ, ko biết mọi người luyện tập đến đâu rồi. Báo trước cho mọi người biết phải đeo 1 cái balo 5kg trên người leo núi oải phết đấy, khi nghỉ mọi người sẽ thấy nó như là 1 quả tạ 20kg trên người ấy, lưng vai sẽ mỏi nhừ ....vì vậy mà ai có ĐK thì tập luyện trước đi. Các bài tập về hô hấp rất quan trọng nữa, khi leo núi, vác nặng + lên cao tim mọi người sẽ đập rất nhanh, thình thịch thình thịch như trống đánh ấy, tim cách xa tai mà nghe thấy tiếng nó đập như ngay bênh cạnh, đang đi mà dừng lại thì sẽ thở hồng hộc, thậm chí có lúc ko thở nổi. Đây là bài học kinh nghiệm trong chuyến leo núi xuyên rừng Ba Bể vừa rùi của tớ.
    Còn cả vấn đề đường đi nữa chứ, ghê lắm, ko có lối mòn để đi đâu nhé (đi cứ như là chưa từng có ai đặt chân tới ấy, chắc Fanxipan đỡ hơn thế này), rừng thì toàn là cây lá gai vật dụng quan trọng nhất có lẽ là Giày thật tốt, găng tay và 1 chiếc quần Jean, mũ đội đầu cũng là 1 thứ không thể thiếu .....còn nhiều cái khác nữa nhưng cũng phải cân nhắc chuyện trọng lượng để ko làm chiếc balo trở thành 1 gánh nặng.
    1 số kinh nghiệm nhỏ thế thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  4. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 2x6=6 liên thủ chuẩn bị đổ bộ vào Thanh Sơn mà bác nhasan hiện giờ đang không biết trốn mất ở đâu. Bác ở đâu ra chỉ đường cho bọn em mau mau lên không là bọn em lên tận Tuyên Quang ý chứ
  5. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hu hu, hôm nay là 1 ngày chán đời quá, cứ tưởng là ko có việc gì cuối cùng lại có việc gấp phải ở lại lâu, mệt quá, hu hu, mọi người đi chơi còn em thì phải ở nhà làm việc, giờ này cũng còn chưa xong nữa, mà chẳng có tâm trí giải quyết vẫn đề
  6. troc_phu

    troc_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  7. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    cái cậu trọc phú này hay thật, cậu có đi Fan cùng bọn tớ đâu mà cứ vào đây Spam, nhà này dù có bị đội sổ cũng ko cần cậu vào Spam đâu.
    . Người đâu mà vô duyên thế, toàn "chổng mông" vào hội nghị <<< nói cậu đấy troc_phu ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  8. troc_phu

    troc_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  9. congkhuyen

    congkhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng khoái đi Phanxipang lắm nhưng chưa có dịp, với lại phải có cặp đi mới vui. Có ai có hứng thú đi Phanxibang dịp tết Dương lịch không? Liên hệ lại nhé.
    Yahoo ID: congkhuyen
    Wait for your info.
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 2x3=6 đã có 2 ngày cuối tuần ăn chơi nhảy múa vô cùng thoải mái và thú vị. Đoàn 3 người đi trước gồm Rut, Rut''''s và Nhimkid từ HN đến Thanh Thuỷ lúc 7h15''''. Trước đó NMI từ Yên Bái xuống Phú Thọ lúc 6h30''''. Và thành viên "ngon lành" nhất dám lặn lội thân cò 1 mình đi từ HN lúc 9pm và chàng đã cán đích lúc 11h30'''' để nâng tổng số thành viên chinh phục núi Lưỡi Hái thành...6 người. Anh là ai, vâng chính là hatuan1983 chàng trai trông rất thư sinh mảnh khảnh quanh năm suốt tháng chỉ biết ôm lấy cái máy vi tính trong 4 bức tường đã làm một cuộc hành trình đầy gian khổ giữa đêm đông giá rét để đến với Phú Thọ
    Chi tiết vụ việc đú đởn này đang được sắp xếp lại, hứa hẹn rất nhiều chuyện thâm cung bí sử giả dụ như tắm suối nước nóng, giữa đêm hôm khuya khuắt Rut đi đâu làm gì, và vì sau sau đợt này chàng giảm những 2kg v.v và v.v... Mời các bạn đón xem những post tiếp theo
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 03/12/2006

Chia sẻ trang này