1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Hy vọng tràn trề!!! Vui quá!!!
    Hy vọng sau vụ offline hoành tráng vào đầu tháng 9 tới, mình sẽ có thật nhiều "tư liệu" để viết tiếp những chuyện tình F_177.
    Là lá la.... Hy vọng thế!
    Bây giờ, trong thời gian hồi hộp chờ "tư liệu", xin post tặng tất cả các thành viên F_177 mấy bài thơ tôi làm từ rất lâu và lưu trên một forun khác.
    Ai thấy chuyện tình của mình trong những bài thơ đó thì nhớ vote sao nhé!!!!!
    Chùm thơ Chuyện Hai Người:
    site: http://hanoicorner.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4730&postdays=0&postorder=asc&start=0
    01. Báo và hươu
    Phi Châu hoang dã
    Những cánh đồng bao la bất tận
    Em là ả hươu nhỏ ngẩn ngơ
    Anh là gã báo gấm oai hùng
    Quy luật sinh tồn hay chỉ là sở thích
    Mà sao báo cứ thích vồ hươu?
    Phi Châu rộng lớn
    Những cánh đồng nuôi nấng muôn loài
    Rất nhiều những ả hươu ngơ ngẩn
    Vô số những gã báo say mồi
    Một đời báo cần bao nhiêu đời hươu cho đủ?
    Một đời hươu chỉ có thể chết bởi duy nhất một báo thôi
    Dù cho hão huyền lắm
    Em vẫn cứ ước mơ
    Một đời em là đủ
    Trọn đời anh say mồi.
    (Nhớ Discovery Channel - Tờ mờ sáng 15.2)
    02. Lửa và rơm
    Lửa gần rơm
    Lâu ngày cũng bén
    Anh có biết
    Em đã bén anh rồi?
    Sợi rơm em
    Phơi ra đời khô héo
    Thèm một ngày
    Được cháy bởi lửa anh
    Một ngọn lửa
    Thiệu trụi ngàn sợi rơm
    Chỉ có rơm
    Cháy vì mình ngọn lửa
    Không trách anh
    Là đa tình như thế
    Chỉ tại em
    Sao cháy quá dễ dàng.
    (Nhớ đống rơm ở sân quê mình)
    (có nên post hết sang đây không nhở?)
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Toàn thơ thẩn với chuyện tếu .. hay thế này mà bỏ .. phí thế không biết .. sis Cún ... post tiếp nhỉ .. Để hôm nào rảnh rảnh em post tiếp chuyện cho bà con đọc chơi
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Quay lại topic này sau gần cả năm, đột nhiên dâng lên một nỗi nhớ mơ hồ về một cô bé lí lắc hay nghịch ngợm và trêu đùa mọi người ngày đấy. Bé con, lúc này em đang ở đâu? Lâu lắm chị không thấy em vào diễn đàn này rồi. Có vẻ như một số người cũng giống chị, nhớ và nhắc đến em, nhất là anh GM đẹp trai nhất hội của em đấy
  4. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    thật sự cũng hơi tò mò về cô bé ebaby này,hồi đó chắc cũng nhiệt tình xông sáo như chuottrang bi giờ.
    Bà Tú hứa sau tháng 9 viết những câu chuyện tình F177 mới mà sao
    chẳng thấy đâu hết cả vậy?
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thật .. sao không phát triển nó lên nhỉ ..
    Tớ sẽ kể 1 câu chuyện tình yêu nhé .... gọi là rôm rả tí mà ...
    Có 1 con bé ... vừa ngang vừa bướng vừa đanh đá ... luôn tự tin vào bản thân mặc dù vẻ ngoài chẳng có gì là đặc biệt .. Sống bất cần đời và chẳng cần ai ... Và rồi 1 ngày nó lang thang vào 1 diễn đàn .. Nó bắt gặp 1 cái nick rất chuối ... Nó cười khẩy ..và nhủ thầm chắc lại là 1 thằng thích khoe hàng . Chẳng mảy may quan tâm ...
    Thế rồi những bài chẳng may nó bắt gặp thằng này viết .. Nó viết lại đì đọt 1 cách trắng trợn ... rồi 1 hôm có 1 nick lạ add nick ..
    1 cái nick cực chuối ... nó deny .. Nó chẳng bao giờ quan tâm đến mấy đứa vớ vẩn ... mấy cái nick như thế thì chẳng bao giờ nằm trong list YM của nó cả ...
    Với câu mở đầu đầu tiên ... Kiêu Thế ..
    ơ hờ ... chả biết là ai ... không chat .. tắt nick đi ...
    Nó lại nhẩy vào .. trong đầu con bé nghĩ ngay ra 1 thằng trơ tráo ..
    Anh đây . .... đây ..
    Ôi giời ơi .. đúng cái thằng nó ghét nhất ...
    Nói chuyện cái kiểu thằng kia mở mồm ra câu nào thì nó chặn họng câu đấy ... Thế mà cứ cố lao đầu vào . Khen con bé nói chuyện hay .. hã hã ..
    rồi chơi Bi-a qua YM ... Đầu tiên thì con bé toàn thắng .. về sau thì chả thắng được ván nào .. Hóa ra là nó trả vờ thua .. Ức thật ..
    Rồi ấn tượng xấu trong đầu nó cũng nhạt dần .. Giờ đây nó thích lên mạng để được nói chuyện cùng thằng bé đấy ... rồi nó cảm giác rằng mình có tình cảm ... nhưng nó cứ cố xua cái ý nghĩ đó đi .. Rồi thỉnh thoảng nó tự cười 1 mình .. tự hỏi .. chả nhẽ mình có thể yêu 1 đứa mà chưa gặp mặt bao giờ ... ơ hay thật ...
    Đến 1 hôm nó thấy cách nói chuyện của thằng bé kia khác khác ... Nó cũng chả hiểu .. Ấp úng ... rồi nó bảo nó có chuyện muốn nói ...
    Bực mình thật ... vốn dĩ rất ghét vòng vo ... quát loạn lên qua cái voice chat ... Nói gì thì nói đi ..
    "Anh Yêu em "
    ..............................................
    ặc ặc ....
    ..................................
    im lặng ... chả biết nói câu gì ... Cảm giác như câu nói đó được thốt ra từ miệng của 1 người đứng trước mặt mình ...
    Tự nhiên thấy run ... tim nhẩy loạn lên ...
    Chẳng biết làm gì ... đành .... trả vờ dis ... tắt voice tắt nick ... không nói thêm câu nào ...
    10 phút sau có điện thoại ... 1 dòng số mà chưa bao giờ nhìn thấy hiện lên .. Cũng cảm giác hơi sợ sợ ... nhưng mà cố không nghĩ là thằng kia gọi điện về ...
    Nó alô mà giọng còn hơi run ...
    Xong ! ... Chính xác là nó gọi ... " Em Bị dis à ... Sao lại đúng lúc thế hả " ................... Giờ nó nghĩ lại .. nó cũng chả hiểu sao lúc đấy nó lại nhận lời ... Hỏi em có yêu anh không? .. Nó im lặng .. Sao em lại im lặng ... Nó quát lên .. thế im lặng không phải đồng ý à ... ôi giời ơi .... Chết mất ...
    Và thế là bắt đầu 1 tình yêu ... Qua mạng .. Những cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi về nhiều hơn đều đặn hơn ... Onl nhiều hơn để nói chuyện với nhau ... Nó hiểu cái cảm giác chờ đợi là như thế nào .. Cũng mong ngóng cũng nhớ ... Hay thật ..
    bạn bè nó thì xúm vào nói nó bị dở hơi .. Đi tin vào 1 thứ đúng là cảm giác không có thật ... Nhưng mà nó vẫn gạt hết đi ... Tình yêu và niềm tin ngày ấy mãnh liệt thế ...
    Mùa đông .. Nó cặm cụi đan 1 cái khăn .. ngày thằng bé trở về cũng chẳng còn bao lâu nữa ...Nó tưởng tượng ra giây phút ... nó quàng vào cổ thằng bé chiếc khăn ấm áp do chính tay nó đan ... ùh ! Hạnh phúc quá ... .
    Ngày thằng bé về đúng như những gì chúng nó đã hứa với nhau .. 1 bó hồng to vĩ đại ... 1 cái ôm thật chặt ... Trước đó nó sợ .. Nó sợ giây phút gặp nhau mà nó lại có cảm giác xa lạ với người yêu .... rồi sẽ chẳng thành cái gì khi nó hi vọng bao điều ..
    Nhưng lo sợ của nó là vô ích ... Thực sự cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào khi gặp nhau ... Chuỗi ngày sau đó là 1 chuỗi ngày của hạnh phúc .. ngọt ngào ... Nó nhận được sự quan tâm ân cần, Những cái nắm tay thật chặt mỗi khi 2 đứa đi bộ song song .. Nó hạnh phúc ... và những tưởng sẽ là mãi mãi ... Nhưng có lẽ cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo ... Rồi nó cũng biết thất vọng, biết hụt hẫng ... Tình yêu ngọt ngào của nó đã không còn
    Nó cứng cỏi lắm .. Đã là của nó thì fải trọn vẹn .. Còn không nó sẵn sàng vứt bỏ đi cho dù lòng nó đau .. đau lắm ...
    Bao tháng ngày trông ngóng người yêu ... nó nhận lại được gì ...
    Hay do nó quá cố chấp mà không chấp nhận sự thật ...
    Nhưng chẳng nhẽ lại chịu đựng .. Tính nó không quen như thế ...
    Và thế là .. Kết thúc 1 tình yêu ...
    Con người nó khác nhiều với ngày trước ... Nó sống nhưng niềm tin không còn nhiều như thế ... Tình yêu lại càng không ... Nhiều khi cảm giác trong lòng đã trai sạn ... Có lẽ buồn quá nhiều .. thất vọng quá nhiều ... tạo nên con người nó hôm nay ..
    Câu Chuyện Tình Yêu Lãng Mạn_ Đẹp _ Nhưng kết thúc lại không hề có hậu ...
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ... đọc bài của Mít, tự dưng lại thấy một cái gì đó, dường như là cùng một con đường đã qua, có điều tui không may mắn đến vậy ... ngu ngơ, khù khờ... rồi tất cả cũng sẽ qua thôi...
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ anh Gió nhớ Chuot
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 29/11/2005
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ hoĂ ra 'ỏằâa con gĂi nào câng giỏằ'ng nhau àh. Chỏt cặỏằi vỏằ>i nhỏằng cÂu chuyỏằ?n k 'ỏĐu không cuỏằ'i. Chỏạp...mơnh già quĂ rỏằ"i. Hôm nào kỏằf 1 cÂu chuyỏằ?n tơnh lÊng mỏĂn cho bà con nghe nha...
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À... ừm... cảm ơn búp bê đã kéo topic này lên nhé! Quả thật là tâm đắc lắm lắm mấy cái chuyện tình chế tạo trong này.
    À ừm... cũng có một số ý tưởng để viết. Vẫn là xào xáo mấy cái cốt từ văn học phim ảnh có sẵn thôi. Dưng mà chửa có thời giờ viết cho ra hồn.Chẹp chẹp.... Dạo này cũng khoái kể chuyện bằng thơ lục bát (khéo lại có Truyện-Kiều-F177 ý chứ lị)... hé hé.. cơ mà cũng chửa có thời giờ type tử tế.
    Thôi thì cứ chờ cô Mít kể chi li tình tiết chuyện của cô ý xem sao đã nhểy?

Chia sẻ trang này