1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117_Nơi gặp gỡ trong những kỳ nghỉ dài.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    F117_Nơi gặp gỡ trong những kỳ nghỉ dài.

    Đoàn F117 được manh nha hình thành từ những ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2006, khi anh em bắt đầu kêu gọi nhau cùng tham dự chuyến leo Fan Tết Dương Lịch.
    Sau nhiều lần offline, thay đổi lên xuống với tình hình quân số cực kỳ biến động, 42 thành viên già trẻ gái trai có đủ đã cùng nhau lấp đầy 1 tour tàu để lên đường hướng tới đỉnh Fan với 1 chuyến đi được nhiều người mong đợi.
    Chúng tôi đã có những kỷ niệm, những niềm vui khó nhớ, chúng tôi đã lập blog của cả nhóm để có thể san sẽ những kỷ niệm : (Mặc dù dạo này blog hơi bị hẻo, có 1 chị meoxiem là chăm chỉ vào chăm chút blog nhất!)
    http://360.yahoo.com/profile-X8k34qY3KvewAadk1DEgtTtc1X7wr.TNx5u1NxbnYg--?cq=1
    Sau chuyến đi Fan trở về, mỗi người lại quay lại với ngành nghề, với công việc thường ngày của mình.
    Có rất nhiều người cả đoàn cũng như tôi sẽ không có dịp gặp lại, nhưng mong là mọi người sẽ không quên những kỷ niệm về 1 đoàn quân F117, về những chàng trai cô gái tươi trẻ của vũ đoàn 3-6, về nhóm 2 những con người xa Hà Nội, về nhóm 1 nhanh như tia chớp có những thành tích bất hảo ghi danh vào sử sách.
    Mọi người cũng như các thành viên của nhóm đã cùng nhau tổ chức nhiều chuyến đi sau đó : Cúc Phương, Leo Fan, giao lưu hậu Fan hồ Đại Lải, Hà Giang, Lũng Cú, CamPuChia, Yên Tử, Cô Tô, Pù Mát, Đà Nẵng?
    Các vụ giao lưu offline thường xuyên giữa các thành viên 2 miền Bắc Nam.
    Rất rất nhiều chuyến đi sẽ được tổ chức trong tương lai nữa.
    F117 mong muốn sẽ trở thành 1 cái tên được lưu dấu trong tâm trí của mỗi thành viên.
    1 forum được tạo ra để mọi người gặp nhau, giao lưu rồi lại quay trở về với đời thường.
    Nào cáo bạn, hãy cùng chăm chỉ làm việc, rồi ta lại cùng gặp nhau trong những chuyến đi của kỳ nghỉ dài, cùng tận hưởng những phút giây ấm áp tình bạn, cùng sẻ chia, mở lòng ra để ta có những người bạn mới!
  2. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà vì dạo này bận quá nên lên chương trình hơi chậm.
    Chương trình Đà Nẵng -Hội An ?" Cù Lao Chàm (31/08-03/09, 4 đêm 3 ngày)
    31/08: Chiều hoặc tối bắt xe open tour.
    01/09: Sáng sớm vào Đà Nẵng: tham quan bảo tàng Chăm, ăn uống thăm thú tại đó. Buổi trưa di chuyển sang Hội An.
    02/09: Tham gia tour Cù Lao Chàm hoặc tự tổ chức đi ra Cù Lao Chàm. Chương trình tạm thời quyết định đến đây. Có thể sẽ tính thêm để đi Bà Nà vào ngày hôm sau.
    03/09: Tuỳ theo lịch ngày 02/09 để quyết định .Chiều hoặc tối 03/09 lên ô tô về Hà Nội.(tuỳ theo giờ ô tô)
    04/09 Sáng sớm có mặt tại Hà Nội, lại đi làm.
    Chi phí tạm dự tính(/người).
    Vé xe 2 chiều Hà Nội-Đà Nẵng-Hội An-Hà Nội : 150n*2 =300n
    Khách sạn : 50n*2 đêm =100n
    Vé tham quan Hội An: 30n, bảo tàng Chăm : 25n (?không nhớ chắc lắm)
    Tour Cù Lao Chàm ( nếu mua tour) :140n/ngày, 270n/2 ngày
    Ăn uống : 200n (Tạm tính)
    Tổng thiệt hại: Dao động từ 800-900n/người
    Lưu ý : Bà con có thể tự túc phương tiện vào Đà Nẵng, tụ họp nhau trong đó rồi cùng lên đường. Tình hình là có 1 số người có thể vào sớm hơn để đi cả Huế, Lăng Cô.
    To meoxiem: Chiều em bận, cố gắng đến nhưng có thể sẽ muộn. Lúc nào đến thì em sẽ gọi xem mọi người ở đâu.
    Danh sách hiện tại đăng ký đi Đà Nẵng theo em biết hiện giờ có:
    1.Shachou
    2. 1 girl
    3. 1 boy
    4.Bác Dương
    5, 6.Tour*2 (Không biết có thay đổi gì không?)
    7...?
  3. fan_fan0102

    fan_fan0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mình xin đặt 1 viên gạch. rất máu đi ĐN !
  4. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời, giờ này mình mới biết nhà mình có blog. Huhu sao chả ai cho mình biết thế
  5. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà F117,
    Xây nhà mới nhanh thật đấy mới ngày nào......
    Trở lại những dòng viết hồi kí của Sachou, tôi sẽ nhớ mãi về tối đêm giao thừa trên Đỉnh 2600 của FAN, bên đống lửa ấm áp giữa rừng, chúng tôi vào thời khắc giao thừa đã thay nhau chia sẻ ước mơ trong năm mới của mình với nhau, rất chân thành rất sẻ chia. : người ước sẽ có người yêu, người mong sẽ đạt được thành công trong kinh doanh......Với cá nhân tôi, thì giờ đây ước mơ đi đỗ học bổng và đi du học của tôi đã thành hiện thực, và tôi muốn chia sẻ điều hạnh phúc này với cả nhà F117. Chúc ước mơ của các bạn cũng sắp thành hiện thực.
    Cuối tháng này, mình sẽ khăn gói lên đường và mình chắc chắn muốn gặp mọi người trước đó, hẹn hò sau nhé
    Thân,
    MX
  6. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Wow, ngưỡng mộ Mauxanh quá. Và chúc mừng, chúc mừng. Mong 1 trang mới thật tươi sáng sẽ tới với Mauxanh nhé.
    Thời gian trôi mới nhanh làm sao. Đã có biết bao nhiêu thay đổi trong nhà 117. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả chúng ta
  7. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    @Mauxanh...Cô sắp đi TÂY hả....Zời! Bao giờ Cô đi...nước nào thế...Bao giờ về với nhà F117đây....mà sao hôm trên Đỉnh Fan không thấy Cô ...cầu khấn gì cả...như em Shachou ấy..Em nó khấn..." em mơ ước trở thành Giám đốc"...Rất thực tế...lại trong tầm tay nữa...mà bây giờ Em nó đang là sếp của nhà mình F117...Thiêng thật!...Chúc mừng Cô Màu xanh những ước mơ đã thành hiện thực. Anh cũng có nhiều ước mơ lắm, nhưng cái giản dị nhất Anh đã thể hiện ở trên Fan rồi....ước mơ còn lại khó hơn, chắc sẽ thực hiện được thôi.Nhưng vẫn phải cố gắng nhiều!
    @Hayêu..không biết gọi là Em hay bạn hay là mày tao đây!...cùng nhà Nhâm Tý mờ!...Bà vượt biên nhiều quá đấy! Sốt ruột!Hic!. à hum nào chúng mình tổ chức leo lên chung cư A2, A4 lần nữa đê....Hic!
    @F117....moc_tui đặt thêm viên gạch xây dựng tầng 3....để nhanh lên tâng 4 đấy mờ! Cả nhà xung phong...cửu vạn..khuân gạch nào!
  8. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    em xin phép spam F117 tí
    chúc mừng chị nhé chúc mừng chị đã đạt được ước mơ của mình. Mai em đi chơi, ko biết lớp dancing của mình có kịp gặp chị trước khi đi không nữa. Em chúc chị may mắn, thành công và hạnh phúc nhé
    @ chị Shachou: bọn em đi Quan Lạn vui lắm chị ạ, cảm ơn thông tin chị chia sẻ nhé. F117 đi Cù Lao Chàm cho em gửi lời hỏi thăm anh tuands và chị sumisan. Lần này ko xuyên Việt được, tiếc quá. Chúc F117 có chuyến đi vui vẻ, thành công
  9. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Theo anh Moc_tui luôn ...
    Em thì đặt 2 cục luôn ...lần này làm gì cũng ráng ra Đà Nẵng uống vài ly mới được .
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc bài của bác Móc túi mới nhớ ra quên không hỏi xem Mauxanh đi đâu. Có khi tranh thủ lúc Màu xanh đang ở đó mình lại vượt biên sang thăm nhỉ Cả nhà mình có ai có cùng ý định không nào?

Chia sẻ trang này