1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác có bị ấm đầu không đó? Iem đang ở HN. Bác đòi vào SG dẫn em đi ăn kem là bị bịnh nặng lắm đó, biết không hử?
    Mà làm sao lại có thể thiếu bác trong thiên tình sử của F177 được. Thiếu nhân vật phụ lèng nhèng như Ego còn chấp nhận được. Chứ nhân vật nam chính thứ 2 làm sao vắng mặt? Bác có thấy anh gió mùa không? Đang hí hửng cười nụ vì được đưa lên hàng đầu kìa? Bác cứ lăn tăn. Hay bác muốn làm nhân vật nam chính thứ nhất. .
    Không được đâu. Chị ivy với anh gió mùa tình củm hơn.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Động viên em nó cái nào...
    Cô bé tôi yêu vẫn cứ buồn,
    Vẫn còn hờn, giận, lệ còn tuôn,
    Vẫn còn ấm ức, tôi không đến,
    Còn bảo tôi rằng "Bé hết thương"
    Cô bé tôi yêu vẫn cứ nhè,
    Sáng nay, bé kể mẹ tôi nghe,
    Nghe xong, mẹ bảo :"Con đừng giận,
    Thằng ấy chung tình nhất đó nhe"
    Cô bé tôi yêu, đã hết buồn,
    Bé cười, bé nói "Bé còn thương,
    Bé không giận, trách, hờn anh nữa,
    Bé nhớ anh nhiều, mới vấn vương"
    Cô bé tôi yêu, hết giận rồi,
    Không còn mách mẹ, đổ thừa tôi,
    Không còn hang up, khi tôi gọi,
    Bé nói suốt đêm, chửa hết lời .
    ......................................................
    Cô bé tôi yêu sắp nghỉ hè,
    Hôm qua cô gọi, nói tôi nghe,
    "Tuần này thứ sáu, mười giờ tối,
    Anh đến phii trường đón bé nhe ."
    Cô bé tôi yêu, nói thật nhiều,
    Nói rằng "Bé nhớ, nhớ anh yêu,
    Những đêm xuân vắng, bên bàn viết,
    Bé đọc thơ tình, dạ chắt chiu"
    Cô bé tôi yêu, kể lại rằng,
    "Những chiều hoang vắng, tối không trăng,
    Những đêm đông lạnh nhìn hoa tuyết,
    Bếp ấm nhưng lòng vẫn gía băng"
    Cô bé tôi yêu, kể một hồi,
    Không nghe tôi nói, bé cong môi (?)
    "Sao anh không nói, không mừng hở ?
    Không muốn bé về, một tiếng thôi "
    Cô bé tôi yêu, lại muốn hờn,
    Chết rôì, lệ bé sắp trào tuôn,
    "Không, không, bé ... bé , anh mừng lắm,
    Yêu bé, anh đâu để bé buồn "
    Cô bé tôi yêu, lại muốn nhè,
    Tôi đành dỗ "Bé nói, anh nghe,
    Anh thương, anh nhớ, mong từng phút,
    Anh muốn đi ngay đón bé về"
    Cô bé tôi yêu, khúc khích cươì,
    "Thôi đừng gỉa bộ nữa anh ơi,
    Yêu em thế hở, em nào biết,
    Cứ tưởng anh yêu mấy chục người
    ..........................................................
    Cô bé tôi yêu, mới đến chơi,
    Hôm nay đầu tuần, thật là vui,
    Kéo tôi ra dưới tàn Lan trắng,
    Trao nụ hôn nồng lịm má môi .
    Cô bé tôi yêu, mỉm mỉm cười,
    Ngọt ngào duyên dáng, gọi "Anh ơi,
    Ghé đây, nói nhỏ cho anh biết,
    Là bé yêu anh suốt cuộc đời "
    Cô bé tôi yêu, ở đến chiều,
    Bên tôi trao đổi mộng thương yêu,
    Bên tôi trao đổi lời nhung nhớ,
    Thề nguyện muôn đời mãi mãi yêu .
    Cô bé tôi yêu, chửa muốn về,
    "Tối rồi, bé ạ, mẹ rầy nghe,
    Sáng mai Thứ Ba, anh sang đón,
    Đi bơi vui đùa, tắm, bé nhe"

    ....................................................
    Cô bé tôi yêu, mới bước ra,
    "Còn chưa tối hẳn đó anh à,
    Sáng mai đến sớm, em chờ đó,
    Đừng trễ, em buồn, khóc đó nha"
    Cô bé tôi yêu, mới bước về,
    Mà tôi đã thấy nhớ cô ghê,
    Chỉ mong, chỉ muốn trời mau sáng,
    Để đến cùng cô tắm biển nè .
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Động viên em nó cái nào...
    Cô bé tôi yêu vẫn cứ buồn,
    Vẫn còn hờn, giận, lệ còn tuôn,
    Vẫn còn ấm ức, tôi không đến,
    Còn bảo tôi rằng "Bé hết thương"
    Cô bé tôi yêu vẫn cứ nhè,
    Sáng nay, bé kể mẹ tôi nghe,
    Nghe xong, mẹ bảo :"Con đừng giận,
    Thằng ấy chung tình nhất đó nhe"
    Cô bé tôi yêu, đã hết buồn,
    Bé cười, bé nói "Bé còn thương,
    Bé không giận, trách, hờn anh nữa,
    Bé nhớ anh nhiều, mới vấn vương"
    Cô bé tôi yêu, hết giận rồi,
    Không còn mách mẹ, đổ thừa tôi,
    Không còn hang up, khi tôi gọi,
    Bé nói suốt đêm, chửa hết lời .
    ......................................................
    Cô bé tôi yêu sắp nghỉ hè,
    Hôm qua cô gọi, nói tôi nghe,
    "Tuần này thứ sáu, mười giờ tối,
    Anh đến phii trường đón bé nhe ."
    Cô bé tôi yêu, nói thật nhiều,
    Nói rằng "Bé nhớ, nhớ anh yêu,
    Những đêm xuân vắng, bên bàn viết,
    Bé đọc thơ tình, dạ chắt chiu"
    Cô bé tôi yêu, kể lại rằng,
    "Những chiều hoang vắng, tối không trăng,
    Những đêm đông lạnh nhìn hoa tuyết,
    Bếp ấm nhưng lòng vẫn gía băng"
    Cô bé tôi yêu, kể một hồi,
    Không nghe tôi nói, bé cong môi (?)
    "Sao anh không nói, không mừng hở ?
    Không muốn bé về, một tiếng thôi "
    Cô bé tôi yêu, lại muốn hờn,
    Chết rôì, lệ bé sắp trào tuôn,
    "Không, không, bé ... bé , anh mừng lắm,
    Yêu bé, anh đâu để bé buồn "
    Cô bé tôi yêu, lại muốn nhè,
    Tôi đành dỗ "Bé nói, anh nghe,
    Anh thương, anh nhớ, mong từng phút,
    Anh muốn đi ngay đón bé về"
    Cô bé tôi yêu, khúc khích cươì,
    "Thôi đừng gỉa bộ nữa anh ơi,
    Yêu em thế hở, em nào biết,
    Cứ tưởng anh yêu mấy chục người
    ..........................................................
    Cô bé tôi yêu, mới đến chơi,
    Hôm nay đầu tuần, thật là vui,
    Kéo tôi ra dưới tàn Lan trắng,
    Trao nụ hôn nồng lịm má môi .
    Cô bé tôi yêu, mỉm mỉm cười,
    Ngọt ngào duyên dáng, gọi "Anh ơi,
    Ghé đây, nói nhỏ cho anh biết,
    Là bé yêu anh suốt cuộc đời "
    Cô bé tôi yêu, ở đến chiều,
    Bên tôi trao đổi mộng thương yêu,
    Bên tôi trao đổi lời nhung nhớ,
    Thề nguyện muôn đời mãi mãi yêu .
    Cô bé tôi yêu, chửa muốn về,
    "Tối rồi, bé ạ, mẹ rầy nghe,
    Sáng mai Thứ Ba, anh sang đón,
    Đi bơi vui đùa, tắm, bé nhe"

    ....................................................
    Cô bé tôi yêu, mới bước ra,
    "Còn chưa tối hẳn đó anh à,
    Sáng mai đến sớm, em chờ đó,
    Đừng trễ, em buồn, khóc đó nha"
    Cô bé tôi yêu, mới bước về,
    Mà tôi đã thấy nhớ cô ghê,
    Chỉ mong, chỉ muốn trời mau sáng,
    Để đến cùng cô tắm biển nè .
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vào một ngày đẹp trời mùa hạ, có một thằng con trai bất chợt cảm thấy tình cảm dạt dào. Cũng lúc đấy có một đứa con gái chắc tình cảm dạt dào không kém. Có một lúc thằng con trai và đứa con gái gặp nhau, nhìn nhau, ôm nhau cái, chụp với nhau những tấm hình ... và cười với nhau.
    Sau đó nữa có một thằng con trai và thêm một đứa con gái hay hẹn hò nhau và có một đứa con gái nói với một thằng con trai rằng nó yêu sông như chính yêu đưa con trai đó vậy. Và ngày ấy có một thằng con trai và một đứa con gái ngồi trầm lặng bên chiếc cầu gần sông để ngắm trăng sao và dòng sông cuộn chảy. Lúc ấy có một thằng con trai uống rượu với nhưng nỗi niềm riêng và nghe đứa con gái tâm sự về nhưng điều thuộc về quá khứ của đứa con gái. Ngày ấy cố một đứa con gái yếu đuối và một thằng con trai đã mắc sai lầm ... và sau đó có một thằng con trai và một đứa con gái nói chia tay. Vì lúc đó thằng con trai đã nhận được một cái tát thâm tím mặt mày và lúc đó có một đứa con gái đã khóc ... đã qua.
    Ngày xưa có một thằng con trai và một đứa con gái mải miết ở hai diễn đàn khác nhau. Ngày xưa có một thằng con trai hay gọi điện cho đứa con gái đó để nghe cái giọng mượt mà qua điện thoại của đứa con gái ... có một đứa con gái hồi đó hay thích nhìn webcam của đứa con trai vì rằng đứa con trai lên webcam thật đẹp. Ngày ấy cũng có một thằng con trai thất hứa với một đứa con gái trong chính dịp sinh nhật của thằng con trai. Và sau đó đã có một đứa con gái bảo rằng đứa con gái đó sẽ chẳng gặp thằng con trai đó nữa đâu. Ngày xưa hơn nữa có một thằng con trai và một đứa con gái hay nói về những câu chuyện tình yêu của cả hai đứa ... để rồi mỗi tối có một đứa con trai và đứa con gái ngồi chiếm hữu cái điện thoại của cả nhà ... Và giờ đây có một thằng con trai và đứa con gái lại tham gia chung 1 diễn đàn mà đáng nhẽ ra là không thể. Và đứa con gái và thằng con trai lại hay gặp nhau nhiều hơn ... và ít ra dù có một mớ rắc rối vẫn còn một thằng con trai và 1 đứa con gái với mối quan hệ ngày nào ...
    Ngày xưa có một thằng con trai hay chịu khó ngồi nghe một đứa con gái đọc thơ và hát những bài hát chắc chỉ có riêng đứa con gái biết được. Có một thằng con trai và một đứa con gái thường hay gặp nhau ở một nơi chẳng dành riêng cho tình ban hay tình yêu vì cả hai đứa hay gặp nhau ở quán net mà thôi . Có một thằng con trai và một đứa con gái có đôi lần ngồi đọc thơ, hát và uống rượu ở bên một cái hồ tương đối sạch sẽ. Có một thằng con trai đã tự nhiên bật khóc vì một đứa con gái vì rằng thằng con trai .... Và hơn thế nữa có một đứa con gái chẳng hiểu quan điểm sống của một thằng con trai và thế là có một thằng con trai và một đứa con gái chấm dứt.
    Còn ngày nay....có 1 thằng con trai vẫn đang tìm một đứa con gái...
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vào một ngày đẹp trời mùa hạ, có một thằng con trai bất chợt cảm thấy tình cảm dạt dào. Cũng lúc đấy có một đứa con gái chắc tình cảm dạt dào không kém. Có một lúc thằng con trai và đứa con gái gặp nhau, nhìn nhau, ôm nhau cái, chụp với nhau những tấm hình ... và cười với nhau.
    Sau đó nữa có một thằng con trai và thêm một đứa con gái hay hẹn hò nhau và có một đứa con gái nói với một thằng con trai rằng nó yêu sông như chính yêu đưa con trai đó vậy. Và ngày ấy có một thằng con trai và một đứa con gái ngồi trầm lặng bên chiếc cầu gần sông để ngắm trăng sao và dòng sông cuộn chảy. Lúc ấy có một thằng con trai uống rượu với nhưng nỗi niềm riêng và nghe đứa con gái tâm sự về nhưng điều thuộc về quá khứ của đứa con gái. Ngày ấy cố một đứa con gái yếu đuối và một thằng con trai đã mắc sai lầm ... và sau đó có một thằng con trai và một đứa con gái nói chia tay. Vì lúc đó thằng con trai đã nhận được một cái tát thâm tím mặt mày và lúc đó có một đứa con gái đã khóc ... đã qua.
    Ngày xưa có một thằng con trai và một đứa con gái mải miết ở hai diễn đàn khác nhau. Ngày xưa có một thằng con trai hay gọi điện cho đứa con gái đó để nghe cái giọng mượt mà qua điện thoại của đứa con gái ... có một đứa con gái hồi đó hay thích nhìn webcam của đứa con trai vì rằng đứa con trai lên webcam thật đẹp. Ngày ấy cũng có một thằng con trai thất hứa với một đứa con gái trong chính dịp sinh nhật của thằng con trai. Và sau đó đã có một đứa con gái bảo rằng đứa con gái đó sẽ chẳng gặp thằng con trai đó nữa đâu. Ngày xưa hơn nữa có một thằng con trai và một đứa con gái hay nói về những câu chuyện tình yêu của cả hai đứa ... để rồi mỗi tối có một đứa con trai và đứa con gái ngồi chiếm hữu cái điện thoại của cả nhà ... Và giờ đây có một thằng con trai và đứa con gái lại tham gia chung 1 diễn đàn mà đáng nhẽ ra là không thể. Và đứa con gái và thằng con trai lại hay gặp nhau nhiều hơn ... và ít ra dù có một mớ rắc rối vẫn còn một thằng con trai và 1 đứa con gái với mối quan hệ ngày nào ...
    Ngày xưa có một thằng con trai hay chịu khó ngồi nghe một đứa con gái đọc thơ và hát những bài hát chắc chỉ có riêng đứa con gái biết được. Có một thằng con trai và một đứa con gái thường hay gặp nhau ở một nơi chẳng dành riêng cho tình ban hay tình yêu vì cả hai đứa hay gặp nhau ở quán net mà thôi . Có một thằng con trai và một đứa con gái có đôi lần ngồi đọc thơ, hát và uống rượu ở bên một cái hồ tương đối sạch sẽ. Có một thằng con trai đã tự nhiên bật khóc vì một đứa con gái vì rằng thằng con trai .... Và hơn thế nữa có một đứa con gái chẳng hiểu quan điểm sống của một thằng con trai và thế là có một thằng con trai và một đứa con gái chấm dứt.
    Còn ngày nay....có 1 thằng con trai vẫn đang tìm một đứa con gái...
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối, đến hoa mắt chóng mặt với cái ?o?.có một thằng con trai với cả một đứa con gái?
    Đến đi Văn điển sớm vì 2 đứa nó mất thôi.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối, đến hoa mắt chóng mặt với cái ?o?.có một thằng con trai với cả một đứa con gái?
    Đến đi Văn điển sớm vì 2 đứa nó mất thôi.
  8. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị phù thủy pháp lực cao cường, nội công thâm hậu đến thế mà còn hoa mắt, đòi đi Văn điển sớm vì "cái thằng con trai và đứa con gái" thì chắc cả cái diễn đàn này đọc xong cũng theo chị í về nơi an nghỉ cuối cùng wá.
    Híc. bác gió mùa lúc nì đúng là dở hơi ăn cám lợn. vít nhăng nhít trên cái topic đang hấp dẫn nì. bác Kan điẹp chai đâu rùi? treo cái nick nì lên vài ngày cho bác ta về nhà tĩnh tu cái nào. Về nhà nằm trên giuờng, wấn cái chăn, ôm cái gối mà si nghĩ đi bác ui. khi nào đầu óc bình thường trở lại rùi hãy post. chớ bác ấm đầu thế này, chỉ làm các anh chị iem thêm nhức đầu vì đọc bài của bác thui.
    Bác ui, thế trong truyện của bác có mấy thằng con trai và mấy đứa con gái vậy? hay chỉ có một thằng một con? thằng con trai thì em biết đích xác là bác rùi đó. nhưng đứa con gái thì iem đang đoán xem là đứa nào.
    mà hì. bác post bài thơ nì tặng iem hở? hôm qua bác pm rủ iem đi bơi mờ. hì. bác ghê lắm. định rủ iem đi bơi chung với bác để làm gì? có ý đồ đen tối hở?
    iem chuyển cái đó cho chị ivy coi chị í có ghen không. híc. chị í chả thèm ghen mà còn phán "em đi đi cho diễn đàn nó yên tĩnh". thế mới đau chứ.
    thui, iem giận rùi. iem không vít nữa.
  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị phù thủy pháp lực cao cường, nội công thâm hậu đến thế mà còn hoa mắt, đòi đi Văn điển sớm vì "cái thằng con trai và đứa con gái" thì chắc cả cái diễn đàn này đọc xong cũng theo chị í về nơi an nghỉ cuối cùng wá.
    Híc. bác gió mùa lúc nì đúng là dở hơi ăn cám lợn. vít nhăng nhít trên cái topic đang hấp dẫn nì. bác Kan điẹp chai đâu rùi? treo cái nick nì lên vài ngày cho bác ta về nhà tĩnh tu cái nào. Về nhà nằm trên giuờng, wấn cái chăn, ôm cái gối mà si nghĩ đi bác ui. khi nào đầu óc bình thường trở lại rùi hãy post. chớ bác ấm đầu thế này, chỉ làm các anh chị iem thêm nhức đầu vì đọc bài của bác thui.
    Bác ui, thế trong truyện của bác có mấy thằng con trai và mấy đứa con gái vậy? hay chỉ có một thằng một con? thằng con trai thì em biết đích xác là bác rùi đó. nhưng đứa con gái thì iem đang đoán xem là đứa nào.
    mà hì. bác post bài thơ nì tặng iem hở? hôm qua bác pm rủ iem đi bơi mờ. hì. bác ghê lắm. định rủ iem đi bơi chung với bác để làm gì? có ý đồ đen tối hở?
    iem chuyển cái đó cho chị ivy coi chị í có ghen không. híc. chị í chả thèm ghen mà còn phán "em đi đi cho diễn đàn nó yên tĩnh". thế mới đau chứ.
    thui, iem giận rùi. iem không vít nữa.
  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nẫu nhỉ !
    Quanh đi quẩn lại vẫn lại cái chuyện một thằng con trai và một đứa con gái. Sao không có 1 thằng con trai và 2 đứa con gái cho nó vui nhể !

Chia sẻ trang này