1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mà nếu nhiều người đăng ký quá thì có thể thuê xe rộng một chút mà... Chuyện xe cộ chắc đơn giản thôi, bác nhỉ.
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ÚI tời còn con dao 11.5K với tận 2 gói xúc xích bò ít jambon thịt nguội. Tiêc tiếc
    Bao giờ off để trao đổi ảnh ọt với cả chia chác cái nhỉ
  3. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Hôm qua vụ leo Đỉnh Vua ở 3Vi với mọi người "khá phê", về đến nhà thấy "dư âm" còn tận đến sáng nay Nhưng kinh nghiệm hôm qua làm cho mình thấy cũng phải tập chạy thêm nhiều từ giờ đến lúc đi FAN thì mới hòng lọt vào TOP TEN của F117 được
    Từ bé đến lớn mình chả ngán ngẩm gì mấy vụ quyết đầu với chả thách đấu, nhưng là vì bác Moc_tui viết thế làm mình hiểu ra như vậy thôi. Meoxiem chán ăn cá rồi lại quay sang hạt dẻ à hạt dẻ để dành cho gấu thôi .... khaaa khaaa... đổi nick đi ....đổi nick đi hee hee.........
    Sozzzi Duong323 vu dong phuc nhe, mai chang ai co y kien y co gi nen phai quyet thoi em a.
    F117 có ai thạo YM làm hộ cái YM group nhỉ, nhanh và tiện hơn, đỡ spam tinh linh
    Hen gap o Cuc Phuong
  4. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    quote-Toithich_mauxanh viết lúc 14:03 ngày 11/12/2006:
    Hôm qua vụ leo ... ở 3Vi với mọi người "khá phê", về đến nhà thấy "dư âm" còn tận đến sáng nay
    hạt dẻ
    F117 có ai thạo YM làm hộ cái YM group nhỉ,
    Hic, hôm qua em về đến nhà thì con bé đi coi mắt đã bỏ về mất rồi. Hay quá cơ
    Hoabattu2003
    Cảm ơn mọi người vì cái vụ lốp xe thủng, vì cái vụ đập phá ngã 3 Láng-Hoà Lạc và vì một ngày chủ nhật tuyệt vời ("dư âm" vẫn còn đến tận hôm nay).
    cafenhasan
    Chỗ này cách nước nóng Thanh Thủy có 27km ( chính sác không kỉu quăng dao đâu )
    [/QUOTE]
    Hi ! Chào Ngôi nhà F117!
    Trước cái hôm leo Tản, Moc_tui lo lắm, Tài xế thì ít, Phụ xe thì nhiều. lại thêm cái cảnh : nick đăng ký đi phơi bày ra toàn nick con gái, báo hại moc_tui phải cầu cứu bác trưởng nhóm Kinh Bác có hỏi ở đâu có cái xe máy 8-9 chỗ ngồi và 1 tay lái không?Hic! tưởng là sẽ đi xe Buýt lên Sơn Tây..
    Đến bi giờ...Moc_tui hãy còn thèm leo nữa...bằng chứng là...hôm nay đi làm....cứ phải đi bộ suốt ở Công trình...dường như ko thích ngồi cho lắm( tất nhiên trừ lúc ăn cơm)...hic..hic..cứ cái kiểu nè leo Fan có khi 1ngày 1 đêm lên đến Đỉnh. Thật là thú vị, tiếc cho các thành viên còn lại của Nhóm Kinh Bác ko đi! Thú vị hơn nữa Moc_tui đc nghe và lắng nghe Nhimkid và bạn Nhímkid kể câu chuyện thực tế về leo Fan. Anh Moc_tui xin chân thành cám ơn " cái sự " Lắm mồm" của hai bạn, nhờ đó Moc_tui có thể hình dung tương đối công việc phải làm!Hi!. Cũng có nghĩa là Anh sẽ cung cấp thông tin mới nhất mà anh sắp sửa " Khai" ra dưới đây.
    ....được làm nhóm phó có cái quyền to thật,cụ thể là..sáng ra chưa gì đã bắt Hauyen1972....đi bộ từ nhà ra Cầu Mai Động...1km chứ có ít gì đâu ( Huyền nhờ!)....Tổng kết chuyến đi..Hauyen1972....xếp đầu bảng một cách bắt buộc...vì đã đi một quãng đường dài hơn mọi người 1000m...thế mà pà ấy cứ " eo ôi, dã man quá"....Hic....bù lại...được mời một bát phở sáng bốc khói nghi ngút như "mù" ở trên núi Tản vậy..... Sau khi cân đối lại số calori của bát phở và số calori của Hauyen1972 " Xả ra"....Moc_tui thấy....hóa ra Bát phở ...có nhiều calori hơn chí ít là 20 lần...vụ này coi như lỗ nặng...nếu tính bằng calori..hic! Nhưng không sao....vẫn lãi : vì tình đồng đội....đc nâng cao hơn hẳn núi Tản....phải không cả nhà! Cũng rất cám ơn Hauyen1972, nhờ có bạn " Vô tình" làm "tai nạn" xuống núi" mà cả nhóm đc biết cái tuýp thuốc xoa bóp dành cho Vận động viên, @ Hanoimuathubuon nhớ post hình ảnh của tuýp thuốc đó lên cho mọi người tham khảo nhé! một vụ tai nạn Moc_tui không mong muốn xảy ra, dù sao cũng nên cẩn thận khi đặt chân bước. bản thân Moc_tui cũng bị tai nạn, nhưng được cái phản xạ nhanh nên...coi như tụt dốc----> rút kinh nghiệm là gì:cái giày khi leo núi phải có talông thật sâu và thật bám( mùa này Fan rất ẩm ướt , nên rất trơn).
    Phải công nhận leo Tản....cả nhóm quyết tâm thật, có thể nói là 10/10.Đây cũng là " điểm" để Shachou đánh giá đúng thực lực của nhóm leo Tản.Thêm một số điểm nữa, gọi là điểm "phụ" : về ý thức Môi trường, cả nhóm hoàn thành xuất sắc, không bừa bãi một cọng rác nào ra đường và ra rừng, đến cả đi "Web Cam" cũng ý thức Công đức ( Hình như ai đó đã chụp đc cái hộp Công đức ấy). Chỉ duy nhất còn vương vãi vải mẩu bánh mỳ nho nhỏ không phải dành cho Chuột...mà là cho Chim sẻ ( nhóm nỳ kibo thế...hic)! Một điểm nữa rất yên tâm là : Đã thắp hương tưởng nhớ Bác, Moc_tui tin rằng chuyến đi Fan sẽ thành công nhờ có Bác phù hộ độ trì( Bác ơi! Bác đã giúp chúng con có Cơm ăn Áo mặc, có học hành, có xe máy, có nhà có cửa, được Bác độ trì cho chúng con leo Núi Tản thành công, thì sắp tới Bác độ trì nốt cái vụ Cúc Phương và leo Fan ạ!". Moc_tui nghe nói, các vị lãnh đạo, mỗi khi việc nước có gì khó, cứ lên chơi với " Bác" thì y như rằng....mọi việc đc giải quyết ngon lành. Vụ Fan chắc cũng vậy! Còn điểm này rất quan trọng,thể hiện tính đồng đội cao, có thể nói là 11/10. Chẳng là vượt qua Ngã ba Hoà lạc đc 1km thì xe củaToithich_mauxanh bị xịt lốp ( Chắc là qua mấy cái quán Gà Đồi Lợn Mán, cái lốp xe ấy đói quá....xì...xì..x...ì...ì,cũng có thể cán qua cái Xương Gà, thế là có lý do để đập phá như ý nguyện của Shachou, , báo hại phải dắt bộ thêm 200m nữa ( suýt nữa thì cướp ngôi Vô địch của Hauyen1972) Hì! Hì! Moc_tui thì cũng vượt qua cái mốc đó thì nhận đc tin nhắn của mauxanh " Em bị xit lop xe.Dang o Hoa Lac. Cho toi um", gọi điện lại thấy bảo " ở cột cây số 1km đường Hòa Lạc" , báo hại anh Moc_tui phải phi xe quay ngược lại. qua ngã 3 vào đường Hòa Lạc..... mua đường tổng cộng đến 8 km, hic....alố vài cái thì hóa ra...cái cột mốc ấy ở đường Láng-Hòa Lạc...thế mới chít không!?. Nhưng không sao, điểm 11/10 cho tinh thần đồng đội. Leo Fan, cũng nên đề cao cái tinh thần này, có nghĩa là : Nhóm trưởng và nhóm phó sẽ phải luôn để ý sát sao các thành viên của mình, xem ai có bị lạc không, nếu có xảy ra, thì việc quan trọng là phải chia nhau đi tìm " trẻ lạc" bằng xong thì mới thôi...
    Lúc cả nhà đập phá Con Gà Con Lợn...Moc_tui chợt ít nói hẳn, nhưng không phải vì buồn vì lo mà là" vểnh" tai lên nghe các em hót, hót hay lắm ạ! Tranh nhau hót luôn, đến nỗi mấy chú Gà trống ngồi bên...đang định gáy thì phải câm bặt vì tiếng hót quá át tiếng Bom. Nhờ có mấy bài hót này mà Moc_tui có vài cái sáng kiến trên đường về. @ mauxanh à! Em có bình luận về chuyện chống ẩm cho cái giày, ý tưởng của em là dùng sơn phủ lên ( thông minh thế), lúc em nói đến "sơn" cũng là lúc anh nói"sơn" , hic! giống nhau nhỉ! @hanoimuathubuon thì phản dối dùng sơn thì nó cứng, moc_tui thì bảo không hẳn, có loại cũng mền hoặc phun mỏng. Trên đường về nghĩ mãi: hóa ra dùng sơn không ổn, vì sơn rất dễ gây dị ứng da, nhất là lúc đi nhiều.Cái khó ló cái khôn, chơi giày theo kiểu" Sống chung với lũ" thì nhanh khô, mà không quá sũng chân. Mùa này ẩm ướt do Sương mù, cũng là thủ phạm gây ra lội suối, tất nhiên không nhiều và lũ như mùa hè, thì cái việc đeo tất Nilong là rất quan trọng ( cám ơn Nhimkid và Nhimkids''s nha), thường phải đeo tất Cotton rồi mới đeo tất Nilon, sau đó đeo giày. Như vậy cái giày, ta nên khoan 2 cái lỗ nhỏ phi 3 ở đúng ngang thân mũi giày và 2 lỗ phi3 ngay sau ngang thân mũi giày ( khoan làm sao cho cái lỗ bằng đúng trong lót giày), để lúc lội suối xong là chỉ cần đi vài bước chân là nước chảy ra hết, rồi bước thêm ngàn dặm nữa là giày tương đối "ráo", không sũng nước và khô nhanh. Còn đeo tất Nilon, theo các bạn ấy bảo, rất nhiều suối và không có thời gian để cởi bỏ tất khi lội suối xong,nên phải sống chung với tất gần như cả chặng đường. Điều tất yếu xảy ra là : ai bị mồ hôi nhiều thế nào cũng khó chịu. Moc_tui có sáng kiến " Mỗi ngày như mọi ngày"....lót dưới tất Cotton một lượt siêu mỏng... " Rất" Styl"! Hic! Không ai muốn mình phải ...thế ! Nhưng ở tình huống này đành phải làm như vậy thôi. hic!
    Một tình huống nữa là :mad:hanoimuathubuon đi đôi giày hơi chật, báo hại là khi xuống dốc, đau ê ẩm mũi chân. Hic! Moc_tui cũng bị đau, nhưng dạng chuột rút, chỉ cần vận động căng cơ bắp một lúc là ...chuột chạy đâu hết rồi! Nói tóm lại, Chuột rút không sợ bằng đau ngón chân..hic! Đau phải cái môn đó...thì thôi rồi! cả ngày oai oái luôn!
    @ toithich_mauxanh: Em leo lên Đỉnh rồi, "Mỏi" lắm phải không, hôm nay vẫn "Nhừ tử" hả. Em yên tâm cái vụ Thách đấu đi! Kiểu gì em cũng thắng, cho dù em có thắng hay thua ở Cúc Phương!Nếu em thua, thì em cứ "hào phóng 21kg hạt dẻ sống( Anh đã ăn thử rồi : Theo cách của anh trong vòng 15 phút anh tiêu diệt...0,5 kg hạt dẻ to bằng ngón chân cái), lên tàu em phát cho mọi người...yên trí là ....ai cũng chê quà của em, và em cứ việc thu về , coi như làm quà cho Nhà, hic! Nếu như em thắng, Meoxiem phải mua, thì kiểu gì thì kiểu, mọi người sẽ chén bằng hết ( khi ấy anh chỉ cần hót cho em một tiếng là hạt dẻ nó chín đấy, hic!) Em liên lạc với anhtrai22 xem có làm đc Yahoo Gruop ko?!
    @Hoabattu2003: Không phải lấy vợ " sướng" lắm phải không, tả thực cho cả nhà F117 nghe nhé..."âm ỉ" như than hồng không?!
    @Nhimkid: Có thấy rùng mình Nhà cổ Đường Lâm ko?!.. Ở ngôi nhà cổ đó có một loại Hoa màu vàng mà anh không thấy trên SaPa, suýt nữa em bỏ qua Đường Lâm! Hic!
    @cafenhasan : Cậu quảng cáo quê hương mình hơi ít đấy!
    Buồn ngủ rồi!
  5. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui vẻ quá mình tiếc thật.
    - Híc, tớ đang có điều phải lo lắng đây nè: nhân dịp noel công ty đang dự tính làm 1 chuyến 3 ngày Mai Châu - Pù Luông kết hợp Biking (23,24,25/12) cả công ty mười mấy nhân con gái có mỗi tớ với giám đốc ĐH là nam nên bị đi là bắt buộc nhưng vẫn còn hy vọng vì cái này chưa quyết định chính thức vì có thể dời ngày sang 1/1 (mình đã xin nghỉ từ trc hehheh nên thoát nếu đi vào ngày này) Hy vọng là công ty sẽ đi không trùng vào chuyến Trek Cuc Phuong của mình.
    @nhóm mình Off cái đi nhỉ để tớ xem ảnh của mọi người với. Toiyeumauxanh xem có rảnh ngày nào sắp xếp để tập hợp nhóm cho đông đủ 1 phát nhỉ (có mở rộng nhá)
    cheers
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tks Moctui vì đã quảng cáo Nước khoáng nóng Thanh Thủy thêm lần nữa cùng mình .
  7. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi Ba Vì vui quá. Bác Moc_tui kể chi tiết như tường thuật trực tiếp ấy. Mà bác cứ nhầm em thế nào, em có đi Ba Vì đâu.
    Về vụ cái bình xịt giảm đau, các bác cứ vào hiệu thuốc hỏi (để chắc chắn có thì vào Mega3 trên Láng Hạ), giá khoảng 65-70K gì đó. Các bác cũng nên mua ít miếng dán Salonpad để dán vào, sau khi đã phun thuốc.
    Tôi đang tìm bình xịt cầm máu (chỉ sợ ở đây không có, vì lần trước đã hỏi mà họ không có), vết thương chảy máu phun vào là cầm ngay. Bác nào biết chỗ mua thì bảo anh em mua.
    "G4 - Open" tổ chức off cafe, ăn tối, nhảy múa, hát hò tý nhỉ. Đội trưởng hô hào anh em đi. Ngoài tập luyện cũng phải có vui chơi giải trí chứ.
  8. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà,
    Tớ vừa tạo F117 - Fanxipanee Group tại http://groups.yahoo.com/group/fanxipanee/ mọi người dùng yahoo ID của mình vào đăng ký nhá, cái này để tiện liên lạc trao đổi thông tin, post ảnh 1 cách nhanh chóng, các bạn cứ dùng thử xem thế nào.
    Cheers
  9. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    vừa mới thấy bao nhiêu người vào, lại đi đâu nhanh thế ko biết.
    Hãy nhìn chữ ký của tôi và đăng ký vào nhóm F117 Yahoo Group
  10. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    @ hanoimuathubuon:Cám ơn bạn nhé. Bạn đã góp ý. Tôi nhầm với Hikari! Phải sửa lại thôi! hic! tại hôm qua buồn ngủ quá! và cũng là di chứng ác mộng của hôm trước lo lắng...tìm xe và làm tài xế cho 8 nick ...con gái!hic!
    @G5-Kinh Bác : Đã sẵn sàng một cuộc off ngày 17/12... , các thành viên G5 PM cho Hoanganhkinhbac để cập nhật thông tin nhé! Ko biết cái Hồ Nghĩa Tân...đã sập hết kè chưa nhử!
    @cafenhasan : ý Moc_tui muốn là...quảng cáo in ít thôi! Nên trọng tâm vào chủ đề Topic!

Chia sẻ trang này