1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117_Nơi gặp gỡ trong những kỳ nghỉ dài.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Shachou, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bravo chị Shachou ^^
    Cơ ma? da?i nga?y thế chị nhi?
  2. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn quá, mỗi tội xiền fải để dành làm việc nhớn hơn
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2

    Dear all!
    Gửi mọi người lịch trình dự kiến chuyến đi 10 đêm 9 ngày. (25/04-04/05)
    Thành viên đã quyết định xong là các thành viên cũ của F117.
    Do có khó khăn trong thời gian và tổ chức nên không thể tổ chức đi đông được.
    Chương trình mới là phác thảo nên mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người.
    Lịch trình dự kiến đi
    1. NGÀY 1 (THỨ 6-25/4): 20g00 khởi hành theo đường bộ , xuất phát từ Hà Nội
    2. NGÀY 2 (THỨ 7-26/4):
    VINH 6H: ăn sáng tại Vinh (đặc sản cháo lươn); 7h xuât phát đi lên Cầu Treo
    CẦU TREO (8h): Làm thủ tục (2 tiếng); 10h xuất phát đi Vientaine (500km)
    VIENTAINE (19H00): Tìm Guest house nghỉ qua đêm và thăm thú cảnh quan
    3. NGÀY 3 (CN-27/4): VIENTIANE
    Thủ đô Viêng Chăn là trung tâm lịch sử, văn hóa và tôn giáo của cả nước. Những di tích lịch sử của các triều đại xa xưa nay vẫn còn lại khá nhiều tiêu biểu như Tháp Luổng (Di sản văn hóa thế giới) biểu tượng của quốc gia Phật Giáo lào với tháp chính cao 45m, chùa Vĩxun, Phạnha?.hoặc nhiều pho tượng Phật quý như Phạxúc, Phạxảy?.là những di tích lịch sử văn hóa quý giá, là niềm tự hào của nhân dân thủ đô Viênchăng. Đoàn đi chợ buổi sáng sớm Talat Sao để shopping và săn ảnh nghệ thuật và tham quan chùa Wat Sisakhet, Horprakaeo và ngắm toàn cảnh trung tâm thủ đô từ đài vọng của Tượng đài chiến thắng Patouxay?.An tối nhà hàng dân tộc Khua Lao và thưởng thức các điệu múa Lăm Vông.
    4. NGÀY 4 (THỨ 2-28/4):
    Viên chăn- Cánh đồng chum-Luangphabang
    An sáng. Khởi hành đi tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh có nhiều núi non lớp lớp trùng điệp nhất miền Thượng Lào, nơi có cao nguyên nổi tiếng Mường Phuôn rộng mênh mông, một phần của cao nguyên được gọi là cánh đồng Chum. Hàng trăm chum đá lớn nhỏ nằm rải rác, nhiều nhất ở Bản Ang nơi tập trung khoảng 270 chum đá, chum lớn cao đến 2,5m, rộng 1,5m, nặng hàng chục tấn?Những chum đá tuyệt vời này có từ bao giờ và nó được chế tác để làm gì? Đó là những câu hỏi mà ngày nay vẫn là một ẩn số.
    Di chuyển đến ngủ đêm tại Luangprabang
    5.NGÀY 5 (THỨ 3-29/4): LUANGPRABANG
    Báo thức bằng tiếng líu lo của chim! An sáng và khởi hành đi cố đô LuangPrabang, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Phạbang là pho tượng Phật do nhà vua Khơme tặng vua Phạ Ngừm ?" người có công lớn trong việc thống nhất và lập quốc Lạnxạng. Đoàn tìm nơi nghỉ gần bờ sông Nậm Ngừng.
    6. NGÀY 6 (Thứ 4-30/4): Tam Giác Vàng
    Tham quan Tam Giác vàng, nhập cảnh sang Mianma , ngủ tại Chieng rai hoặc Maesai (???)
    7. NGÀY 7 (Thứ 5 -1/5):
    Tham quan Mianma . Địa điểm sẽ tìm hiểu thêm?.
    8. NGÀY 8 (Thứ 6-2/5) :
    Tham quan Mianma, chiều xuất cảnh và nhập cảnh vào Thái Lan
    9. NGÀY 9 (THỨ 7-3/5):
    Tham quan Chiengmai )(Dự kiến là như vậy?), di chuyển về BKK(?)
    10. Ngày 10 ( CN-4/5):
    Tham thú, làm gì thì làm sau đó bay về Hà Nội bằng máy bay của Airasia hoặc Nok air (???)
    Uớc tính chi phí : Khoảng 350-400$
    Chương trình có tham khảo của các đoàn đi trước và 1 phần tự sáng tạo.
    Mong nhận được sự đóng góp của mọi người.
    -------------
    Tớ mới đi về, có góp ý như sau về lịch trình bạn Shachou đưa nhé:
    Ngày 5: Ở Luang các bạn có thể lên núi Phu Si để ngắm hoàng hôn, rất đẹp. Ngoài ra có thể đi thêm Bảo tàng Cung điện Hoàng Gia (Royal Palace Museum), các chùa Wat Xieng Thong, Wat Wisunalat, Wat Xieng Muan, Wat Long Khun... Buổi tối ở Luang có chợ Hmong Night Market bán rất nhiều đồ thổ cẩm, vải vóc, trang sức, áo fông, đồ lưu niệm...
    Ban ngày thì có chợ Phousy Market.
    Nói chung nên ở Luang 2 ngày mới đã, 1 ngày sẽ thấy tiếc đấy.
    Ngày 6: Coi như vẫn chơi bời ở Luang nhé
    Ngày 7: Từ Luang để đến CK Huẩy Say (Huay Xai) để sang bên Thái các , bạn nên thử cảm giác đi thuyền cao tốc chạy ngược sông Mê-kông , tớ chưa đi nhưng nghe 1 số bạn kể phê lòi . Theo tớ được biết thì xuồng cao tốc đó xuất phát từ Ban Don, cách trung tâm Luang khoảng 7km, các bạn nên thuê túc túc để đi đến đó. Mất khoảng 6 tiếng và cũng tương đối nhiều tiền đấy.
    Sau khi đến Huay Xai, nhập cảnh vào Thái, các bạn lại thuê tiếp túc túc bán tải (chở được 10 ng) đến khu vực Tam giác vàng. Chơi bời ở Tam giác vàng khoảng 2 tiếng là chán rồi, thì túc tắc đi về Mae Sai và ngủ ở đấy. Mae Sai là tỉnh cực Bắc của Thái, giáp với Myanmar. Buổi tối đi shopping ở những dãy chợ quanh đó, lên chùa Wat Phra That Doi Wao trên đỉnh đồi, view rất đẹp, có thể nhìn sang Myanmar

    Ngày 8:
    Sáng 8h cửa khẩu Mae Sai bắt đầu làm việc, các bạn chuẩn bị hộ chiếu + 10$ (Lệ fí là 10$ hoặc 500Bath thì tất nhiên nên cầm 10$ rồi), làm giấy thông hành nhanh. Thủ tục rất nhanh chóng gọn nhẹ. Hộ chiếu sẽ bị giữ lại cho đến khi bạn quay trở lại Thái.
    Nằm sát biên giới với Thái là tỉnh Tachileik của Myanmar. Thật ra những địa điểm tham quan ở đây ko có gì nhiều nên trong 1 buổi sáng các bạn đã có thể tham quan hết rồi. Ngay khi các bạn bước chân vào đất Miến sẽ có rất nhiều túc túc gạ đi 1 tour quanh Tachileik (bao gồm chùa Shwedagon Tachileik, làng cổ dài,...), thì nhớ mặc cả. Hồi bọn tớ đi là 200B/xe/chở 5 người.
    Tỉnh xa nhất mà với giấy thông hành bạn có thể đi ở Miến là Kentung, cách Tachileik khoảng 163km, khá xa. Tớ ko đi cái đó mà chơi xong ở Tachileik thì quay trở lại Thái luôn, nên nếu có thời gian các bạn có thể thử. Nói chung cũng ko biết ở đó có j cả . Nhưng tớ nghĩ là ko nên đi, mà quay về Thái rồi đến Chiang Mai thú hơn nhiều
    Thế nhé, coi như ngày 8 các bạn 1h chiều nhập cảnh lại Thái (vì 2h có chuyến xe Mae Sai - Chiang Mai), và lên xe đi Chiang Mai. Khoảng 7h h tối sẽ đến Chiang Mai. Đi Chiang Mai Night Bazaar cho biết. Ngủ ở Chiang Mai
    Ngày 9: Buổi sáng đi ra bến xe check vé xe bus Chiang Mai - BKK hoặc đi tàu. Đi bus mất khoảng 12 tiếng (mua chạy đêm í), tàu thì ít hơn chút (hồi trước bạn tớ đi tàu lúc 9h tối, sáng hôm sau khoảng 8h đến BKK rồi). Sau khi cố định được thời gian rồi thì thoải mái mà chơi nhé.
    Ở Chiang Mai có thể đi các thể loại chùa (Wat Chiang Man, Wat Phra SIghn, Wat Chedi Luang) và lên Wat Phra That Doi Suthep, ngắm Chiang Mai từ trên cao đẹp cực kỳ. Từ Doi Suthep đi ngoằn ngoèo lên khoảng 5km nữa là lên khu nghỉ dưỡng của nhà vua. Ôi zời ơi, hoa nở tung trời, đâu cũng là hoa, chết ngộp vì hoa , đẹp lắm lắm í
    Ngày 10: Chơi bời tí ở BKK rồi bay về HN. Nên book bay tối, để sáng chiều còn tranh thủ lượn chợ shốp pink
    Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ nhé!
  4. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới đi về , đóng góp mấy con kiến về lịch trình của bạn Sô chu và bạn dum dủm như sau :
    Ngày 4: Vientiane - Cánh đồng chum - LPB như dự định là đi ngược đường, riêng quãng đường từ Cánh đồng chum - LPB dài khoảng 400km chủ yếu là đường núi đã tốn của các bạn gần 1 ngày rồi. Nên đổi lại là Vientiane - Vang Viêng - LPB, chơi ở Vang Viêng cũng hay mà ko tốn quá nhiều tg, đến LPB đi chơi chợ đêm là được.
    Ngày 6 (hay ngày 7 của bạn dum dủm ) : LPB - Huẩy Sai - Chieng Rai - TGV - Mae Sai cũng rất quá sức. Quãng đường từ LPB - Huẩy Sai dài cỡ 350km, nếu các bạn đi bằng xuồng cao tốc cũng mất 6-7h, di chuyển đến cửa khẩu bằng tuk tuk cũng mất thêm 1h nữa, nếu gặp trục trặc dọc đường rất dễ ko kịp giờ làm thủ tục hải quan, phải nghỉ ở Huẩy Sai, do đó theo tớ nên dừng ở Huẩy Sai hoặc nhập cảnh sang Chieng Rai nghỉ là vừa.
    Mấy ngày tiếp theo thì vừa đi vừa tính tiếp, nhỉ
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cái ngày từ Luang về TGV nếu cố thì vẫn chạy được bạn Lifeisamess ạ . Tớ nghĩ là kịp ngắm hoàng hôn ở Tam Giác Vàng đấy.
    Mà ét xì tăng tớ đổi góp ý :
    Tớ nghĩ ở 1 ngày Luang thôi, đi tiếp theo lịch trình và sau khi ở Chiang Mai sẽ qua Sukhothai. Ôi tớ thích Sukhothai kinh khủng , Sukhothai Historical Park đẹp cực kỳ và cái cảm giác đi xe đạp dưới những tán cây xanh mát, lá bay như mùa thu Châu Âu, hồ nước trong veo, xa xa là những pho tượng Phật to lớn, những kiến trúc còn sót lại của 1 vương quốc xa xưa ... thì phê kinh
    Đoàn tớ fải đến quá nửa bầu Sukhothai là điểm ấn tượng và dễ chịu nhất chuyến đi
    SHould give it a try!
  6. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Dear mọi người!
    Cám ơn mọi người rất nhiều về các ý kiến đóng góp.
    Tớ sẽ dựa trên các lịch trình mọi người đưa ra để lên 1 bản hoàn chỉnh rồi sẽ nhờ mọi người xem hộ lần nữa.
    Mọi người có các thông tin chi phí cần thiết hoặc các nhà trọ mà mọi người đã ở thấy dịch vụ ổn thì cho tớ luôn với nhé!
    Cám ơn và mong thông tin của mọi người.
    Thực ra , từ trước đến giờ các thông tin đều là nhờ những ý kiến của các bạn đã từng đi trên TTVN, tớ chắt lọc ra , đi lần nào cũng thành công.
    @ Anh que củi: Bao giờ cái việc nhớn kia diễn ra thì nhớ báo em để em đến chung vui nhé!
  7. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tính mãi vẫn không đào ra đâu được 10 ngày ......
    .....Vẫn đang tính tiếp.....
  8. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    @Shachou: Em lên lịch cụ thể nhé và chốt danh sách. Chỉ còn 7 tuần nữa là đi rồi Tối thứ 7 tới off được thì tốt nhất, tụ tập đập phá và chốt danh sách (tối thứ 6 anh ở Hưng Yên về, chiều chủ nhật lại vào Sài Gòn)
    @Quốc: Đi đi em, chắc sẽ vui lắm đấy, toàn anh em máu me cả. Chủ nhật tuần sau anh vào công tác Anh em lại ngồi với nhau rồi
    @Tuấn: Vừa xem lại ảnh Fan ông post, thấy nhớ chuyến Fan "dzã man" Tối chủ nhật tới phóng vào Sài Gòn nhé
    Được hanoimuathubuon sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 02/03/2008
  9. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Offline nhóm F117 đi Lào-Thái-Miến
    Kính thưa bà con cô bác F117.
    Lịch trình sẽ được fix sau khi thảo luận với bà con cụ thể vào buổi offline trong tuần này.
    Em đang phân vân xem là offline vào ngày thứ 6 hay là thứ 2 tuần sau
    Ngày thứ 6 thì hơi gần ngày 8/3 nên không biết bà con có quá bận rộn không?
    Nhưng mà có lẽ F117 lâu lâu cũng không tụ tập nên có lẽ tập hợp vào ngày thứ 6 là hợp lý để cho anh em còn có tấm lòng với chị em.
    Địa điểm: Cà fê Capuchino, ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh, đối diện cổng trường đại học Luật
    Thời gian : 19g00 ngày 7/3/2007 (Thứ 6)
    Em sẽ họp đại diện cả suất bác Hà buồn.
    Đề nghị các thành viên liên quan có mặt đầy đủ.
    Buổi này sẽ là buổi chốt thành viên và quyết định 1 vài công việc quan trọng.
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ới ới sao giờ này mình mới nhìn thấy cái topic này nhỉ? Sao không ai rủ rê tôi 1 tiếng nhỉ? Hì hì ...
    Mà Shachou và cả nhà 117 ơi, đừng quên là Hauyen vừa mới thực hiện chuyến Lào Thái Miến năm 07 đấy nhá. Hôm nào off thì mời Hauyen làm khách mời danh dự đi, có khối thông tin để chia sẻ :) Bật mí 1 tí nhá, sang Miến mà chỉ dừng ở Tachilek thì là 1 sự vô cùng uổng phí. Đấy là cái thành phố xấu xí nhất trong số những nơi ở Myanma mà Hauyen đã đi qua
    OKie, thế thoai, chừng nào có sinh tố với cafe thì nói tiếp

Chia sẻ trang này