1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhầm hàng rồi bác ah. Cundc mà là ebaby á ....... xuỳ... mặt trời mọc ở đằng tây
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tóm lại " 13- Gốc Xà Lách " ở đâu ?
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái ông này, ông ra điểm hẹn rồi mà k biết cây xà lách số 13 ở đâu thì làm sao mà tôi biết được. Chắc phải đợi Lính già lên thì may ra mới có lời giải đáp xem 2 ông hẹn hò gì ở ngoài đó ........ hí hí.... đầu kẹo bông
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Trong lúc đó [nick]Lính già[/nick] đang rung đùi ngồi trên quán Cóc khề khà với lão béo tự [nick]vitamin beo[/nick]. Tay hắn nhón 1 miếng zồi cho lên mồm nhai nhóp nhép, tay khẽ khàng đưa cái chén lên mũi ngửi ngửi, tợp 1 ngụm rượu trong cái chén bé bằng cái hạt mít rồi vỗ tay đánh đét 1 cái :
    - Chà ... chà ... em kính bác béo, đúng là ở cái thành phố Làm quen này, đâu có rượu ngon bác cũng đều mò ra cả ... thơm thật, thơm thật. Rượu làm có tẹo tì teo là nó trôi xuống đến đâu, ấm đến đó ... đời có mà hơn tiên
    Hắn vừa nói vừa lim dim đôi mắt, có vẻ như phê hơi rượu.
    Giọng lão béo khề khà:
    - Anh thật với chú chứ, đời là êck bao nhiêu .... rượu ngon thì phải kiếm bạn hiền.... nào nâng chén cùng say
    cả 2 chạm chén leng keng, chai rượu vơi thêm 1 chút, đĩa mồi vơi thêm 1 chút, 2 người lâng lâng lên 1 chút, gió vẫn hiu hiu và chiều thì đang xuống ... trong khi tại cây xà lách số 13 ấy, có kẻ đang chửi thầm

    @ Mít: bà viết hay thật đấy, khì...khì.. chú ý cái thời gian nhé, không chúng mình lại nhầm nhọt lung tung
    @Chuột : em kiếm nhân vật cho xuất hiện tiếp đê ( chú ý là mem box mình nhé, đừng kiếm người ngoài, mất vui)
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    E hèm... ai nói cái gì làm cho mình hắt xì? Thì ra...
    Ờ thì cũng chiến hữu vẽ chuyện nào. Nhỡ đâu em Chảnh liên hệ được với chú Lý làm quả phim hoành tráng thì mình cũng xơ múi nữa chứ.kekekekek
    Và tiếp theo câu chuyện GIÓ&LÍNH-GIÀ....
    --------------------
    Ấy, đời là thế, hiếm có anh lính nào lại chê cay cay. Quanh mâm thịt chó, tề tựu khá đủ đội nhậu của bản Làm Quen. Lão Béo vừa cả cười chuốc cho cậu ẻm Lính-già (LG) không ngừng nghỉ, vừa ra sức đưa đẩy:
    - Thật chú, anh cứ nhìn chén rỗng là anh tức mắt lắm. Huống chi anh em mình với nhau, rượu ngon là phải chim sẻ. Phỏng chú?
    - Vầng, đàn anh quá đúng. Bạn hiền đãi rượu ngon thì còn gì bằng... Dzô phát nào!
    Đấy, LG là thế, được cái tình cảm anh em, mà khoản đắm tửu thì khỏi nói, cộng thêm cái tính ham vui lồ lộ. Đã thế, từ dạo anh em đẩy vào ban chức sắc của bản Làm Quen, gã tỏ ra quan cách thấy rõ. Thời buổi này, tai to mặt nhớn là cấm có chê rượu nhá! Còn phải tỏ rõ bản lĩnh tửu lượng chứ lị! Mới lại bỏ dở bữa nhậu thì sợ anh em mát mẻ rằng là tưởng lên tướng rồi đâm ra khinh nhau (Rõ khổ thân thằng bé!). Vì thế mà dù nhớ cái hẹn với ông bạn Gió, gã vẫn chẳng thể dứt ra.
    Bữa nhậu tới hồi rôm rả khi có thêm lão Nor già với chiến hữu BongMa của LG mò đến. Chén thù chén tạc, nào chào người mới đến, nào phạt thằng đến muộn... lợi dụng chầu rượu chào phạt lộn nhộn, lính già vờ đi toilet lỉnh ra sau quán dở di động bấm choét choét:
    - À lố, bà Cún đấy à? Thôi chết tôi rồi bà ơi!
    - Cái gì, từ từ nói xem nào! Cái đếch gì mà ĩ thế? - léo nhéo giọng con mụ Cún chủ quán dưa lê cuối bản Làm Quen.
    -Bà ơi, kíu kíu tôi với! Chuyện là thế này... thế này...
    Trong vòng 2 phút rưỡi, không kể mấy giây "ợ ực" vì hơi rượu, LG nhanh chóng kể lể tình hình với mụ Cún. Gã vốn tin tưởng con mụ này, bởi gã nghĩ, cái bọn buôn dưa lúc nào cũng phản ứng nhanh trước mấy chuyện "tế nhị" mà gã đang mắc phải. Khấp khởi hồ hởi mừng mừng tủi tủi, vì cái sóng Viettel (dạo này hay bị thiên hạ tố ) thế mà cũng giúp gã liên lạc được ngay với số Vina ( bị tố nhiều chẳng kém) của con mụ này. Gã vội vội vàng vàng nhờ vả:
    - Bà cứ giúp tôi đi, tôi không để bà thiệt đâu. Nhá! Giúp bạn cái!
    - Phảy gió! Kiểu đâu đàn ông mải bia rượu rồi đổ việc lên đầu đàn bà thế hở? Bố khỉ! Được rồi, để đấy cho bà. Phen này bà lấy đắt đấy chứ chả chơi.
    - Rồi, rồi, chỗ tôi với bà mà còn phải nghĩ à. Ô kê con dê. Cái gì cũng chiều. Thế nhá! Lão Béo nguýt ra đây tìm rồi đây này. Nhá! Bye!
    LG nhẹ cả người vì coi như vụ với Gió là có người giải quyết hộ rồi. Dù sao bọn đàn bà con gái cũng có ích, mặc dù để lợi dụng được cái ích ấy thì cũng phải trả giá khơ khớ.
    Ngậm điện thoại vào miệng, LG khoai khoái mở phéc mơ tua quần để xả... hòng cho nhẹ người luôn thể. Đang "hành sự", bỗng điện thoại rung bần bật trên mồm, LG giật cả mình, suýt làm rơi cái của quý (điện thoại) ấy xuống chỗ không nên xuống. Cũng may, vốn nhà lính được huấn luyện vững thần kinh, LG nhanh chóng hoàn hồn kịp bình tĩnh đưa tay lên cầm máy.
    Bố khỉ! Số con mụ Cún. Quái, còn cái việc gì không biết?
    - Cái gì thế?
    - Bỏ bu rồi ông ơi, hoá ra tôi có việc mà không nhớ. Hay thôi ông nhờ người khác...
    - Con mụ này lắm nữa... Bà giết tôi đi còn hơn!
    Tình hình có vẻ căng, mụ Cún chừng như cũng thấu hiểu vấn đề của lão bạn, vì thế lẽ ra có thể rũ tay coi như không biết gì, mụ vẫn lo lắng thay cho bạn:
    - Thôi thôi được rồi. Gớm quá. Nghe giết chóc ghê cả người. Rồi, thôi ngồi mà nhậu đi. Để bà lo cho vậy. Rõ của nợ!
    Ờ thì lại nói chuyện mụ Cún, chẳng có gì ngạc nhiên khi mụ nhận giúp LG chỉ qua một cú điện thoại chưa đến 10 khìn. Con mụ này rất ý thức được ngành làm ăn của mình. Mụ lúc nào cũng hết sức giữ mối buôn bán. Chả gì thì lão LG cũng từng giúp cho mụ đẩy đi vài lô dưa lê loại suýt suỳn suỵt hết hạn. Với cả, cái quan trọng là trong những bữa nhậu nhẹt, LG sẽ vô tình hoặc hữu ý marketing cho hàng họ của mụ. Được tiếng tốt nào hay tiếng ấy - đó là phương trâm kinh zoanh của mụ.
    Dứt cuộc điện đàm với LG, mụ Cún gấp rút online chát với hai chiến hữu, hòng cậy sức "kiềng 3 chân" của ba đứa chụm lại để giải quyết vấn đề mà LG nhờ vả. Bàn tới bàn lui, một kế hoạch nhanh chóng hình thành. Xong vụ này, ba đứa sẽ triển khai ngay dịch vụ làm ăn kiểu mới, vừa nảy ra ý tưởng trong lúc tìm cách giúp LG.
    Túm lại chuyện có gì rách việc thế nhỉ? Mụ Cún giúp LG ra sao? cứ từ từ sẽ rõ. Bây giờ phải ngó xem tên Gió thế nào rồi.
    Gốc xà lách số 13 có vẻ như một điểm hẹn sai lầm. Hoặc là phong thuỷ không hợp tuổi, hoặc cung ngày sinh của Gió ta không hợp với màu xà lách, cũng có thể là giờ hẹn không tốt. Lính-già thất hẹn chính là một minh chứng thảm hại hiển hiện việc bọn đàn ông khinh suất và lười biếng chẳng bao giờ chịu tin vào bói toán.
    Hoàng hôn tím tái như trong tiểu thuyết của ông/bà tây/ta nào đó đã mô tả, bóng dáng LG vẫn bặt tăm. Gió thở dài đánh sượt, lấy di động ra xem giờ. Ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt của cái màn hình điện thoại trong bóng tối nhập nhoạng bỗng nhiên nổi bật hẳn. Gió lặng lẽ bấm nút mở khoá bàn phím, wallpaper hiện ra hình trái tim nham nhở với đôi mắt trĩu buồn và cái miệng he hé thòng lòng nước dãi... Không còn nghi ngờ gì nữa, Gió đang thèm tình đến chết đi được! Hiển nhiên là thế, bởi nếu không, Gió đã không thừa hơi đứng đợi thằng cha LG chết tiệt. Chả là LG hứa rằng sẽ đem cho ông bạn một thứ đặc biệt, nó sẽ giúp để ai có nhu cầu tìm người yêu sẽ nhanh chóng... cưới vợ.
    17:46. Mùa đông đã qua đi và now là cuối xuân rồi, nhưng trời vẫn tối rất nhanh trước 6 giờ chiều. Gió,một anh giai lãng mạn nổi tiếng khắp thôn bản buôn làng, đã có thể chờ đợi LG gần 4 tiếng đồng hồ. Hắn cho rằng anh bạn đang luyện tính kiên nhẵn của hắn, bởi bọn đàn bà con gái là chúa cao su và thích bắt người khác phải chờ đợi. Chờ đợi để có được tình yêu, đáng quá đi chứ! LG đã hẹn gặp vào lúc 2 giờ và khẳng định phải sớm thế để còn hướng dẫn Gió sử dụng cái thứ kỳ diệu kia thành thạo trước khi đêm xuống - phải tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần(dạo này LG hay phải tranh thủ thời gian kiểu như thế, vì sao thì lúc khác giải thích nhá! ).
    Vậy là mình phải về thôi, Gió tự nhủ. Kiểu quái gì mà không thể nào alô hay gửi tin cho nó được. Sóng tậm tịt hay máy tậm tịt đây? Rõ ràng lúc 1h gọi thấy nó nghe, trong máy ầm ầm tiếng nhậu nhẹt, nó bảo vẫn y hẹn cơ mà. Thôi rồi, chắc nó bị hấp rượu không nhúc nhích nổi nữa rồi... Mắt như nhìn xuyên qua trái tim nham nhở đang nhỏ rãi trong màn hình điện thoại, Gió miên man nghĩ. Không có lẽ nào, LG uống hay lắm, sao có thể dễ chết thế được! Mà...
    Babe, I love you to want me, the way that I want you... Gió giật nẩy mình.Từ cả tháng nay, hắn cài đặt chuông là cái bài hát cổ lỗ sĩ âý của Lobo. Cuộc gọi cắt đứt đừn đựt cái dòng suy nghĩ kia của hắn.. là ai thế nhỉ? Một số máy bàn.
    - Allo, Gió nghe.
    - Ừ, Gió à, tớ là Mít...
    (to be continued)
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ......
    Ngỡ ngàng vài tích tắc Gió mới lập cập giậtmình ừ hữ một câu rồi khó khăn lắm Gió mới đáp lạiđầu dây bên kia bằng một câu chưng hửng:
    - Có chuyện gì thế ? ( Tốn cả công người ta gọi di động, có phải tiền chùa đâu >_< )
    - Sao lại có chuyện gì? Chẳng nhẽ có chuyện gì thìmới được gọi cho ông à ? Giọng Mít đầy vẻ xiên xỏ chọc ngoá y
    Mà có chuyện thật đây, hiện giờ ông đang ở đâu vậy?
    - Bà hỏi làm gì? Có gì thì nói nhanh lên? Tôi đang bực đây - Vừa nói Gió vừa nghểnh nghểnh cổ ngó xem phía xa xa có bóng dáng cái gì đó giống hình con người xuất hiện không ( Khổ thân )
    - ĐAng bực hay đang sốt ruột ? ( giọng Mít khúc khích mà đến là ngọt cơ )
    Nghe xong câu đó Gió bỗng dưng chột dạ
    Mít tiếp
    - " Không có thời gian nói nhiều với ông nữa bây giờ ông lên ngay quán Cóc. Nhanh nhá người ta đang ở đó
    Nói rồi Mít cụp máy trong nỗi niềm tưng hửng và đầu óc như muốn nổ tung của Gió
    Gì chứ , quán Cóc nào ? ai đang chờ ? tại sao lại chờ ?
    Hay là ...???? gió toan phóng xe đi nhưng chợt tắt máy ....
    Thằng Lính nó là bạn chí cốt nó không bao giờ lừa mình , nhưng còn mụ Mít, sao mụ ta lại có số của mình nhỉ và mụ ta nói thế có ý gì ...
    Không phải tay mơ và lúc này gió chợt nhớ ra mình đang cầm cái di động trên tay .. chà chà ... sao không nghĩ ra ngay từ đầu .. Gió xuýt xoa chạy vòng quanh cây sà lách 13 những 5 vòng rùi dừng lại ở cây số 13.5 . Chàng Gió của chúng ta hăm hở tìm số của ông bạn chí cốt với một hi vọng được giải đáp tất cả và được sả những bực tức những lo lắng những mong đợi cho kẻ khiên Gió phải ở đây lúc này .. Chao ôi ... khó có lời văn nào để tôi có thể miêu ta chỉ tiết vẻ mặt ấy, tâm trạng ấy của Gió .... Trong lúc chờ được kết nối Gió nghĩ ra đủ thứ để tra tấn Lính , sẽ mắng cho Lính một trận phải rồi ...thằng bạn đểu tính lừa bạn . Cái thứ bạn gì mà ác thế không biết , trời về đêm như thế này giá mà có trăng có sao thì còn đỡ đằng này tối đen như mực , mà lại còn cho cái điểm hẹn gì mà kì kì chết đi được mà còn vấn đề quan trọng bậc siêunhất bây giờ là không thấy mặt mũi con người nào quanh đây cả ... PHải, gió nghĩ thế rồi Gió sẽ phạt Lính, bắt Lính phải trồng cây Chuối ngay trước mặt người ta, bắt Lính phải chi trả tất cả các khoản .... Đầu gió nghĩ ra nhiều thứ lắm đến nỗi gió cũng phải giật mình khi chợt nhận ra ôi suy nghĩ của mình đây sao ....
    .......... tèn ten tén, thuê bao quí khách vừa gọi hiên không liên lạc được, xin quía khách vui lòng gọi lại sao ...
    Giọng thanh thanh nhẹ nhàng phát ra từ cái máy cầm tay của Gió khiến gió giậtmình , không kém lúc Mít gọi ......

  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bái phục bái phục. Tiểu đệ xin kính chị Hai một ly !
    Sáng sớm đi làm mà đọc cái này thì phê thiệt - Có hứng ... đi chơi roài đấy :P !
    (Kể ra thì hơi bất công cho nhân vật Gió trong chuyện- thương thương - ) !
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    ...... Hắn thở dài thất vọng.. Cái bộ mắt vốn dĩ không bao giờ vui vẻ của hắn giờ đây chẩy xệ xuống nhìn rõ là thiểu não...
    Những ý nghĩ đối lập... Những luồng tư tưởng khác nhau ...
    Một câu hỏi lớn vang lên trong đầu hắn " Đi hay ở " ... " Chờ đợi hay không chờ đợi "
    Mắt hắn nhìn chằm chằm vào gốc cây xà lách số 3 _ cái cây đáng thương mà giờ đây nát bét tơi tả, Chỉ duy còn sót lại cái gốc cây dính với đất ...
    Hai tay hắn nắm chặt lại, hắn hít 1 hơi thật sâu như lấy thêm can đảm ... Hắn cúi xuống .. làm 1 việc hết sức nực cười ... Nhổ cây xà lách số 13 ra khỏi mặt đất...
    Hắn cầm lấy cái cây đáng thương kia huơ huơ lên trước mặt .. Mắt hẳn mở trừng trừng chỉ còn thiếu nước là sùi bọt mép ...
    ..." Bộp " Cái cây chẳng có tội tình gì bị hắn ném xuống đất ... Hắn cứ thế dùng cái gót giầy của mình nền xuống liên hồi .. Mồm hắn thì ko thôi nói đúng 2 chữ " Thằng Khốn " .... "Thằng Khốn"
    Người viết bài này cũng ko biết lúc đó lão Lính dê già có bị hắt xì hay nghẹn ko nữa .. Khi mà đang có 1 niềm ưu ái lớn lao dành cho gã ...
    Như được tiếp thêm sức mạnh ... Hắn quyết định đến chỗ mụ Mít đang đợi .. Trong đầu hắn bây giờ là hàng tá các câu hỏi đang hiện ra ...
    Hắn đang ko thể tượng tưởng nổi ... Điều gì đang chờ đợi hắn ...
    Hắn châm cho mình điếu thuốc cuối cùng ... vò mạnh cái vỏ bao và quăng ra xa ... Hắn quăng bằng tất cả sức lực của mình .. Như thể chính cái vỏ bao vô tri vô giác kia là thằng bạn nối khố của gã ...
    Rít xong hơi cuối cùng của điếu thuốc ... hắn nhẩy lên con La già của mình .. Nổ máy , vào số .. Vút ga lao đi ... Hắn ko quên ngoái đầu lại nhìn như thể hi vọng vào đúng cái thời khắc hắn quyết định rời bỏ chỗ hẹn thì thằng bạn của gã xuất hiện ... Nhưng ko ... Chỉ còn trơ trọi lại gốc xà lách đã bị nhổ bật rễ ...
    Hắn quay đi và thở dài ngán ngẩm .. Hắn đang mường tượng con đường đưa hắn đến nơi mà mụ Mít đang hẹn hắn ...
    Emo Cafe ... Gần hồ Giảng Võ ...
    Đầu óc hắn mông lung vô định ... Cảm giác tức giận và phẫn uất dần được vuốt ve bằng những con gió lạnh cuối đông.... Hắn thả lòng mình theo không gian và thời gian ... Và rồi hắn giật nẩy mình bởi cái điện thoại trong túi quần rung bần bật ...
    Hắn khó chịu khi mình bị ngắt quãng bởi cái thứ chết tiệt mà ngày thường hắn luôn cần đến...
    Giọng hắn khó chịu pha chút bực dọc ...
    _ Alô .........
    _ Gió à ... Tớ đây ...
    ...............................
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    - Tớ đây cái con khỉ...Có biết là tôi chờ bao lâu rồi không, nếu không đến hay đổi địa điểm thì phải báo với nhau một câu, có cái điện thoại thì để cho con gì nó nhai à, có biết ở đó rét lắm không, có biết ở đó bụi lắm không. Bố khỉ, tưởng người ta dỗi việc chắc. .......
    Hắn không kìm được nữa bao nhiêu nỗi bực tức đang dồn lên và cái cú điện thoại này cứ như thể là giọt nước cuối cùng vậy, hắn hét lên qua điện thoại không kịp cho đầu dây bên kia trả lời Hắn nói, hắn quát giọng hắn đầy giận dữ pha chút gì đó rất tội nghiệp.
    Đầu dây bên kia có tiếng lí nhí nhưng hắn có thèm nghe đâu, đầu óc hắn lúc này đang sôi lên sùng sục, mắt hắn đỏ rực như ác quỉ rơm rớm nước mắt ( bụi bay vào mà ) Hắn toan mắng cho thằng bạn " zời đánh " một chập nữa nhưng giọng hắn bỗng dịu lại , mặt hắn nghệt ra rồi ỉu xìu như cái đa nguội rồi lại đỏ ửng lên ... trông đến là khó tả ...
    Bên kia đã gác máy tự lúc nào mà hắn không hay biết, thật may cho hắn là lúc đó đường vắng người chứ nếu không hắn chẳng biết dấu mặt vào đâu mất , hắn hì hục lôi lại số máy vừa gọi xem có quen không . Hơ này ! Một số bàn lạ hoắc lạ hươ .... Tối nay quả là đáng nhớ với hắn , một cuộc hẹn dửng dưng một cú điện thoại mơ hồ và giờ là một số điện thoại mà chỉ có ma quỉ mới biết là ai gọi đến ....
    Vậy là hắn lại phóng xe đi tiếp nhưng hắn đi chậm hơn vì hắn nghĩ hắn có quyền đó ...
    Đầu óc hắn lại bắt đầu ngược dòng thời gian ....
    Tại Phòng Tự Thú - Trút Giận của quan Cóc, hắn đang cùng Lính già, Bóng ma, cundc, và một số thành viên khác của F_177 tán gẫu nhâm nhi cờ bạc trong buổi toạ đàm bàn về buổi off sắp tới của box ... NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN ấy đang tập trung cao độ vào chuyên môn, hắn đang mừng húm vì phen này hắn ù to, hắn vừa ngó được bài của mụ cún và hắn biết hắn sắp giầu , đến phiên hắn , hắn khoanh chân lại đùi rung rung vẻmặt đắc thắng, miệng hắn huýt sáo, mắt hắn tươi roi rói như thể muốn thông báo cho cả nước ttvnonline biết rằng hắn đã là tỉ phú vậy .......... Bàn tay hắn lăm le cầm quân bài định mệnh lên . Bỗng dưng, hắn chết đứng, thời gian và không gian như dừng lại, mặt hắn nghệt ra, mắt đờ đẫn. Giả sử lúc đó mà có mang món khoái khẩu nhất ra chắc cũng không lay chuyển được. Nhưng nào có ai quan tâm hắn, tất cả đang nhăm nhe vào quân bài, người thì vỗ vai , kẻ thì dục làm hắn cuống quýt, hắn lên bài rùi vứt bừa một cây xuống .. hỡi ôi .... hắn có biết hắn đang làm gì không ... đầu óc để đi đâu ấy, cái gì đã khiến hắn đờ đẫn như vậy. Không ai hiểu và không ai quan tâm .
    Hắn đứng phắt dậy không chơi nữa và rời khỏi chiếu trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng như con nai vàng của tụi bạn. Hắn ngồi xuống ghế , dựa lưng ra sau, hắn nhấp một ngum nước lọc ( chà nước lọc quán này sao ngon thế ), con mắt lúc này chỉ hướng về một phía và nếu chiếu một đường thẳng vuông góc với cái mặt của hắn thì điểm dừng là một hình ảnh,
    [​IMG]
    Ai chà ... ai đây ....???????? Hắn thắc mắc hắn băn khoăn hắn vò nhàu li cà phê nhựa đến nỗi áo hắn chuyển màu mà hắn cũng không hay .....
    Bộp .. hắn giật mình ....
    - Hội SC hôm nay cũng off ở đây, hội đó kinh thật dạo này ăn chơi phát sợ,
    - ờ - hình như có nhiều mem mới thì phải
    - Hà hà .. nhắm được em nào rồi phỏng , Cún ơi ra đây bảo cái
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hắn như mụ mị, hắn run rẩy, mắt hắn dại đi...
    Rồi hắn đi vòng vào ngách nhỏ trong quán, cái ngách nhỏ ai cũng biết ở THE CORNER 4A1 Trần Quốc Toản... Nước lọc ở cái quán này rõ là ngon...
    Phù...Quay lại bàn, bây giờ hắn mới nhớ ra, cô nhỏ này lần trước đã đụng xe với hắn trên đường Phố Huế...
    Kéttttttttttttttzzzzzzzzzzzzzzztttttttttttttttttttttzzzzzzzzzzzzzzz !
    - Thằng lưu manh, đi đứng thế à?
    Hắn trố mắt nhìn, và lẩm bẩm: "Khỉ, vừa nghĩ đến đụng xe, thì mụ già trông như con cá vàng kia đã suýt lao vào mình..."
    Hắn thôi không nghic ngợi lung tung nữa. Thân hắn hắn chả tiếc, chỉ thưong con La già đã cùng hắn đi lên rồi đi xuống cả mấy năm nay... Thế mà đã đến quán Emo, Mít đang ngồi trông một cái bàn đôi, một góc khuất. Mãi đến giờ hắn mới tự thấy 1 chuyện tạm hài lòng trong cái buổi chiều đến là khốn nạn này
    Hắn tiến vào quán, gọi một cốc sinh tố dưa hấu, món ăn yêu thích. Mít, một tay nâng cốc cafe, miệng hỏi: " Sao trông ông phờ phạc thế, có chuyện gì à?" Trước đấy, với sự nhờ vả của mụ chủ quán Cundc kiêm Tú Bà, mít biết thừa Gió đang gặp chuyện gì. Gió hùng hổ: "thằng LG đâu, bà giấu nó ở đâu rồi?", rồi hắn làm như thể định ngó vào gầm bàn. Mít hét lên: " Ông hâm à? Tôi có điên đâu mà mặc váy lại còn nhét Lính dê già vào gầm bàn?"
    Thế là, Gió được thể, trút hết bực tức về vụ bỏ bom:
    -Thằng khốn, nó lừa tôi(ăn một miếng sinh tố dưa hấu)
    - Nó hẹn tôi ở cây xà lách số 13(ăn một miếng sinh tố dưa hấu)
    - Tôi chờ dài mấy cái cổ(ăn một miếng sinh tố dưa hấu)
    - Mà dek thấy nó đâu(ăn một miếng sinh tố dưa hấu)
    - Nó hẹn hò giới thiệu cho tôi một em xinh đẹp trong bạc tình cốc (ăn một miếng sinh tố dưa hấu)
    - Hay nó nghĩ tiếc, không chia cho anh em nữa?(ăn một miếng sinh tố dưa hấu)
    -Tôi...( thìa keng vào cốc, sinh tố hêt sạch)
    Gió ngẩng lên:
    - Thế bà hẹn tôi ra đây làm gì?
    Mít cười mỉm( xinh thế):
    - Chết, chuyện là... tôi bảo ông qua đây, để dặn ông là ... Lính già đang chờ ông ở gốc cây xà lách số 13. Hôm kia LG nhờ, nhưng tôi...quên mất....
    Gió hét lên 1 tiếng, rồi lăn vật ra bất tỉnh...
    Lại kể về Lính già, gã cũng te tua chả kém, vì về nhà, ...nhầm vào cái toalet biết tự động bật sáng là cái tủ lạnh. Chả cần thế, vợ gã cũng biết gã vừa cay cay về, tối nào chả đè chồng ra ngửi mồm...
    Thôi, thế là xong...

Chia sẻ trang này