1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    F117 bat dau cuoc thach dau rui .
    Linh SG oi , ve ngay HN de lam trong tai cho vu nay , o Ha Long lam gi lanh lam :
    cafenhasan: em thich nho do thui
    nhanviennhatrang: mình cũng thấy thích đấy
    cafenhasan: oanh nhau di
    cafenhasan: ai thua thi rut lui chat tu
    nhanviennhatrang: oanh kiểu gì
    nhanviennhatrang: chơi bom ba càng hoa chuối nhé
    cafenhasan: ok
    nhanviennhatrang: chơi lun
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Bom ba càng chiến với nhân viên nha trắng đây :
    [​IMG]
  4. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Và một trong hai chú sẽ thành thế này đây
    [​IMG]
    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 06/01/2007
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Này thì cổ gà này
  6. anhtrai27

    anhtrai27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    híc híc ...có ai vô tình nhìn thấy cái đùi gà của tôi ở đâu không? Đùi gà của tôi đâu rùi, cái đùi gà to nhất hôm cuối ở SAPA ấy.
    chẹp chẹp ...vẫn thèm ...sáng giờ chưa ăn sáng.
  7. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em sắp thi mà không tài nào tập trung học bài được :( Đầu óc cứ vẩn vơ loanh quanh cái đỉnh núi
    Thôi, em làm một bài diễn văn cảm ơn vậy hehe.
    Đầu tiên là cảm ơn Hà, vì mày đã quá khoẻ , và quan tâm đến tao trong cả chặng đường, cả trước và sau đó nữa. Tao biết chắc rằng nếu không có mày thì tao chẳng bao giờ leo lên nổi để sờ tay vào cái chóp đấy.
    Cám ơn chị Sachou và "thành viên BTC" Mọi người quá nhiệt tình và đầy trách nhiệm, chu đáo. Không ai trong đoàn cảm thấy yên lòng hơn
    Bây giờ là tình cảm gửi đến vũ đoàn 3-6:
    Cảm ơn chị Nhimkid, chu đáo và nhiệt tình, và vì chị chụp bao nhiêu là ảnh cho nhóm và mọi người haha
    Cảm ơn anh cafenhasan vì bàn tay ấm của anh ở chặng cuối trước khi lên đến đỉnh . Em đã không biết là một bàn tay có thể ấm như thế, có thể mạnh như thế để kéo em - 1 đứa sắp xỉu đến nơi, tay lạnh buốt không cảm giác, và chắc chỉ có thể tiếp tục bước bằng "niềm tin"
    Mở ngoặc: bàn tay ấm của anh cafenhasan hình như cũng đã được chị chumactu kiểm chứng thì phải, chị nhề
    Cám ơn anh hatuan vì bữa xỉn của anh . Vì anh nói khi anh say là anh nói thật. Em nghe hết, em biết anh thật lòng. Và vì thế mà nhóm mình hiểu nhau hơn và yêu quý nhau hơn. Em đã rất xúc động đấy hehe
    Em sẽ chẳng bao giờ quên những bữa ngủ thân mật, mát xa thân mật của nhóm mình. Cảm ơn các bạn 3-6 vì đã là một gia đình với tôi.
    Còn nhiều người nữa em cần cám ơn, vì múi quýt, ngụm nước, cái nắm tay hay đơn giản chỉ là một nụ cười động viên. Cám ơn F117.
    Em biết, sau này sẽ rất khó để F117 có thể tụ họp đầy đủ, nhưng đâu có sao, em đã có được quá nhiều. Đó là những kỉ niệm mà em sẽ chẳng bao giờ quên. Với một đứa chỉ biết ru rú ở nhà như em thì cuộc đi này đã mang lại cho em quá nhiều. Cảm ơn vì điều đó, F117.
    Tự nhiên trong đầu văng vẳng lời bài hát gì của MQuân ý nhể:
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta xa nhau.
    Dù ta xa nhau lòng ta vẫn nhớ nhau
    Dòng thời gian trôi mau để con tim nhớ về
    NHIỀU người yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm nào ​
    Được michelle_luv_u sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 06/01/2007
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em Michelle làm một bài diễn văn cảm ơn khiến lòng mình cũng rung rinh và nước mắt rưng rưng. Quả thật anh em nhóm 36 đã cho mình rất nhiều tình cảm, nụ cười, sự sẻ chia mà tớ nghĩ rất nhiều nhóm khác phải ghen tị . Thôi thì đành post ảnh để thay lời cảm ơn tình cảm mọi người đã dành cho mình.
    [​IMG]
    Những bước chân hăm hở những mét đầu tiên chinh phục đỉnh cao
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bàn tay của những người bạn đồng hành chìa ra giúp nhau vượt qua con suối đầu tiên
    [​IMG]
    Sau 1,5 tiếng đi bộ đã tới giờ ăn trưa. Nghỉ có khác, ai cũng phởn chí ra mặt
  9. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    nữa đi kid ơi ....nhân tiện add luôn yahoo của anh đi rùi Photo Sharing anh 1 cái nhỉ.
    Come on girl, I love you all, come on , I am here :)
  10. thichleonui

    thichleonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, nhìn thấy gà ngon lại thèm ăn. Nhiều ảnh đẹp quá, lúc nào tiện để mình post lên vài cái đẹp, giờ phải đi đã. See Y.

Chia sẻ trang này