1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thôi mua đệm làm gì cho tốn tiền, ôm nhau ngủ cho ấm hi hi, em xin hi sinh làm đệm cho các chị nằm, đến lúc ngủ chỉ cần chải em ra, đảm bảo 37 độ, ko cái gì sánh bằng , ha ha hi hi
  2. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, lạnh quá không ngủ được đâu, lại còn sợ ma nữa, thật đấy , em chả doạ các bác làm gì cả. Đi mùa đong không lều thì gay phết nhỉ. Tấm để lót ngủ thì người ta có tấm riêng, bằng mút dầy, quấn trên hay dưới balô rất gọn và nhẹ. Còn nếu không ý các bạn là tấm để chắn nắng cho ôtô phải không? (lót thiếc mừ) , tấm này thì to hơn, nhưng hơi mỏng, e rằng hơi lạnh chăng??
    Bao giờ mua nói hộ tớ cái giá của nó nhé, cám ơn trước.
    Chúc các bác khoẻ!
  3. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, nhà tớ có mấy chục tấm xốp chống nóng dày cả đến chục phân. Biây giờ lạnh rồi chả cần nữa. Các bạn cần mình cho mượn, leo Fan xong đem giả lại mình cũng được. Hì, tấm đấy mà mang đi thì tha hồ lăn lê bò toài, vưa ấm lại vừa êm
    Các bạn đi vui, khoẻ nhá

  4. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Spam nhiều quá!
    Em vừa gửi thông tin mới nhất về đoàn qua mail. Mọi người xem qua cho biết tình hình nhé!
    Ai có thắc mắc phản hồi gì thì báo cho em!
    Về việc các bác định vác tấm ngủ đi, sau đó các bác có chịu khó vác nó đi cùng đến đỉnh cao 3143 m không thế?
    Porter đã vác tầm từ 20-30kg trên vai rồi nên không giúp gì được mọi người đâu.
    Em thì có ý kiến như thế này, ở sướng quen rồi, chịu khó ở khổ 1 chút đi. Mình có nằm trực tiếp dưới sàn đất đâu, nắm trên 1 lớp trúc, phía trên trải 1 lớp bạt, rồi lại 1 cái túi ngủ to đùng ấm áp. Đấy là chưa kể cả đống quần áo các bác mặc đi ngủ cùng nữa. Thêm tí nữa, mà các bác nằm trong lều bịt kín cửa chứ có phải nằm theo kiểu "màn trời chiếu đất " đâu.
    Theo thiển ý của em không nên phí tiền vào những thứ không thực sự cần, "tiết kiệm là quốc sách"
    Đấy là em chưa kể còn cái chăn 37 độ các bác đã tận dụng đâu cơ chứ?
    Meoxiem_hn và Sohard xem phân nhóm mới chưa? Có 4 cái chăn như thế phục vụ , 2 bác còn lo lắng gì nữa? He he...
    Túm lại, các bác cứ quán triệt nghị định là đồ đạc của các bác chỉ nên trong tầm 5,6kg thôi. Không nên có ý định nhờ porter vì trường hợp mà đồ người ta quá nhiều thì chắc chắn đồ của bác sẽ được ở lại trong rừng.
    Đây là kinh nghiệm từ đoàn Bigfan304 đấy!
    Thông tin Cúc Phương :
    Nhóm đi mua đồ sẽ tập trung nhau vào lúc 16g00 ngày 23/12 tại siêu thị Intimex gần Bờ Hồ, đường Lê Thái Tổ (Tên đường không nhớ chính xác lắm)
    Bà con nào có rảnh thì ra mua đồ cùng chị em cho dzui!
    Điạ điểm tập trung ngày 24/12 không có gì thay đổi : 6g30 tại cổng công viên Thống Nhất đường Lê Duẩn.
    Hẹn gặp lại mọi người!
    Ngoài lề tí, em Rut gì mà nóng tính thế, nếu ở gần thì chị cũng rủ đấy nhưng mà em ở xa quá!
    "Tên đeo kính" làm ngay sát toà nhà của chị mà. Rủ sang dự tiệc Giáng sinh bên nhà chị : ăn uống đánh chén, được quà, được mũ Noel mang về.
    Đã thế lúc "tên đeo kính" đấy về đi học rồi lại có tiết mục bốc thăm may mắn, lại còn là người may mắn đầu tiên nữa chứ!
    Hic hic...
    Món quà to ơi là to , mình cũng thèm. Thế mà phải để dưới chân, tí nữa mang trả cho chủ nhân. Hic hic..
    Spam thêm tí : Vừa mang quà trả cho chủ nhân, được mời bữa trưa thế nhưng về lại phải leo từ tầng 1 lên tầng 20 vì thang máy quá đông.
    Leo xong mới thấy mình còn " kém quá".
    Bác hoanganhkinhbac có ý định rủ anh em lên toà nhà 22 tầng bên em luyện tập nữa không ạ?
    Được Shachou sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 22/12/2006
  5. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi spam phát, em có ý kiến thế này : tấm lót nhẹ hều ấy mà, chưa đến 1/4 cân, lại có thể cuộn gọn lại được. Còn vải bạt thì lí tưởng nhất là căng dây dọc theo người mình rồi phủ lên, nếu không phủ trực tiếp lên người cũng được. Chắn gió và sương, kinh nghiệm sương máu đấy, nếu khôg thế nào cũng có người ko ngủ được vì lạnh hị hị
    Giá cả bên em là thế này, rẻ thôi: đồ pro hơn 100k, đồ chắn nắng cho oto 40k.
    Cho em hỏi tí được không ạ? các bác đem những đồ nào theo người? và những đồ nào để porter? Hỏi thật tình, không có xỏ đểu gì đâu.
    Chúc các bác khoẻ!
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt tí :
    Có trạm nghỉ , lều bạt , túi ngủ chứ có nằm giữa trời đâu mà sợ sương gió . Nếu ai hay nhóm nào cẩn thận quá và sợ rét thì mua cái tấm lót cách nhiệt như bạn này bán cũng được vì nó nhẹ lém , không nặng đâu nhưng mà cuốn vào cũng hơi cồng kềnh phết đấy .
    Bạn hỏi như vậy mà quan tâm những vấn đề mang vác của nhóm thì cảm phiền bạn vào mục lục của topic F117 xem đi .
  7. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ...nghe thèng ku em hatuan1983 kêu to quá, dám hy sinh mình làm đệm cho chị em à...em shachou join cùng nhóm nó rùi bắt nó làm đệm hehheh cho nó biết thế nào là "em shachou béo" sau này ... hết em shachou béo luôn.
    * Mua tấm đệm đó e rằng bạn vác ko nổi đâu vì nó cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích lắm, balo của bạn e rằng ko chưa nổi những vật thiết yếu như: áo khoác, áo len, áo quần lót, ... các đồ ăn nhẹ và đồ uống nữa .v.v..
    Các bạn lưu ý sẵp xếp hết đồ vào balo trc đi để thấy đc cái balo của mình to như thế nào
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thuốc Trị Vắt ...
    Mình thấy rất nhiều bạn leo Fan bị vắt cắn và chưa thấy có thuốc gì phòng ngừa . Hôm nay sau khi đã mua một lô thuốc chống côn trùng của jonson& Jonson ( thực ra là thuốc chống muỗi cho trẻ con để .....chống vắt mất 27k ) Mình vào hiệu thuốc và buột miệng hỏi về thuốc chống côn trùng cắn . Cô bán hàng bảo CÓ và lôi ra 1 lọ thuốc mà không cần dùng kính mình cũng có thể đọc được tên thuốc là DEP.....( suýt nữa thì mình hét lên Cái Mẹ này ...dồ àh???) nhưng "nín" lại được và dơ lên săm soi .
    Ui thật tình cờ và thật bất ngờ, ngoài tác dụng bôi vào GHẺ chết .........luôon... Thuốc DEP còn có thể phòng chống côn trùng cắn và có tác dụng với cả VẮT , và ĐỈA . giá lại rẻ bất ngờ có 2000Đ ( hay là 1000Đ) 1 lọ thuốc nước thôi, chỉ cần bôi 1 lớp mỏng vào vùng da hở trước khi vào vùng có côn trùng!!!!
    Tuy chưa có cơ hội dùng thử nhưng hiện tại Mình rất "tin tưởng" vào DEP ,vì thế mình Pot bài này lên đây .Các bạn Leo Fan sợ vắt hãy chạy ngay ra hiệu thuốc gần nhà và mua cho mình 1 lọ DEP nhé !hihi...
    Sau khi dùng thử nếu có tác dụng thì VOTE cho mình nhé , Thank''s
  9. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thông báo cho bác một tin là thuốc DEP rất dễ gây dị ứng da,khó chịu lắm
  10. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thằng "con lừa" nó có nói gì em cũng ko tin, nhưng mà riêng về khoản thuốc men thì nó có nói láo cũng đành phải tin. Chuyên môn của nó mà, "thầy thuốc phải lấy chữ tâm mày nhỉ"

Chia sẻ trang này