1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

    E HÈM E HÈM

    Em nói đồng bào nghe rõ không? ai không nghe rõ xin giơ tay phát bỉu.

    Hôm nay, iem - EBABY - tự hào là một thành viên duyên dáng và dí dỏm nhất hội - xin chính thức ra mắt toàn thể các anh chị em có mặt ở đây và xin gửi tới các anh chị em lời chào chân chọng nhất.
    Và để ra mắt mọi người một cách hoành tráng và ấn tượng nhất, em xin giới thiệu cùng các anh chị em bộ thiên tình sử mà em đã dày công cực khổ, lao tâm lao lực, đổ mồ hôi và nước miếng để theo dõi các đối tượng tình nghi, phỏng vấn trực tiếp cũng như gián tiếp, thu thập thông tin, phân tích chứng cứ, và vít thành một nhật kí tình iu dài tập để post lên cho cả nhà cùng xem.
    Đây sẽ là một chuyện tình lãng mạn nhất của thế kỉ internet, của F177 và của TTVNOL. Chuyện tình vượt thời gian và không gian, chuyện tình vượt lên tất cả những gì bình thường để trở thành cái bất bình thường, í lộ, phi thường.
    Đây. Xin ra mắt bạn đọc chương đầu tiên của bộ thiên tình sử F177 XÌ LỐP XÌ TO RI

    CHƯƠNG 1:

    SỰ XUẤT HIỆN CỦA SAO BĂNG


    09/05/2004 - một ngày như mọi ngày, nắng vẫn hồng và mây vẫn xanh, hồ Tây vẫn đông đúc những cặp diễn viên chuyên nghiệp của các thước phim tình củm ở nhìu tư thế, thế giới TTVN vẫn hoạt động như bình thường, các thành viên box Làm quen vẫn đú đa đú đởn với nhau như những gì họ vẫn làm...Nói túm lại là không có gì đặc bịt diễn ra cho đến 9.30'' cùng ngày. Thời điểm mà nhân vật nữ chính của chúng ta sau một hồi vật lộn với công việc ở công ty, đột nhiên lang thang và khám phá ra website www.ttvnol.com và box Làm quen - rút ngắn khoảng cách. Hà hà. Nhân vật nữ chính đọc các bài ở trên diễn đàn và tâm đắc với những gì mà nhân vật nam chính thứ nhất của chúng ta đã post. Không có gì có thể diễn tả được niềm vui của nhân vật nữ chính lúc ấy khi phát hiện ra một tâm hồn lãng mạn và dở hơi không kém gì mình trên cõi đời này, một tâm hồn mình đang đi đào bới, lục lọi ở khắp hang cùng ngõ hẻm mà đến bi giờ mới gặp.
    Ngay lập tức, nhân vật nữ chính của chúng ta click chuột vào cái đăng kí thành viên mới để tham gia với nhân vật nam chính của chúng ta những trang vít buồn như đưa đám. Tội nghiệp, cả cái diễn đàn nì có ai bùn và thất tình hạng bét như ông í đâu, cho nên ông í cô độc wá. Thế là nhân vật nữ chính đã chính thức tham gia vào F177 bắt đầu từ lúc 9.30'' 09/09/2004.
    Lại nói đến nhân vật nam chính của chúng ta - moderator của Làm wen. Khi tia thấy thành viên mới, với những bài thơ bùn như tâm trạng của ông í, tâm hồn lãng mạn như ông í cũng đã nhận ra cái nửa đang đi lang thang vất vưởng của ông í đã xuất hiện mang lại cho ông í những niềm vui vì được đồng cảm trong tâm hồn bùn như con chùn chùn, bùn hơn chó cắn, như một ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời tăm tối. híc. iem cũng không ngờ mình vít được một câu hay như thế. vỗ tay nào. hì
    Hờ. thế là họ bít nhau, nhận ra sự có mặt của nhau.
    Nhưng làm sao họ đến được với nhau?
    Chắc chắn đây là câu hỏi mà mọi người đang théc méc. Muốn bít tình tiết diễn tiến thế nào, xin đón đọc hồi sau sẽ rõ.

    Mệt rùi. đi đú cái đã.
  2. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Híc
    Em vít truyện hay như thế mà cả nhà chả ai buồn post bài động viên gì hết. Cả nhà mà không tham gia đóng góp ý kiến là em cho nghỉ luôn đó. Em chả vít típ nữa.
    Bi giờ iem sẽ mở cuộc thi vít típ. Các bác đọc bài rùi vít típ chương 2 đi. sau đó bình luận xem ai vít hay nhất. thế mới sôi động hấp dẫn chớ.
  3. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Híc
    Em vít truyện hay như thế mà cả nhà chả ai buồn post bài động viên gì hết. Cả nhà mà không tham gia đóng góp ý kiến là em cho nghỉ luôn đó. Em chả vít típ nữa.
    Bi giờ iem sẽ mở cuộc thi vít típ. Các bác đọc bài rùi vít típ chương 2 đi. sau đó bình luận xem ai vít hay nhất. thế mới sôi động hấp dẫn chớ.
  4. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    em ebaby ơi, thiên tình sử hấp dẫn đáy, nhưng mà là chuyện tưởng tượng à? vì ngày 09/09/2004 đã đến đâu?
  5. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    em ebaby ơi, thiên tình sử hấp dẫn đáy, nhưng mà là chuyện tưởng tượng à? vì ngày 09/09/2004 đã đến đâu?
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng rõ chứ còn gì nữa? Con bé này chỉ được cái ăn dưa bở.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng rõ chứ còn gì nữa? Con bé này chỉ được cái ăn dưa bở.
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    ê....baby ạ, thiên tiểu thuyết tình cảm võ hiệp Hồng Kông bên hông Chợ Lớn của em đã bị các liền chị lôi ra ánh sáng rồi...hi hi em đừng đưa anh vào trêu nữa..... hôm nào vào SG anh dẫn đi ăn no kem thì thôi nhé (hối lộ tí mà....)
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    ê....baby ạ, thiên tiểu thuyết tình cảm võ hiệp Hồng Kông bên hông Chợ Lớn của em đã bị các liền chị lôi ra ánh sáng rồi...hi hi em đừng đưa anh vào trêu nữa..... hôm nào vào SG anh dẫn đi ăn no kem thì thôi nhé (hối lộ tí mà....)
  10. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác có bị ấm đầu không đó? Iem đang ở HN. Bác đòi vào SG dẫn em đi ăn kem là bị bịnh nặng lắm đó, biết không hử?
    Mà làm sao lại có thể thiếu bác trong thiên tình sử của F177 được. Thiếu nhân vật phụ lèng nhèng như Ego còn chấp nhận được. Chứ nhân vật nam chính thứ 2 làm sao vắng mặt? Bác có thấy anh gió mùa không? Đang hí hửng cười nụ vì được đưa lên hàng đầu kìa? Bác cứ lăn tăn. Hay bác muốn làm nhân vật nam chính thứ nhất. .
    Không được đâu. Chị ivy với anh gió mùa tình củm hơn.

Chia sẻ trang này