1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177- Football Club Live Show : 18h00 -Chủ Nhật hàng tuần Sân Y. GO GO GO!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bongma, 13/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trận sau cố gắng nhé ​
    !
    [​IMG]
  2. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Chúc tất cả các cầu thủ gặp nhiều may mắn.
    Hãy chơi hết mình nhé
    Tuổi trẻ sôi động
    [​IMG]
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bọn nào đây ? Hừ ...
  4. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    ngày mai em xin phép tham gia cùng các bác đá tập nhá !!!
    hi vọng chân cẳng còn tốt. lâu quá ko đá trận nào.
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    báo cáo :
    Tối nay chưa chắc Nem lên Hà Nội kịp . Có gì anh em vẫn đá bình thường .
    Nếu lên được thì ko có gì phải bàn , nếu không thấy tăm hơi đâu thì chắc không kịp rồi .
    Anh em cố gắng , có kết quả tốt nhé . Có gì vẫn đội hình ấy Tùng thay Nem đá tiền đạo
  6. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới có thời gian để vào nói vài câu cho đỡ bực. Tôi không hiểu tại sao đội bóng của F-177 có được một bà bầu nhiệt tình, có lịch tập luyện thường xuyên và hơn hết là có những con người tham gia với tinh thần cao, vậy mà đến hôm thi đấu thì lộn xà lộn xộn. Hôm CN vừa rồi, trong lúc đang cổ vũ, có người, tôi không nhớ là ai, chợt nói rằng "sao trông đội bóng toàn các chú lạ hoắc?" Tại sao những người nhiệt tình với box, tham gia hầu hết các buổi tập lại phải đứng ngoài khởi động và làm khán giả? Tại sao có những người nộp tiền, nộp ảnh đầy đủ lại phải đứng ngoài vỗ tay? Còn những người gần như chẳng ai biết là ai, đến sân mới đi mượn giầy, mượn áo thì lại vào sân chạy "ngon lành". Có thể là đội bóng F-177 có tham vọng, muốn giành kết quả tốt, và như vậy những chú "trình lùn" chịu khó làm khán giả. Chuyện tham vọng của đội bóng cũng như chuyện trình ai cao ai lùn tôi không dám bàn, chỉ có điều mọi chuyện nên rõ ràng ngay từ đầu, đừng để kiểu nhập nhèm như thế.
    Chuyện thì cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng tôi thấy ấm ức trong lòng thì tôi phải nói. Riêng bản thân tôi ngay từ đầu đăng ký tham gia đội bóng cũng chỉ là cho vui thôi, ngay cả đi tập tôi cũng chẳng đi đều, nói gì đến chuyện đá giải, nhưng có những người tham gia đầy đủ, có tên đăng ký hẳn hoi, thì họ phải được đá. Họ chỉ ngồi ngoài theo yêu cầu chuyên môn của đội trưởng và người thay thế họ cũng phải là ở trong đội bóng. Kết quả tốt thì ai cũng muốn, nhưng sự vui vẻ, thoải mái của tất cả mọi người trong box mới là điều cần hơn cả.
    CN này tôi vẫn sẽ là một cổ động viên của F-177, nhưng chiếc áo số 18 của tôi sẽ không được cho mượn một lần nữa sau khi nó đã bị ném xuống đất khi kết thúc trận đấu hôm CN vừa rồi.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    BÁc ạh, bác bình tĩnh lại nào. Chốn công cộng, người ra kẻ vào tấp nập, người thông cảm thì ít, kẻ bon chen thì nhiều. Có gì cần góp ý, bác cứ PM cho Bác not, Nem, hay Mít...Chuyện riêng của đội mà cho bàn dân thiên hạ biết khéo CN này cả đội cũng chẳng được tham gia giải tiếp đâu.
    Bình tĩnh bác nhé!
    Anh em F177 cố lên. LÀm thế nào CN tới này đè bẹp đối thủ cho chị em F177 mừng...
    Chiều nay những ai tham gia đội bóng nhớ có mặt, hãy chứng tỏ mình bằng hành động!
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 21/12/2005
  8. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    Được anhlinhgia81 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 23/12/2005
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    K thể chấp nhận được những câu chữ như vậy của anhlinhgia.
    Thế nào là "1 đội ô hợp", anh nên cân nhắc khi dùng từ này, nó là thiếu tôn trọng đến các thành viên của đội bóng cũng như những người đang hết lòng ủng hộ đội.
    "Cơ hội có giải là bất khả thi"...xin lỗi anh nếu như em nói rằng câu này là 1 tuyên bố cực kỳ thiếu suy nghĩ. Đội bóng F177 tham gia giải ttvn tất nhiên k phải chỉ vì mong muốn đạt giải, nhưng họ cũng đã đặt niềm tin, công sức và thời gian của mình vào đội bóng và trong họ cũng có những hy vọng dù là nhỏ bé, sao anh lại có thể phát ngôn ra câu nói có vẻ coi thường sự nỗ lực và cố gắng của anh em, cũng như tình cảm của những người cổ vũ cho đội bóng F177?
    Anh nghĩ gì khi nói "Tham vọng nhất thời"???
    Anh cũng đã tham gia rất nhiều các cuộc họp của mọi người khi quyết tâm tham gia giải, anh có thấy ai nói rằng chúng ta tham gia là để có được cái giải gì trong tay k? K hề, việc chúng ta đang làm là vì tình cảm yêu mến F177 nơi mọi người gặp nhau, quen nhau và gắn bó với nhau, chúng ta tham gia giải vì thương hiệu F177 vì những con người mà anh nói là "ô hợp" với nhiều suy nghĩ cách sống khác nhau nhưng cũng đã đồng lòng chung 1 màu áo.
    Anh àh, anh đã suy nghĩ kỹ những điều anh nói chưa, những điều mà anh đang nói với những thành viên của F177?
  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết phải nói gì hơn.
    Vì thực ra mọi người đều có lý.
    Thế nên tùy mọi người. tớ thì No coment !
    Nhưng mà cũng fải nhắc lại. Nhưng người mà gọi là xa lạ .. trong cái đoàn quân ô hợp đấy đều là bạn của 1 ai đó trong đội bóng. Họ đến với đội vì ham mê đá bóng và vì nể người bạn của họ. Họ vẫn hòan thành trách nhiệm như thành viên của đội đã hoàn thành.
    Đừng nói thế ! Phụ hết lòng người khác đi. Vẫn biết đội bóng là mới. Vẫn cần những sự thay đổi để có đường lối rõ ràng. Nhưng mà cái gì cũng fải từ từ. Nếu có thể làm ngay thì đã chẳng để đến ngày hôm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này