1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ui ui... hắt xì hơi nhiều quá... hoá ra nick mình bị réo liên hồi. Dạ... Cún lại có mặt.
    Xem ra Cún làm nũng được đấy nhỉ... hihihi... mọi người chiều mình quá. Dõ dành liên tùng tục thế thì làm sao mà bỏ đi cho đành lòng.
    lysgarden thân mến ơi! Cún chỉ có ý bảo mọi người là nếu truyện hay thì vote cho bài post truyện đó thôi. Aingờ bạn lại vote cho thành viên cundc 5 sao.... thật là ngại quá.... hic hci... ngượng quá. CẢm ơn bạn rất rất nhiều nhiều!!!
    thanglongqm ơi! Cảm ơn bạn góp ý với tôi. Nhưng tôi cho rằng bancụng đang hiểu lầm ý tôi. Tôi đòi SAO là SAO ĐỎ DÀNH CHO TÁC PHẨM chứ tôi đâu có đòi sao đen cho nick của mình đâu.
    Bà con hiểu lầm quá, đâm ra Cún mang tiếng đòi hỏi cả nhân chủ nghĩa. Bây giờ nói lại đây này: ai thấy truyện hay thì vote sao cho truyện chứ khôngphải là vote cho Cún. Nghĩa là vote cho truyện và cho các nhân vật đấy nha. Thông rồi nhở?
    The_worst_thinhgs thânmến! Cảm ơn bạn "gửi gắm hy vọng" vào Cún. Cún sẽ xố gắng viết nhiều truyện chất lượng. (Với hy vọng các tên tuổi của F-177 không đòi "xử lý" tôi)
    Thưa giám đốc Ivyftu!
    Cún là cún nể Sếp nhất nhà đấy. Ở xa lắc xa lơ mà lên tiếng nào tiếng nấy chắc nịch.
    Giờ Cún xin biếu cả nhà một truyện mới ra lò...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 10/07/2004
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    F-177''s Love story
    No2: Vệ Sỹ.
    Nhân vật chính: Kan Kosner (tức Kankuli) và Red_R Houston (tức REd_rose)
    Tình tiết chính:
    - Có thật: VCD phim kinh dị mang tên Red Rose được bác mod Kan mang đến buổi off tháng 7 của box f_177 ở 65 Quán Sứ; giọng ca vàng Red_rose thể hiện những bản tình ca bất hủ (save the best for last, eternal flame...) trong cuộc thi Con bò vàng lần thứ I của f_177; bộ phim TLXH tình cảm Mỹ - Bodyguard - do diva Whitney Houston và nam tài tử Holliwood Kevin Kosner thủ vai chính.
    - Bốc phét: đọc truyện sẽ thấy là có rất nhiều tình tiết bốc phét.
    Vệ Sỹ
    Cundc
    Chương I : Người đâu gặp gỡ làm chi ( hay "nhiệm vụ tối mật")
    Một ngày đẹp trời giữa tháng 6 Hà Nội. Hãng thu âm F_177 tổ chức gặp mặt các thành viên của hãng nhằm chuẩn bị cho cuộc thi Con Bò Vàng tổ chức cùng ngày và bàn kế hoạch cho tour diễn qua Tây Thiên Mẫu của hãng, với sự góp mặt của đông đảo giọng ca được hãng bảo trợ.
    Trong số các ca sĩ được hãng F-177 lăng-xê có một Diva đắt giá, đó là Red_Rose Houston ( viết tắt là RR). Và hẳn nhiên là nàng cần được bảo vệ trước sự săn lùng của các fan hâm mộ. Thế là Kan Kosner - một người giàu kinh nghiệm nhất trong số các vệ sĩ của hãng F-177''s Security - đã nhận nhiệm vụ này. Và buổi off hôm ấy của hãng thu âm F-177 là dịp để chàng tiếp xúc với thân chủ lần đầu tiên.
    Kan có mặt hầu như rất sớm, trong tay giữ chắc cuốn VCD - hồ sơ hình ảnh về thân chủ. Với chức danh Manager của tập đoàn F-177, Kan đã thành công khi không một ai biết được thực chất chàng là chef của f-177''s Security. Và thật ra chàng làm nhiệm vụ trưởng ban tổ chức cuộc off cũng rất xuất sắc, mặc dù thật ra lcú đầu trong lòng hơi thắc thỏm vì chưa gặp được RR.
    Còn RR, nàng đến hơi muộn. Phải, một người quan trọng bao giờ cũng đến muộn một chút trong các cuộc hẹn. Hẳn là nàng đã phải rất khó khăn trong việc sắp xếp lịch thu âm của mình để dành thời gian cho ngày hôm ấy.
    Kan không khó khăn gì để nhận ra RR. Phong thái thanh lịch tự tin, cộng với cách phục trang nổi bật theo kiểu "đẹp rạng ngời mà không chói loá", đó là tất cả những gì mà một Diva đã khẳng định vị thế của mình như RR mặc nhiên có được. Sau khi cùng thảo luận về vấn đề tuor diễn đầu tháng 8 của hãng, RR tỏ ra rất tiếc vì nàng đã có một hợp đồng khác trùng thời điểm đó và không tham gia với F-177 được. Tuy nhiên, nàng đã đóng góp rất nhiều ý kiến và kinh nghiệm lưu diễn quý báu nhằm giúp cho thành công của tour diễn này. Đương nhiên đó cũng là những thông tin quý báu mà chàng vệ sỹKan ghi nhớ ngay lập tức, đặng sau này có giá trị trong công tác bảo an cho thân chủ.
    Từ Quán Sứ, nơi họp bàn của hãng thu thanh F-177, các thành viên của hãng hăm hở đến nơi điểm tâm ở Bát Đàn. Đúng là Diva RR rất có phong cách. Một mình nàng chọn một món riêng không giống ai cả, mặc dù menu ở nhà hàng đặc sản này rất hạn chế. Thì đặc sản mà. Tại nhà hàng, Kan cũng đã thể hiện rõ khả năng của mình. Chàng đã hoàn thành bữa ăn nhanh gọn, và ra phía gần với RR hơn để tiện cảnh giới cho nàng.
    Sau bữa tối, toàn bộ thành viên nhất chí địa điểm tiến hành cuộc thi Con Bò Vàng lần thứ I. Số 1 ngõ Huyện. Đây vốn là một địa điểm nổi tiếng nhất nhì trong giới ca hát. Thế là tất cả các thành viên cùng tham gia cuộc thi.
    Chương II : Trăm năm biết có duyên gì hay không (hay "nhiệm vụ sắp khả thi")
    Vào hội trường cuộc thi, Kan rất khéo léo chọn vị trí ngay cạnh thân chủ RR. (Chúng tôi không tiện post ảnh hai người ngồi cạnh nhau lên đây vì... hôm đó không chụp ảnh). Diva RR quả không hổ danh. Mở đầu bằng bản nhạc thuộc dòng "sến" mang tên "Tâm sự với anh", tiếp theo nàng thể hiện một loạt ca khúc tiếng Ăng-lê (Save the best for last, eternal flame...) với phong cách biểu diễn hết sức... đi vào lòng người. Kan - chàng vệ sỹ của chúng ta - cũng không từ bỏ cơ hội "rút ngắn khoảng cách" với thân chủ xinh đẹp của mình. Chàng đã biểu diễn hết mình với loạt bài cũng bằng tiếng Ăng-lê ( More than words, I have a dream, Breaking my heart, Goodbye) và được khán giả nhiệt liêt hoan hô.
    Chừng như khoảng cách được rút ngắn thật và RR đã tỏ ra tin tưởng vào vệ sỹ của mình. Không ai nhận ra rằng Kan đa xkín đáo bấm tít-tít của mình và một lắt sau RR cũng cầm mobile ra ngoài... ngắm. Riêng người viết truyện đồ rằng Kan đã SMS cho thân chủ đề nghị về sớm để đảm bảo an toàn. Sự thật là Kan đã chuyển giao quyền chủ trì cho Witch141v - một thành viên trong Hội đồng quản trị của hãng- và chàng cáo lỗi về sớm với một lý do hết sức bí ẩn. Sự bí ẩn của nó thì rõ như ban ngày với vì... chàng có nói ra đâu. Tiếp theo đó ít phút , bí ẩn không kém, Diva RR của chúng ta cũng chào mọi người ra về sau khi hoàn thành phần thi một cách khá hoàn hảo.
    Không ai rời hội trường bởi các màn trình diễn vẫn tiếp tục một các hào hứng với các giọng ca khác. Thế nhưng, với bản chất thích super soi (mói) và đầu óc thám tử bẩm sinh, Cundc - người viết truyện, đồng thời là Phó GĐ Cty LOVE SERVICE trực thuộc tập đòan F-177 -đã suy đoán hết sức chính xác:
    vệ sỹ chờ đón thân chủ ở cửa hội trường.
    Từ sau hôm ấy, còn bao nhiêu tình tiết nữa những tất cả là online nên trong khuôn khổ một câu chuyện về offline thì chúng tôi không viết được.
    Chương III : Mộng uyên ương hồ điệp ( hay "bỏ tuor riêng, nàng theo tuor chung với chàng")
    Thấm thoắt gần tháng trời, đã đến ngày khởi hành của tuor diễn mang tên "F-177 All the Stars". Địa điểm được chọn lưu diễn sẽ là Chân núi, Sườn núi, Lưng chừng núi và rất có thể là Đỉnh núi. Đó là các nước thuộc châu Tây Thiên.
    Cuối cùng, sau bao nhiêu chăn trở, diva RR đã quyết tâm thành thật với tình yêu và quyết điịnh lên đuờng để giành giật với tình yêu. Nàng biết, sau khi hoàn thành hợp đồng, chàng Kan sẽ đi theo tuor diễn và biết đâu chàng sẽ "vướng phải" một cái "hợp đồng" chết tiệt nào khác. Mà nàng, đã lỡ bị "bén" trong những ngày "lửa gần rơm" khi chàng làm vệ sỹ riêng cho nàng. Một người phụ nữ hoành tráng và ngoạn mục như nàng không cho phép mình oánh mất tình yêu hiếm có khó tìm ấy. Vậy là nàng sẽ từ bỏ hộp đồng với hãng Box Du Lịch để đi thỉnh kinh với chàng.
    --------
    Cảnh quay cuuối của phim Vệ sỹ là cảnh làm tôi - người viết kịch bản này - thật sự tâm đắc
    ------
    Cuối cùng thì câu chuyện tình yêu đã có một kết thúc đẹp dã man tàn bạo. Bên chiếc chuyên cơ của hãng hàng không F-177 dùng để chuyên chở cả đoàn lưu diễn đi Tây Thiên, chàng Kan vệ sỹ sững sờ không tin vào mắt mình khi thấy bóng hồng RR lao đến.
    Họ đã đến với nhau như thế...
    ---
    Câu chuyện tạm kết ở đây.
    Copyright 2004 by F_177 Group.

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    F-177''s Love story
    No2: Vệ Sỹ.
    Nhân vật chính: Kan Kosner (tức Kankuli) và Red_R Houston (tức REd_rose)
    Tình tiết chính:
    - Có thật: VCD phim kinh dị mang tên Red Rose được bác mod Kan mang đến buổi off tháng 7 của box f_177 ở 65 Quán Sứ; giọng ca vàng Red_rose thể hiện những bản tình ca bất hủ (save the best for last, eternal flame...) trong cuộc thi Con bò vàng lần thứ I của f_177; bộ phim TLXH tình cảm Mỹ - Bodyguard - do diva Whitney Houston và nam tài tử Holliwood Kevin Kosner thủ vai chính.
    - Bốc phét: đọc truyện sẽ thấy là có rất nhiều tình tiết bốc phét.
    Vệ Sỹ
    Cundc
    Chương I : Người đâu gặp gỡ làm chi ( hay "nhiệm vụ tối mật")
    Một ngày đẹp trời giữa tháng 6 Hà Nội. Hãng thu âm F_177 tổ chức gặp mặt các thành viên của hãng nhằm chuẩn bị cho cuộc thi Con Bò Vàng tổ chức cùng ngày và bàn kế hoạch cho tour diễn qua Tây Thiên Mẫu của hãng, với sự góp mặt của đông đảo giọng ca được hãng bảo trợ.
    Trong số các ca sĩ được hãng F-177 lăng-xê có một Diva đắt giá, đó là Red_Rose Houston ( viết tắt là RR). Và hẳn nhiên là nàng cần được bảo vệ trước sự săn lùng của các fan hâm mộ. Thế là Kan Kosner - một người giàu kinh nghiệm nhất trong số các vệ sĩ của hãng F-177''s Security - đã nhận nhiệm vụ này. Và buổi off hôm ấy của hãng thu âm F-177 là dịp để chàng tiếp xúc với thân chủ lần đầu tiên.
    Kan có mặt hầu như rất sớm, trong tay giữ chắc cuốn VCD - hồ sơ hình ảnh về thân chủ. Với chức danh Manager của tập đoàn F-177, Kan đã thành công khi không một ai biết được thực chất chàng là chef của f-177''s Security. Và thật ra chàng làm nhiệm vụ trưởng ban tổ chức cuộc off cũng rất xuất sắc, mặc dù thật ra lcú đầu trong lòng hơi thắc thỏm vì chưa gặp được RR.
    Còn RR, nàng đến hơi muộn. Phải, một người quan trọng bao giờ cũng đến muộn một chút trong các cuộc hẹn. Hẳn là nàng đã phải rất khó khăn trong việc sắp xếp lịch thu âm của mình để dành thời gian cho ngày hôm ấy.
    Kan không khó khăn gì để nhận ra RR. Phong thái thanh lịch tự tin, cộng với cách phục trang nổi bật theo kiểu "đẹp rạng ngời mà không chói loá", đó là tất cả những gì mà một Diva đã khẳng định vị thế của mình như RR mặc nhiên có được. Sau khi cùng thảo luận về vấn đề tuor diễn đầu tháng 8 của hãng, RR tỏ ra rất tiếc vì nàng đã có một hợp đồng khác trùng thời điểm đó và không tham gia với F-177 được. Tuy nhiên, nàng đã đóng góp rất nhiều ý kiến và kinh nghiệm lưu diễn quý báu nhằm giúp cho thành công của tour diễn này. Đương nhiên đó cũng là những thông tin quý báu mà chàng vệ sỹKan ghi nhớ ngay lập tức, đặng sau này có giá trị trong công tác bảo an cho thân chủ.
    Từ Quán Sứ, nơi họp bàn của hãng thu thanh F-177, các thành viên của hãng hăm hở đến nơi điểm tâm ở Bát Đàn. Đúng là Diva RR rất có phong cách. Một mình nàng chọn một món riêng không giống ai cả, mặc dù menu ở nhà hàng đặc sản này rất hạn chế. Thì đặc sản mà. Tại nhà hàng, Kan cũng đã thể hiện rõ khả năng của mình. Chàng đã hoàn thành bữa ăn nhanh gọn, và ra phía gần với RR hơn để tiện cảnh giới cho nàng.
    Sau bữa tối, toàn bộ thành viên nhất chí địa điểm tiến hành cuộc thi Con Bò Vàng lần thứ I. Số 1 ngõ Huyện. Đây vốn là một địa điểm nổi tiếng nhất nhì trong giới ca hát. Thế là tất cả các thành viên cùng tham gia cuộc thi.
    Chương II : Trăm năm biết có duyên gì hay không (hay "nhiệm vụ sắp khả thi")
    Vào hội trường cuộc thi, Kan rất khéo léo chọn vị trí ngay cạnh thân chủ RR. (Chúng tôi không tiện post ảnh hai người ngồi cạnh nhau lên đây vì... hôm đó không chụp ảnh). Diva RR quả không hổ danh. Mở đầu bằng bản nhạc thuộc dòng "sến" mang tên "Tâm sự với anh", tiếp theo nàng thể hiện một loạt ca khúc tiếng Ăng-lê (Save the best for last, eternal flame...) với phong cách biểu diễn hết sức... đi vào lòng người. Kan - chàng vệ sỹ của chúng ta - cũng không từ bỏ cơ hội "rút ngắn khoảng cách" với thân chủ xinh đẹp của mình. Chàng đã biểu diễn hết mình với loạt bài cũng bằng tiếng Ăng-lê ( More than words, I have a dream, Breaking my heart, Goodbye) và được khán giả nhiệt liêt hoan hô.
    Chừng như khoảng cách được rút ngắn thật và RR đã tỏ ra tin tưởng vào vệ sỹ của mình. Không ai nhận ra rằng Kan đa xkín đáo bấm tít-tít của mình và một lắt sau RR cũng cầm mobile ra ngoài... ngắm. Riêng người viết truyện đồ rằng Kan đã SMS cho thân chủ đề nghị về sớm để đảm bảo an toàn. Sự thật là Kan đã chuyển giao quyền chủ trì cho Witch141v - một thành viên trong Hội đồng quản trị của hãng- và chàng cáo lỗi về sớm với một lý do hết sức bí ẩn. Sự bí ẩn của nó thì rõ như ban ngày với vì... chàng có nói ra đâu. Tiếp theo đó ít phút , bí ẩn không kém, Diva RR của chúng ta cũng chào mọi người ra về sau khi hoàn thành phần thi một cách khá hoàn hảo.
    Không ai rời hội trường bởi các màn trình diễn vẫn tiếp tục một các hào hứng với các giọng ca khác. Thế nhưng, với bản chất thích super soi (mói) và đầu óc thám tử bẩm sinh, Cundc - người viết truyện, đồng thời là Phó GĐ Cty LOVE SERVICE trực thuộc tập đòan F-177 -đã suy đoán hết sức chính xác:
    vệ sỹ chờ đón thân chủ ở cửa hội trường.
    Từ sau hôm ấy, còn bao nhiêu tình tiết nữa những tất cả là online nên trong khuôn khổ một câu chuyện về offline thì chúng tôi không viết được.
    Chương III : Mộng uyên ương hồ điệp ( hay "bỏ tuor riêng, nàng theo tuor chung với chàng")
    Thấm thoắt gần tháng trời, đã đến ngày khởi hành của tuor diễn mang tên "F-177 All the Stars". Địa điểm được chọn lưu diễn sẽ là Chân núi, Sườn núi, Lưng chừng núi và rất có thể là Đỉnh núi. Đó là các nước thuộc châu Tây Thiên.
    Cuối cùng, sau bao nhiêu chăn trở, diva RR đã quyết tâm thành thật với tình yêu và quyết điịnh lên đuờng để giành giật với tình yêu. Nàng biết, sau khi hoàn thành hợp đồng, chàng Kan sẽ đi theo tuor diễn và biết đâu chàng sẽ "vướng phải" một cái "hợp đồng" chết tiệt nào khác. Mà nàng, đã lỡ bị "bén" trong những ngày "lửa gần rơm" khi chàng làm vệ sỹ riêng cho nàng. Một người phụ nữ hoành tráng và ngoạn mục như nàng không cho phép mình oánh mất tình yêu hiếm có khó tìm ấy. Vậy là nàng sẽ từ bỏ hộp đồng với hãng Box Du Lịch để đi thỉnh kinh với chàng.
    --------
    Cảnh quay cuuối của phim Vệ sỹ là cảnh làm tôi - người viết kịch bản này - thật sự tâm đắc
    ------
    Cuối cùng thì câu chuyện tình yêu đã có một kết thúc đẹp dã man tàn bạo. Bên chiếc chuyên cơ của hãng hàng không F-177 dùng để chuyên chở cả đoàn lưu diễn đi Tây Thiên, chàng Kan vệ sỹ sững sờ không tin vào mắt mình khi thấy bóng hồng RR lao đến.
    Họ đã đến với nhau như thế...
    ---
    Câu chuyện tạm kết ở đây.
    Copyright 2004 by F_177 Group.

  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của Kan va RR hay quá nhỉ? Thế mà không post sớm cho cả nhà đỡ phải đọc truyện tưởng tượng của con nhóc Ẹ kia, khỏi gây rắc rối.
    Cún nể tớ thì tớ cũng nể cún lắm đấy. Tài năng viết văn thế này thì truyện ngắn của tớ ở Những con tàu đi tìm sân ga .. ế vì Cún mất thôi.
    Ơ, nhưng mà hình như tour đi Tây Thiên chưa diễn ra mà? Thế cái chương 3 là tưởng tượng à?
    Không ngờ Kan nhà mình xem ủ lì ù lì là thế mà kinh nhỉ? Chúc mừng cái nào!
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mà quên.
    Thế Văn phòng mình có cung cấp dịch vụ tổ chức đám cưới không nhỉ? Kiêm biên tập, chỉ đạo, chủ hôn... trong các lễ cưới luôn ý.
    Thấy tình hình các đôi các cặp trên box mình phát triển nhanh chóng như vũ bão thế này, dịch vụ kết tóc se tơ ấy xem ra đắt hàng lắm đấy. Triển vọng vô cùng, mọi người thấy thế nào?
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mà quên.
    Thế Văn phòng mình có cung cấp dịch vụ tổ chức đám cưới không nhỉ? Kiêm biên tập, chỉ đạo, chủ hôn... trong các lễ cưới luôn ý.
    Thấy tình hình các đôi các cặp trên box mình phát triển nhanh chóng như vũ bão thế này, dịch vụ kết tóc se tơ ấy xem ra đắt hàng lắm đấy. Triển vọng vô cùng, mọi người thấy thế nào?
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con cô bác, chuyện của ngài Kan và cô Rosed đây là sự thật 100/1000, câu chuyện này đã được tiểu thuyết gia, cô Cun, sau 1 thời gian theo dõi sát sao đã tường thuật lại cho chúng ta được bít, vì nhà Cún thì gần nhà Kan, nhà Kan lại gần nhà Rosed hí............hí nên mọi chuyện là khó thoát lắm ạ
    Tiếp theo là tình hình mới nắm bắt sau vụ off ngày hôm qua, bít thêm 1 đôi mới đó là bác Nlesslove và....................... nhân vật này rất quen thuộc với chúng ta (bác ui, mua lại tin đi, không em bán, bác bị hậu quả gì cấm kêu nhá) nhưng mà tớ chưa nói tên được, mọi người chờ đến khi nào cun post chuyện lên cho mà đọc,tớ moi được hơi bị nhiều tin ở đôi này đấy.
    Tiếp theo là chuyện tình yêu tìm thấy giữa Cún và 1 mem mới đi họp, he.....................he các cụ có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chả sai tẹo nào cả. Đôi này sẽ có cực nhiều thông tin trong tương lại, bít đâu 1 thiên tiểu thuyết nữa sẽ ra đời thì sao nhẻ, pà con nhẻ. Thôi thông tin của tui xin kết thúc tại đây, mún bít mọi chuyện ra sao pà con chịu khó đọc chuyện của Cún thì ssẽ rõ
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con cô bác, chuyện của ngài Kan và cô Rosed đây là sự thật 100/1000, câu chuyện này đã được tiểu thuyết gia, cô Cun, sau 1 thời gian theo dõi sát sao đã tường thuật lại cho chúng ta được bít, vì nhà Cún thì gần nhà Kan, nhà Kan lại gần nhà Rosed hí............hí nên mọi chuyện là khó thoát lắm ạ
    Tiếp theo là tình hình mới nắm bắt sau vụ off ngày hôm qua, bít thêm 1 đôi mới đó là bác Nlesslove và....................... nhân vật này rất quen thuộc với chúng ta (bác ui, mua lại tin đi, không em bán, bác bị hậu quả gì cấm kêu nhá) nhưng mà tớ chưa nói tên được, mọi người chờ đến khi nào cun post chuyện lên cho mà đọc,tớ moi được hơi bị nhiều tin ở đôi này đấy.
    Tiếp theo là chuyện tình yêu tìm thấy giữa Cún và 1 mem mới đi họp, he.....................he các cụ có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chả sai tẹo nào cả. Đôi này sẽ có cực nhiều thông tin trong tương lại, bít đâu 1 thiên tiểu thuyết nữa sẽ ra đời thì sao nhẻ, pà con nhẻ. Thôi thông tin của tui xin kết thúc tại đây, mún bít mọi chuyện ra sao pà con chịu khó đọc chuyện của Cún thì ssẽ rõ
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ mở ngoặc 1 tẹo, không fải ivy đâu nhá, đừng bác nào tung tin đồn nhảm để hỏng mất tin này của tớ là tớ thịt đấy
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ mở ngoặc 1 tẹo, không fải ivy đâu nhá, đừng bác nào tung tin đồn nhảm để hỏng mất tin này của tớ là tớ thịt đấy

Chia sẻ trang này