1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0

    Ngồi đọc những bài viết của mọi người.. tự nhiên cảm thấy nao nao.. Hình ảnh của buổi tối mưa tầm tã lại tràn về.... Lại thấy một chút gì đó buồn buồn cho mối tình đầu tiên.
    Anh nhỉ ! Em cũng đã từng gấp tặng anh 1000 ngôi sao nhỏ bé và đôi hạc uyên ương.. Em cũng là đứa hay mơ mộng nên em đem cả tấm lòng mình đem cả tình yêu của mình dành cho anh để gấp nên 1000 ngôi sao lung linh .. Em chỉ ước ao chúng mình sẽ như đôi hạc kia, luôn luôn là 1 đôi và được sống trong 1 thế giới mang đầy mầu sắc lung linh của những ngôi sao nhỏ bé. Em còn nhớ đã hơn 1 lần em nói với anh.. rằng em thích ngắm bầu trời đêm, thích ngửa cổ lên trời để đếm xem có bao nhiêu vì tinh tú ...Đó có thể gọi là lãng mạn.. Nhưng sự lãng mạn của em bắt nguồn từ những điều tốt đẹp .. Em luôn muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng mình.
    Em vui vẻ, em hạnh phúc, vừa gấp sao em lại vừa nghĩ vu vơ... Em mong đợi vào ngày mai khi anh đón nhận món quà của em anh sẽ hiểu tình cảm mà em dành cho anh nhiều như thế nào và anh sẽ thay đổi... Anh sẽ là chính anh của những ngày đầu mình mới quen nhau. 3 đêm liền em đã thức .. Em chẳng cảm giác mình mệt mỏi bởi tình yêu mà em dành cho anh đã làm em quên đi khái niệm thời gian..... 1 năm mình yêu nhau.
    1 năm đã trôi qua với bao nhiêu sóng gió.. đã có lúc em nghĩ mình không còn chịu nổi.. nghĩ mình sẽ phải rời xa anh để tìm cho mình 1 cuôc sống bình yên. Nhưng tình yêu mà em dành cho anh đã giữ chân em lại.
    Và để hôm nay mình đã có 1 năm bên nhau. Em đã vui vẻ lòng em đã tràn ngập hạnh phúc em cứ thấp thỏm mong đợi đến giờ phút mình ở bên nhau trong quán cafe quen thuộc.. Em nghĩ mình đã làm được 1 điều thật ý nghĩa..
    Nhưng mà rồi sao đây..!! Nghĩ lại mà em cũng chỉ biết bật cười chua chát...
    Tất cả chỉ như 1 làn khói thoảng bay.. Rồi cũng loãng ngoài không gian bao la rộng lớn.
    Anh không đến...!! Tiếng anh nói trong điện thoại cứ nhỏ dần nhỏ dần.. Tai em cứ ù đi không nghe rõ những lời anh nói nữa... Em thất vọng thực sự... Cảm giác hụt hẫng chán nản... trong đầu em lúc đó chỉ vọng lên " Trang ơi !! Có đáng không ". Em không dám khóc... Em không thích khóc trước mặt người khác nhất là bố mẹ em...
    Lúc đó em như người vô hồn.. Em cũng chẳng nhớ lúc đó em đã làm những gì nữa... Em chỉ thực sự bừng tỉnh khi cảm giác nước hắt mạnh vào mătt...Em nhìn xung quanh thì mới nhận ra mình đang đi lang thang ngoài đường. Một tay cầm ô một tay cầm lọ sao mà em đã gấp tặng cho anh. Trời càng lúc càng mưa to .. Những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi của mùa hè thật đáng ghet.. Gió càng lúc càng mạnh .. hai hàng cây ven đường cứ giật liên hồi theo chiều gió.. Nước hắt bắn hết vào người ... Chiếc ô cũng chẳng còn tác dụng gì nứa... Em chạy ... Em muốn chạy trốn chính bản thân mình lúc đó... Em vứt chiếc ô đi .. Em để mặc cho gió cho mưa ... Nước mắt hoà với nước mưa cay xè mắt.... Lúc đó em đã tự hỏi ... Anh có cần phải đối xử với em như thế không.... Em cảm giác ai đó đang bóp nghẹn lòng mình lại.. bức bối khó chịu.... Em đập manh cái lọ .. Sao bắn ra tung toé.. rồi trôi theo dòng nước mưa đang sối sả tuôn xuống... Chiếc lọ thuỷ tinh vỡ nát... Em biết... Đó cũng chính là lòng em.... Tan nát và vỡ vụn... Bao nhiêu mong chờ.. bao nhiêu hi vọng và kết cục em nhận lại được như thế này...
    Em không khóc được nữa.... Em mỉm cười..... Trong đầu em văng vẳng 1 câu nói của ai đó mà em đã từng nghe
    Nước mắt chỉ khóc cho những người xứng đáng ... Nhưng những người xứng đáng thì không làm cho ta khóc.
    Em sẽ không khóc vì anh nữa... Em rất yêu anh ... Nhưng đến giờ phút này đối với em anh cũng chẳng là gì...
    Anh luôn biết tính em bất cần... nhưng anh lại vẫn làm như thế....
    Kết cục của mối tình đầu cũng như số phận của chiếc lọ thuỷ tinh kia.... Tan nát và vỡ vụn..
    Về sau này em được biết đó là lý do chính đáng .. Nhưng thật đáng tiếc .. em đã không vượt qua được con người mình lúc đó .... Mình đã không còn nhau
    Nhưng em không hối hận vì những gì em đã làm... Em ít khi hối hận lắm... Kỷ niệm thì thành kỷ niệm.. những gì qua đi thì không thể lấy lại .. nên hãy chấp nhận với thực tế... Em và Anh !!
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mít cô cô ơi, chuyện tình F177 gì mà buồn thế, cô làm tôi buồn theo rồi. Tôi k thích những thứ vỡ vụn, lại càng k thích những mảnh vỡ mà nhất lại là những ngôi sao giấy mầu lấp lánh phải tốn thời gian và sự tỉ mỉ mới tạo thành.
    Đừng trăn trở nhiều thế, rồi mọi chuyện lại tốt đẹp. Cô có biết tối qua tôi đã thoải mái thế nào khi được trò chuyện cùng 2 cô. Sự hào hứng và đầy nhiệt huyết trong giọng nói của cô đã lan sang tôi một cái nhìn mới, một nghĩ suy mới. Tôi đang muốn cám ơn cô mà.
    Cún ơi, một câu chuyện vui đi!
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa gấp đủ 1000 con. Bởi vì lúc đấy, mình chỉ làm với hi vọng cầu chúc sự may mắn cho người ấy. Chỉ tiếc là mình không có đủ thời gian để hoàn thành lời chúc của mình thì mọi thứ đã kết thúc. Nhưng nếu mình có thể yêu một lần nữa, mình sẽ gấp 1 con duy nhất để tặng một người mình thật sự mong muốn được ở bên cạnh đến cuối cuộc đời.
    Moondy à, nắm tay chia sẻ nhé! Giọt nước mắt nào rồi cũng sẽ khô, phải không?
  4. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    [nick]Gió[/nick] lượn đi lượn lại quanh gốc cây xà lách số 13, đầu hắn vò thiếu điều xù bông như cây kẹo, mặt thì xưng xỉa, đồng hồ ngó liên tùng tục ... trễ 4 phút 14 giây rồi đấy không đến thì báo cho ông 1 tiếng, nó để mình chờ dài cổ ngỗng. [nick] Lính già[/nick] mày mà điêu toa với ông là ông giết mày chết ...
    Trời đẹp, gió hiu hiu ... và bây giờ là 14h 4 phút 14 giây, và có 1 kẻ vẫn đang lòng vòng quay cây ... xà lách và mặt thì vẫn xưng xỉa
    giữa 2 mod box mình có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ, bạn nào vào viết tiếp câu chuyện này với tớ k?
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ơ, anhlinhgia81 và gio_mua_dong_bac bị GAY àh
    Gay thật!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 28/03/2006
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Có ngay ạ
    Đã quá giờ hẹn 1h35 phút 55giây , có một kẻ khả nghi đang lòng vòng quanh cây sà lách mang số hiệu 13, cái mặt ngó ngang ngó dọc mắt đảo lên đảo xuống - giả sử mà quanh đó có vụ mất trộm nào xảy ra trong đêm đó thì chắc chắn Gió chính tên ăn trộm ...
    Tại sao Gió lại ở đó lởn vởn loanh quanh lòng vòng ? Tại sao Gió lại ở đó sao mặt Gió lại xúât hiện nhiều cảm xúc rất là khó miêu tả đến vậy : hồi hộp có, lo lắng có, sợ hãi có và cả tức giận xen lẫn nghi ngờ một chút hi vọng mong manh cũng có ......???? Lính già bảo đến ... liệu có đến thật không ????? Hay nó lừa mình .. Không nó là thằng bạn nối khố với mình mà , chắc nó không lừa mình đâu , chắc là bậnnên đến muộn một chút .... Đằng nào cũgn mất công chờ, thôi chờ thêm một chút nữa chắc cũng chẳng chết ai ....
    Và trong đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch đến ghê người Gió ở đó lòng vòng quanh co chờ đợi .........
    Hãy cùng với Gió nhớ lại khoảng thời gian 1 ngày trước cùng với Lính già để quên đi thời gian đang chết dần đông cứng như cái chân của Gió lúc này ...
    Đói rùi đi ăn đã mai viết tiếp
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ebaby là cundc - một người chúng ta đã biết !!!
    Đã biết !!!
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tay hắn run run cầm điếu thuốc... Từng cơn gió thốc qua làm chiếc bật lửa trên tay hắn run rẩy ... Phải đến lần thứ 3 mới kịp châm ... Hắn rít một hơi thật sâu như thể lấy lại bình tĩnh .. Cảm giác tức giận bao trùm khắp đầu óc... Hắn rít lên qua kẽ răng ... Thằng khốn .. Nó chơi mình đây mà ...
    Gốc xà lách số 13 tưởng chừng như nát bét sau những nhát nện giầy huỳnh huỵch ... Mắt hắn đảo láo liên và mồm lẩm bẩm đếm.. Hắn đã cẩn thận đếm đi đếm lại lần này là lấn thứ mấy chục để xem mình có chọn nhầm gốc cây nào đó mà không phải là thứ 13...
    Khỉ thật ! Đúng nó rồi ... !!
    Hắn nghĩ lại bộ mặt khoái trá của lão Lính già ngày hôm qua khi mà kể về 7 em xinh đẹp vừa xuất hiện. Giọng điệu kể thu hút của gã làm hắn tò mò khủng khiếp. Đã bao tháng ngày qua hắn chạy theo hết bóng hồng này đến bóng hồng khác .. Nhưng rút cục .. hắn vẫn 1 mình ... Bởi cái bản tính đa tình vốn dĩ chăng ?? Nhiều khi hắn tự hỏi lòng mình như thế ...
    Hắn đang cố kiếm tìm cho mình 1 nửa thực sự... Như 1 bến đậu cho con thuyền đi khắp mọi nơi .. Và lão Lính già đã làm hắn hi vọng ... Hắn mơ hồ tin vào lời kể như có cãnh của lão ... Trong cái đầu óc đen tối của hắn hiện ra những thứ thật sáng sủa .. 1 tương lai thật tươi đẹp ...
    Vậy mà ... !!
    2 tiếng đồng hồ chờ đợi như sự thử thách quá khó khăn với hắn ... Hẳn chẳng biết làm gì hơn là đi đi, đi lai mồm rít thuốc liên tục và thỉnh thoảng buông ra vài tiếng chửi thề ....
    Hắn cảm giác nếu bây h lão Lính già xuất hiện .. hắn sẵn sàng nhẩy bổ vào mà bóp cổ thằng bạn nối khố đến chết để thỏa nỗi ức chế trong lòng ...
    Tiếng đồng hồ chạy chậm rãi từ từ như khiêu khích hắn ... Hắn vứt mạnh mẩu thuốc lá đang cháy dở xuống đất ... Lấy chân di cho nát bét .. Trong mắt hắn.. giờ đây đang tưởng tượng đó là thằng bạn nối khố đã tạo cho hắn niềm hi vọng .. và không biết có cướp đi của hắn niềm hi vọng nhỏ nhoi đó ko ??
    Mắt hắn dõi theo xa xa ... Cố hít 1 hơi thật sâu và thở hắt ra ....
    Hắn lại châm thuốc ...

  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em phải mời Lý An sang nước mình cho chuyện tình nào lên phim mới được
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đọc xong mà hãi quá, may mà nhớ ra sắp đến ngày Cá Tháng Tư ... Phù phù, chuyện hay lắm . Viết tiếp đi nhá !
    Phù Thủy Ngươi Kia Thù Mi Ngàn Năm Ta Nhớ :D !

Chia sẻ trang này