1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177- Football Club Live Show : 18h00 -Chủ Nhật hàng tuần Sân Y. GO GO GO!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bongma, 13/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ... và nhớ rủ rê thêm nhiều cổ động viên nhé !
  2. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Mai chúc đội bóng nhà ta chiến thắng ,đoàn kết .
  3. con_chau_cua_nguoi

    con_chau_cua_nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh em co gang len nhe !!!! Doan ket la chinh thoi. Thang rthua doi voi minh la ko quan trong ma quan trong nhat la anh em minh di day du. Chuc F177 chien thang
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  5. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    .... và đội đã thua ... kể ra hôm nay đội ta đá hay hơn mọi ngày nhưng Cường Hói Team quá mạnh !
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bia Cường Hói - Mạnh
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ngóng vào các trận bóng tới ..../...
    Vẫn còn nhìu cơ hụi lém ,,,,
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật :
    Hôm nay đội bóng ra sân với sự háo hức sau 1 thời gian thấp thỏm chờ đợi giải và tìm 1 đội hình thi đấu ưng ý nhất .Với một đội ngũ cổ động viên hùng hậu nhiệt tình , thành viên đi rất đầy đủ và tràn ngập quyết tâm (mỗi đội trưởng Nor tiêu chảy xin nghỉ ) , chúng ta vào trận mà quên mất Bia Cường Hói là đương kim vô địch và triển vọng năm nay cũng khó mà ...đứng thứ 2 .Sau khoảng 20'''' đội bạn luẩn quẩn bên ngoài khung thành đội ta thì đúng lúc này từ một quả treo bóng sang cánh phải , hậu vệ đội bạn đánh đầu căng ngang khung thành , thủ môn Chung đón sai điểm rơi . 1-0 cho Bia Cường Hói !
    Những phút sau đó tiếp tục là màn mèo vờn chuột nhằm đánh vào điểm yếu thể lực và tâm lí sợ hãi trước khi thi đấu của ta ... từ một pha mất bóng ở giữa sân , bóng đến chân tiền đạo đội bạn và ... 2-0 cho Bia Cường Hói
    Vào hiệp hai có sự thay đổi rất lớn so với đội hình xuất trận . Chúng ta thi đấu khởi sắc hơn , khống chế sự tấn công liên tục của đội bạn khá hiệu quả . Không để lọt lưới thêm bàn nào và suýt có bàn rút ngắn tỉ số ở cuối trận nếu Glad (17 ) không bị hớ đà bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của chúng ta .
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhận Xét Chung :
    Theo tôi ở ngoài quan sát hiệp 2 thì hôm nay đội ta đá có nét không ngờ . Và sau khi xem trận Juventus -ACMilan (2 đối thủ cùng bảng ) thì việc chúng ta thua 0-2 là không có gì đáng lo . Hai đối thủ còn lại ngang tầm nếu không muốn nói :
    -tôi chủ quan thấy rằng đội bạn so với ta còn hơi đuối
    Tuy nhiên không vì thế mà chủ quan . Nhưng nói như vậy để chúng ta thật sự thoải mái khi vào những trận kế tiếp, tránh tình trạng như trận vừa rồi nghe dọa cũng ... biết thua
    Với đội hình trong đầu tôi đang có , thì đá với nhau 1-2 trận nữa là ngon nghẻ đấy bà con (*)

    Hôm nay cám ơn tất cả các bạn đã cổ vũ , tuyên dương các cầu thủ đã cố gắng nhất là 2 cầu thủ mang áo số 11 (Trung Anh ) và số 88 (Tuấn Anh ) đá tốt và nhiệt tình
    (*) Nhắn Trang Mít :
    Về cái hoa thị trên kia là ý nem muốn trong tuần này anh em có một trận đấu nhẹ nhàng nữa .Trong đầu đã có một đội hình khá ổn . Mày xem liên hệ , bố trí được không ?
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 18/12/2005
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vòng 1 Chủ Nhật 18/12/2005
    Bia Cường hói vs F177: 2 - 0
    JFC vs ACMVN : 0 - 2
    vòng 2 Chủ Nhật 25/12/2005
    Từ 14h đến 15g
    -Bia Cường Hói gặp ACM
    Từ 15h đến 16h
    - JFCVN gặp F177
    Theo lịch thi đấu thế này thì vô hình chung ta gặp Bia Cường Hói trận đầu tiên lại thuận lợi vô cùng . Chúng ta có dịp thi đấu hết sức và thử 1 số vị trí trong 1 trận đấu không có nhièu cơ hội cho chúng ta . Và bảng này thì Bia Cường Hói sẽ dễ dàng đầu bảng và thắng cả 3 trận .
    Như vậy chiếc vé còn lại dành cho 3 đội là như nhau ! (lưu ý số bàn thắng thua nhá )
    Ở trận sau chúng ta thi đấu với JFC (đội mới thua ACM 0-2) , với kết quả này thì đó là đội ngon ăn hơn so với ACM .
    Chiến thắng ! đó là điều phải làm
    Trận cuối sẽ là rất căng thẳng , quyết định chiếc vé vào vòng 2 . Ngay cả thua tối thiểu JFC , thắng trận cuối ta vẫn có cơ vào .
    Nói thế ko phải để các bác chủ quan , mà là cho tâm lí khi thi đấu thật thoải mái và cố gắng chắt chiu từng bàn thắng nhé (biết đâu tính hệ số phụ thì bỏ bà )
    Một trận thắng JFC , cùng lúc đó ACM thua BCH đậm ...thì ta sẽ rộng cửa hơn vào vòng 2 và hoàn toàn tự quyết định được số phận
    Nhìn xa xa một chút , đội bóng Tháp Rùa ở ngay bảng A ... tình hình là nếu đội ta vào thì sẽ gặp Tháp Rùa hoặc Inter
    Thế là Tháp Rùa phải cố đầu bảng để tránh BCH . Úm ba la chú Tháp Rùa thua Inter để đỡ chẳng may huynh đệ tương tàn thì bỏ mẹ
  10. f87_football_team

    f87_football_team Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Theo lịch thi đấu thế này thì vô hình chung ta gặp Bia Cường Hói trận đầu tiên lại thuận lợi vô cùng . Chúng ta có dịp thi đấu hết sức và thử 1 số vị trí trong 1 trận đấu không có nhièu cơ hội cho chúng ta . Và bảng này thì Bia Cường Hói sẽ dễ dàng đầu bảng và thắng cả 3 trận .
    Như vậy chiếc vé còn lại dành cho 3 đội là như nhau ! (lưu ý số bàn thắng thua nhá )
    Ở trận sau chúng ta thi đấu với JFC (đội mới thua ACM 0-2) , với kết quả này thì đó là đội ngon ăn hơn so với ACM .
    Chiến thắng ! đó là điều phải làm
    Trận cuối sẽ là rất căng thẳng , quyết định chiếc vé vào vòng 2 . Ngay cả thua tối thiểu JFC , thắng trận cuối ta vẫn có cơ vào .
    Nói thế ko phải để các bác chủ quan , mà là cho tâm lí khi thi đấu thật thoải mái và cố gắng chắt chiu từng bàn thắng nhé (biết đâu tính hệ số phụ thì bỏ bà )
    Một trận thắng JFC , cùng lúc đó ACM thua BCH đậm ...thì ta sẽ rộng cửa hơn vào vòng 2 và hoàn toàn tự quyết định được số phận
    Nhìn xa xa một chút , đội bóng Tháp Rùa ở ngay bảng A ... tình hình là nếu đội ta vào thì sẽ gặp Tháp Rùa hoặc Inter
    Thế là Tháp Rùa phải cố đầu bảng để tránh BCH . Úm ba la chú Tháp Rùa thua Inter để đỡ chẳng may huynh đệ tương tàn thì bỏ mẹ
    [/QUOTE]
    đã mạnh thì việc gì phải ngợi đội nào nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này