1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177- Football Club Live Show : 18h00 -Chủ Nhật hàng tuần Sân Y. GO GO GO!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bongma, 13/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bình tĩnh nào.
    Ý kiến của bác His là đúng, những người tham gia nhiệt tình phải có chỗ đứng trong đội.
    Tuy nhiên khi đã vào sân thì máu ăn thua nó át hết. Bản thân tôi khi vào trận cũng chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào để chiến thắng, thế nên xảy ra những chuyện như vậy là không tránh khỏi. Những trận tới tôi sẽ cố gắng sắp xếp để tất cả mọi người cùng đá. Chỗ tập thể mỗi người nhường nhau một chút.
    Mọi người ai có gì không vừa ý cứ thẳng thắn post bài góp ý, có vậy thì mới đá với nhau lâu được. Nếu đúng tôi và Nem sẽ cố gắng sửa.
    Đề nghị không nói về chuyện này nữa
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cho em nói đôi lời :
    ***Tôi phải nói với các bạn về việc nhìn nhận các lời Góp Ý :
    Góp Ý hẳn nhiên sẽ có mặt tích cực của nó . Nhưng mọi người đừng biến nó thành Chỉ Trích hay 1 cái gì đại loại thế .
    Hơn nữa Mọi Người trong đó có Tôi , tất cả đã tạo dựng lên đội bóng . Tôi chả hiểu lí do gì chỉ mới có 1 chút góp ý mới nảy sinh nhất thời ,chưa xét đến tác động Tích và Tiêu Cực thế nào đã sồn sồn lên cứ như sai bét nhè cả đám ấy .
    Tôi không đồng í với kiểu nói theo của Anhlinhgia . Đội bóng thi đấu là phải có niềm tin . Cũng kì cựu cái quái gì ở đội bóng này ?
    Chưa nói đến việc giới thiệu nhì nhằng ,đề xuất [tuyển người ] đáng suy nghĩ chính của Linhgia .Riêng Tôi thấy việc bổ xung 1 số cầu thủ vào vị trí yếu , quan trọng bên ngoài là cần thiết .Tuy thấy cần thiết nhưng tôi chưa chèo kéo bất cứ cầu thủ lạ nào .
    Và những người đá xuất phát hôm đầu tiên ấy mãi cuối hiệp hai mới có duy nhất 1 người lần đầu đá với đội . Còn ai đi không đủ những buổi đá bóng của đội thì đừng có lạ này , lạ kia
    Lạ là Lạ với ai ? Lạ với người nói hay lạ với toàn F_177 ?
    (nghĩ cho kĩ 2 cái khái niệm này )
    -Về việc sắp xếp quân và thay người , tôi cứ nói cho ngắn là nếu tôi không cà nể quá mức ,có lúc Trang "Mít " từng kêu ca thì còn khuya mới nhiều người đá như thế .Các bạn cứ quan trọng việc đá với chẳng không đá . Năng khiếu _con người chả tạo ra được và tập luyện cũng không có được nên chả có gì phải lăn tăn cả . Tôi chỉ hãi nhất cái kiểu đưa cho tôi danh sách 15 người , rồi giữa hiệp lác đác khoảng 5-6 bác kêu :
    -Cho tớ vào đá 1 tí
    1 tí ? bao nhiêu là 1 tí ?
    trong khi để đỡ rối loạn đội hình thì cùng lắm 1 vị trí trên sân đuối 1 tí là mấy chú khác đủ chạy bò trên sân .Mà đá dăm phút thì không bõ , thế phải thế nào ?
    Cái này không trách bọn tôi được , mà tôi cứ thẳng tưng cho rằng :
    nếu mà nhạy cảm ra thì nên nhìn thẳng 1 chút mình nên đăng kí đá giải không ?
    hay là đi cổ động và khi đá đấu mới đá thôi
    Mà đã đăng kí rồi , thì nên vui vẻ nếu nhỡ mà không có trận nào bớt căng thẳng đội bóng có thể nhét vào đá được . Cứ bảo gặp toàn đối thủ nhỉnh hơn ta chút , ai cũng đá 1 ít _ 15 người = 2 đội hình
    Thôi xong ! giải riếc thành cái chỗ đội ta thể hiện là đội fair play nhất theo kiểu không nặng nề thắng thua .Hoành tráng !
    Phải rõ ràng rằng :
    Đá Giải tính cạnh tranh lớn hơn rèn luyện sức khoẻ + lẩu
    Với việc này thì em tổng kết lại :
    -Không thay người lạ hoắc , bừa bãi
    -Không thể cáng được vị khi vào sân ở mức độ Tạm ổn (chấp nhận được ) thì cũng không thể thay người !
    Có đá trực tiếp trên sân mới biết , bị nó quay chạy phờ râu , đến khi cuớp được quả bóng chuyền đâu ... lại mất !
    Thử hỏi bố thằng nào chạy mãi thế được ?
    Cái vấn đề này là vấn đề nhìn nhận . Cho nên đừng bác nào lại nhảy vào nói như đúng rồi rằng :
    thằng Nem đá như **** mà bình luận như thật
    2 việc này hoàn toàn khác nhau
    .Lại nói cái chuyện người thay , tôi cũng ức chế bỏ mịa . Đời thuở nhà ai , tôi đá bao năm với thằng Cường Lừa , nó đá tiền đạo không đến nỗi , mà chỉ vì nó là bạn mình mà mỗi lần thay người không bao giờ '' dám '' gọi nó đá .Mà lần nào cũng đi , cũng giày tất đàng hoàng .Thế ai kêu ?
    Đá vui thì nhét chầy mặt mới nhảy vào đá được tí hậu vệ -chả giống ai
    Còn bản thăng thằng Nem thì khoảng 3 trận gần đây , buộc phải rút về tiền vệ trong khi éo thể đá được cái vị trí này . Mà đá 1 hiệp là phắn vì ... còn cho người khác đá
    ...
    Thế là đủ rồi , đội bóng hình thành nên không phải chỉ vì một tí mà mất đoàn kết được . Có muốn cũng chẳng được chứ đừng nói bác His xả bức xúc trong lòng thật như thế
    Tôi nghĩ bác bị ám ảnh nặng với việc chiếc áo thi đấu vất ở dưới sân . Bác tự ái . Anh em hiểu điều này . Nhưng bác nên nghĩ việc ấy có khi là thói quen của từng người mỗi khi trận đấu kết thúc , thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều .
    Việc nói lạ này , lạ kia . Nói ra làm bà bầu tự ái lắm chứ chẳng chơi .
    p/s :
    Các bức xúc , đề nghị , góp ý về những bất cập, chưa được của đội bóng thì tôi nghĩ nên PM thân mật trước . Vì để người có trách nhiệm giải đáp trả lời đúng kiểu cũng thân mật thì nên thế . Còn vấn đề gì có thể dẫn đến đụng chạm tùm lum , người này nghĩ này , nghĩ nọ mà vẫn nói trên public theo kiểu thoả mãn thì tôi nghĩ reply cũng khó mà sanh chín được .
    Tôi thì tính thẳng , chả nói vòng vo được , có gì anh em bỏ quá cho
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ùhm ... đứng ở ngoài cũng biết là toàn đội vất vả thế nào ... anh Caunem đã làm tốt vai trò của người cầm trịch ... chị Trang cũng đã là manager quá nhiệt tình .... ai cũng có đóng góp phần mình, vào sự thành công dù là ít ỏi của đội bóng ...
    Những người được coi là lạ ... quả thật cũng có tham gia với đội được vài lần gì đó ... cũng ko nói là ko quen ... có thể là bạn của ai đó dẫn đi ...
    Em ủng hộ ý kiến cho rằng - nên để cho các thành viên gạo cội có được một vị trí trên sân. Nhưng cũng thử nghĩ mà xem, những thành viên được cho là gạo cội - là đội hình chính ấy đi đá, đi tập thế nào ? Trong khoảng một số trận gần đây thì thiếu lỗ chỗ ... trận người này đi, trận người kia đi ... Còn những gạo cội như Sao_La - BaQue thì đã bặt vô âm tín ...
    Hôm nọ đá với Cường hói - có anh Chí là cũng là thành viên thường xuyên và nhiệt tình của đội, cũng ko được vào sân, trong khi có những người ko có trong danh sách phải mượn áo để vào thi đấu. Đứng ngoài nhìn có ông hậu vệ phải, hình như là số 77, chạy rất chi là loăng quăng ... tất cả anh em đứng ngoài đều cảm thấy ko bằng lòng ... thậm chí ngay cả anh Đăng hậu vệ cũng mãi sang hiệp II mới vào sân.
    Đội bóng đành rằng cần một người chỉ đạo, cần một hướng đi, nhưng cũng nên tuân thủ cái tiêu chí của box mình là Giao Lưu. Nếu cứ thi đấu với những cầu thủ mượn thế này thì sẽ ko còn là F177 nữa.
    Chúng ta đã tham gia giải-đã mất 500.000-thì cũng phải cố gắng kiếm được chút gì đó, ko chỉ là những trận thua để dành cho cổ động viên, nhưng cũng nên nhìn nhận lại ... có thể một đội F177 nguyên chất, lại chiến thắng = niềm tin và sự động viên hơn là nhờ vào những cá nhân xuất chúng !!!
    Thêm nữa, ngoài việc đá đấu quá nhiều, liên tục các tối thứ tư, chỉ thu về những trận thua và hoà, đội cũng chả còn buổi tập nào ra hồn nữa ... trong khi đá đấu như thế, có người được vào có người không ... dần dần buổi nào đi đá mà cũng ko được vào sân tất phải bỏ đội đi tìm vị trí ở nơi khác ... Mà ngay cả chính đội hình đá đấu - cũng đâu có hiệu quả - bằng chứng là từ lâu đã có trận thắng nào đáng ghi nhận đâu ?
    Quả thật em đồng tình với bác Historian, khi mình ko vào sân, mà phải mang về một cái áo đấu đẫm mồ hôi ...
    Các bác có còn nhớ những buổi đầu tiên chia 3 đội đá ở Định Công không ? Lúc ấy mới vui làm sao ...
    to bác Kiên, em ko hiểu lúc đó bác nghĩ gì khi bác gọi đội nhà là một đội bóng ô hợp ? Bác cũng đã từng là thành viên của cái đội ấy nhé ... Cái từ ấy nên dùng khi nào muốn xúc phạm cả đội mà thôi !!!
  4. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    em đi tập hôm qua cùng chủ yếu là gặp gỡ các bác mà chẳng thấy bác nào hiện hồn cả. chỉ gặp mội bác hậu béo và vài cô trong miếu cô............hồn.
    hi vộng những lần sau em sẽ được gặp đầy đủ - từ giờ tới đó em sẽ cố sao cho thể lực tốt hơn chứ ko như hôm nay rượu beer quá chậy cứ khò khe hơi men - chóng mặt -cóng chân ko đá nổi - mãi tới cuối trận em mới tỉnh tỉnh 1 tí để phang thì hết giờ.
  5. beckham2881

    beckham2881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình xin có tý đống góp.Theo mình những ngươi không bao giờ đi tập không đăng ký đá giải nhưng vẫn được vào đá còn người đăng ký và tập luyện chăm chỉ lại không được đá là không thể chấp nhận được nhìn góc độ nào đó la thiếu tôn trọng với mọi người.còn caunem nói mọi người nghĩ xem có nên đăng ký đá giải không là có ý j? cậu cho mọi người đá kém ah?caunem đá tốt sao không đá thắng bia cường hói đi.xin lỗi cậu,cậu thử nghĩ box này là box j?mình xin nhắc cậu là box làm quen.Mọi người vào box là để được tôn trọng nhau được thoải mái.thật sự theo tôi nghĩ cậu nên nghĩ lại những việc mình lám.chúc cậu và các bạn đá thành công trong những trận sau
  6. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    thất vọng quá, đá giải Net thi các bác nên lấy vui là chính, giải thưởng là Bia và Rượu, cãi nhau om xòm, ko sợ các đội khác cười à,trận nào căng thì các bác dự bị nên chịu khó nhường các a e tre khoẻ hàng ngon...và ngược lại chứ.
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng tinh thần xây dựng thì nên PM
    COn không ở nơi đây đúng như một sân khấu tuồng , rất nhìu khách vãng lai , các cậu bít đó ,,,, nếu có nhìu điều tiếng thì
    " Đúng ý các bạn chắc "
    Tất cả hãy gắng lên ,,, chiến thắng ,,, đoàn kết và hiìi
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất câu này của Béo
    Anh em F177: Đoàn kết - chiến thắng -
  9. Scorpionbk

    Scorpionbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    @anh His, đúng là ức chế thật, nhưng...thôi, bỏ qua đi anh
    @mọi người :
    Đá giải bao giờ chẳng đặt cái mục tiêu thắng lên hàng đầu, đá giải là thi đấu, là đem cái mặt của cả Box ra mà khoe, là đem hết nhiệt huyết ra thể hiện, nên ai chẳng muốn cái mặt của mình đẹp đẽ trước toàn dân thiên hạ.
    Thế nên dù là phải đứng ngoài 1/2 trận, hay thậm chí 3/4, nhưng cũng phải vui lòng thôi, vì đây là đá giải mà. Nhưng cái người vào thay mình thể hiện nó cũng phải có lý một tý, chứ người vào thay mà lại lởm hơn thì quá tác động đến tâm lý người bị thay ra. Việc này... hm...phải nói thế nào nhỉ ? Có lẽ bác Nem và Norg đều hơi cả nể, chắc là không sai chứ
    Về sắp xếp đội hình, thì đội mình đến bây giờ vẫn chưa tìm được 1 đội hình chuẩn. Nên mình sẽ góp ý 1 đội hình cho đội nhé.
    Trước tiên giới thiệu đã : Mình đá bóng từ nhỏ, xem đá bóng cũng rất nhiều, nói chung là hồi trước đá khá, nhiều người khen, nhưng bây giờ ít thể thao nên yếu hơn nhiều rồi, lại lâu không đá, cộng thêm mắt tăng độ cận thì coi như gà quáng rồi, nhưng kiến thức và khả năng nhìn người trong bóng đá thì có lẽ không thua ai, và có thể còn hơn nhiều người, nên có thể tham gia góp ý cho đội. Bác nào không đồng ý thì cứ coi như em bốc phét, bỏ ngoài tai.
    Cái này hoàn toàn là khả năng chơi bóng, ai được ai không được cũng đừng nghĩ là mình ghét gì nhé, chỉ là chuyên môn tý thôi
    Đây là những người theo mình nên nằm trong vị trí chính thức.
    Thủ môn : bác Trung, tâm lý : tốt, kỹ thuật bắt bóng : khá tốt, ra vào : hợp lý. Nhược điểm : không hô hậu vệ kèm người cũng như hô hậu vệ bỏ bóng nhằm tránh tranh chấp giữa hậu vệ và thủ môn. Thủ môn là người nhìn tốt nhất các vị trí hở, vì thế anh nên xem xét điều này.
    thay thế : anh béo, lợi thế : to béo che hết goal, tuy nhiên hơi chậm và đá hiền quá
    Trung vệ :
    đề cử : số 68. Tâm lý : khá. Kỹ thuật : khá. Thể hình : quá ổn. Tuy nhiên nói chung đội mình vẫn chưa có được hậu vệ thòng tốt như các đội khác, kể cả bác 68 cũng chưa so sánh được. Hậu vệ thòng các đội BCH và Tháp rùa không bao giờ để tiền đạo chạy sau lưng mình. Họ luôn kèm sát tiền đạo cắm của đối phương, thậm chí vào bóng nhiều tiểu xảo như đè lưng, huých, ôm, thậm chí có lúc vào khá thô bạo và thỉnh thoảng cũng phải to mồm để doạ tiền đạo (vd bác thòng đội Tháp Rùa). Vì thế bác 68 cũng nên tăng cường khả năng di chuyển kèm người và tì đè mạnh hơn. Nếu có thêm thủ môn gọi hỗ trợ thì...bất khả xâm phạm.
    thay thế : chưa có.
    Hậu vệ trái: số 88. Kỹ thuật : tốt, tâm lý : tốt, thể hình : cao nhưng hơi gày, thể lực : tốt. Hậu vệ cánh lên xuống rất nhanh để hộ công và phòng thủ. Cầu thủ này quá cần cho đội mình.
    Thay thế : anh Đăng, tuy làm thòng thì hơi chậm và chưa đủ "quái", nhưng tinh thần lăn xả tranh cướp lại rất tốt, thích hợp ở cánh trái.
    1 người nữa là anh Hải do mình giới thiệu, thực sự là đá rất được, kinh nghiệm, nằm trong thành phần chính của đội Thành Công (hỏi anhlinhgia sẽ biết đội này đá ntn), có đăng ký đá giải với box mình, nhưng ngại đông người quá nên chỉ muốn đá tập sau giải thôi. Coi như không tính.
    Còn 1 chú nữa có hôm mặc áo sáng màu (có đá hôm đội mình đá ở sân 1 Phúc Xá), đá rất khá, do anhlinhgia giới thiệu. Tuy nhiên không đăng ký giải. Cũng coi như không tính.
    Hậu vệ phải : số 77 hôm vừa rồi không đáp ứng được vì không chịu kèm người, rất tiếc.
    đề cử : số 11, rất hăng hái tranh cướp bóng, rất cần cho đội. Tuy nhiên cần tăng cường chuyền bóng lên vì 2 cánh là rất thoáng, dễ quan sát và chuyền bóng cho tiền vệ/tiền đạo, thích hợp cho cướp bóng và phản công nhanh.
    Thay thế : chưa có.
    Tiền vệ 1 : anh Norg. Kỹ thuật lừa + sút + đầu : tốt, tranh cướp bóng : tốt, thể lực: tốt, tư duy chiến thuật : tốt, chuyền bóng : tốt, khả năng chớp thời cơ : tốt. Cầu thủ toàn diện. Nếu anh Norg lên đá tiền đạo thì hiệu suất săn bàn cực cao. Tuy nhiên do đội chưa có tiền vệ thực sự tốt nên anh Norg sẽ đảm đương vị trí này.
    Tiền vệ 2 : Nem. Kỹ thuật lừa : khá, sút : khá mạnh và khá chuẩn, nhưng...lười sút, bù lại sút xa tốt, nên làm tiền vệ hợp hơn. Tranh cướp bóng : rất tốt, thể hình : cực ngon. Khống chế bóng : khá (phải tập thêm), chuyền bóng : khá, nhưng phải rèn cả khả năng triển khai phản công nhanh. Chơi đầu : khá (chưa tận dụng được chiều cao và bật nhảy, nhưng nói chung chơi đầu không quan trọng lắm với tiền vệ ). Tốc độ : khá, chưa nhanh.
    thay thế : Tùng, hoặc bác 18 (Nem bảo tốt thì chắc thế)
    (Còn bác 18 thì em chưa quan sát, nên không có gì để góp ý cả, sẽ quan sát vào các buổi tới)
    Tiền đạo : Tùng. Khả năng sút : tốt, chuyền:khá, tốc độ : nhanh, chơi đầu : không thấy đánh đầu bao giờ Chạy chỗ : tốt. Lừa bóng : khá. Nhược điểm : hơi thấp nên hạn chế khả năng chơi đầu. Khống chế bóng : hơi xa, nên tập thêm. Tuy nhiên hơi ham sút bóng (có nhiều quả ra gần biên ngang, đáng lẽ phải chuyền vào nhưng vẫn sút). Nên tập thêm chuyền bóng và đặc biệt là tập thêm tì đè hậu vệ để nhả bóng về cho tuyến 2 sút.
    Thay thế 1: số 10 hôm nọ vào thay thể hình rất ổn, nhưng hơi chậm, vào thay lúc sắp hết giờ nên vẫn chưa thấy hết khả năng, sẽ quan sát thêm.
    thay thế 2 : số 8 (tui ) : kỹ thuật khống chế bóng: khá, chuyền : tốt, tranh cướp bóng : nhiệt tình, trung bình khá. Sút : khá. Lừa bóng : tạm được. Tỳ đè : khá. Thể hình : cao nhưng hơi gày. Chơi đầu: tốt. Di chuyển chạy chỗ nhiều nên duyên bóng, tốc độ : khá. Không ngại va chạm. Nhược điểm : cận thị là nhược điểm lớn nhất, hạn chế tầm nhìn và phản xạ, chỉ đá tốt được khi trời sáng. (Bóngma hôm nọ trời tối còn đỡ hụt bóng bét nhè )
    Nếu thiếu thì nhét về hậu vệ phải cũng được, còn nếu đủ người rồi thì... thôi, ra đứng ngoài đá tập cũng được, không bon chen, không lại bảo là vừa đá bóng vừa thổi còi
    Theo mình thì đây là đội hình có thể đem đi chiến đấu được ngang ngửa với các đội khác trong giải (với các đối thủ quá mạnh như BCH hay Tháp Rùa thì chắc phải tăng cường hậu vệ và đá phản công nhanh thôi). Được giải hay không thì phải xem vào tinh thần học hỏi và may mắn của đội mình nữa
    Các thành viên khác dù không được vào đá trong giải thì mong các bác đừng lấy đó làm buồn, hết giải là đội mình lại đá tập như trước thôi. Ai đá hay lên thì lại vào đá chính
  10. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ko còn ý kiến gì. Sau giải tính tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này