1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    1,2,3 Lên đường thôi cả nhà ơi!
    Chuẩn bị chào đón năm mới trên đỉnh Fan nào
    Ở nơi ấy
    Tôi đã thấy
    Trên ngọn núi cao
    Có ................................F117
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Nhimkid làm thế nào mà giỏi thế? Chị đã hạn chế tới mức tối đa rùi mà vẫn thấy cái kim chỉ 6.5kg Chỉ muốn bẻ nghéo nó 1 cái
  3. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    giờ này chắc mọi người bắt đầu leo rồi, chúc F117 leo thành công, đón 1 năm mới vui vẻ và ý nghĩa trên nóc nhà Đông Dương
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT GIỜ NÀY CẢ ĐOÀN ĐÃ LEO ĐẾN ĐÂU RỒI???
    CHÚC CẢ ĐOÀN THƯỢNG LỘ BÌNH AN.
  5. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói giờ này đoàn đang hạ trại ở độ cao hơn 2000m, chắc là trời cũng tôi tối rồi ... Tớ cũng chúc đoàn chân cứng đá mềm, hoàn thành kế hoạch đề ra nhé.
    Được Biyun sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 30/12/2006
  6. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Lúc 5h20 bạn e nt là đang ở trong lều , sương nặng hạt ,ướt hết người , Chẹp .Mai mong cho đường bớt trơn
  7. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Híc!Em đã định hôm nào đoàn gần về mới vào up topic lên, không thì mod lại bảo em spam chít dở!
    híc ...cơ mà hôm nay "vê tê vê một" lại giới thiệu Fan trong chương trình Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn làm em nhớ cả nhà quá! vào post bài đỡ vậy!
    Chắc chuyến đi này sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây!Bắt đầu đã bao nhiêu kì tích xảy ra rùi mà!... em sẽ không nói đâu! Đợi cả nhà về cả nhà tường thuật từ đầu, nhờ bác pvhquoc nhờ!
    Chị Sohard ơi! Nhờ cái quả...ấy đường đi có nhẹ hơn chút nào không ạ?hihi, chị vẫn đi cùng đoàn hay đc đưa lên đến đỉnh trc rùi thế?
  8. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 7 người hôm nay gồm có hikary, hatuan, sachou, moctui, Duong, Ha Noi mua thu, nhatrắng đã về đến sapa vào lúc 6h, vừa mới ăn nhậu đập phá ở quán Fanxipang. Nhóm 7 người đi đưòng Chính Chải đu dây rât phê. Nhóm bác HoànganhKinhBac đi đường Trạm Tôn nên về đến sapa lúc 5h chiều. Còn lại mọi người sẽ vẫn đi 3 đêm, nghỉ đêm ở độ cao 2200 m. Cảm ơn, giờ em phải đi chơi tiếp đây.
  9. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú hatuan1983 và mọi người nhé ! Nhắc cái vụ đu dây Sín Chảy mà anh tiếc quá ! Lại phải chuẩn bị lên đường lần nữa rồi. Sao không thấy hauyen1972 trong nhóm đầu nhỉ?
    Được nguoisaigon_tramlang sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 01/01/2007
  10. troc_phu

    troc_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Troc_phu công nhận chú Hà Tuấn đi cũng cừ phết...sáng 7h bắt đầu leo lên đỉnh, có mặt trên đỉnh lúc 9h...nghỉ có đc 1/2 tiếng...là tham gia ngay với nhóm 1...đã vậy...tụt xuống Sinchai trước mọi người...dễ đến 15 phút đến 1/2 tiếng.
    Theo thông tin mới nhất mà troc_phu đc biết, ngay đêm hôm thứ nhất, Hauyen1972...chắc là choáng quá, cũng chắc là không nghĩ chuyện leo Fan khó khăn như thế...nên xin lùi về nhóm 3 đêm. Ko thể trách Hauyen1972 được vì thân con gái mà leo Fan ...quả là choáng.
    Khổ cho các chú Trung....chủ quan dùng đôi giày thể thao...đến lúc đi xuống Sinchai....đau ê ẩm hết cái chân...bò về đến SaPa..thở phào mới biết là mình sống rồi.
    Troc_phu rất khoái cái tài tụt dây ở Sinchai của NhanvienNhatrang...chuyên nghiệp ra phết...qua câu chuyện của Nha trang...troc_phu thấy...hắn cũng thuộc loại sáng tạo ra phết....
    Shachou có vẻ máu đi nữa thì phải...vì chưa đã...thiếu mất mặt trời mọc ...hì hì..
    Chú Hikari...có thể tôn làm Vua leo trèo đc đấy, hắn khoẻ thế... troc_phu nhin thấy hắn...leo..chịu..chẳng làm đc gì! Nhưng cái khoản tụt xuống Trạm kiểm lâm, hắn tụt cũng khủng khiếp, chỉ cái khoản chạy xuống dốc là hắn thua troc_phu...báo hại là Troc_phu và Hắn...ngồi đợi nhóm G1 ở trạm kiểm lâm 1 tiếng đồng hồ...Khi cả nhóm xuống đến nơi ..trách móc troc_phu tụt nhanh thế, bảo là Trung bị đau chân...rồi thêm vài người cũng bị thương ở chân , nhưng trách sao đc troc_phu, vì tại một điểm dừng troc_phu đã cảnh báo mọi người phải nút dây buộc giầy thật chặt, hậu quả là...mọi người bị đau mũi chân, dẫn đến phải sử dụng gót chân để nhảy...kết quả là..đầu gối bị bật quá nhiều... và đau khớp cơ đầu gối. Troc_phu thì nhảy tưng tưng...đến giờ ngồi post bài..sờ vào cái chân của mình...sao chẳng thấy nó đau.
    Cái vụ leo Fan này, troc_phu rút ra khá nhiều kinh nghiệm, ngoài phần chính về trang bị và trang phục, còn có khá nhiều kinh nghiệm ở porter về cách đi rừng, cách sử dụng lửa để sưởi ấm, cách sử dụng nước suối mà không đau bụng, cách sử dụng thuốc giảm đau thiên nhiên sẵn có...nhiều lắm...
    Những nhóm còn lại đi 3 đêm, phần đông là Chị Em..lại 1 đêm nữa ngủ rừng rét mướt...troc_phu nghĩ thấy mà thương, cái cảm giác ngủ rừng ấy...thật thấu xương, hầu như cả Đoàn không ai có thể ngủ đc trọn vẹn. Chỉ mong sao các chú Porter chịu khó đốt thật nhiều lửa để mọi người đc ấm và ngủ ngon, 2 đêm ngủ rừng, chắc mọi người nhất là Chị Em cũng hãi lắm rồi. giờ lại thêm tối thứ 3. Nước mắt muốn chảy ra, nhưng không biết phải làm sao, bởi vì một khi đã xác định là khó khăn, chỉ mong sao mọi người hãy quyết tâm và cố gắng. Có lẽ tí nữa về khách sạn ngủ...chắc cũng chập chờn lắm, không biết Đoàn còn lại của F117 sẽ phải đối phó như thế nào với khó khăn tiếp theo.Troc_phu tin rằng bản năng sinh tồn sẽ dạy mọi người phải quyết tâm để vượt qua.
    Nói về sức khoẻ của Troc_phu không thể nào khoẻ bằng các chú thanh niên cùng đi...có thể nói là gần như già nhất Đoàn, troc_phu thành công đc là nhờ có những quan sát cách người ta leo Fan phải như thế nào, phải ra sao mới hiệu quả, phải giữ sức như thế nào... hay nói đúng hơn, là nhờ kinh nghiệm sống.
    Troc_phu rất muốn post bài thật dài, nhưng vì còn lo lắng cho Nhóm còn lại nên không thể vui vẻ trên nỗi đau khổ của người khác.Nhóm Mau_xanh, nhóm Caphenhasan, nhóm Nhimkid, nhomSaiGon...hãy cố gắng lên.

Chia sẻ trang này