1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177- Football Club Live Show : 18h00 -Chủ Nhật hàng tuần Sân Y. GO GO GO!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bongma, 13/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh em không chê, xin mời anh em đá cùng HPC một trận vào ngày 7/3/2006 được không?mọi chi tiết liên hệ Giang 0913523193 hoặc nhắn qua nick yahoo: ay_chet
  2. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    chiều nay cố gắng đi đúng giờ !!
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    sau khi ăn lẩu xong say bí tỉ
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Rượu......................
    Quê của ông ,,,,,chẹp nam bờ o ne .. vãi hàng thơm ,, ngọt .. chẹp .!

    @ Lần sau lại phiền ông áp tai 1 chai khác lên trển cho anh em roài , chúc sức khoẻ anh em <<< NHảy khoẻ , sớm có cúc cù cu
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    Cuộc nói chuyện thân + củ mật của Béo và đội chưởng của F 87 .
    @ donhauart : <<< Béo
    @ Hung_goal : <<<< HÙng gờ oép
    ======================================================
    donhauart: Đội anh mà đi đủ người ...
    donhauart: thi` cũng được !
    donhauart:
    donhauart: cũng mong chú nhanh lành chân cẳng.
    Hung_goal :
    donhauart: 2 đội giao hữu có lượt đi lượt về
    Hung_goal: vâng
    donhauart: cho thoải mái mà .
    Hung_goal : em cám ơn bác
    donhauart:
    donhauart: nhưng đội của chú đông vãi hàng ra
    donhauart: so* kinh
    donhauart: đông *** chịu được !
    Hung_goal :
    Hung_goal : sợ gi`
    Hung_goal : bọn em tính ra
    donhauart: át
    donhauart: vía
    Hung_goal : chỉ 10 thằng bít đá thôi
    donhauart:
    donhauart: nhưng không sao !
    donhauart: vui là chính
    donhauart: đội của cậu và đội anh cũng có nét Văn Hóa giống nhau đấy.
    donhauart: đa'' bóng xong ,,, thường có buổi offf chiến thuật ! qua chén tửu? thân mật
    donhauart: vui ve? ý ma`
    Hung_goal: Dạ , vâng
    Hung_goal : hay hôm na?o
    Hung_goal : 2 đội uống trước
    Hung_goal : rô?i ra đá
    donhauart: Hả
    donhauart: không vấn đề gì
    donhauart: có thể đội anh không đủ nhưng anh sẽ tóm cổ nhưng tên nhiệt tình cho đội cậu !
    Hung_goal : la?m 2 chai Vốt èeka
    donhauart: đảm bảo sẽ cực vui & thú vị nữa
    Hung_goal : môfi đội uống 1 chai
    Hung_goal : rô?i ra đá
    Hung_goal : chi? thă?ng na?o uốn mới được đá
    Hung_goal : chắc la? ha?i lắm
    Hung_goal:
    donhauart: ặc....ặc,, Tao sợ đội mày đông thế chắc hết một két quá
    donhauart: hả......... đội chú chiến thế ,, bọn anh say chết
    donhauart: lại còn thế nữa~
    donhauart:
    donhauart: Tao se nói'' điều này ở trận sau của đội bóng của bọn Tao.
    Hung_goal : chơi
    donhauart: Và nếu điều này được thực thi ,,, thì anh đảm bảo với chú,,,,,,,,
    Hung_goal : hêh ehê,
    donhauart: sẽ có vài cầu thủ đội anh ,,,,, hâm mộ riêng chú đấy
    Hung_goal : Zao lưu Hợp tác ma?
    donhauart: asc....ac
    Hung_goal : ma? na?y
    donhauart: nhưng kho'' mà thực thi được lém''
    Hung_goal : các bác cố đá nhuyêfn đi
    Hung_goal : tháng 6 na?y
    donhauart: sao !
    Hung_goal : bọn em ky? niệm 1 năm tha?nh lập
    Hung_goal : tô? chức gia?i
    donhauart: a`
    Hung_goal : chắc chắn mơ?i F177 đấy
    Hung_goal : nhưng đư?ng thuê phu?i
    donhauart: anh sợ đội anh đa'' giải mẹ hết thôi .
    Hung_goal : đá kô sướng.........
    donhauart : Thì gần nguyên đội hình đá từ ngày xưa với đội cậu thôi .
    Bó chiếu <<, thêm chai rượu của ông White nữa thì chắc , hai đội nhảy Đít xờ cô hết cả một lượt
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đá ấy ấy 1 tẹo cho nóng người Hix . . . . ra sân mờ như bước vào cái nhà làm đá .
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂc cỏĐu thỏằĐ bên này toàn rặỏằÊu thôi à? sao k ai có ẵ kiỏn gơ thỏ?
  8. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Thanh4us trốn nhậu hả em . Sao quay ra quay vào đã chả thấy mẹt mũi đâu. Lần sau thế là phạt nhé.
    To Nem : Lần sau mày sắp xếp vợ con ở nhà để còn đi cả anh em đấy nhớ.
    Hôm qua đội mình đã chiến thắng với tỉ số cách biệt 4-0. Hê hê. Cũng fải lấy làm mừng với tình hình khả quan của đội trong thời điểm hiện tại.
    CÓ thể chúng ta sẽ đổi ngày đá bóng. Không còn đá vào thứ 4 nữa. Sẽ chọn 1 trong số các ngày còn lại. Trừ thứ 7 và CN. Mọi người ko phiền gì chứ ạ. Và vẫn đá vào tầm giờ đó. Có gì tớ sẽ thông báo lại sau.
  9. con_chau_cua_nguoi

    con_chau_cua_nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có đội mời mình đá kìa!!!!!Anh em thay thế nào??
    MÙng 7 tháng 3 la ngày thứ 3 đấy! Anh em minh cứ nhận lời người ta nhé.
    Hôm qua đội bóng đi dâu thế! SAo không mời tôi gì cả dzậy!!!!
  10. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Trận cầu : F177- Dancing : 5-0
    Hôm qua, thứ 4 đội ta lại dành được 1 chiến thắng, chiến thắng trước độ Dancing. Phải nói thật là, khi đội bạn lên sân, họ cao to, người dáng đẹp, trong khi đó đội mình thì trông "chán luôn". Khi 2 đội đã đủ 7 người để thi đấu, có vẻ dường như mọi chuyện đã khác. Một điệu Valt đã lỗi nhịp, đội bạn phối hợp thiếu nhuần nhuyễn, thi đấu không gắn bó, và thường xuyên bị mất bóng. Trong khi đó, F177 thi đấu khở sắc và F177 chính là những "người chơi nhạc" thực thụ...và 1 bản nhạc đã làm cho đội bạn không thể nhảy một điệu Valt "uyển chuyển và mạnh mẽ" một điệu Tago "dứt khoát". Khi tỉ số được mở cho đội chủ nhà 1-0, thì gần như mọi chuyện đã an bài. Liên tiếp các phút sau đó "Con Cháu Của Người" đã làm 1 lèo 4 bàn thắng, đồng thời cầu thủ đội ta còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Dan xen giữa những bàn thắng là sự phản kích yếu ớt từ đội bạn. Và gần như 02 thủ môn của chúng ta (Trung và Béo) là không phải làm việc!
    Đầu năm chúng ta đã có những chiến thắng khá vang dội.!
    Xin chúc mừng..!
    Anh em tiếp tục phát huy nhé..!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này