1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bí tư liệu quá rùi. Nhà văn gác bút dăm chục hôm vậy...hic hic...
    Thưa bà con đang chăm chú chờ đợi chuyện tình Sâu-Cún. Thật ra cái lố-về sì-to-zy của chúng tớ chẳng có gì là zồ-man-tích cho nên khó mà viết nên thiên tình sử. Đơn giản là thế này:
    F_177''s love story No4:
    Công chúa ngủ trong rừng (hay Người đẹp Cún và Sâu quái vật)
    -Gia vị cho món story bố phét: gom góp một số chuyện hoang đường.
    -Nhân vật: Sâu Mobius, Cún cundc.
    Hoàng tử Sâu bị mụ Phù thuỷ ếm xì bùa phải đội lốt sâu cho đến khi nào có một cô gái xinh đẹp chịu kiss chàng một cái.
    Một hôm, Sâu ta bò lung tung linh tinh lang tang thế nào mà lại bò vào một cái forum. Cái forum này vốn trước đây là một lâu đài xinh đẹp mỹ miều, nhưng từ khi công chúa Cún bị ếm xì bùa ngủ quên mất 100 năm thì nó trở nên hoang tàn.
    Lọ mọ qua đám dây leo và vườn cây 100 năm không được chăm sóc của lâu đài forum, Sâu ta phát hiện ra công chúa đang ngủ gục bên key-bót của một con com-pỉu-tờ Pen-ti-um mấy không nhớ rõ vì cổ lỗ sĩ quá rồi. Trên người công chúa còn mặc một bộ xiêm y đặc biệt với dây nhợ và những điện cực dính trên đầu, thái dương, các huyệt trên tứ chi. Xem xét kỹ con com_piu_tờ ấy, Sâu thấy rằng nó bị virus thê thảm và một trong những loại virus cổ điển mang tên "sense and sensibility" đã tấn công các điện cực tạo nên một luồn sung điện ảnh hưởng mạnh tới dây thần kinh trung ương , gây ra hiện tượng chết lâm sàng ở công chúa.
    Aaaaaaa... Sâu ta hân hoan khi nhạn ra rằng, để đánh thức công chúa thì chỉ cần một.. cái kiss. Vì Nụ hôn cũng là một tác nhân gây ra những luồng điện kích thích các phản ứng não bộ cũng như các giác quan. CÁc phản ứng tích cực đó sẽ đem lại sự sống cho công chúa. Tiện quá còn gì. Thế là đôi bên cùng có lợi nhá!!
    Vốn nhận thức rõ đường lối làm ăn theo công thức win-win , tức là đôi bên cùng có lợi, Sâu không chần chừ, quyết định hôn công chúa ngay lập tức. "Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại!!!" . Thế là hoàng tử Sâu bò ngay lên đôi môi rất chi là "mời mọc" của công chúa Cún và....chụt... Ngay lập tức nụ hôn phát huy hiệu quả.
    Cảm thấy gai gai, ghê ghê ở môi, công chúa choàng tỉnh. Sờ lên môi mình, nàng phát hiện một con sâu róm đại bự đang ngoe ngoe. Lấy làm sợ hãi, nàng búng nó văng vào mo-ni-tờ, miệng thổi phì phì, tay quệt môi lia lịa. Ngay lúc ấy, công hiệu của nụ hôn mới phát huy ở Sâu.
    Bùm... Một tiếng nổ to.Chàng hoàng tử được giải thoát khỏi lốt sâu và hiện nguyên hình một chàng trai xinh đẹp ngồi trên... lòng công chúa. Tại vì nàng vừa búng sâu vào mo-ni-tờ mà nàng lại vẫn yên vị ở trước cái mo-ni-tờ đó mà... Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng. Hoàng tử vội bước sang bên cạnh. Họ lại nhìn nhau... đắm đuối. Hoàng tử cúi xuống từ từ gỡ từng điện cực trên người công chúa. Quá bối rối, công chúa cũng chỉ biết lặng im để chàng... làm gì thì làm.
    Hoàng tử Sâu vừa gỡ được điện cực cuối cùng ở gót chân công chúa ra thì chàng quay ngay sang bên com-pỉu-tờ. Chàng muốn diệt hết virus và khởi động lại máy, connect mạng cấp kỳ, gửi i-meo về cho mụ Phù thuỷ để báo cho mụ biết chàng đã thoát khỏi lốt sâu và sẽ tìm về báo thù." Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại!". Cứ nghĩ đến cảnh mụ phù thuỷ nhe nanh cười chế giễu sâu bò ngo ngoe là chàng sôi máu. Báo thù... động cơ lớn lao khiến chàng lao vào làm việc với cái bộ vi xử lý chết tiệt cổ lộ sĩ 100 năm tuổi. Chàng quên khuấy công chúa.
    Bỗng nhiên chàng nghe thấy tiếng sụt sịt, thút thít. hoá ra công chúa đang ngồi giận dỗi chàng vì cái tội quên mất nàng. Hoàng tử sâu bèn quay ra dỗ dành: "Nàng hãy ra kia tập vài động tác e-zô-bích cho người tỉnh hẳn, ta sẽ bổ lại con máy này để khởi động lại toàn bộ lâu đài forum của nàng". Có lý quá, công chúa nghe ngay, chạy ra tập e-zô-bích để chàng thoải con gà mái... muốn làm gì thì làm.
    Thế rồi, với tài năng của mình, hàng tử Sâu đã đem lại sự sống cho lâu đài của công chúa. Nhưng chàng đã quyết đi báo thù nên không màng ở lại hưởng vinh hoa phú quý. Chàng lên đường đi tìm phù thuỷ ngay... Từ ngày chàng đi cũng đã lâu lắm rồi. Công chúa vẫn say mê với cái com-pỉu-tờ cũ rích truy cập vào mạng Con rùa bò. Chàng Sâu của nàng giờ lang bạt nơi đâu nàng cũng không biết nữa. Liệu chàng đi báo thù thật hay lại bị mụ phù thuỷ ếm xì bùa rồi?????
    ---------------------
    Chuyện tình Sâu-cún chẳng có kết thúc đẹp như những chuyện tình trước mà Cún kể. Không cso hay chưa có? Mong rằng có Hậu SÂu-Cún kể hầu bà con!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bí tư liệu quá rùi. Nhà văn gác bút dăm chục hôm vậy...hic hic...
    Thưa bà con đang chăm chú chờ đợi chuyện tình Sâu-Cún. Thật ra cái lố-về sì-to-zy của chúng tớ chẳng có gì là zồ-man-tích cho nên khó mà viết nên thiên tình sử. Đơn giản là thế này:
    F_177''s love story No4:
    Công chúa ngủ trong rừng (hay Người đẹp Cún và Sâu quái vật)
    -Gia vị cho món story bố phét: gom góp một số chuyện hoang đường.
    -Nhân vật: Sâu Mobius, Cún cundc.
    Hoàng tử Sâu bị mụ Phù thuỷ ếm xì bùa phải đội lốt sâu cho đến khi nào có một cô gái xinh đẹp chịu kiss chàng một cái.
    Một hôm, Sâu ta bò lung tung linh tinh lang tang thế nào mà lại bò vào một cái forum. Cái forum này vốn trước đây là một lâu đài xinh đẹp mỹ miều, nhưng từ khi công chúa Cún bị ếm xì bùa ngủ quên mất 100 năm thì nó trở nên hoang tàn.
    Lọ mọ qua đám dây leo và vườn cây 100 năm không được chăm sóc của lâu đài forum, Sâu ta phát hiện ra công chúa đang ngủ gục bên key-bót của một con com-pỉu-tờ Pen-ti-um mấy không nhớ rõ vì cổ lỗ sĩ quá rồi. Trên người công chúa còn mặc một bộ xiêm y đặc biệt với dây nhợ và những điện cực dính trên đầu, thái dương, các huyệt trên tứ chi. Xem xét kỹ con com_piu_tờ ấy, Sâu thấy rằng nó bị virus thê thảm và một trong những loại virus cổ điển mang tên "sense and sensibility" đã tấn công các điện cực tạo nên một luồn sung điện ảnh hưởng mạnh tới dây thần kinh trung ương , gây ra hiện tượng chết lâm sàng ở công chúa.
    Aaaaaaa... Sâu ta hân hoan khi nhạn ra rằng, để đánh thức công chúa thì chỉ cần một.. cái kiss. Vì Nụ hôn cũng là một tác nhân gây ra những luồng điện kích thích các phản ứng não bộ cũng như các giác quan. CÁc phản ứng tích cực đó sẽ đem lại sự sống cho công chúa. Tiện quá còn gì. Thế là đôi bên cùng có lợi nhá!!
    Vốn nhận thức rõ đường lối làm ăn theo công thức win-win , tức là đôi bên cùng có lợi, Sâu không chần chừ, quyết định hôn công chúa ngay lập tức. "Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại!!!" . Thế là hoàng tử Sâu bò ngay lên đôi môi rất chi là "mời mọc" của công chúa Cún và....chụt... Ngay lập tức nụ hôn phát huy hiệu quả.
    Cảm thấy gai gai, ghê ghê ở môi, công chúa choàng tỉnh. Sờ lên môi mình, nàng phát hiện một con sâu róm đại bự đang ngoe ngoe. Lấy làm sợ hãi, nàng búng nó văng vào mo-ni-tờ, miệng thổi phì phì, tay quệt môi lia lịa. Ngay lúc ấy, công hiệu của nụ hôn mới phát huy ở Sâu.
    Bùm... Một tiếng nổ to.Chàng hoàng tử được giải thoát khỏi lốt sâu và hiện nguyên hình một chàng trai xinh đẹp ngồi trên... lòng công chúa. Tại vì nàng vừa búng sâu vào mo-ni-tờ mà nàng lại vẫn yên vị ở trước cái mo-ni-tờ đó mà... Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng. Hoàng tử vội bước sang bên cạnh. Họ lại nhìn nhau... đắm đuối. Hoàng tử cúi xuống từ từ gỡ từng điện cực trên người công chúa. Quá bối rối, công chúa cũng chỉ biết lặng im để chàng... làm gì thì làm.
    Hoàng tử Sâu vừa gỡ được điện cực cuối cùng ở gót chân công chúa ra thì chàng quay ngay sang bên com-pỉu-tờ. Chàng muốn diệt hết virus và khởi động lại máy, connect mạng cấp kỳ, gửi i-meo về cho mụ Phù thuỷ để báo cho mụ biết chàng đã thoát khỏi lốt sâu và sẽ tìm về báo thù." Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại!". Cứ nghĩ đến cảnh mụ phù thuỷ nhe nanh cười chế giễu sâu bò ngo ngoe là chàng sôi máu. Báo thù... động cơ lớn lao khiến chàng lao vào làm việc với cái bộ vi xử lý chết tiệt cổ lộ sĩ 100 năm tuổi. Chàng quên khuấy công chúa.
    Bỗng nhiên chàng nghe thấy tiếng sụt sịt, thút thít. hoá ra công chúa đang ngồi giận dỗi chàng vì cái tội quên mất nàng. Hoàng tử sâu bèn quay ra dỗ dành: "Nàng hãy ra kia tập vài động tác e-zô-bích cho người tỉnh hẳn, ta sẽ bổ lại con máy này để khởi động lại toàn bộ lâu đài forum của nàng". Có lý quá, công chúa nghe ngay, chạy ra tập e-zô-bích để chàng thoải con gà mái... muốn làm gì thì làm.
    Thế rồi, với tài năng của mình, hàng tử Sâu đã đem lại sự sống cho lâu đài của công chúa. Nhưng chàng đã quyết đi báo thù nên không màng ở lại hưởng vinh hoa phú quý. Chàng lên đường đi tìm phù thuỷ ngay... Từ ngày chàng đi cũng đã lâu lắm rồi. Công chúa vẫn say mê với cái com-pỉu-tờ cũ rích truy cập vào mạng Con rùa bò. Chàng Sâu của nàng giờ lang bạt nơi đâu nàng cũng không biết nữa. Liệu chàng đi báo thù thật hay lại bị mụ phù thuỷ ếm xì bùa rồi?????
    ---------------------
    Chuyện tình Sâu-cún chẳng có kết thúc đẹp như những chuyện tình trước mà Cún kể. Không cso hay chưa có? Mong rằng có Hậu SÂu-Cún kể hầu bà con!
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chuyện tình này kết thúc thì ... còn chuyện tình nào khác để post nữa không nhỉ?
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chuyện tình này kết thúc thì ... còn chuyện tình nào khác để post nữa không nhỉ?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dạ , bẩm GĐ! Em xin cố gắng hết sức, vận nội công hết lực. GĐ hãy cứ bình tĩnh xơi trà xơi thuốc, em khắc có chuyện kể hầu GĐ tiếp ạ!!
    Kính chúc GĐ một ngày làm việc vui vẻ!
    Mật báo: bẩm GĐ, em định viết một truyện kiểu Táo Quân, nghĩa là 1 bà-2 ông í'' ạ. Cơ mà em mới đang chuẩn bị khâu tuyển nhân vật chính. Em hứa sẽ sớm có truyện hầu GĐ!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dạ , bẩm GĐ! Em xin cố gắng hết sức, vận nội công hết lực. GĐ hãy cứ bình tĩnh xơi trà xơi thuốc, em khắc có chuyện kể hầu GĐ tiếp ạ!!
    Kính chúc GĐ một ngày làm việc vui vẻ!
    Mật báo: bẩm GĐ, em định viết một truyện kiểu Táo Quân, nghĩa là 1 bà-2 ông í'' ạ. Cơ mà em mới đang chuẩn bị khâu tuyển nhân vật chính. Em hứa sẽ sớm có truyện hầu GĐ!
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, cảm ơn em Cundc nhé. Chị tìm mãi đấy, ai dè em lại có ...câu chuyện thật hay....chị cũng đã đọc từ trước rồi, định bụng send cho Lover nhưng không còn trong file, đe-lét từ bao giờ rồi
    Một lần nữa mẹc-xi... nhé.
    Cơ mà chủ nhật mai, 19-7 có ai đi xem tivi màn ảnh rộng không đó, tôi thì bận rùi....tiếc quá tiếc quá....tặc tặc
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, cảm ơn em Cundc nhé. Chị tìm mãi đấy, ai dè em lại có ...câu chuyện thật hay....chị cũng đã đọc từ trước rồi, định bụng send cho Lover nhưng không còn trong file, đe-lét từ bao giờ rồi
    Một lần nữa mẹc-xi... nhé.
    Cơ mà chủ nhật mai, 19-7 có ai đi xem tivi màn ảnh rộng không đó, tôi thì bận rùi....tiếc quá tiếc quá....tặc tặc
  9. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    he !ta trở về đây...............
    chào cac bác , gớm nhớ các bác wa'' < ghi chú : đây là lời nói dối chân thật nhât mà em có >.sau 8 tiếng 20 phút chật vật trong phòng thi Cao đẳng .....
    mệt chết ...
    ai thuơng em ko nhi?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    mà thui chào hỏi thế là đủ: em hỏi toàn thể bà con nhé " Khi con trai "bị" con gái hun trộm thì làm thế nào...?......?...
    chả lẽ cứ theo lẽ thường hành xử à ?
    < ghi chú : theo lẽ thường khi con gái bị hun trộm thì vươn tay , xoè đủ 5 ngón ......và .....bốp .....trời>
  10. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    he !ta trở về đây...............
    chào cac bác , gớm nhớ các bác wa'' < ghi chú : đây là lời nói dối chân thật nhât mà em có >.sau 8 tiếng 20 phút chật vật trong phòng thi Cao đẳng .....
    mệt chết ...
    ai thuơng em ko nhi?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    mà thui chào hỏi thế là đủ: em hỏi toàn thể bà con nhé " Khi con trai "bị" con gái hun trộm thì làm thế nào...?......?...
    chả lẽ cứ theo lẽ thường hành xử à ?
    < ghi chú : theo lẽ thường khi con gái bị hun trộm thì vươn tay , xoè đủ 5 ngón ......và .....bốp .....trời>

Chia sẻ trang này