1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    gửi : The_worst_things
    Lần sau cậu trích bài của tôi thì trích nguyên câu nhé , vì ai cũng biết rằng : 1 từ hoặc cụm từ nhiều khi đứng riêng lẻ sẽ có nghĩa khác khi đứng trong 1 câu . cậu trích như thế làm méo mó hết ý của tôi định nói . Và bạn hãy chịu khó đọc những bài viết khác truớc khi phat biểu quan điểm của bạn :
    Chắc bác thân với bác IVY lắm nên mới phản ứng gay gắt như thế, chứ em nghĩ mấy bài em ebaby viết ai đọc cũng chẳng để ý gì cả, tự nhiên bác lôi chuyện này ra nói 1 cách gay gắt trên diễn đàn
    bạn hãy tìm đọc ở đây :
    http://ttvnol.com/lamquen/380473/trang-5.ttvn
    tìm đến bài viết ngắn gọn nhưng lột tả hết cảm xúc của người viết lúc bấy giờ , kankuli đã viết : phũ phàng quá bạn tìm lên phia trên và hãy trả lời xem bài viết nào khiến cho kankuli thốt lên như vậy.
    Vì có vài ngưòi ko hiểu bài viết của tôi nên tôi post lại( mặc dù ko muốn chút nào ) , và kèm thêm phần giải thích để ko ai có thể hiểu nhầm nữa :
    trích bài của ebaby Gửi lúc 22:17, 05/07/04
    </hr>
    Việc nì không phải tưởng tượng đâu nhớ.
    ....
    Chắc chị Moon xinh hơn chị ivy nhể? Híc
    </hr>
    Văn tức là người , đọc bài viết này tôi mới nhận thấy rằng : ko phải vô lý mà người ta chê trách con gái Hà nội .
    bạn hãy đọc ở đây
    http://ttvnol.com/lamquen/383804/trang-4.ttvn
    Tìm đến bài viết của thanhlongqm , bạn sẽ thấy quan điểm của tôi : khi ở topíc đó người ta chê con gái Hà nội , lúc đó tôi post bài bảo vệ và đứng về phía con gái nói chung và con gái Hà nội nói riêng
    nhưng ... đọc bài ( viết của ebaby )này tôi mới nhận thấy rằng : ko phải vô lý mà người ta chê trách con gái Hà nội
    Tại sao người ta lại có thể viết lên những dòng như vậy về bạn be` đuợc nhỉ , vì ebaby còn non nớt trong khi cố làm cho câu chuyện mang tính hài hước hay là sự độc ác của tâm hồn đã viết thay ebaby . Có lẽ chính xác hơn là do chưa từng trải tình trường + sự ghen tỵ ngấm ngầm thường thấy ở đan bà đã xui khiến ebaby viết nên câu chuyên này
    tôi ko phải là ebaby nên tôi ko khẳng định mà chỉ đưa ra các tình huống ( giả thiết ) . Đây là cơ hội để ebaby có thể đính chính và nói lên quan điểm của ebaby khi viết bài
    Người ta thường nói : đan ông vũ phu , ko biết thương hoa tiếc ngọc , nhưng bài viết này cho ta thấy : đan bà còn đáng sợ hơn nhiều ,những vết đau đan bà gây ra thuờng ở sâu tận trong tim .
    bạn hãy xét tình huống này : một buổi sáng khi ivy buớc vào lớp , chợt nghe tiếng thì thầm ở đâu đó : hôm qua tao vào ttvnol.com , đọc thấy bài viết nói ivy hôm vừa rồi ra hà nội thăm thằng người yêu , chẳng hiểu sao thằng đó khi gặp lại im lặng way về ko nói 1 lời , chắc lý do là .... chắc là....==> chính những "chắc là..." này mới khiến cho người ta khó chịu và
    sì-tret .
    ]Nếu chưa hiểu tại sao bài viết nhỏ của ebaby lại dẫn đến nhận xét như trên , ebaby có thể hỏi bố mẹ ,hoặc người quen vẫn sát cánh với ebaby trên diễn đan nay : cảm giác của C ra sao khi có người dùng bài viết để sỉ nhục mình ?
    Con người ta có đáng quý trọng hay ko , phần lớn là ở tâm hồn chứ ko phải bề ngoài . Một người có trái tim nhạy cảm như ivy đáng nhẽ phải được trân trọng hoặc ít ra là đuợc tôn trọng
    Đoạn này ko có gì phải giải thích
    Có lẽ sau này ebaby bị người tình bỏ rơi khi vừa già vừa xấu , thì mới hiểu rằng tại sao khi nói người con gái bị bỏ rơi nghĩa là bị sỉ nhục
    Đoạn văn trên là câu nói với dạng : nếu .... thì ....
    ví dụ : nếu ban ăn kem , thì bạn sẽ thấy mát lạnh và ngọt ngào
    nếu bạn bị bỏng , thì bạn sẽ thấy rất đau và rát
    nếu bạn bị người tình bỏ rơi , thì bạn mới hiểu cảm giác bẽ bàng và đau khổ
    Vài lời để ebaby nhìn lại mình và đừng bao giờ đặt người khác vào tình thế lố bịch , nếu ko, ebaby cũng sẽ lâm vào tình trạng lố bịch
    Thực ra cả bài viết dài lê thê trên chỉ gói trọn ở câu này . Nhưng nếu nói quá ngắn như thế , liệu người ta có hiểu ???
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 07/07/2004
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trong tình hình "nước sôi lửa bỏng" này, Cún đành liều mình nhảy ra ti toe đôi nhời với bà con, chỉ mong sao có thể làm cho tình hình kô-xô-vô lắng dịu, đặng thiết lập nền hoà bình trên mảnh đất lắm người nhiều chữ này. Cún tha thiết mong bà con dành vài ba phút để đọc bài này của Cún!!
    Bà con thân mến!
    "Người với người sống để yêu nhau" là câu hẳn ai cũng biết. Hôm nay Cún xin biếu bà con một câu khác: " Người với người chat để cưa nhau". Ấy, bà con xem, chúng ta post bài trên này cũng chả khác chat chit là mấy, vì đều nhằm giao lưu, làm quen, rút ngắn khoảng cách. Phỏng ạ? Vậy thì hà cớ gì mà quý vị lại phải căng thẳng như vậy ạ?
    Nói thẳng vào đề: vụ xì-căng-đan do con cháu bút tre là ebaby bút nứa gây ra đã làm cho tình hình box mình hơi bị ban căng, nhất là trong thời tiết nóng bức này. Bà con có người cáu vì cách em nó phịa, Cún hiểu lắm ạ. CÁc vị cáu là phải lắm ạ! Ivyftu là người mà chúng ta yêu quý và luôn nghĩ rằng đó là hình tượng đẹp của box. vậy mà cô em ebaby dám tô vẽ ivyftu thành xấu xí, rồi gán cho một tấn bi kịch tình yêu, việc làm ấy quả khiến chúng ta bất bình lắm lắm. Thế nhưng xin bà con bính tĩnh mà tha cho em nó trẻ người non dạ. Em nó cứ nghĩ rằng ở đây ai cũng biết đùa. Thế là em nó sai rồi. Em nó cũng xin lỗi bà con rồi đấy ạ.
    Riêng phần Cún. Tôi cũng bực cô em ebaby này lắm. Hôm qua khi tôi online thì hình như truyện mới mà nó post đã bị bác mod del rồi. Nhưng qua những bức xúc của IYE và một vài nhân vật khác thì Cún tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Cún rất tức giận vì con bé ebaby láu táu không biết giwũ mồm miệng, lại còn thêm mắm thêm muối gây hiểu lầm lung tung. Tức lắm. Cái hậu quả ấy tôi cũng phải gánh chịu phần lớn nữa chứ. Dưng mà Cún tôi nghĩ mãi. Cũng chẳng trách em nó làm gì. Xét cho cùng đây là một bài học cho em nó, cho tôi, cho một số người nữa.
    Thưa bà con, còn muốn post tặng bà con một love story thứ thiệt, song thời gian không cho phép. Xin hẹn bà con 24h tới sẽ có một tác phẩm làm hạ hoả cái tình hình ban căng này.
    Hẹn 24h tới! Mong bà con hạ nhiệt sớm!!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trong tình hình "nước sôi lửa bỏng" này, Cún đành liều mình nhảy ra ti toe đôi nhời với bà con, chỉ mong sao có thể làm cho tình hình kô-xô-vô lắng dịu, đặng thiết lập nền hoà bình trên mảnh đất lắm người nhiều chữ này. Cún tha thiết mong bà con dành vài ba phút để đọc bài này của Cún!!
    Bà con thân mến!
    "Người với người sống để yêu nhau" là câu hẳn ai cũng biết. Hôm nay Cún xin biếu bà con một câu khác: " Người với người chat để cưa nhau". Ấy, bà con xem, chúng ta post bài trên này cũng chả khác chat chit là mấy, vì đều nhằm giao lưu, làm quen, rút ngắn khoảng cách. Phỏng ạ? Vậy thì hà cớ gì mà quý vị lại phải căng thẳng như vậy ạ?
    Nói thẳng vào đề: vụ xì-căng-đan do con cháu bút tre là ebaby bút nứa gây ra đã làm cho tình hình box mình hơi bị ban căng, nhất là trong thời tiết nóng bức này. Bà con có người cáu vì cách em nó phịa, Cún hiểu lắm ạ. CÁc vị cáu là phải lắm ạ! Ivyftu là người mà chúng ta yêu quý và luôn nghĩ rằng đó là hình tượng đẹp của box. vậy mà cô em ebaby dám tô vẽ ivyftu thành xấu xí, rồi gán cho một tấn bi kịch tình yêu, việc làm ấy quả khiến chúng ta bất bình lắm lắm. Thế nhưng xin bà con bính tĩnh mà tha cho em nó trẻ người non dạ. Em nó cứ nghĩ rằng ở đây ai cũng biết đùa. Thế là em nó sai rồi. Em nó cũng xin lỗi bà con rồi đấy ạ.
    Riêng phần Cún. Tôi cũng bực cô em ebaby này lắm. Hôm qua khi tôi online thì hình như truyện mới mà nó post đã bị bác mod del rồi. Nhưng qua những bức xúc của IYE và một vài nhân vật khác thì Cún tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Cún rất tức giận vì con bé ebaby láu táu không biết giwũ mồm miệng, lại còn thêm mắm thêm muối gây hiểu lầm lung tung. Tức lắm. Cái hậu quả ấy tôi cũng phải gánh chịu phần lớn nữa chứ. Dưng mà Cún tôi nghĩ mãi. Cũng chẳng trách em nó làm gì. Xét cho cùng đây là một bài học cho em nó, cho tôi, cho một số người nữa.
    Thưa bà con, còn muốn post tặng bà con một love story thứ thiệt, song thời gian không cho phép. Xin hẹn bà con 24h tới sẽ có một tác phẩm làm hạ hoả cái tình hình ban căng này.
    Hẹn 24h tới! Mong bà con hạ nhiệt sớm!!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng giờ đi lại hoãn tiếng. Vậy là Cún đã điều đình được 30m online để viết truyện hầu bà con. Ai muốn hạ nhiệt mời vào đọc nha. À, mà không có đồ thứ thiệt, bà con dùng tạm đồ "mông má" lại nhá.
    Bài thuốc hạ hoả. Lưu ý: đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm mắt những người không biết đùa.
    Xin cáo lỗi cùng Gio_mua_dong_bac và bác Nlesslove vì đã sử dụng thương hiệu của các bác. Cún tuyển diễn viên mãi mới được hai bác, vì nick của hai bác rất phù hợp với câu chuyện. Đừng từ chối please!!!
    Nếu truyện của cundc bán đắt hàng thì xin chia cát-xê đàng hoàng nhá.

    Bắt đầu:
    Sơn Tinh - Thuỷ Tinh thời F-177
    Vua Hùng đời F-177 có một con gái vô cùng kiều diễm, cực kỳ tài năng và dã man là quyến rũ. Công chúa được thần dân vô cùng yêu quý bởi vẻ yêu kiều và tài thơ phú. Bao nhiêu hoàng tử và trai tráng ở khắp các đất nước gần xa đến cầu hôn công chúa Ivy mà vua Hùng đời F-177 vẫn chưa chọn được ai làm phò mã.
    Một hôm, có hai tráng sĩ không ngô cùng đến cầu hôn công chúa. Họ là Nlesslove và Gió mùa Đông Bắc. Cả hai đều có quá nhiều ưu điểm nên nhà vua không biết chọn làm sao. Cuối cùng vua Hùng F-177 liền đưa ra yêu cầu làm lễ vật hỏi cưới, ai hoàn thành trước yêu cầu đó thì được lấy công chúa . Yêu cầu là:
    Chat 9 "ghi", thi 9 bồ, a-lô 9 phút
    -Chat 9 GB : để "giao lưu" bằng việc chat mà lượng msg lên đến 9GB thì đối với vua Hùng đó là thời lượng vừa đủ để đôi bên "tìm hiểu nhau".
    - Thi 9 bồ: Chưa có ai đối đáp thơ phú với công chúa được đến 9 bồ thơi văn.
    - A-lô 9 phút: Chưa có ai chịu cúp máy sau khi nói chuyện với công chúa ít ơn 9 phút, bởi nàng nói chuyện quá đỗi có duyên và giọng nói thủ thỉ đê mê hết sức.
    Chàng Gió làm Mod của forum nào đó trên mạng ttvnol nên lược msg chẳng mấy chốc đủ 9GB, chàng làm thơ cũng nhoay nhoáy. Thế nhưng chàng cùng công chúa quá tâm đắc với nhau về chuyện thơ văn cho nên họ đã a-lô 9 phút 1 giây, mà chàng Gió cũng nghĩ 1 giây thì có thấm tháp gì. Chàng đã thua vì điều chủ quan đó.
    Còn chàng Nlesslove đã thắng cuộc vì chàng biết kiềm chế cảm xúc hơn và a-lô với công chúa đủ 9 phút là chàng xin phép cúp máy. Chàng đã thắng cho dù làm thơ chậm hơn và không hay bằng chàng Gió. Thế là Nlesslove được rước công chúa về kết duyên chồng vợ.
    Chàng Gió không được công chúa, cay cú ra trò. Thiên hạ đồn rằng hàng năm chàng Gió vẫn quay cuồng tạo nên những đợt Gió mùa Đông Bắc rét tê tái, hòng làm chàng Nlesslove chết cóng để đoạt lại người mình yêu. Kể cả công chúa có đóng băng thì với chàng GIó việc có được nàng là đủ rồi. Tuy vậy, Nlesslove cũng không phải tay vừa. Chàng ta đã sưởi ấm mình, sưởi ấm vợ mình và sưởi ấm cả vương quốc f-177 bằng chíng thương hiệu của mình: Tình vô tận, tình yêu không dứt, tình yêu vĩnh hằng.... túm lại là endless love.
    Câu chuyện xin kết thúc ở đây.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 09/07/2004
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng giờ đi lại hoãn tiếng. Vậy là Cún đã điều đình được 30m online để viết truyện hầu bà con. Ai muốn hạ nhiệt mời vào đọc nha. À, mà không có đồ thứ thiệt, bà con dùng tạm đồ "mông má" lại nhá.
    Bài thuốc hạ hoả. Lưu ý: đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm mắt những người không biết đùa.
    Xin cáo lỗi cùng Gio_mua_dong_bac và bác Nlesslove vì đã sử dụng thương hiệu của các bác. Cún tuyển diễn viên mãi mới được hai bác, vì nick của hai bác rất phù hợp với câu chuyện. Đừng từ chối please!!!
    Nếu truyện của cundc bán đắt hàng thì xin chia cát-xê đàng hoàng nhá.

    Bắt đầu:
    Sơn Tinh - Thuỷ Tinh thời F-177
    Vua Hùng đời F-177 có một con gái vô cùng kiều diễm, cực kỳ tài năng và dã man là quyến rũ. Công chúa được thần dân vô cùng yêu quý bởi vẻ yêu kiều và tài thơ phú. Bao nhiêu hoàng tử và trai tráng ở khắp các đất nước gần xa đến cầu hôn công chúa Ivy mà vua Hùng đời F-177 vẫn chưa chọn được ai làm phò mã.
    Một hôm, có hai tráng sĩ không ngô cùng đến cầu hôn công chúa. Họ là Nlesslove và Gió mùa Đông Bắc. Cả hai đều có quá nhiều ưu điểm nên nhà vua không biết chọn làm sao. Cuối cùng vua Hùng F-177 liền đưa ra yêu cầu làm lễ vật hỏi cưới, ai hoàn thành trước yêu cầu đó thì được lấy công chúa . Yêu cầu là:
    Chat 9 "ghi", thi 9 bồ, a-lô 9 phút
    -Chat 9 GB : để "giao lưu" bằng việc chat mà lượng msg lên đến 9GB thì đối với vua Hùng đó là thời lượng vừa đủ để đôi bên "tìm hiểu nhau".
    - Thi 9 bồ: Chưa có ai đối đáp thơ phú với công chúa được đến 9 bồ thơi văn.
    - A-lô 9 phút: Chưa có ai chịu cúp máy sau khi nói chuyện với công chúa ít ơn 9 phút, bởi nàng nói chuyện quá đỗi có duyên và giọng nói thủ thỉ đê mê hết sức.
    Chàng Gió làm Mod của forum nào đó trên mạng ttvnol nên lược msg chẳng mấy chốc đủ 9GB, chàng làm thơ cũng nhoay nhoáy. Thế nhưng chàng cùng công chúa quá tâm đắc với nhau về chuyện thơ văn cho nên họ đã a-lô 9 phút 1 giây, mà chàng Gió cũng nghĩ 1 giây thì có thấm tháp gì. Chàng đã thua vì điều chủ quan đó.
    Còn chàng Nlesslove đã thắng cuộc vì chàng biết kiềm chế cảm xúc hơn và a-lô với công chúa đủ 9 phút là chàng xin phép cúp máy. Chàng đã thắng cho dù làm thơ chậm hơn và không hay bằng chàng Gió. Thế là Nlesslove được rước công chúa về kết duyên chồng vợ.
    Chàng Gió không được công chúa, cay cú ra trò. Thiên hạ đồn rằng hàng năm chàng Gió vẫn quay cuồng tạo nên những đợt Gió mùa Đông Bắc rét tê tái, hòng làm chàng Nlesslove chết cóng để đoạt lại người mình yêu. Kể cả công chúa có đóng băng thì với chàng GIó việc có được nàng là đủ rồi. Tuy vậy, Nlesslove cũng không phải tay vừa. Chàng ta đã sưởi ấm mình, sưởi ấm vợ mình và sưởi ấm cả vương quốc f-177 bằng chíng thương hiệu của mình: Tình vô tận, tình yêu không dứt, tình yêu vĩnh hằng.... túm lại là endless love.
    Câu chuyện xin kết thúc ở đây.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 09/07/2004
  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy có 1 truyện ở trong topic này viết được, chẹp, bác cundc thế mà cứ giấu nghề mãi, bác post sớm hơn có phải em ebaby biết đường mà học tập, không bị mọi người la mắng không Lỗi tại bác cũng nhiều.
    To thanhlongqm : bác nhìn vào những bài của em ebaby theo hướng khác tôi nhìn nên quan điểm của bác với tôi khác nhau. Tôi chỉ thấy bác góp ý có phần hơi quá nên nói thế thôi, chẳng bắt bẻ gì bác cả, có gì bác bỏ quá.
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy có 1 truyện ở trong topic này viết được, chẹp, bác cundc thế mà cứ giấu nghề mãi, bác post sớm hơn có phải em ebaby biết đường mà học tập, không bị mọi người la mắng không Lỗi tại bác cũng nhiều.
    To thanhlongqm : bác nhìn vào những bài của em ebaby theo hướng khác tôi nhìn nên quan điểm của bác với tôi khác nhau. Tôi chỉ thấy bác góp ý có phần hơi quá nên nói thế thôi, chẳng bắt bẻ gì bác cả, có gì bác bỏ quá.
  8. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    chị cún vít truyện hay wá xá hay. vỗ tay vỗ chân đê bà con
    chị cún úi ùi ui
    chị cún không giận iem cái tật bô lô ba la chớ? híc. iem xin lỗi chị nhìu. iem thương chị cún, chị phù thuỷ và chị ivy nhất hì hì, vì ba chị, chị nào cũng thương iem.
    híc híc
    iem vẫn chưa liên lạc được với chị ivy. các bác chờ iem nhớ. chứ các bác đừng vội chửi iem. tội nghiệp iem mừ.
    híc
  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    chị cún vít truyện hay wá xá hay. vỗ tay vỗ chân đê bà con
    chị cún úi ùi ui
    chị cún không giận iem cái tật bô lô ba la chớ? híc. iem xin lỗi chị nhìu. iem thương chị cún, chị phù thuỷ và chị ivy nhất hì hì, vì ba chị, chị nào cũng thương iem.
    híc híc
    iem vẫn chưa liên lạc được với chị ivy. các bác chờ iem nhớ. chứ các bác đừng vội chửi iem. tội nghiệp iem mừ.
    híc
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ sự việc lại đi qúa xa như vậy.
    Thanhlongqm ơi!
    Thật ra mấy ngày rồi tớ không vào box là vì tớ qúa bận. Kan biết mà. Tháng trước tớ thi nên phải tập trung ôn bài, đi làm ngày được, ngày không. Thi xong rồi thì công việc ngập đầu, nợ nần chồng chất. Chẳng còn thời gian đâu mà làm thơ, post bài nữa. Tớ đi làm về là rã rời cả người, chỉ thích lăn ra ngủ thôi, không thức khuya để online được.
    Đó chính là lý do mà tớ không vào box, chứ không phải vì câu chuyện của em ebaby đâu, thanhlongqm ạ. Tớ cảm ơn ấy đã quan tâm đến cảm nhận của tớ, tránh để cho tớ bị tổn thương, nhưng thật sự đấy chỉ là sự nghịch ngợm của con bé thôi.
    Những gì mà con bé viết về tớ là hoàn toàn do tớ bảo với nó đấy. Chẳng phải có sự hờn ghen đố kị gì đâu. Nó hỏi tớ nhìn chị thế nào thì tớ có sao nói thế thôi mà. Mình xấu thì nhận mình xấu, có gì phải ngại chứ? Còn chuyện nó tưởng tượng như Gió mùa bỏ đi hay gì gì đấy cũng chỉ là nghịch ngợm. Tớ hoàn toàn chẳng có cảm giác tự ái đâu. Và cũng không vì bài viết ấy mà bỏ đi.
    Cún ơi là cún
    Tớ vừa được con bé Ebaby giải phóng cho thì lại đến lượt ấy lôi tớ vào.
    Nó mới thay nhân vật nữ chính là Mun và V22 thì ấy lại post truyện mới. À, mà quên, chưa chúc mừng chàng Gió mod box mình nữa. Em ẹ mà không loa loa cho cả nhà biết thì chị cũng chẳng biết bạn mình có nhiều mối đến thế đâu. Nhưng em trêu chọc gì thì trêu chọc nhé. Kẻo lại làm anh ấy cáu lên, treo nick đấy. Với lại chị Mun cũng xa nhà, em chỉ nên đùa thôi đấy.
    Mà chị cũng sợ em thật. em đúng là ma xó thế kỉ đấy. Chuyện gì cũng bới được. Anh chị nào đang ngấp nghé cưa cẩm nhau trong box mình thì phải đề cao cảnh giác với ống kính của nó nhé. Kẻo bị nó lôi lên làm người mẫu ảnh bìa mà trở tay không kịp đâu.
    Mới lại, Cún ơi
    Cún sửa lại câu chuyện được không?
    Cho Cún mượn cái tên để viết thì cũng chẳng mất mát gì, nhưng mà cún tưởng tượng nhiều quá.
    Thứ nhất, tớ cực kì ghét công chúa. Ác cảm vô cùng với hình tượng các cô công chúa mỏng manh, yếu đuối, chả biết làm gì ngoài việc ... kén chồng thôi đấy. Chẳng thà cún cho tớ làm vai tì nữ hay thường dân áo vải tớ còn sẵn sàng nhận ngay, chả lấy đồng thù lao nào đâu.
    Thứ hai, tớ chả xinh đẹp gì cả. Thế nên ấy viết cái gì về cô công chúa í đều sai tất.
    Thứ ba, giọng nói của tớ nửa nam nửa bắc nên cũng chả ngọt ngào đê mê quyến rũ gì cả. Trên diễn đàn này cũng nhiều bạn nghe qua rồi đấy, ấy không tin hỏi thử thì biết ngay í mà. Do đó, chẳng cần đến 9'', 1'' là đủ gác máy rồi.
    Cún cho mụ phù thủy nhà mình làm công chúa được đấy. Tớ thấy ảnh mụ ấy rồi. Da trắng, răng khểnh, xinh thế không biết. Làm công chúa thì khối anh chết.

Chia sẻ trang này