1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nàng Cún dạo này bi bô tợn.... , mà cái tật dỗi vẫn chưa bỏ được là thế nào nhỉ ???
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nàng Cún dạo này bi bô tợn.... , mà cái tật dỗi vẫn chưa bỏ được là thế nào nhỉ ???
  3. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    iem cực lực phản đối cái kiểu ỡm ờ của chị phù thuỷ nhớ
    không có chơi trò thậm thụt như vậy nhớ
    chị đi off bít thông tin gì thì phải post cho cả nhà cùng đọc, không chơi trò bán lại thông tin nhớ
    bác nlesslove với ai nào? ngoài chị ivy ra thì còn ai rất quen thuộc với box mình chớ? chị cún hả? hè hè. thế thì rõ rùi. hì hì.
    nào
    post thông tin lên đeeeê
    không là iem truất quyền làm mod của chị bi giờ
    híc
    tò mò wá đi
  4. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    iem cực lực phản đối cái kiểu ỡm ờ của chị phù thuỷ nhớ
    không có chơi trò thậm thụt như vậy nhớ
    chị đi off bít thông tin gì thì phải post cho cả nhà cùng đọc, không chơi trò bán lại thông tin nhớ
    bác nlesslove với ai nào? ngoài chị ivy ra thì còn ai rất quen thuộc với box mình chớ? chị cún hả? hè hè. thế thì rõ rùi. hì hì.
    nào
    post thông tin lên đeeeê
    không là iem truất quyền làm mod của chị bi giờ
    híc
    tò mò wá đi
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... hĩ hĩ.........Chời ơi bà con gọi Cún nhều quá. Hắt hơi ....xì.....
    Vì sợ tình trạng "băm bài", Cún xin phép trả nhời tuốt các vị cùng một khoảnh luôn ò ké?
    @ivyftu: GĐ thân êu! Cty chúng ta mới đi vào hoạt động cho nên rất cần những nỗ lực nhằm làm phong phú các hình thức dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Theo Cún thấy thì loạt khách hàng thuộc mảng "kết tóc se râu" rất có tiềm năng. Vì vậy xin khẩn thiết GĐ hãy nhanh nhanh đề ra chiến lược tấn công vào thị trường màu mỡ đó.
    @witch141v: Mụ phù thuỷ 141 tuổi thân mến! Ta không ngờ mụ đục nước béo cò ham làm lợi riêng tư như vậy. Mụ lại định lừa đảo những người lươngthiện con nhà lành như bác Nlesslove và...1/2 của bác ý à? Mụ phải để yên cho tác sáng tác chứ. Tại mụ tung tin thậm thụt làm cho con bé ebaby bổ nháo bổ nhào xiên xỏ lung tung. Tự nhiên vụ ta và "tình êu tìm thấy" của ta lại bị đánh đồng với vụ của ông anh Nlesslove kìa. Mụ thừa biết nhóc ebaby hay suy luận theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, vậy mà mụ lại... Thôi nhá! Chúng ta phải bàn riêng về các phi vụ. Kẻo thông tin rò rỏ, lại mang tiếng là nội bộ Cty lục đục thì không hay ho gì. Ò ké?
    @Xương xì ke: Tính Cún bi bô từ bé, ai chả biết. chàng làm ta thất vọng quá. Thì ra bây giờ chàng mới biết điều đó. Thôi tình ta kết thúc âu cũng là theo logic . Mong chàng yên thân ở cái làng của chàng, đừng có đi xiên xỏ cái tính hay dỗi của ta nữa có được không?
    Dạ thưa bà con! Thông tin hotline mà Cún và Phù Thuỷ thu thập được cũng khá là đủ để Cún viết thiên tình sử về bác Nlesslove và 1/2 của bác ý. Cơ mà đã đến giờ go mămming rồi. Xin bà con chờ vài tiếng đồng hồ nữa được chứ ạ?
    Giục tốc bất đạt mừ. (chỉ thị của GĐ ivyftu)
    To be broadcasted by F_177@ttvnol.com.
    Next:
    F_177 LOVE STORY No3: Beauty and the beast.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... hĩ hĩ.........Chời ơi bà con gọi Cún nhều quá. Hắt hơi ....xì.....
    Vì sợ tình trạng "băm bài", Cún xin phép trả nhời tuốt các vị cùng một khoảnh luôn ò ké?
    @ivyftu: GĐ thân êu! Cty chúng ta mới đi vào hoạt động cho nên rất cần những nỗ lực nhằm làm phong phú các hình thức dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Theo Cún thấy thì loạt khách hàng thuộc mảng "kết tóc se râu" rất có tiềm năng. Vì vậy xin khẩn thiết GĐ hãy nhanh nhanh đề ra chiến lược tấn công vào thị trường màu mỡ đó.
    @witch141v: Mụ phù thuỷ 141 tuổi thân mến! Ta không ngờ mụ đục nước béo cò ham làm lợi riêng tư như vậy. Mụ lại định lừa đảo những người lươngthiện con nhà lành như bác Nlesslove và...1/2 của bác ý à? Mụ phải để yên cho tác sáng tác chứ. Tại mụ tung tin thậm thụt làm cho con bé ebaby bổ nháo bổ nhào xiên xỏ lung tung. Tự nhiên vụ ta và "tình êu tìm thấy" của ta lại bị đánh đồng với vụ của ông anh Nlesslove kìa. Mụ thừa biết nhóc ebaby hay suy luận theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, vậy mà mụ lại... Thôi nhá! Chúng ta phải bàn riêng về các phi vụ. Kẻo thông tin rò rỏ, lại mang tiếng là nội bộ Cty lục đục thì không hay ho gì. Ò ké?
    @Xương xì ke: Tính Cún bi bô từ bé, ai chả biết. chàng làm ta thất vọng quá. Thì ra bây giờ chàng mới biết điều đó. Thôi tình ta kết thúc âu cũng là theo logic . Mong chàng yên thân ở cái làng của chàng, đừng có đi xiên xỏ cái tính hay dỗi của ta nữa có được không?
    Dạ thưa bà con! Thông tin hotline mà Cún và Phù Thuỷ thu thập được cũng khá là đủ để Cún viết thiên tình sử về bác Nlesslove và 1/2 của bác ý. Cơ mà đã đến giờ go mămming rồi. Xin bà con chờ vài tiếng đồng hồ nữa được chứ ạ?
    Giục tốc bất đạt mừ. (chỉ thị của GĐ ivyftu)
    To be broadcasted by F_177@ttvnol.com.
    Next:
    F_177 LOVE STORY No3: Beauty and the beast.
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu là chị cún không thừa cơ xiên xỏ iem nhớ
    ai suy luận râu ông nọ cắm cằm bà kia chớ?
    híc
    iem là chuyên gia thám tử tư đó. paparazi chưa chắc bằng iem đâu.

    mới lị chị nhanh post truyện nào
  8. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu là chị cún không thừa cơ xiên xỏ iem nhớ
    ai suy luận râu ông nọ cắm cằm bà kia chớ?
    híc
    iem là chuyên gia thám tử tư đó. paparazi chưa chắc bằng iem đâu.

    mới lị chị nhanh post truyện nào
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Này cái cô em ebay, cô làm như sáng tác truyện là dễ lắm ý. Từ từ chứ. Nhất là thiên tình sử thì càng phải từ từ...
    Dạ thưa bà con!
    Vì nhầm nhọt nên giới thiệu chương trình nhầm tên truyện. Beauty and the beast là tên của chuyện tình Beauty cún và The beast Sâu cơ. hì hì.... Sorry quý khán thính giả!
    Chuyện tình Sâu-Cún xin thư thư post sau. Giờ thì ưu tiên cho vụ hotline Nlesslove-honghaxinh. Đấy, tiết lộ tên nhân vật nữ chính rồi nhá.
    F_177''''s Love Story No3:
    Sóng ở đáy sông Hồng
    by cundc
    Role: Nlesslove, honghaxinh
    Chương I: Khi cô đơn anh gọi tên em( hay Tiếng gọi của trái tim)
    Một ngày tháng 6 đẹp trời, anh chợt nhận ra sự trống vắng của một-phần-hai còn lại. Bao nhiêu năm qua, nếu tính tuổi biết yêu là từ 15 thì anh đã "chậm nhớn" những một tá năm rồi. Anh tự nhủ: " It''''s time for me... ĐÃ đến lúc, đã đến lúc...". Và anh quyết tìm một nửa của mình cho bằng được.
    Nơi anh sinh- Hà Nội, ngày anh sinh - một ngày bỏng cháy... Thành phố nơi anh sống có con sông mang tên Hồng Hà chảy qua. Anh yêu nơi này, anh yêu con sông có màu hồng phù sa tràn trề sức sống. Trong những ngày bận rộn mưu kế tìm nàng Eva của mình, anh vẫn thường lang thang trên triền đê xanh mướt cỏ, hoặc đi đò sang bãi giữa để được tha hồ một mình lên kế hoạch tìm bạn đời. "Hồng Hà.... Hồng Hà.... chảy đi sông ơi, chảy đi sông ời....Ta yêu người.... Hãy chảy đi mang theo lời ước nguyện của ta, hãy đem lại cho ta phù sa tình yêu, hãy....". Anh cứ thế lẩm nhẩm điệp khúc quen thuộc, anh tin là điều đó sẽ linh nghiệm.
    Thế rồi anh lang thang theo dòng nước... cuối cùng anh tìm thấy một nơi mà người ta gọi là phường Làm Quen_Rút Ngắn khoảng cách @ttvnol.com. "A.... đây là nơi lý tưởng... Hồng Hà ơi, xin cảm ơn người!". Thế là anh bắt đầu công cuộc tầm half (một-nửa) nửa của mình. Chừng như nóng ruột, anh chọn ngay một vị chí thuận lợi cho việc lôi kéo tầm nhìn của các cô gái, mở một Quán Tâm tình nho nhỏ và trưng ra cái slogan khá hot: "Ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi". Phải, hãy thử đạt mình vào địa vị của một người đang bị ám ảnh bởi câu "cái tuổi nó đuổi xuân đi" như anh, bạn sẽ hiểu tại sao anh lại chọn cái slogan đó cho thương hiệu của mình. Có vẻ như anh muốn khẳng định: "Hồng Hà ơi, ơi Hồng Hà, hãy mang nàng đến cho ta đi nào, ta nghiêm túc lắm rồi. Nghiêm túc rồi đấy nhá!!!".
    Người đầu tiên ghé thăm quán anh là chị. Chị có đôi mắt hay cười, khuôn mặt thanh tú được tôn thêm vẻ đẹp bởi kiểu tóc ưa thích của chị. Từ lâu chị đã định cư ở đất này, nơi cũng được dòng sông Hồng ngày ngày bồi đắp phù sa tình bạn, tình yêu. Nhỏ hơn anh một tuổi, chị cũng cảm thấy "It''''s time...", It''''s time cho sự nghiêm túc. Vì thế chị chú ý ngay đến quán của anh. Chị mở hàng ngay khi được anh tiếp thị một vài thông tin trong profile của anh.
    Chương II: Một phút dành cho quảng cáo( hay Phát tín hiệu)
    Ngay từ những ngày đầu mở Quán TÂm tình, anh đã xác định rõ mục tiêu kinh doanh - chuyên mua bán 1/2. Chính vì thế khách hàng được anh cung cấp khá đầy đủ thông tin về anh, qua đó anh cũng mong được họ trả fee bằng profile của chính họ.
    Anh đã chờ đợi, hồi hộp, phấp phỏng, thắc thỏm... chờ đợi vị khách đầu tiên. Chị bước vào với đôi mắt cười thân thiện, dễ gần hết sức. Anh tưởng như mình chết ngất vì sung sướng, anh hoan hỉ gọi tên dòng sông thân yêu đã đem đến may mắn cho anh: "Hồng Hà ơi, xin cảm ơn người!!". Chị tròn xoe mắt: "Anh biết tên em sao?". Và giường như thế là đủ cho một sự bắt đầu hoàn hảo, chị cùng anh tâm tình...
    Họ đã tâm tình. Nào là... Nào là....
    Chương III : Sóng ở đáy sông ( hay cộng hưởng nhịp tim)
    Mẹ ơi... anh ngất thật. Không ngờ người con gái ấy lại có cái tên đáng yêu nhất mà anh từng biết. HỒng Hà... lại xinh nữa chứ... Sóng dâng lên trong lòng anh, dâng lên trong trái tim anh... Hai người nhìn nhau. Chỉ hai người. Chỉ có chị là biết những con sóng dâng lên trong ánh mắt anh... bốn mắt cơ đấy. Bắt gặp những sóng tình ấy, trái tim chị như một vệ tinh xịn nhất của NASA, nó đáp lại bằng những đợt sóng mà chị biết rõ rằng cộng hưởng một cách hoàn hảo với tần số sóng của trái tim anh.
    Thế là chị đến với anh một cách vô cùng ấn tượng như thế. Giống như sóng thì cứ muốn đời vỗ bờ. Bài thơ của Xuân Quuỳnh chị đã thuộc lòng. Hàng ngày chị vẫn thủ thỉ bên tai anh:
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau..
    Anh đã mê mệt trong men ái tình. Giọng nói, tiếng cười của chị chẳng khác nào âm thanh của sóng ngày đêm âu yếm đôi bờ Hồng hà.
    Anh và chị. Họ thành đôi khi nào nhỉ? Có lẽ chính họ cũng không biết nữa. Cho nên khi mà quán của anh đã tấp nập khách quen, khi mà hầu như khách hàng đều biết tên tuổi nhau, anh và chị vẫn chưa biết làm thế nào thổ lộ mối tình để chia vui cùng mọi người.
    Chuyện của họ giống như con sóng dưới đáy sông. Hay là họ chọn một tần số sóng nhịp tim quá cao? Chắc họ sợ bị nhiễu sóng bởi những sóng có tần số thấp mà các khách hàng vẫn ưa lựa chọn. Vâng, chuyện của họ sẽ mãi là sóng ở đáy sông và không ai hay biết, nếu không có một ngày....
    Chương IV: Cùng phát sóng trên vùng LÀm Quen ( hay Cộng hưởng hoàn toàn )
    Một ngày, tất cả nhân dân của phường Làm quen-Rút ngắn khoảng cách quyết định sẽ cùng nhau về với thiên nhiên để rút ngắn khoảng cách hơn. Và anh chị đã tay tron tay tới buổi họp bàn kế hoạch chi tiết cho buổi du ngoạn của toàn thể bà con.
    Thật là may mắn cho chúng tôi vì là những kẻ đầu tiên nhận ra nhịp cộng hưởng của trái tim hai người. Tôi và một người trong Uỷ ban nhăn răng phường đã nhất trí quan điểm rằng phải đưa mối tình của anh và chị lên bản tin phường, bởi vì thông tin chúng tôi thu thập được khá là giá trị. Thế nhưng chị , vốn là người quen với "sóng ở đáy sông", quen với sóng ngầm, chị đã nói rằng chị với anh muốn đi tàu ngầm. Chính vì thế, chúng tôi quyết định không đưa chuyện của họ ra phường. Thôi thì cứ để khi nào anh chị dắt nhau lên phường đăng ký là tất cả sẽ rõ mà không cần ai nói ra nói vào. Phỏng ạ?
    Chương V (bổ sung): A time for us (hay Phủ sóng toàn quốc)
    Cuối cùng thì anh và chị đã quyết định công khai hoá mối quan hệ sóng ngầm của mình. Có lẽ họ cảm thấy It''s time... quả đã chín. Một ngày đầu tháng 8, anh và chị cùng nắm tay nhau đứng trước dòng sông Hồng cuộn sóng mà rằng: "A time for us!".
    Ngày lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh đã đến. Anh chị thỉnh nhau ra mắt toàn thể đồng bào. Dù rằng đã super-soi, đoán già đoán non và buôn dưa lê hàng tấn rồi, nhưng bà con trong Fường_177 vẫn cảm thấy một sự xúc động bất ngờ. Ai cũng vui mừng cho đôi uyên ương mới của Fường_177 mình. Anh và chị, họ là niềm tự hào của chúng ta.
    Giờ thì bà con chỉ còn việc đút lợn đất, chờ đến ngày lành đập lợn lấy tiền bỏ phong bì mừng đám cưới.
    A, có khi mình đi buôn Fugarca đi nhể? Nhận thiệp hồng rồi ai chẳng tấy giun để ăn cỗ cho ngon.
    Thiết nghĩ câu chuyện tình của họ có thể tạm kết ở đây. Nếu như ai có khả năng phóng tác thì cứ tự nhiên ạ. (tất nhiên là tôi chỉ chịu trách nhiệm đến đây thôi. Còn ai loa loa mà bị khổ chủ kiện thì tự lo nhá!)
    Copyright 2004 by F_177@ttvnol.com
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 13/07/2004
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Này cái cô em ebay, cô làm như sáng tác truyện là dễ lắm ý. Từ từ chứ. Nhất là thiên tình sử thì càng phải từ từ...
    Dạ thưa bà con!
    Vì nhầm nhọt nên giới thiệu chương trình nhầm tên truyện. Beauty and the beast là tên của chuyện tình Beauty cún và The beast Sâu cơ. hì hì.... Sorry quý khán thính giả!
    Chuyện tình Sâu-Cún xin thư thư post sau. Giờ thì ưu tiên cho vụ hotline Nlesslove-honghaxinh. Đấy, tiết lộ tên nhân vật nữ chính rồi nhá.
    F_177''''s Love Story No3:
    Sóng ở đáy sông Hồng
    by cundc
    Role: Nlesslove, honghaxinh
    Chương I: Khi cô đơn anh gọi tên em( hay Tiếng gọi của trái tim)
    Một ngày tháng 6 đẹp trời, anh chợt nhận ra sự trống vắng của một-phần-hai còn lại. Bao nhiêu năm qua, nếu tính tuổi biết yêu là từ 15 thì anh đã "chậm nhớn" những một tá năm rồi. Anh tự nhủ: " It''''s time for me... ĐÃ đến lúc, đã đến lúc...". Và anh quyết tìm một nửa của mình cho bằng được.
    Nơi anh sinh- Hà Nội, ngày anh sinh - một ngày bỏng cháy... Thành phố nơi anh sống có con sông mang tên Hồng Hà chảy qua. Anh yêu nơi này, anh yêu con sông có màu hồng phù sa tràn trề sức sống. Trong những ngày bận rộn mưu kế tìm nàng Eva của mình, anh vẫn thường lang thang trên triền đê xanh mướt cỏ, hoặc đi đò sang bãi giữa để được tha hồ một mình lên kế hoạch tìm bạn đời. "Hồng Hà.... Hồng Hà.... chảy đi sông ơi, chảy đi sông ời....Ta yêu người.... Hãy chảy đi mang theo lời ước nguyện của ta, hãy đem lại cho ta phù sa tình yêu, hãy....". Anh cứ thế lẩm nhẩm điệp khúc quen thuộc, anh tin là điều đó sẽ linh nghiệm.
    Thế rồi anh lang thang theo dòng nước... cuối cùng anh tìm thấy một nơi mà người ta gọi là phường Làm Quen_Rút Ngắn khoảng cách @ttvnol.com. "A.... đây là nơi lý tưởng... Hồng Hà ơi, xin cảm ơn người!". Thế là anh bắt đầu công cuộc tầm half (một-nửa) nửa của mình. Chừng như nóng ruột, anh chọn ngay một vị chí thuận lợi cho việc lôi kéo tầm nhìn của các cô gái, mở một Quán Tâm tình nho nhỏ và trưng ra cái slogan khá hot: "Ai không nghiêm túc xin đừng làm phiền chúng tôi". Phải, hãy thử đạt mình vào địa vị của một người đang bị ám ảnh bởi câu "cái tuổi nó đuổi xuân đi" như anh, bạn sẽ hiểu tại sao anh lại chọn cái slogan đó cho thương hiệu của mình. Có vẻ như anh muốn khẳng định: "Hồng Hà ơi, ơi Hồng Hà, hãy mang nàng đến cho ta đi nào, ta nghiêm túc lắm rồi. Nghiêm túc rồi đấy nhá!!!".
    Người đầu tiên ghé thăm quán anh là chị. Chị có đôi mắt hay cười, khuôn mặt thanh tú được tôn thêm vẻ đẹp bởi kiểu tóc ưa thích của chị. Từ lâu chị đã định cư ở đất này, nơi cũng được dòng sông Hồng ngày ngày bồi đắp phù sa tình bạn, tình yêu. Nhỏ hơn anh một tuổi, chị cũng cảm thấy "It''''s time...", It''''s time cho sự nghiêm túc. Vì thế chị chú ý ngay đến quán của anh. Chị mở hàng ngay khi được anh tiếp thị một vài thông tin trong profile của anh.
    Chương II: Một phút dành cho quảng cáo( hay Phát tín hiệu)
    Ngay từ những ngày đầu mở Quán TÂm tình, anh đã xác định rõ mục tiêu kinh doanh - chuyên mua bán 1/2. Chính vì thế khách hàng được anh cung cấp khá đầy đủ thông tin về anh, qua đó anh cũng mong được họ trả fee bằng profile của chính họ.
    Anh đã chờ đợi, hồi hộp, phấp phỏng, thắc thỏm... chờ đợi vị khách đầu tiên. Chị bước vào với đôi mắt cười thân thiện, dễ gần hết sức. Anh tưởng như mình chết ngất vì sung sướng, anh hoan hỉ gọi tên dòng sông thân yêu đã đem đến may mắn cho anh: "Hồng Hà ơi, xin cảm ơn người!!". Chị tròn xoe mắt: "Anh biết tên em sao?". Và giường như thế là đủ cho một sự bắt đầu hoàn hảo, chị cùng anh tâm tình...
    Họ đã tâm tình. Nào là... Nào là....
    Chương III : Sóng ở đáy sông ( hay cộng hưởng nhịp tim)
    Mẹ ơi... anh ngất thật. Không ngờ người con gái ấy lại có cái tên đáng yêu nhất mà anh từng biết. HỒng Hà... lại xinh nữa chứ... Sóng dâng lên trong lòng anh, dâng lên trong trái tim anh... Hai người nhìn nhau. Chỉ hai người. Chỉ có chị là biết những con sóng dâng lên trong ánh mắt anh... bốn mắt cơ đấy. Bắt gặp những sóng tình ấy, trái tim chị như một vệ tinh xịn nhất của NASA, nó đáp lại bằng những đợt sóng mà chị biết rõ rằng cộng hưởng một cách hoàn hảo với tần số sóng của trái tim anh.
    Thế là chị đến với anh một cách vô cùng ấn tượng như thế. Giống như sóng thì cứ muốn đời vỗ bờ. Bài thơ của Xuân Quuỳnh chị đã thuộc lòng. Hàng ngày chị vẫn thủ thỉ bên tai anh:
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau..
    Anh đã mê mệt trong men ái tình. Giọng nói, tiếng cười của chị chẳng khác nào âm thanh của sóng ngày đêm âu yếm đôi bờ Hồng hà.
    Anh và chị. Họ thành đôi khi nào nhỉ? Có lẽ chính họ cũng không biết nữa. Cho nên khi mà quán của anh đã tấp nập khách quen, khi mà hầu như khách hàng đều biết tên tuổi nhau, anh và chị vẫn chưa biết làm thế nào thổ lộ mối tình để chia vui cùng mọi người.
    Chuyện của họ giống như con sóng dưới đáy sông. Hay là họ chọn một tần số sóng nhịp tim quá cao? Chắc họ sợ bị nhiễu sóng bởi những sóng có tần số thấp mà các khách hàng vẫn ưa lựa chọn. Vâng, chuyện của họ sẽ mãi là sóng ở đáy sông và không ai hay biết, nếu không có một ngày....
    Chương IV: Cùng phát sóng trên vùng LÀm Quen ( hay Cộng hưởng hoàn toàn )
    Một ngày, tất cả nhân dân của phường Làm quen-Rút ngắn khoảng cách quyết định sẽ cùng nhau về với thiên nhiên để rút ngắn khoảng cách hơn. Và anh chị đã tay tron tay tới buổi họp bàn kế hoạch chi tiết cho buổi du ngoạn của toàn thể bà con.
    Thật là may mắn cho chúng tôi vì là những kẻ đầu tiên nhận ra nhịp cộng hưởng của trái tim hai người. Tôi và một người trong Uỷ ban nhăn răng phường đã nhất trí quan điểm rằng phải đưa mối tình của anh và chị lên bản tin phường, bởi vì thông tin chúng tôi thu thập được khá là giá trị. Thế nhưng chị , vốn là người quen với "sóng ở đáy sông", quen với sóng ngầm, chị đã nói rằng chị với anh muốn đi tàu ngầm. Chính vì thế, chúng tôi quyết định không đưa chuyện của họ ra phường. Thôi thì cứ để khi nào anh chị dắt nhau lên phường đăng ký là tất cả sẽ rõ mà không cần ai nói ra nói vào. Phỏng ạ?
    Chương V (bổ sung): A time for us (hay Phủ sóng toàn quốc)
    Cuối cùng thì anh và chị đã quyết định công khai hoá mối quan hệ sóng ngầm của mình. Có lẽ họ cảm thấy It''s time... quả đã chín. Một ngày đầu tháng 8, anh và chị cùng nắm tay nhau đứng trước dòng sông Hồng cuộn sóng mà rằng: "A time for us!".
    Ngày lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh đã đến. Anh chị thỉnh nhau ra mắt toàn thể đồng bào. Dù rằng đã super-soi, đoán già đoán non và buôn dưa lê hàng tấn rồi, nhưng bà con trong Fường_177 vẫn cảm thấy một sự xúc động bất ngờ. Ai cũng vui mừng cho đôi uyên ương mới của Fường_177 mình. Anh và chị, họ là niềm tự hào của chúng ta.
    Giờ thì bà con chỉ còn việc đút lợn đất, chờ đến ngày lành đập lợn lấy tiền bỏ phong bì mừng đám cưới.
    A, có khi mình đi buôn Fugarca đi nhể? Nhận thiệp hồng rồi ai chẳng tấy giun để ăn cỗ cho ngon.
    Thiết nghĩ câu chuyện tình của họ có thể tạm kết ở đây. Nếu như ai có khả năng phóng tác thì cứ tự nhiên ạ. (tất nhiên là tôi chỉ chịu trách nhiệm đến đây thôi. Còn ai loa loa mà bị khổ chủ kiện thì tự lo nhá!)
    Copyright 2004 by F_177@ttvnol.com
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 13/07/2004

Chia sẻ trang này