1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chumactu

    Chumactu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    - nhóm có nhiều mắt nhất, hầu như ai trong nhóm cũng cận
    - Ai tự nhiên như ruồi nhất: ku Rút, trên đường về, theo tiếng gọi của mẹ thiên nhiên vĩ đại, ku Rút nhà ta đã yêu cầu bạn Cường bỏ lại cho bạn cuộn giấy 8 chức năng, sau khi đuổi 2 bà chị rà đi trước, ku Rút và bác Triệu đã ...abc... trước thiên nhiên , khỏi phải nói. Theo dự đoán của bạn Cường, với độ cao và nhiệt độ như hiện tại, rất có thể gây ra thương tích cho những người đi sau , tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi nhận được, đoàn F117 đã về an toàn (lạy thánh làm phúc )
  2. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    nhiều người quen nhỉ....vui hén ...^^....chúc mừng mọi người nha....vô xem ảnh tiện thể zim spam luôn
  3. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thằng rut nhé, dám ăn cắp bản quyền,cái này là anh mày chụp đấy nhé, bà con thấy em bấm đc kiểu này đáng ăn tiền ko,một bông hoa rừng số một .
  4. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vũ đoàn 3-6 thác ..... số một hheee có em chử đồng tử và chị kid là 2 diễn viên chính, kèm theo một côt nhiều mấu là thằng bọ hung nữa, kekêke, hơi bị prò
  5. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cái thằng bọ hung này say khướt mà vẫn khôn vãi kinh, em bảo nó gả em gái cho em thế mà nó vẫn còn suy nghĩ ra,rùi lắc đầu mới tiếc chứ
  6. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người, giờ mình mới lên post bài được, là 1 người được nhiều người yêu mến cũng nhiều tai tiếng, hatuan1983 tự biết mình có rất nhiều vấn đề và sẽ cố sửa chữa. Chuyến đi Fan là 1 chuyến đi vô cùng đáng nhớ với mình, cảm ơn chumactu người đã giới thiệu mình chuyến đi này, và chị sachou người đã tận tình giúp đỡ mình chuẩn bị cho chuyến đi.
    Giờ là món quà đầu tiên gửi đến các bạn.
    Dance on the apex of Fan : (Diễn viên thuộc đoàn múa 306 và dancer chuyên nghiệp móc túi) Xem chừng bộ đôi này có thể lật đổ Vũ đoàn 306 chỉ có tiếng mà ko thấy miếng nào hi hi :
    http://hstpna.info/hatuan1983/convert2.wmv (high quality)
    http://hstpna.info/hatuan1983/dance%20on%20the%20top_convert.wmv (low quality for slow network)
    Tiếp theo là đôi điều muốn nói với nhóm 306. Mình rất vui vì đã là thành viên của nhóm, dù chỉ ở cùng nhóm có 2 ngày. Mình biết là cả nhóm đã tha thứ cho mình nhưng vẫn cần 1 lời xin lỗi chính thức :
    http://hstpna.info/hatuan1983/talk1.wmv
    Cảm nhận sau khi kết thúc chuyến đi, đặt chân đến bản Chín Chải vào lúc 6h kém tối ngày thứ 3 :
    http://hstpna.info/hatuan1983/talk2.wmv
    Cảm nhận sau khi đã chăn ấm nệm êm tại khách sạn, sau 1 ngày đi như điên :
    http://hstpna.info/hatuan1983/talk3.wmv
    Tiếp theo, là giây phút mong đợi nhất của tui trong chuyến đi này, khoảng khắc khi biết mình sắp đạt được mục đích, có thể cảm thấy rất rõ ràng mình đang ở rất gần đỉnh Fan, nhưng mà đi mãi mà chưa thấy tới. Tôi với anh Huy 2 người đổ bộ đầu tiên lên Fan trong buổi sáng mưa gió đấy, cảm ơn anh vì đã cùng tôi chia sẻ cảm giác này. :
    http://hstpna.info/hatuan1983/newhappymoment.wmv
    Giờ phút giao thừa đã tới, mọi người tụ họp, đốt pháo bên ánh lửa hồng, hát bài ca quen thuộc, đã lâu lắm rồi mới nghe tiếng pháo nổ, mùi pháo thơm nức mũi :
    http://hstpna.info/hatuan1983/happynewyear.wmv (hơi tối, thông cảm máy ảnh giởm )
    Được hatuan1983 sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 04/01/2007
  7. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hị hị, thế là chuyến đi đã an toàn tốt đẹp, em được nếm trải đủ các thứ, gian truân có đủ, sự ấm áp của tình người thì thật tuyệt vời rùi, em vẫn nhớ những lần mọi người nhắc nhau sau khi đi qua một tảng đá trơn or một đoạn khó đi " bước một bên này, bước 2 thì bám vào cái cây này......." . Em cảm ơn bác Hải, bác Tùng, rut, giúp em khi bị cảm ở trên xe về,cả chử đồng tử nữa chứ( nó cứ đong hàng với mình may mà mình tỉnh,kekeke,) lúc ra xe lại có bác kinhbac đỡ nữa chứ, rùi em michel ,hà, mọi người tốt thật cuối cùng là thằng bọ hung kô có nó chắc còn lâu mới khoẻ ra đc, hohô, hà tuấn: ngôi sao của đoàn ,kekeke
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Spâm phát xem thấy cái mẹt mình hông ? Anhtrai22 sao pots hình có cái gạch chéo nhỉ ?
  9. obelix69

    obelix69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu thằng béo khóc gì đó (không xem đc ảnh) có phải em không nhở. Về nhà xem lại ảnh thì thấy trên đỉnh Fan mặt em nhăn như bị, trông như là mếu máo vì quá rét.
  10. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    có cái tên mà hết thằng Rut đến Cauthubongda viết sai. .
    MICHELLE nhá! chậc...
    Thế hôm nào lại đi off để share ảnh ạ?
    Em là em quen mất rồi, b h về nhà lại thấy buồn buồn, nhớ mọi người, nằm rộng rãi không thích lại thích nêm cá .
    Máy ảnh em đang hỏng, em post ảnh sau ạ.

Chia sẻ trang này