1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - We are Fanxipanees . 1.2.3 Post ảnh nào !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Michelle ơi!
    Anh Quốc đang hỏi gì em nè!
  2. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    vậy càng nhiều ân oán mới mai cheo
  3. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Xem cái ảnh này thấy buồn cười chết
    Cảnh "mẹ" ủ ấm cho "con" vào gần sáng đêm đầu tiên ( hầu như ko ai ngủ đc vì quá rét)
    Ko ngờ lúc chụp tối thui mà lên nét thế này. Nhìn rõ "bà mẹ" mặt rất quan tâm và đứa con thì nũng nịu trông thấy =))
    [​IMG]

    [​IMG]
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 08/01/2007
  4. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhóm có sự thay đổi thành viên nhanh nhất : Nhóm 1
    Đây là thành viên nhóm vào lúc 7g30 ngày 30/12. Với 8 thành viên ban đầu : hauyen, moc_tui,thsonvt, shachou, duong,hikari,nhatrang,hanoimuathubuon. Chúng tôi đang hứng khởi chuẩn bị cho chuyến đi gian nan : hành trình tiền trạm cho đoàn F117, cung đường Cát Cát - Sín Chải 3 ngày 2 đêm.
    Các thành viên nhóm 1 đều đang hăm hở và chuẩn bị đầy đủ đồng phục cho chuyến đi lần này.
    Đây là quang cảnh sau khi xuống khỏi sân ga, cả đoàn rẽ vào nhà hàng Việt hoa làm bữa sáng với "mỳ , phở thịt bò" hay thịt ngựa gì đó!
    Lúc này mặt ai cũng hớn hở vì vẫn chưa cảm giác gì về chặng đường gian khó đang chờ phía trước.
    Trong nhóm này có đến 3 thành viên của đoàn BIF304 , kỳ lạ là mỗi lần chuẩn bị leo Fan là 1 lần hứng khởi. Những cái mệt nhọc dọc đường thì chẳng ai nhớ. Chỉ nhớ cải cảm giác leo núi, tuột dây, cái lạnh tê tái giữa rừng, cái lạnh đến cắt da cắt thịt đêm giao thừa trên đỉnh Fan.
    [​IMG]
    Được Shachou sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 08/01/2007
  5. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa sáng vội vàng của ngày thứ 2, 7g00, nhóm 1 với 7 thành viên chào tạm biệt cả đoàn, chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ! Thsonvt sau khi loay hoay với chiếc ba lô bị hỏng khoá, xin ở lại với các thành viên nhóm sau . Chiếc balô này được thsonvt giữ nguyên bụi Fan để mang về bên Sing làm kỷ niệm. Anhtuands chẳng hiểu sau khi xin phép trưởng nhóm 2 kiểu gì, chạy tót lên cùng nhóm 1.
    Giữa đường , anh chàng này cũng chứng tỏ "những người mập thì sức lực đều ngang nhau". Shachou tui là cô gái duy nhất của nhóm 1, là người leo yếu nhất nhóm 1 thế mà lúc nào cũng có anhtuands hộ tống đằng sau.
    Đoàn đi đến lúc đói mềm là khoảng hơn 12 giờ , vẫn trưa đến được địa điểm dự tính ban đầu là : điểm nghỉ tối của đoàn đi sau. Nhưng mà cơn đói đến nên cả đoàn phải dừng lại. Đấy là chưa kể 1 đồng chí trong nhóm lúc này mới thổ lộ : "anh bị huyết áp thấp nên da mặt hay xanh" . Hoan hô tinh thần của đồng chí này.
    Nghỉ ăn trưa 30 phút, bữa trưa đạm bạc với : bánh mỳ thịt từ ngày đầu tiên, 1 miếng giò, trứng luộc, quýt.
    Thành viên nhóm 1 từ ngày 31/12 đến 9g22 phút ngày 1/1/2007
    [​IMG]
    Sau đó khoảng 13g55 đoàn đi đến địa điểm nghỉ tốicủa đoàn đi sau. Đến nơi đã thấy mấy chú porter của đoàn 21 ở đó. Nhanh thật.
    Nghỉ ngơi khoảng 10 phút, 14g15 đoàn lại lên đường, bác porter So ở lại để lấy đồ đựng nước mang lên đỉnh cho đoàn. Các thành viên cũng chuẩn bị hết chai lọ để đến vùng có nước suối cuối cùng trước khi lên đỉnh phải tích trữ nước mang lên.
    Toàn bộ quãng đường từ tầm giờ này trở đi, cả nhóm đều uống nước suối.
    Đi đến khoảng 15g30 là đến rừng trúc mà trời đã tối om, cả nhóm lo sợ là sẽ phải đi trong bóng tối lên không ai bảo ai cũng rảo bước nhanh chóng hơn.
    Sau khi biết là cách đỉnh khoảng tầm 20p, Dương camera man của đoàn dừng lại thay đĩa cho máy quay và thẻ nhớ cho máy ảnh. Cả nhóm thống nhất sẽ đợi nhau ở "ngã ba sung sướng"
    Vậy mà... hồi sau sẽ kể tiếp...
    Thành viên nhóm 1 vào trưa ngày 1/1/2007
    [​IMG]
    Ngoài ra, thành viên hatuan1983 đạt giải "chàng trai thần tốc", "hot boy" của F117, và nhiều giải khác.
    Chúng tôi sẽ có bản tường thuật tiếp về thành viên này với những hình ảnh nóng bỏng, những hành động khó hiểu trong những bản tin tiếp theo.
    To anhtrai22: Em có comment là bác anhtrai22 cứ để cái nick cũ cho nó "tươi trẻ", đổi nick mới làm gì cho nó già đi đến 5 tuổi.
    Hay là bác sợ mang nick cũ đi ra ngoài đường lại bị có ai kẻ cầm cá gỗ phang " ???
    Được Shachou sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 08/01/2007
  6. anhtrai27

    anhtrai27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    híc híc ...meo_xiem ác thế, ai lại gọi bác nhà sàn là "mẹ" bao giờ ...gọi bức ảnh "Anh ủ Em" cho nó tình cảm. :P
    @shachou: chả hiểu sao anh cũng ko chat Skype đc với em nữa, đợi hôm nay anh thu thập ảnh của Hauyen và cái Chăn 37độ của anh xong rùi 2 hôm sau đem qua chỗ em lấy luôn 1 thể cũng đc, hiện tại đang bị Virus cúm hoành hành nên sức khỏe bất an và cũng ko muốn để cái máy tính đang đầy Virus của em phải nhận thêm mấy con Virus cúm từ người anh sang nữa.
    - 5h30 hnay là mình có đc ảnh của Hauyen ....ai collect hộ mình ảnh của bác Hải với.
    - Hy vọng mọi người có chuyến đi chơi nữa đông đủ cả nhà (nhóm 2 chắc ở trong đó cổ vũ mọi người) ...híc...
  7. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Xem lại loạt 3 ảnh vào 3 thời điểm khác nhau của em Shachou, nhận thấy mình là người có sự "biến dạng" ghê gớm nhất. Trong khi mọi người vẫn tươi cười hớn hở trong cả 3 bức ảnh thì mình lại "xuống dốc không phanh". Đây là 1 bài test để mình kiểm tra lại sức khoẻ của mình.
    Ảnh đầu, mặt cũng vênh lên, cười tít mắt, hăm hở không kém mọi người
    Ảnh 2, đã thấy sự mệt mỏi, nhưng tràn đầy phấn trấn tự hào đứng trên Đỉnh của Đông Dương
    Còn ảnh 3, thì rõ là "tiều tụy", chả còn sinh lực gì nữa. Thật là quá tệ
    Với sự giúp đỡ của anh em, mình cũng bò (đúng nghĩa của từ này) về đến Sa Pa. Cảm ơn các bác trong lúc tôi gặp khó khăn nhất
  8. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    em xin lối xin lối. Máy của anh chị thế nào rồi? Làm thế nào b h ạ?
  9. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ngại quá, chả giúp được gì cho ai
  10. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0


    Có tràng trai con cháu đời thứ 34 của Phạm Ngũ Lão ngổi khâu giầy lo nghĩ chuyện vật liệu thay thế cái chóp đỉnh Pan sao cho đẹp , cho bền . Bị chụp ảnh trộm mà không biết gì .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hanoimuathubuon sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 08/01/2007

Chia sẻ trang này