1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Post tạm cái ảnh núi Lưỡi Hái để mọi người chiêm ngưỡng. Theo cá nhân tớ thì đi cái chỗ này còn hành xác khiếp hơn cả Cúc Phương
    [​IMG]
    Nhưng trước khi được chiêm ngưỡng cảnh đẹp, cả nhóm phải trổ tài tay lái lụa lạng lách qua những vùng trâu đầm, những ổ voi nằm lặng lẽ đưới vũng nước chỉ chờ có người đi qua là... RẦM... Á Á... Á....
    Nào 1, 2, 3 chúng ta cùng xoè... chân
    [​IMG]
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Ảnh xoè chân đúng là chớp đúng cơ hội vàng .
  3. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cuộc hành quân, tuy đã vượt qua rất nhiều vũng bùn lầy lội nhưng ai nấy vẫn còn sạch chán
    [​IMG]
    (Chú thích: tớ đứng ngay đằng sau... máy ảnh )
  4. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    trông cảnh có vẻ hùng vĩ đấy nhỉ,nhưng đường khiếp quá đi mất, mình phải đi thi nên kô đi đc ,tiếc quá đi mất, chi nhimkid kể chi tiết cho mọi ngưòi đi
  5. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ơ thế hnay ko đi mua đồ ợ?. em chưa thấy thông báo giờ, chả biết thế nào...
    Mà hnay lạnh nhờ. hix. ko hiểu leo Fan lạnh thế nào?! có mà quặp nhau nằm ngủ cho đỡ rét
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại 2 ngày trước đây chiều thứ 6 (2/12). Sau rất nhiều email sms điện thoại í ới cuối cùng chốt danh sách có 6 người (kể cả bác cafenhasan).
    Đúng 4h chiếu Rut và Rut''''''''s đã có mặt tại điểm hẹn. Trong lúc đấy nhìn lên mạng vẫn thấy hatuan1983 sáng toe. Hỏi hatuan chỉ thấy "uh hu hu" "phải làm chưa được về". Chết rồi thế là mình mất xế thật rồi, đành cấp cứu gọi ngay cho đứa bạn mượn xe. 3 người cố gắng chờ đến gần 5h nhưng vẫn "uh hu hu, chưa làm xong mọi người cứ đi trước mình đi sau". Đành bỏ lại 1 thành viên, cả 3 nhằm hướng cầu Trung Hà mà phóng tới.
    Trời sập xuống rất nhanh chưa đi hết đường Láng Hoà Lạc mà đã tối mịt rồi. Từ Sơn Tây rẽ sang quốc lộ 32 toàn là cánh đồng không có mái nhà nào thỉnh thoảng lắm mới có xe chạy qua. Rut lẩm bẩm: "Giờ có thằng cướp nào nhảy ra thì em bỏ của chạy lấy người". Được cái bác nhasan chỉ đạo từ xa nên chả nhóm cũng yên tâm đi tiếp.
    Cả hai tài xế đều bị cận nên không dám phóng nhanh vượt ẩu, nhanh chóng nhường đường cho... xe đạp nên sau 2 tiếng đến cầu Trung Hà. Lúc này theo chỉ dẫn của bác nhasan cả 2 đi thêm 2km trên bờ đê đến trạm xăng thì sẽ có người ra đón. Bờ đê dài hun hút, hai bên đường có rất nhiều nhà... mất điện. Nhìn công tơ mét đã đi tới 4km mà hai bên đường vẫn vắng tanh, chỉ duy nhất có cái biển để hàng thịt chó là nguồn ánh sáng cho cả con đê. Đang bụng bảo dạ, chết rồi hay mình chạy qua mà bác ý chưa kịp ra đón, thì vừa may thấy có cái bóng đen bên đường đưa tay vẫy vẫy. Ơn trời đã gặp được đồng đội
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 03/12/2006
  7. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hế lô mọi người, tớ mới cán đích HN xong.
    Chuyến leo Lưỡi Hái thật tuyệt vời nhỉ ^_^
    Tiểu đội trưởng Nhím tý nữa xuống núi trước mọi người bằng đường riêng (nếu ko có cái cây chướng ngại vật ^_^)
    Ấn tượng nhất đoàn là phu nhân anh Đông, hehe. Chị leo núi như đi dạo với sắc mặt bình thản như không. Chứng tỏ nội công rất thâm hậu. Mọi người nhìn vào đó mà luyện tập nhe
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bác cafenhasan đứng ngoài đường mũ áo lụp xụp mừng như bắt được vàng. Cả vùng quê tối om vì sở điện cầm kéo cắt xoẹt 1 nhát để nhường điện cho thành phố chơi bời nhảy múa. Sau một hồi rẽ trái rồi lại rẽ phải, nhà bác nhasan đã hiện ra. Chao ôi sao mà to thế, rộng thế, nhiều cây thế (trời tối nên chưa biết là cây gì )
    Bữa tối đã được phụ huynh bác nhasan chuẩn bị xong từ lâu vì đúng theo kế hoạch dự định đi lúc 4h. Công nhận là bữa tối dưới ánh nến lung linh lãng mạn thật. Mọi ngưòi cầm ly rượu ấm người, chúc mừng đã đi đến nơi. Giờ mới biết bác nhasan có thâm niên ôm chai từ bé, hàng chục năm cất rượu lậu nên giờ chỉ ngửi là biết ngay rượu bao nhiêu độ. Chưa bao giờ em được bữa cơm cá rán, canh cá, thịt gà rang muối ngon đến thế
    Xong bữa cơm tối lên nghỉ ngơi một lúc là bắt đầu nhấm nháy nhau đi... tắm tập thể. Đúng là mấy con gà lên đây, bác nhasan bảo chỗ tắm cũng gần đi bộ cũng được. May sao mình tỉnh táo hỏi xem bao nhiêu km vì biết bác ý hay trừ hao đi rồi. Cứ xem bác bảo 2km đường đê là đến nhà bác ý thì biết Có... 6km thôi em ạ. Vâng, thế thì đi xe máy cho em chứ em chả lê cái xác được đâu. Ấy thế mà đi phải đến 7-8km mới tới nơi.
    Cơm ngon, tắm... cũng ngon. Ngâm mình vào bồn nước khoáng nóng, bao nhiêu mệt mỏi lạnh giá lúc đi đường tan biến hết. Chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc quên hết sự đời. Ấy mà khi mí mắt mình trĩu xuống bổng nhiên nhớ lại lời bác nhasan dặn "nước khoáng có khí lưu huỳnh độc, nếu thấy sao sao thì phải chạy ra ngay kẻo nằm luôn trong đấy nhé". Oái, mình chưa muốn chết đâu, chạy ra thôi.
  9. troc_phu

    troc_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thế Pác Nhà Sàn có qoay film chộp hình kỷ niệm ko?! ...có Ơ rê Ka ko?!
    Mà sao hôm nay đi mua đồ....không thấy Troc_phu đến nhỉ....mọi người hỏi mãi!?
    Anhtrai22 hôm nay cũng không thấy đến! tiếc quá! Thất thu....!
    Được troc_phu sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 03/12/2006
    Được troc_phu sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 03/12/2006
  10. troc_phu

    troc_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái suối nước khoáng ấy...ở đâu thế! hôm nào lên tham quan cái nhể! Phen này em nó...về là tróc vẩy.... bao nhiêu năm qua nó cứ bám lên người em... ! hix!
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này