1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177-FC : Đội bóng của Làm Quen - Nhiệt tình - Hết mình vì giải TTVN lần 10.....Vòng 2 đang chờ ...A

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bongma, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    anh em chuẩn bị đường sữa đến thăm bé Phong nhé tí thì gẫy cánh
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    Kỷ lục cho một trận đấu , mà quân số chính lại vắng nhìu đến zdậy .
    Ông Dũng thì đang Hải Thịnh
    Ô : Hoàng Anh ở Lạng Sơn
    Ô : Dương ở Hài Phòng
    Ô : Chung ở Quảng Ninh
    Ô : Kiên ở ngoại thành hà " lội "
    Mịa áp lực cho những chiến sĩ còn ụ lại :
    + nặng nề vất vả " *** tả được "

    + Huỵch 1 truỳ , chú Phong lăn 3 vòng " tay " chấn thương liền
    @ Phong cứ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi , lành rồi lại chiến tiếp ,,,,,,,loa loa loa..loa ... tình hình là em Phong nó mới chấn thương khửu tay ( chắc nghỉ ít bữa ) .
    Đề nghị đội chửa có kế hoạch cụ thể để cho anh em thăm hỏi : chú đáo có ngọn có nghành
    Hiện đội ta , thiếu chỗ chân thoòng ông Dũng lại về Hải Thịnh òy éo biết hôm nào lên .
    size=6]Thông báo mới nhất là có đối rủ [/size=6]
    thứ 4 ngày 17/12/2007
    thời gian 6h:Pm bóng lăn ( sân BÁCH KHOA )
    Anh em đã nhận vụ này rồi nhé
  3. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Có khi tớ về đá thòng
  4. BeXuanMaiFan

    BeXuanMaiFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    hic hic
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thứ 7 ngày 15 / 12/2007 .
    Chúng ta có một trận 6h30 Bóng lăn , sân ĐỊNH CÔNG .
    Anh em gắng lết đi đông đủ + củ khoai nhé
  6. hennrybeo

    hennrybeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đối tác tối nay đã fang anh em ta 2 trận 2-0 hôm nay kô trả thù đc cho má năm thì hơi buồn. Anh em cố gắng nhé. Sau trận tối nay anh em ta có thể sẽ có 1 buổi họp chiến thuật. Anh em cố gắng đi đông đủ
  7. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chiều đứa em con chú em cứoi, em ko đi được chán thế. chịu phạt vậy !
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em bị đau chân mà mới bị đi Thái Nguyên 2 ngày liên tiếp ko có thời gian tham gia mong anh em thông cảm và cố gắng. Chúc anh em toàn thắng
  9. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tuy hôm nay không trả thù được cho má Năm.....nhưng đội ta đã thi đấu rất hay... và có tỉ số hòa 2-2!
    - Nhắc nhở các cá nhân không nhiệt tình và thiếu tinh thần trách nhiệm.......!
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @ Thằng Kiên nói đến thế mà , nó cứ chơ ra ấy nhỉ , không phạt làm gương thì mới là " lạ "
    @ Thứ tư tới , quân đoàn chúng ta có 1 trận vào tối thứ 4 vào tuần sau . tức ngày 19 / 12 tới này .
    Đã lâu chúng ta chưa có những trận thắng ròn rã , đề nghị em cân nhắc và quán triệt tư tưởng phải có trách nhiệm vào các trận bóng , Tuy nhiên cũng có thể bận công bận việc , không đừng được vẫn có thể nghỉ .
    Nhưng tránh tình trạng như chú Kiên , " tưởng đội mình không đá nên em đã nhận lời đá cho đội khác .
    Kết quả , để trụ được hết trận + hưởng thêm nữa phải lội ngược dòng , rất vất vả cho anh em tham gia .
    ( mà lại nghe những lời giải thích không đáng có , anh em rất oải )
    1 lần nữa thay mặt đổi chửa : lên dây cót cho tinh thần lên cao hơn . Cố lên ....cố lên , ăn vã ê ...ê.......ê .
    Bem!!!

Chia sẻ trang này