1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    thông báo cả nhà biết.
    Bác Tú vừa qua chỗ tớ gửi trước 100 đia CD xịn, và kêu là em cứ cầm tạm burn thoải mái đi, nếu thiếu anh sẽ đưa thêm, (ôi 100 cái đã là nhiều rùi), thay mặt cả nhà cám ơn bác nhiều. Vậy mọi người đừng có phụ lòng tốt của bác mà để ảnh ở nhà ngắm 1 mình nhá, khẩn trương burn CD rùi alo tớ đến lấy cũng được (hehheh nhưng mà theo kế hoạch là đi Off rùi mang theo) Mình cũng nghe đồn rồi là sẽ có 1 buổi off picnic hoành tráng. Các bạn cứ chuẩn bị về mặt thời gian để góp mặt cùng cả nhà nhé.
    Cheers all
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Úi cảm ơn các nhà tài trợ. Đoàn nhà mình hoành tráng quá, bao nhiêu là nhà tài trợ. Cả nhà cho 1 tràng vỗ tay hoan hô các nhà tài trợ nào.
    Kế hoạch off picnic hay thật đấy, nhưng thế thì ko biết bao giờ mới off được nhỉ? Mau mau kẻo phải chờ lâu mới xem được ảnh. À mà đừng quên cả video nữa nhá. Nhà mình nhiều đoạn video hơi bị hay đấy.
  3. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đổi nick rồi đấy Để sang tuần sau nhá mình off cái nhóm xung quanh Giảng Võ, tuần này chị phải ở nhà dưỡng bệnh thôi, huhu, ho như quốc kêu mùa hạ đây.
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG F117 CHINH PHỤC THÀNH CÔNG NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG-3...1...4...3...DZÔ NÀO...
    BÁO CÁO CẢ NHÀ,TUẤN SG ĐÃ VỀ BIÊN HÒA KỊP THỜI CÔNG TÁC BUỔI CHIỀU.CÁM ƠN MỌI NGƯỜI VỀ BUỔI ỘP ẸP NGOÀI KẾ HOẠCH,DZUI QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT.CẢ BUỔI KARAOKE HOÀNH TÁ TRÀNG MÀ TÔI LÀM "NAM DÀNH CA" HƠI BỊ NHIỀU..CẢM ƠN NHỮNG MÓN QUÀ QUÁ XÁ LÀ TÌNH CẢM CỦA NHÓM 5,6...
    TRỜI ĐẤT ƠI!!!TÌNH HÌNH LÀ VỀ NHÀ RỒI MÀ NGƯỜI THÌ CỨ NHƯ CÒN TRÊN ĐỈNH 3143 VẬY...
    BÀI THƠ CỦA MÈO XIÊM HAY QUÁ,CHI TIẾT TRUNG THỰC,MÀU SẮC LUNG LINH.THÂN TẶNG 1 BÔNG HOA NHÉ
    NHỚ F117 NHÀ MÌNH QUÁ...


  5. iku

    iku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Alo! Alo!
    Co anh nao nguoi Sai Gon chup anh em tren dinh 2900 thi cho em xin anh voi (em o doan 21 nguoi, email la yellowkiku@yahoo.com).
    Hik, ngheo ko co may anh la kho the day, di dau cung phai xin chup ke.
    Thanks ong anh truoc nha!
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ đi Fan về đổi nick thành " Hà yêu " à ?
    Hic hic hic , mình toàn nói mồm . Có tiếng chẳng được miếng nào . Còn nợ chị em bao nhiêu cái hôn có singgum bảo hành . Tại 4 ngày không đánh răng nên phải bảo hành mờ .
    Sắp tới off thì yên tâm không cần bảo hành gì , sẽ trả nợ hết cho chị em .
  7. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hi F117!
    May hom nay, ranh ra duoc ti nao, viec dau tien cua toi la di ngu, hihi. Dung la mot chuyen di trekking dang nho. Mac du la thanh vien cuoi cung tham gia vu leo treo nay, duoc su huong dan tan tinh cua Sachou, Hatuan, bac Hoanganhkinhbac cung cac ban G5, cuoi cung, toi cung da treo len duoc tan dinh Fan, thuc hien duoc uoc mo tu hoi con be, duoc mo mang tam mat. Better late than never, cam on Hatuan va ban to chuc( Sachou & ''s, anhtrai22, bac hoanganhkinhbac, toithichmauxanh, cafenhasan,nhimkid...) nhung nguoi cuc ky nhiet tinh, hai huoc va quyet doan. Rat vui duoc gap tat ca cac ban F117.
    @Moctui: hom di oto tu Sapa ve, suong mu rat nhieu. Tiec la ko co mot it do xanh nao phun vao suong, lam tan suong mu nhu bac noi. Rat muon thi nghiem vu nay vi bac Moctui co nhieu "quai kien" hay lam.
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói đến hôm nay em vẫn chưa hết cảm giác phiêu phiêu . Đi thực tập mà cứ hở ra là lại hỏi bệnh nhân là : Bác đã đi Sapa bao h chưa và rồi thì là mà dẫn dắt mọi người lên đỉnh Fan

    Thôi thi cũng viết đôi dòng để cho bớt cảm xúc không thi ko tập trung học đc khi mà 3 tuần nữa thi rồi
    Hà Nội -Lào Cai-Sapa-Fanxipan
    - Thứ 6 Ngày 29-12/2006 : Bắt đầu từ 21h những gương mặt ( sắp thành thân thiết ) của Lữ Đoàn F117 (Gọi là lữ đoàn vì trong lữ đoàn này có vũ đoàn rồi các bác ạ ) Đã có mặt , bắt đầu làm quen nhìn mặt , giao lưu cũng có mà chia tay cũng có ( Bạn của Michelle , bạn của nhimkid -Lại cái lũ 3-6 suốt ngày bon chen , khổ lắm cơ ). Khi số lượng thành viên cũng đã hòm hòm thì cũng là lúc nhóm 2 (Thanh viên từ Sì Gòn ra ) đến cùng với Guide của Xigon-Cafénhan ( Vâng ! lại #$$%@$% ) và thực hiện màn ra mắt khá " Ấn tượng " của anh Quốc -Captain của nhóm 2 . Sau vài màn sơ cứu nhẹ nhàng thì F117 đã thể hiện tình thần đoàn kết hũu nghĩ bằng cách thay nhau đưa bác Q lên ..tàu ( Theo lời anh Cafe thì :" Éo mie sao mà ló lặng thế ko biết )
    22h Ổn định chỗ ngồi và giao lưu bắt chân bắt tay trên tàu để chuẩn bị thẳng tiến Lào Cai và tất nhiên là có màn ngủ ..chung..tàu ...
    - Thứ 7 Ngày 30-12-2006 . Đến Lào Cai chậm hơn so với dự kiến khoảng 1h vì thế mà gần 7h30 anh chị em lữ đoàn F117 mới đến . Gặp 1 số trục trặc ko đáng kể về chuyện xe nên những cũng phải thay đổ kế hoạch ăn sáng ngay tại Lào Cai bằng món Phở bò và Mỳ Bò ( Với cá nhân em thì em cho rằng đấy là thịt Ngựa ạ ) . Sau đó là chụp ảnh cả đoàn , nhóm tranh thủ lúc anh em còn đang sạch sẽ , chị em còn đang lộng lẫy vì còn chút son phấn ...vương trên má he he . Và cuối cùng là lên xe đi thẳng đến Sapa cất đồ và tranh thủ cân xem mình nặng bao nhiêu , hành lý bao nhiêu để biết mà khi về còn sướng nhể .
    Khoảng 10h hay 10h30 em cũng ko chắc lắm Lữ Đoàn F117 bắt đầu khởi hành trên con đường chinh phục cái mà người ta gọi là : Nóc nhà của Đông Dương . Trong tâm trạng háo hức , hò reo : zô zô tiến lên ! , quyết tâm quyết tâm ! , allez allez ! mà xuất hiện rất hiếm trong những ngày sau hị hị

    Đến 12h30 cả đoàn dừng lại chặng đầu để nghỉ trưa và hơi bùn vì phải chia tay 2 thành viên của nhóm miền Nam vì ko đủ sức . Vậy là 42-2 thành 40 con người ngơ ngẩn với bánh mì thịt nướng +Quýt + CHuối trên tay .Tạm biệt 2 người trong sự nuối tiếc ....
  9. thichleonui

    thichleonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tôi Thành V4 đây (mọi ngwời thống nhất dùng hộ cái tên này cái nhé, ko có lăn tăn gì nữa nhé). Hai hôm nay tôi đi làm suốt nên giờ mới nhảy vào ra mắt đwợc mọi ngwời với quả nick mới. Ai đời mình nhìn nhầm lịch nên hôm qua bị xếp làm sáng, vừa về đến nhà đã có ngwời gọi điện hỏi sao 6h45 rồi còn chưa đến làm , đến chiều nay tôi vào xem box mới thấy bị lỡ quả off, dù sao thì cũng có điều an ủi là tối qua mình phải đi làm.
    Chuyến đi hay quá, cảm ơn những ai đã tổ chức và những thành viên tham gia rất nhiều. Giờ tôi biết box này rồi sẽ nhất định tham gia nhiệt tình.
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chặng 1 . từ 12h30 đến 17h30 chiếu thứ 7 30-12 :

    Với 1 đoạn đường đầu mà theo mọi ngưòi là : " Doạ nạt " tất cả những người hào hứng nhất thì phải cộng nhận là khá khó khăn với tất cả những con người mà hàng ngày chỉ quen leo cầu thang...máy , tay thì nhoáy nhoáy bàn phím , chân thì ngồi xe máy hay đúng im còn nhiều hơn cả đi . Thế mà nay , Này thì chân đẹp này , này thì chân dài đến nách này , này thì béo này , này thif gầy này ...=> Leo hết ! Vận dụng tất cả những gì mà hầu như chả mấy khi dùng ở cường độ cao : Chân , tay ,..và cả mông ( Cái này thì Vũ đoàn 3-6 và đồng Chí Minh béo ( Ngoại giao ) giỏi lắm đấy các bác ạ , ) => Tiện đây nói luôn về Đồng chí này => Thành viên nặng ký nhất sêm sêm 90kg )Nguời mà tự nhận là : " Thành viên bất đắc dĩ chốt đoàn he he ( Anh này thì sau vụ này cũng có nhiều giai thoại và câu nói bất hủ lắm ) . Đoàn mình có đến 4 Minh thì phải nên phân biệt thế chõ nó dễ . Để leo cả dãy núi , và lên cái mà người ta gọi là : Nóc nhà của Đông Dương . Trong sự lo lắng của vài các cụ thân sinh của 1 số thành viên ( trong đó chẵc cũng có vài người vâng đinh ninh con mình, chồng mình đi Sapa để .....an dưỡng chứ có nghĩ đc răng có mây đưa ngu ngốc bỏ tiền ra để hành xác đâu các bác nhỉ ) .

    Khoảng 15h15 thì nhóm đầu tiên đã đến nơi hạ trại sau đó dần dần đến 17h mọi người cũng lê dc cái xác lên . Trước đấy phải đi qua 1 đoàn leo Fan 21 người . Lúc đi qua thì đã thấy đòan này " chơi " quả 4 hay 5 con gà nướng đến nỗi mà em với bác Thành Lê-Mc của đoàn cứ thộn cả mặt ra mà nhìn ( mà tai hại cũng là do tưởng đấy đoàn mình và khẩu phần ăn hôm đấy là thế ) Nuớc miếng chả hiểu từ đâu nó ào ào ...phát tiết . Chắc mọi người cũng hiểu , ngày đầu thì vất vả , chưa quen đến cả Bác Triệu-Mr Lucky của đoàn còn lầm bầm chửi rủa ( Thế mà anh kêu với vợ là đang an dưỡng ỏ Nikko đấy -Mk sao mình ngu thế nhỉ => câu này chắc ko dưới 1/2 anh chị em đã từng nghĩ đến ) Thế mà đi qua nhìn đoàn kia -4 5 con gà đang nướng vàng ươm hỏi sao ko tức . Lúc đấy đã có vài anh em trong đoàn có suy nghĩ đen tối là phải " Tổ chức cướp trại "

    5 lều: 4 lều cho đoàn và 1 lều cho đội Potter đc dựng lên . Sau màn thay đồ và " nướng quần áo giầy dép " thì anh chị em ngồi ăn cơm tối : Bữa ăn mà em thấy sang nhất đấy ngon lành và hết veo ....
    Sau đó nhóm nào về trại nghỉ thì nghỉ còn ko thì ra ...hát cho sướng cái người ...Đến tầm 8h bắt đầu ...lùa về hết trại vì mệt . Nhóm khác thế nào chứ còn vũ đoàn 3-6 với 15 mạng lần đầu tiên trong lich sự đc ngủ ...tập thể với hình tròn mà tâm điểm là những ...bàn chân . Cãi nhau chí choé , tranh thủ sờ...chân nhau ..rồi thì làm hàng . Mà đạc biệt là cu Hatuân nhiệt tình tìm chân của chị em nhất . Mà kể cũng lạ người thì mệt mỏi nhưng cái mắt nó lại thao láo - hệ quả của việc ngủ sớm và theo lời bác sĩ : ngủ trước 9h và 1 ngày 8 tiếng mới khỏe . => Và thế là 1 màn chóc cười của anh chị em dc lôi ra để thảo...luận . Nào là vôva và các bạn ..nào là ngủ tập thể có...sướng không.... . Đến tầm 22h sao khi Em , Hatuan , a.Hai , bác Cafe , a.Cuong ..ra giao lưu mực nướng với đoàn khàc về thì chú Hatuan lọ mọ tìm ...tăm .Và lại làm loạn cái lều mà chỉ cần cựa 1 phát là ..chết thẳng cẳng vi bị chân của anh chị em khác vùi dập ngay . Có lẽ phải đến hơn 1h sáng cái lều này mới chịu yên ắng - Còn dưới đấy 30 cái chân ( đếm sơ sơ chưa chính xác đâu nhé ) , cái chân nào còn hí hoáy , mắt nào còn láo liên thô lố thì em chịu ............
    -Chủ nhật ngày 31-12

    Dậy lúc 6h30 với tình trạng toàn thân ê ẩm vị bị trà đạp sau 1 đêm bị " vùi hoa dập liễu " của 13 con người ( 2 đồng chí Thành cafe và a.Hải ko chịu đc " nhiệt " -yếu mà lại cứ hay ra gió đây phải tìm lều khác ) Ăn sáng với mòn mỳ + trứng ( móm chủ đạo trong toàn bộ hành trình thì anh chị em lữ đoàn F117 ( nhóm 1 đi trước 30'' vì nhóm này đi chi 2 ngày thôi => nhóm quái vật lại xách balo lên đường với tâm trạng phở phạc sau 1 đêm gần như mất ngủ hoàn toàn vì..lạnh và đau ......
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 04/01/2007

Chia sẻ trang này