1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em ui chị nói thế thôi chứ văn chị viết kém lắm, hồi đi học được có 5.0 văn thôi, bảo chị viết thì câu trước với câu sau chửi nhau chan chát.Hay em viết đi
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nắng nhè nhẹ vờn trên những tán lá, gió thổi hiu hiu (kiểu gió đói ăn ấy mừ ) thời tiết hôm nay khác hẳn với mọi hôm, phải chăng sau cơn mưa tất cả mọi vật như bừng 1 sức sống mới?
    Hắn lượn qua lượn lại cái gốc cây ấy phải đến hơn chục lần rồi, vẫn chưa lấy được bình tĩnh???. Chẹp???..chẹp???.làm gì bây giờ nhỉ? Chứ cứ mất bình tĩnh như vậy tẹo gặp cô ấy nói chẳng lên lời thì ???..tiêu.
    Hắn ngó lại bộ đồ đang mặc, trông cũng chả đến nỗi áo màu xanh dương nổi bật trên cái màu da bánh ??.. rán của hắn ( chả bít là do hắn vừa đi biển về hay do ham ăn bánh rán nên mới có màu da chuẩn như vậy) thôi quần áo ngó vậy là tạm được roài?????.tạm??.. yên ??..tâm?.. vậy. Thế tẹo nữa gặp cô ấy thì nói cái gì nhỉ? Nói chuyện quá nghiêm túc -----------f cô ấy sẽ đánh giá mình là người không vui tính, nói nhiều quá thì cô ấy sẽ đánh giá mình là thằng lắm mồm ???.không được, phải nói chuyện thế này và không được thế kia, fải nói kiểu này???..không???. không??..nói thế nào bi giờ, hắn lẩm bẩm như 1 thằng hơi điên điên ???.mừ thôi, hay là mình sẽ buôn chuyện trong topic nhỉ. Cả đêm qua ngồi đọc lại từ trang 1- 32 của topic, mặc dù mới trao đổi có vài 3 lần nhưng chả quan trọng, cái chính là cô ấy đã nói dành cho mình ?otình sâu ái bao la?, bảo vệ mình trước mụ fù thủy nanh ác luôn lợi dụng cơ hội để thịt mình???.điều đấy????.. thể hiện cho 1 sự???.. khởi đầu???. tốt???. đẹp ( hehe đọc đến đoạn này bà con bít là 2 nhân vật chính của thiên tiểu thuyết này là ai rồi chứ ạ?)
    Mừ thôi mới có cảm hứng miêu tả nhân vật nam chính, muốn bít nhân vật nữ chính như thế nào hẹn bài sau nhé ( đú theo em Ebaby viết thử, không hay cấm chê đấy, không lại vùi dập 1 nhân tài mới được khai quật)
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nắng nhè nhẹ vờn trên những tán lá, gió thổi hiu hiu (kiểu gió đói ăn ấy mừ ) thời tiết hôm nay khác hẳn với mọi hôm, phải chăng sau cơn mưa tất cả mọi vật như bừng 1 sức sống mới?
    Hắn lượn qua lượn lại cái gốc cây ấy phải đến hơn chục lần rồi, vẫn chưa lấy được bình tĩnh???. Chẹp???..chẹp???.làm gì bây giờ nhỉ? Chứ cứ mất bình tĩnh như vậy tẹo gặp cô ấy nói chẳng lên lời thì ???..tiêu.
    Hắn ngó lại bộ đồ đang mặc, trông cũng chả đến nỗi áo màu xanh dương nổi bật trên cái màu da bánh ??.. rán của hắn ( chả bít là do hắn vừa đi biển về hay do ham ăn bánh rán nên mới có màu da chuẩn như vậy) thôi quần áo ngó vậy là tạm được roài?????.tạm??.. yên ??..tâm?.. vậy. Thế tẹo nữa gặp cô ấy thì nói cái gì nhỉ? Nói chuyện quá nghiêm túc -----------f cô ấy sẽ đánh giá mình là người không vui tính, nói nhiều quá thì cô ấy sẽ đánh giá mình là thằng lắm mồm ???.không được, phải nói chuyện thế này và không được thế kia, fải nói kiểu này???..không???. không??..nói thế nào bi giờ, hắn lẩm bẩm như 1 thằng hơi điên điên ???.mừ thôi, hay là mình sẽ buôn chuyện trong topic nhỉ. Cả đêm qua ngồi đọc lại từ trang 1- 32 của topic, mặc dù mới trao đổi có vài 3 lần nhưng chả quan trọng, cái chính là cô ấy đã nói dành cho mình ?otình sâu ái bao la?, bảo vệ mình trước mụ fù thủy nanh ác luôn lợi dụng cơ hội để thịt mình???.điều đấy????.. thể hiện cho 1 sự???.. khởi đầu???. tốt???. đẹp ( hehe đọc đến đoạn này bà con bít là 2 nhân vật chính của thiên tiểu thuyết này là ai rồi chứ ạ?)
    Mừ thôi mới có cảm hứng miêu tả nhân vật nam chính, muốn bít nhân vật nữ chính như thế nào hẹn bài sau nhé ( đú theo em Ebaby viết thử, không hay cấm chê đấy, không lại vùi dập 1 nhân tài mới được khai quật)
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Phũ phàng quá
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Phũ phàng quá
  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đú theo em ebaby có khác, đọc truyện loạn cả lên, đầu chẳng có , kết chẳng có , khúc giữa thì nhăn nhở nhở như xương cá. Mấy em này toàn theo trương phái siêu tưởng, hix hix, đau đầu quá
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đú theo em ebaby có khác, đọc truyện loạn cả lên, đầu chẳng có , kết chẳng có , khúc giữa thì nhăn nhở nhở như xương cá. Mấy em này toàn theo trương phái siêu tưởng, hix hix, đau đầu quá
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    trích bài của ebaby Gửi lúc 22:17, 05/07/04
    </hr>
    Việc nì không phải tưởng tượng đâu nhớ.
    ....
    Chắc chị Moon xinh hơn chị ivy nhể? Híc
    </hr>
    Văn tức là người , đọc bài viết này tôi mới nhận thấy rằng : ko phải vô lý mà người ta chê trách con gái Hà nội . Tại sao người ta lại có thể viết lên những dòng như vậy về bạn be` đuợc nhỉ , vì ebaby còn non nớt trong khi cố làm cho câu chuyện mang tính hài hước hay là sự độc ác của tâm hồn đã viết thay ebaby . Có lẽ chính xác hơn là do chưa từng trải tình trường + sự ghen tỵ ngấm ngầm thường thấy ở đan bà đã xui khiến ebaby viết nên câu chuyên này
    Người ta thường nói : đan ông vũ phu , ko biết thương hoa tiếc ngọc , nhưng bài viết này cho ta thấy : đan bà còn đáng sợ hơn nhiều ,những vết đau đan bà gây ra thuờng ở sâu tận trong tim .
    Nếu chưa hiểu tại sao bài viết nhỏ của ebaby lại dẫn đến nhận xét như trên , ebaby có thể hỏi bố mẹ ,hoặc người quen vẫn sát cánh với ebaby trên diễn đan nay : cảm giác của C ra sao khi có người dùng bài viết để sỉ nhục mình ?
    Con người ta có đáng quý trọng hay ko , phần lớn là ở tâm hồn chứ ko phải bề ngoài . Một người có trái tim nhạy cảm như ivy đáng nhẽ phải được trân trọng hoặc ít ra là đuợc tôn trọng
    Có lẽ sau này ebaby bị người tình bỏ rơi khi vừa già vừa xấu , thì mới hiểu rằng tại sao khi nói người con gái bị bỏ rơi nghĩa là bị sỉ nhục
    Vài lời để ebaby nhìn lại mình và đừng bao giờ đặt người khác vào tình thế lố bịch , nếu ko, ebaby cũng sẽ lâm vào tình trạng lố bịch
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 06/07/2004
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    trích bài của ebaby Gửi lúc 22:17, 05/07/04
    </hr>
    Việc nì không phải tưởng tượng đâu nhớ.
    ....
    Chắc chị Moon xinh hơn chị ivy nhể? Híc
    </hr>
    Văn tức là người , đọc bài viết này tôi mới nhận thấy rằng : ko phải vô lý mà người ta chê trách con gái Hà nội . Tại sao người ta lại có thể viết lên những dòng như vậy về bạn be` đuợc nhỉ , vì ebaby còn non nớt trong khi cố làm cho câu chuyện mang tính hài hước hay là sự độc ác của tâm hồn đã viết thay ebaby . Có lẽ chính xác hơn là do chưa từng trải tình trường + sự ghen tỵ ngấm ngầm thường thấy ở đan bà đã xui khiến ebaby viết nên câu chuyên này
    Người ta thường nói : đan ông vũ phu , ko biết thương hoa tiếc ngọc , nhưng bài viết này cho ta thấy : đan bà còn đáng sợ hơn nhiều ,những vết đau đan bà gây ra thuờng ở sâu tận trong tim .
    Nếu chưa hiểu tại sao bài viết nhỏ của ebaby lại dẫn đến nhận xét như trên , ebaby có thể hỏi bố mẹ ,hoặc người quen vẫn sát cánh với ebaby trên diễn đan nay : cảm giác của C ra sao khi có người dùng bài viết để sỉ nhục mình ?
    Con người ta có đáng quý trọng hay ko , phần lớn là ở tâm hồn chứ ko phải bề ngoài . Một người có trái tim nhạy cảm như ivy đáng nhẽ phải được trân trọng hoặc ít ra là đuợc tôn trọng
    Có lẽ sau này ebaby bị người tình bỏ rơi khi vừa già vừa xấu , thì mới hiểu rằng tại sao khi nói người con gái bị bỏ rơi nghĩa là bị sỉ nhục
    Vài lời để ebaby nhìn lại mình và đừng bao giờ đặt người khác vào tình thế lố bịch , nếu ko, ebaby cũng sẽ lâm vào tình trạng lố bịch
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 06/07/2004
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy là do em ebaby còn trẻ con thôi mà bác, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Đồng ý là cần phải góp ý thẳng thắn nhưng mà cách góp ý của bác em đọc thấy nó hơi quá đáng. Có mỗi vài dòng của em ebaby mà bác nào là "ác độc trong tâm hồn" nào là "sự đáng sợ của đàn bà" .... rồi bác lại còn đánh đồng cả con gái HN vào đấy nữa. Dầu sao đây chỉ là chuyện tưởng tưởng do sự bốc đồng của trẻ con muốn được người khác chú ý nên mới viết về bác IVY thế. Chắc bác thân với bác IVY lắm nên mới phản ứng gay gắt như thế, chứ em nghĩ mấy bài em ebaby viết ai đọc cũng chẳng để ý gì cả, tự nhiên bác lôi chuyện này ra nói 1 cách gay gắt trên diễn đàn có khi còn làm cả bác IVY cảm thấy khó xử hơn cơ !!! Lần sau tốt nhất là bác PM cho em ý nhé.
    P/S cho em ebaby : đã bảo chuyển lên làm giám đốc tiếp thị thì không nghe cứ thích viết văn cơ, bây giờ biết thân chưa

Chia sẻ trang này