1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chumactu

    Chumactu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    này nhá, cứ nhầm hàng họ hoài, tớ mà ko đong cậu, làm sao mà cậu tỉnh được, coá anh Hải làm chứng, anh Hải nhị
  2. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ối mẹ, em chumactu về đến HN rồi mà vẫn đong như ngày nào, khiếp quá.
  3. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn SG sáng nay đã lên đường về SG. Giờ này chắc đã đến nơi. Sẽ liên lạc với bác khi nào có dịp vào SG công tác.
    Các bác SG khác đang thăm thú ở HN, nếu cần gì cứ gọi cho tôi nhé, tôi sẵn sàng đưa các bác đi chơi, hoặc hỗ trợ các việc khi các bác cần.
    G1 sao không thấy ai lên mạng nhỉ??? Các bác post vài ảnh lên cho mọi người nhớ đến nhóm ngủ đêm trên đỉnh Fan. G1 đi giao lưu với các nhóm khác đi nào 1.2.3. dzô, 1.2.3. dzô, 1.2.3. dzô
  4. Chumactu

    Chumactu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đong là 1 nghệ thuật, ng đong cũng là một nghệ sĩ. Đã ở trong vũ đoàn 3-6, ai mà ko là nghệ sĩ chớ
    Đùa vậy thôi, thấy bà con nhà mình leo núi vất vả quá, đong đưa nhau 1 tý cho nó relax thôi. Kể ra cũng có tác dụng, nhỉ anh Minh nhỉ , từ lúc về tới HN, chả thấy anh Minh đâu cả, để mình đong típ.
    @Tuấn nhá: cậu chả hỉu rì về điện, nhóm 3-6 múa cột mí cả múa dây hơi bị dẻo đấy, chả qua cậu ko đi với mọi ng lúc về, nên ko được chứng kiến.
    Tình hình là em thấy nhà mình nhiều ng nhảy hơi dẻo, lúc nào off nhóm em đề nghị lên sàn, cho bà con thể hiện hết mình, ai muốn múa rì thì múa, cột và dây luôn sẵn
  5. bucha9999

    bucha9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dung la nhom thac loan, vua ve den noi da spam loan box len roi. Ke cung la, ve nha giuong am, dem em ma cu thay "thieu thieu" cai gi ay

    Nghe bac nha san doi len sapa bat "vo" canh tranh voi lu tre con "cau thu bong da va rut. Vi tinh nghia cua e va bac tren duong di, e quyet dinh ung ho bac. Giup bac show hang ngon luon.
  6. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Đợi mãi chả thấy bài nào post tử tế để mình đọc ké, toàn thấy spam không a`. Chắc bà con cũng giống tôi là thíhc đọc hơn thích viết. . Thôi thì mình đành gương mẫu cho mọi người học tập vậy. hé hé.
    Lời cảm ơn của meoxiem_hn đến các thành viên F 117 ( hơi sến tí )
    Có bao nhiêu người leo Phan xi păng là có bấy nhiêu câu chuyện, bấy nhiêu cảm xúc. Mỗi người có một cách lưu giữ kỷ niệm riêng, nhưng tất cả chúng ta đều có chung 1 ký ức khó phai trong 4 ngày 3 đêm leo rừng lội suối đó
    Xin cảm ơn các bạn đã trợ giúp tôi trong cuộc hành trình vất vả, cảm ơn các bạn về những tấm hình ghi lại khoảng khắc đáng nhớ của đời người, cảm ơn vì đã làm cây gậy Trường Sơn lúc tôi đau chân khi xuống dốc và một điều nữa... cảm ơn vì là những người bạn đồng hành tuyệt vời cùng tôi chinh phục nóc nhà của Đông Dương- Phan xi păng
    Gửi đến các bạn những nụ hôn thay cho lời cảm ơn chân thành nhất
    ( Phương tiện vận chuyển : ...... GIÓ )
    Thân tặng F117 bài thơ này
    Cảm xúc Phan xi păng
    Phan -xi mùa này sương với mây
    Gió thổi ào ào trên ngọn cây
    Lều bạt gió lùa không ngủ được
    Co rúm cạnh nhau ấm tình này.
    Nước suối đun sôi toàn mùi khói
    Cơm chưa đủ lửa nuốt chửng ngay
    Thịt gà dai ngoách nhưng ngon thế
    Rượu thơm ấm bụng hết lại đầy
    Hái hoa trong rừng thật quá gay
    Khắp nơi mìn bom cứ găm đầy
    Không quan sát kỹ là thôi dính
    Gian khổ nhất là vụ này đây !
    Giao thừa nhóm lửa trên đỉnh núi
    MC chuyên nghiệp dẫn rất hay
    Âm nhạc Abba không thể thiếu
    Lại thêm trăng sáng, pháo nữa này
    F117 ?" Fanxipanees
    Đoàn quân leo núi chẳng sá gì
    Cat cat-Sín chải lên rồi xuống
    Dốc cao trơn tuột và?. đu dây
    Nói thêm về cái vụ đu dây
    Đặc công chắc cũng chỉ thế này
    Tay không nắm chặt, chân không vững
    Thì dốc Cô Tây đổi tên ngay.
    Cảm xúc chinh phục Phan xi păng
    Lời nào mới tả hết được đây ???
    Gian khổ, đói khát mà vui sướng
    PHÊ ?.là từ chốt của chuyến này
    Yeah yeah yeah !!!
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 04/01/2007
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 04/01/2007
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 04/01/2007
  7. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    chắc phải tìm cái host to to để up ảnh lên vậy, up lên host hiện tại ảnh toàn lỗi nên chưa share cho mọi người được, sorry.
    - @nhasan, minh beo: ảnh của 2 đồng chí đấy, đẹp lắm, sẽ sớm post lên thôi.
  8. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Meoxiem làm thơ hay quá, lột tả tất cả các góc cạnh trong chuyến đi và nói hộ cảm xúc của mọi người - những kẻ "điên", bỏ giường êm gối ấm, bỏ những buổi liên hoan cuối năm ngon lành, bỏ ly cafe thơm ngọt để "hành xác" trên đỉnh Fansipan. Mình cá là đoàn mình mà có nhạc sĩ nào phổ nhạc cho bài này thì sẽ thành ca khúc của những người chinh phục Fansipan đấy.
    Chúng ta chuẩn bị kế hoạch cho buổi off tiếp theo đi nào
  9. bongbay_f117

    bongbay_f117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vui qua là vui.... xin chào các bạn...
    Mình không ngờ là chuyến đi lại thành công đến vậy.
    Phải tính từ khi bắt đầu chuẩn bị mua đồ... xếp vào balô.. cân lên cân xuống để đảm bảo <=5kg mãi mà không đc... ...
    Tiếp đến là cảnh mỗi người một chân khiêng bạn Quốc lên tầu...
    Những bước chân đầu tiên.....
    Cảm động nghẹn ngào khi bác Hoanganhkinhbac bảo dừng lại và.... bắt cho mình 1 con vắt Phanxipăng (to gấp 10 lần vắt ở Cúc Phương) đang bám chặt phía ngoài giầy....... thật khủng khiếp....
    Mọi khó khăn vất vả tan biến khi đặt chân lên đỉnh cao nhất... đạt được tới đích của F117 vào sáng 1/2007.
    Khi cái rét tan đi, đứng giữa lưng chừng trời ngắm nhìn biển mây phía dưới và "nóc nhà Đông Dương" vừa đi qua... có cảm giác mình như mạnh mẽ hơn, F117 gắn bó với nhau hơn và tự hào hơn về cảnh đẹp của núi sông VN.
    Mình cũng rất cảm kích khi Shachou chỉ ngủ 2 đêm nên về rất gấp vẫn không quên đánh dấu suốt dọc đường để anh em biết được là đang về đúng đwờng SínChải "xịn"....
    Niềm vui có thể nói là trọn vẹn khi cả đoàn trở về an toàn.
    Những cái nick xa lạ đã trở thành quen thuộc.... Toithichmau xanh, Hatuan, anhtrai22, nhimkid, cafenhasan...
    Cám ơn Mèo xiêm đã làm cầu nối để mình được là 1 thành viên của F117_ nhóm có tổ chức rất tốt và biết hỗ trợ nhau.
    Mình cũng không quên các bạn đã "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" vào bóng bay của mình...
    Rất mong sau này sẽ có cơ hội khác cùng mọi người đi tới các địa danh thú vị!
    @anhtrai22: cho mình xin địa chỉ để gửi CD ảnh cho bạn.
    @hauyen: vụ tẩy trần có kế hoạch gì thì cho em biết với nhé...
  10. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi đã xuất hiện bóng bay rùi kìa ....hơi tiếc là ko đem đc quả bóng về, 1 quả bóng Fanxipanee.
    Có ai gửi CD cho mình thì gửi theo địa chỉ sau nhá:
    - Nguyễn Tất Thành: 12 Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN (đây là địa chỉ công ty: Haivenu Tours)
    - Điện thoại: 0915678976
    - Y!M: damanvatanbao (chỉ cần click vào cái Yahoo online/offline ngay dưới chữ ký của mình nè)
    - Skype: thanh-haivenu
    Híc (full inform tiết lộ thế này ...dễ bị khủng bố lắm)
    Cheers all

Chia sẻ trang này