1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ sự việc lại đi qúa xa như vậy.
    Thanhlongqm ơi!
    Thật ra mấy ngày rồi tớ không vào box là vì tớ qúa bận. Kan biết mà. Tháng trước tớ thi nên phải tập trung ôn bài, đi làm ngày được, ngày không. Thi xong rồi thì công việc ngập đầu, nợ nần chồng chất. Chẳng còn thời gian đâu mà làm thơ, post bài nữa. Tớ đi làm về là rã rời cả người, chỉ thích lăn ra ngủ thôi, không thức khuya để online được.
    Đó chính là lý do mà tớ không vào box, chứ không phải vì câu chuyện của em ebaby đâu, thanhlongqm ạ. Tớ cảm ơn ấy đã quan tâm đến cảm nhận của tớ, tránh để cho tớ bị tổn thương, nhưng thật sự đấy chỉ là sự nghịch ngợm của con bé thôi.
    Những gì mà con bé viết về tớ là hoàn toàn do tớ bảo với nó đấy. Chẳng phải có sự hờn ghen đố kị gì đâu. Nó hỏi tớ nhìn chị thế nào thì tớ có sao nói thế thôi mà. Mình xấu thì nhận mình xấu, có gì phải ngại chứ? Còn chuyện nó tưởng tượng như Gió mùa bỏ đi hay gì gì đấy cũng chỉ là nghịch ngợm. Tớ hoàn toàn chẳng có cảm giác tự ái đâu. Và cũng không vì bài viết ấy mà bỏ đi.
    Cún ơi là cún
    Tớ vừa được con bé Ebaby giải phóng cho thì lại đến lượt ấy lôi tớ vào.
    Nó mới thay nhân vật nữ chính là Mun và V22 thì ấy lại post truyện mới. À, mà quên, chưa chúc mừng chàng Gió mod box mình nữa. Em ẹ mà không loa loa cho cả nhà biết thì chị cũng chẳng biết bạn mình có nhiều mối đến thế đâu. Nhưng em trêu chọc gì thì trêu chọc nhé. Kẻo lại làm anh ấy cáu lên, treo nick đấy. Với lại chị Mun cũng xa nhà, em chỉ nên đùa thôi đấy.
    Mà chị cũng sợ em thật. em đúng là ma xó thế kỉ đấy. Chuyện gì cũng bới được. Anh chị nào đang ngấp nghé cưa cẩm nhau trong box mình thì phải đề cao cảnh giác với ống kính của nó nhé. Kẻo bị nó lôi lên làm người mẫu ảnh bìa mà trở tay không kịp đâu.
    Mới lại, Cún ơi
    Cún sửa lại câu chuyện được không?
    Cho Cún mượn cái tên để viết thì cũng chẳng mất mát gì, nhưng mà cún tưởng tượng nhiều quá.
    Thứ nhất, tớ cực kì ghét công chúa. Ác cảm vô cùng với hình tượng các cô công chúa mỏng manh, yếu đuối, chả biết làm gì ngoài việc ... kén chồng thôi đấy. Chẳng thà cún cho tớ làm vai tì nữ hay thường dân áo vải tớ còn sẵn sàng nhận ngay, chả lấy đồng thù lao nào đâu.
    Thứ hai, tớ chả xinh đẹp gì cả. Thế nên ấy viết cái gì về cô công chúa í đều sai tất.
    Thứ ba, giọng nói của tớ nửa nam nửa bắc nên cũng chả ngọt ngào đê mê quyến rũ gì cả. Trên diễn đàn này cũng nhiều bạn nghe qua rồi đấy, ấy không tin hỏi thử thì biết ngay í mà. Do đó, chẳng cần đến 9'', 1'' là đủ gác máy rồi.
    Cún cho mụ phù thủy nhà mình làm công chúa được đấy. Tớ thấy ảnh mụ ấy rồi. Da trắng, răng khểnh, xinh thế không biết. Làm công chúa thì khối anh chết.
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi thấy ivy đã post bài
    Chắc là ivy vẫn nhớ , trước khi chuyên này xảy ra , mình có PM cho bạn nói rằng : ở box N... , người ta hết khả năng sáng tác nên đã lôi nhau ra làm trò hề , và có người bị thuơng tổn vì trò hề đó mà đã phải rời bỏ box quen thuộc . Và ivy đã trả lời rằng :

    Ấy có thể vào box tìm những người bạn để chia sẻ tâm tư và suy nghĩ. Mọi người ở đây rất thân thiện và gần gũi. Ấy đừng vào những nơi người ta miệt thị khích bác lẫn nhau. Ấy thấy đấy, mỗi người chúng ta chỉ cần mở lòng ra với người khác, dành nhiều tình cảm cho mọi người thì cuộc sống sẽ bớt phức tạp và khắc nghiệt đi nhiều lắm
    Với 1 số người , bị đưa ra ra làm trò cười ko là gì cả , chỉ đáng nhận đuợc 1 nụ cười khẩy
    Nhưng đa phần sẽ cảm thấy bị xúc phạm . Mình đuợc dậy dỗ rằng : sắc đẹp của người phụ nữ là vấn đề cực kỳ nhạy cảm , bàn luận về nó sẽ làm trái tim người phụ nữ bị tổn thương ( hay là mình đã sai trong vấn đề này? )
    Thực ra mình chỉ muốn mắng mỏ ebaby 1 chút thôi chứ ko phải thù hằn gì cô bé . chúng ta từ khi bé thơ đến lúc truởng thành , đã bị nhận biết bao lời mắng của người thân , và chính những lời mắng đó chỉ cho ta thấy đâu là đúng sai , đâu là giới hạn để ko vô tình làm người khác đau đớn ( mặc dù họ nghĩ chỉ là đùa cợt ) .
    Mình nghĩ rằng để trở thành 1 người có giáo dục ( có học chưa hẳn là đã có giáo dục ) , chúng ta phải chịu khó học hỏi , và khi mắc sai lầm cần biết rút kinh nghiệm để làm mình trở nên tốt đẹp hơn . Đừng để đến lúc bưóc chân về làm dâu nhà người ta , bị nhà người ta nói rằng : con nhà thiếu giáo dục . lúc đó có lẽ chỉ muốn chui xuống đất
    Như 1 chuyên gia (dỏm ) tư vấn có nói : nếu giữa 2 người yêu nhau có xảy ra cãi nhau , thì phần trái luôn thuộc về đan ông . Áp dụng vào truờng hợp mình và bé ebaby có lẽ ko phù hợp lắm , nhưng biết đâu ... biết đâu đấy ... nhỉ
    ( giá mà mình trẻ hơn khoảng dăm tuổi thì mới có thể ... hay là đi mỹ viện nhể )
    Tặng bé ebaby để thay lời xin lỗi nha , nếu thấy chưa đủ thì có thể đòi hỏi thêm ( VD 1hoặc nhiều chầu kem chẳng hạn , hay là cái gì khác ...)
    Đời xưa , có những mỹ nhân : 1 nụ cười làm đổ nuớc nghiêng thành , bây giờ , bé ebaby chưa cần xuất hiện , chỉ post 1 bài mà làm rung chuyển cả F177
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi thấy ivy đã post bài
    Chắc là ivy vẫn nhớ , trước khi chuyên này xảy ra , mình có PM cho bạn nói rằng : ở box N... , người ta hết khả năng sáng tác nên đã lôi nhau ra làm trò hề , và có người bị thuơng tổn vì trò hề đó mà đã phải rời bỏ box quen thuộc . Và ivy đã trả lời rằng :

    Ấy có thể vào box tìm những người bạn để chia sẻ tâm tư và suy nghĩ. Mọi người ở đây rất thân thiện và gần gũi. Ấy đừng vào những nơi người ta miệt thị khích bác lẫn nhau. Ấy thấy đấy, mỗi người chúng ta chỉ cần mở lòng ra với người khác, dành nhiều tình cảm cho mọi người thì cuộc sống sẽ bớt phức tạp và khắc nghiệt đi nhiều lắm
    Với 1 số người , bị đưa ra ra làm trò cười ko là gì cả , chỉ đáng nhận đuợc 1 nụ cười khẩy
    Nhưng đa phần sẽ cảm thấy bị xúc phạm . Mình đuợc dậy dỗ rằng : sắc đẹp của người phụ nữ là vấn đề cực kỳ nhạy cảm , bàn luận về nó sẽ làm trái tim người phụ nữ bị tổn thương ( hay là mình đã sai trong vấn đề này? )
    Thực ra mình chỉ muốn mắng mỏ ebaby 1 chút thôi chứ ko phải thù hằn gì cô bé . chúng ta từ khi bé thơ đến lúc truởng thành , đã bị nhận biết bao lời mắng của người thân , và chính những lời mắng đó chỉ cho ta thấy đâu là đúng sai , đâu là giới hạn để ko vô tình làm người khác đau đớn ( mặc dù họ nghĩ chỉ là đùa cợt ) .
    Mình nghĩ rằng để trở thành 1 người có giáo dục ( có học chưa hẳn là đã có giáo dục ) , chúng ta phải chịu khó học hỏi , và khi mắc sai lầm cần biết rút kinh nghiệm để làm mình trở nên tốt đẹp hơn . Đừng để đến lúc bưóc chân về làm dâu nhà người ta , bị nhà người ta nói rằng : con nhà thiếu giáo dục . lúc đó có lẽ chỉ muốn chui xuống đất
    Như 1 chuyên gia (dỏm ) tư vấn có nói : nếu giữa 2 người yêu nhau có xảy ra cãi nhau , thì phần trái luôn thuộc về đan ông . Áp dụng vào truờng hợp mình và bé ebaby có lẽ ko phù hợp lắm , nhưng biết đâu ... biết đâu đấy ... nhỉ
    ( giá mà mình trẻ hơn khoảng dăm tuổi thì mới có thể ... hay là đi mỹ viện nhể )
    Tặng bé ebaby để thay lời xin lỗi nha , nếu thấy chưa đủ thì có thể đòi hỏi thêm ( VD 1hoặc nhiều chầu kem chẳng hạn , hay là cái gì khác ...)
    Đời xưa , có những mỹ nhân : 1 nụ cười làm đổ nuớc nghiêng thành , bây giờ , bé ebaby chưa cần xuất hiện , chỉ post 1 bài mà làm rung chuyển cả F177
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ebaby cho chì lĂn là?m nhĂn vẶt chình mà? khĂng nòi gì?, hĂm nay chì Mun và?o 'Ăy 'òc " ThiĂn tì?nh sư? " do em sàng tàc ra ... ngàc nhiĂn lf́m 'Ắy. Tò? mò? quà, bè 'ình tiẮp tùc cĂu chuyẶn ra sao? ViẮt tiẮp 'i nà?o, nhưng nhớ là? khĂng 'ược tà? vĂ? chì Ivy và? anh Giò như thẮ nưfa nhè, nghe chf?ng làfng màn gì? cà? . MuẮn thay 'Ă?i nhĂn vẶt bf?ng càch cho hò chia tay nhau cùfng cò nhiĂ?u càch mà?, phà?i khĂng? Chì thìch Love stories cù?a f_177 phà?i thẶt hay cơ ( 'Ă?u phù thuẶc và?o tà?i nfng cù?a bè và? chì Cùn thĂi ). CẮ lĂn bè ơi, chì Mun chơ? 'òc phĂ?n tiẮp theo 'Ắy
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ebaby cho chì lĂn là?m nhĂn vẶt chình mà? khĂng nòi gì?, hĂm nay chì Mun và?o 'Ăy 'òc " ThiĂn tì?nh sư? " do em sàng tàc ra ... ngàc nhiĂn lf́m 'Ắy. Tò? mò? quà, bè 'ình tiẮp tùc cĂu chuyẶn ra sao? ViẮt tiẮp 'i nà?o, nhưng nhớ là? khĂng 'ược tà? vĂ? chì Ivy và? anh Giò như thẮ nưfa nhè, nghe chf?ng làfng màn gì? cà? . MuẮn thay 'Ă?i nhĂn vẶt bf?ng càch cho hò chia tay nhau cùfng cò nhiĂ?u càch mà?, phà?i khĂng? Chì thìch Love stories cù?a f_177 phà?i thẶt hay cơ ( 'Ă?u phù thuẶc và?o tà?i nfng cù?a bè và? chì Cùn thĂi ). CẮ lĂn bè ơi, chì Mun chơ? 'òc phĂ?n tiẮp theo 'Ắy
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, định vào post tiếp một thiên tình sử đê mê, phê trên cành lê, ai dè... hic hic.... xem ra Cún không có tài viết truyện. Chả thấy ai cho tí sao nào để cổ vũ tinh thần sáng tác gì cả. Cô em ebaby khen khéo lắm cũng lười tặng chị sao. Ghét quá. Đã thế bà bạn ivyftu còn đòi lại thương hiệu, bắt mình phải sửa chữa....
    Túm lại là thiên tình sử về bác mod Kankuli và kẻ lười post bài Red_rose phải để lại rồi. Chẳng dám post nữa.
    @ivy ạ, truyện đó chẳng ai khen một cách thiết thực (bằng sao) gì hết, chứng tỏ cũng chả mấy ai quan tâm đến Cún đã post cái gì. Như vậy thì cậu khỏi lo nhé. Tớ đã thay đổi tên nhân vật.
    Buồn quá, một cái tên cho mượn thôi mà cũng không được sao? Truyện mình viết đâu có bậy bạ gì? Chẳng nhẽ phải quay trở lại forum cũ của mình, nơi mà mọi người chỉ thèm được lên truyện do "người nhà" viết? Tại sao ở cái box này chuyện gì cũng bị nghiêm trọng hoá lên thế cơ chứ?
    Tạm biệt! Mất hứng quá rồi.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, định vào post tiếp một thiên tình sử đê mê, phê trên cành lê, ai dè... hic hic.... xem ra Cún không có tài viết truyện. Chả thấy ai cho tí sao nào để cổ vũ tinh thần sáng tác gì cả. Cô em ebaby khen khéo lắm cũng lười tặng chị sao. Ghét quá. Đã thế bà bạn ivyftu còn đòi lại thương hiệu, bắt mình phải sửa chữa....
    Túm lại là thiên tình sử về bác mod Kankuli và kẻ lười post bài Red_rose phải để lại rồi. Chẳng dám post nữa.
    @ivy ạ, truyện đó chẳng ai khen một cách thiết thực (bằng sao) gì hết, chứng tỏ cũng chả mấy ai quan tâm đến Cún đã post cái gì. Như vậy thì cậu khỏi lo nhé. Tớ đã thay đổi tên nhân vật.
    Buồn quá, một cái tên cho mượn thôi mà cũng không được sao? Truyện mình viết đâu có bậy bạ gì? Chẳng nhẽ phải quay trở lại forum cũ của mình, nơi mà mọi người chỉ thèm được lên truyện do "người nhà" viết? Tại sao ở cái box này chuyện gì cũng bị nghiêm trọng hoá lên thế cơ chứ?
    Tạm biệt! Mất hứng quá rồi.
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cún ơi, tớ thấy chuyện của bạn rất hay(khen thật lòng đấy). Bạn mà bỏ đi nữa thì box đến phải đổi tên thành Làm quen _ kéo dài khoảng cách mất thôi Hì, tớ đã ủng hộ ***** tặng Cún rồi, Cún viết tiếp đi nhé, để mọi người còn được thưởng thức tài thơ văn của Cún chứ...
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cún ơi, tớ thấy chuyện của bạn rất hay(khen thật lòng đấy). Bạn mà bỏ đi nữa thì box đến phải đổi tên thành Làm quen _ kéo dài khoảng cách mất thôi Hì, tớ đã ủng hộ ***** tặng Cún rồi, Cún viết tiếp đi nhé, để mọi người còn được thưởng thức tài thơ văn của Cún chứ...
  10. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    xong rùi nhớ.
    Welcome IVY!
    Híc. thật may là chị đã trở vìa, nếu không thì iem bị các bác ở đây chửi chít. híc. các bác í dữ wá. mới bít chị không vô post bài đã nhào vào chửi mắng iem rùi.
    híc, nhất là các bác thanhlong của chị í. bác í mắng iem, híc. iem có lỗi, iem xin nhận khuyết điểm. nhưng bác í dữ wá. mắng iem xối xả.
    hè hè
    nhưng vậy mới bít nha. box nì có nhìu anh thích chị ghê luôn. chị không vắng mặt thì đâu bít anh thanhlong của chị binh vực chị đến xông cả lên diễn đàn. hè hè. bác thanhlong úi ùi ui. iem còn nhớ iem đã hỏi bác ở bên cái topic những con tàu mà bác chưa trả lời đó.
    Trích nguyên văn câu của iem là "iem hỏi khí không phải: bác lại định cưa cẩm chị ivy à? hoa nì sắp có chủ". hè hè. bác không thèm trả lời mà dùng hành động để chứng minh.
    hè hè.
    chị cún ui. Sao chị cún dễ dàng đầu hàng wá dzậy. vít văn là truyện của nhà văn mừ. muốn chọn ai làm nhân vật chính, muốn họ sống chết là quyền của mình mừ chị.
    Chị đã là tác giả thì chị phải có chủ kiến chớ. hì hì. bởi dzậy iem phản đối chị thay đổi tên công chúa nhớ. Mặc kệ chị ivy phản đối đê eeeeeeeeê. chị cứ sửa lại nguyên tên của chị í.
    chớ cả box mình ai mừ không bít chuyện tình tay chân tùm lum giữa chị ivy và các anh gió - nless. hè hè. iem lại mới tuyển thêm cho chị một nhân vật nam phụ nữa nì: bác thanhlong đó.
    híc. thiên tình sử đang hay như vậy. chị không được bỏ ngang xương. mới lại nhân vật nữ chính IVY mới thu hút sự chú í. vì chị í còn bí mật wá. chả như chị iem mình ở ngay hà nội. thế nên càng hấp dẫn.
    chị mà bỏ là không đáng mặt quân tử, anh hùng hảo hán dám làm dám nhận, dám đi đến cùng đấy nhớ. chị lại là cao bồi miền viễn tây nữa chớ. sợ gì.
    hì. chị vít tiếp đi. iem quên khong nhắc chị nhớ, chị sửa truyện nhưng mà híc, chị vẫn còn để sót tên IVY ở đấy. hè hè. thế nên chị vít típ đi,
    nhớ chừa một vai phụ nhỏ nhỏ cho bác thanhlong nhớ, kẻo bác ấy tủi.
    hì hì
    bít đâu sau nì chị IVY lại chả iu một trong các anh ở đây thiệt. hì hì. lúc đó box mình vui lắm hỉ? mời cả box mình đi măm măm đám cứ luôn hỉ?
    mà cả nhà lịch sự chút nào
    chỉ có vào đọc suông miễn phí thế hử? bít đìu chút coi
    iem ra giá là bác nào vào đây đọc truyện thì phải vote 5* cho những đối tượng sau:
    - Tác giả - cái đó là wá rõ ràng rùi. tưởng tượng ra cũng mất nhìu công sức lắm chớ
    - Nhân vật được nhắc đến IVY - GIÓ MÙA ... để các anh chị í còn được an ủi. làm diễn viên không có thù lao thì cũng phải có tí sao chớ.
    níu ai không làm theo chỉ dẫn, híc, xem xong không click chuột mà vote thì híc, híc, sẽ bị cùi tay đó nhớ.
    chị cún thí iem nói thế có hay không? vỗ tay
    Chị Moon úi ùi
    iem cho chị làm nhân vật chính thứ 2 nhớ. chị v22 làm nhân vật chính thứ 3 vậy.
    iem dự định sẽ cho 3 nhân vật nữ chính cùng 3 nhân vật nam chính xoay tour làm cho cả nhà chóng mặt. hè hè.
    nhưng iem tài hèn sức mọn, chưa đủ nội công thâm hậu để vít. các anh các chị mún iu nhau thế nào, cho iem bít. sẽ vít theo iu cầu của các nhân vật. hì hì
    mà chị vẫn mắng iem chuyện của chị IVY và anh GIO hả? iem đã bỉu là chị í tả về chị í thế nào là iem bê nguyên si mừ. iem có bôi bác đâu.
    mới lại iem thấy bác gió nì đa tình lắm. lại có tính háo sắc. thí con gái nhà ai cũng xí xa xí xớn làm wen, chuộng hình thức bên ngoài lắm. iem vít vậy đúng rùi. đúng không bác gió?

Chia sẻ trang này