1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lính Già ơi, ông đang ở đâu ?
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    đang tính vào viết nốt câu chuyện ... sis lys viết vậy làm em nhịn cười viết hổng có nổi ..há há ..
    KHổ thân anh gió ... chẹp cụng ly cho bớt sốc nào anh trai
  3. giobuon06

    giobuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hay quá, hôm nào em cũng cố gắng để tham gia !
    Một câu chuyện thật sốt dẻo hì hì
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ ở đây lắm chuyện hay phết. Lâu lắm mới ra khỏi hang lang thang vào topic này.
    Được !
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hình như Gió đã bất tỉnh lâu lắm rồi, đến cỡ khoảng hết 1 cây hương ... hắn mở mắt, quán đã sáng đèn, cái cốc sinh tố dưa hấu cạn sạch đập thẳng vào mắt và con mụ Mít đã biến đi đâu mất tự lúc nào. Chẹp, bố tổ ... hắn ngóc đầu dậy, định phủi đít đi luôn nhưng đâu có được ....... một em xinh như tiên nga tha thướt lướt theo hắn, miệng là bài hãi : Anh... anh... anh gì ơi, anh chưa trả tiền nước
    Ờ... ờ... quả mặt Gió lúc này trông đã thảm hại lại càng thảm hại tợn, hắn thò tay ra sau móc ví, vừa trả vừa lẩm bẩm " đã đi trước còn không thèm thanh toán tiền nước cho ông, rồi LG và cả con mụ Mít đưa tin xấu nữa chứ, rồi ông sẽ thanh toán cả vốn lẫn lời, cứ chờ đấy ... ông không quên đâu, ông mà quên thì ông không phải là Gió, quan chức kỳ cựu của cái bản này"
    Hắn lôi con La ra khỏi cái chỗ buộc, nhảy lên phóng đi tiếp, mà đến giời bây giờ cũng chẳng hiểu nổi hắn sẽ đi đâu về đâu

    Khổ thân Gió nhờ , chạy lăng quăng khắp bản mà vẫn chưa ra đâu vào đâu, đừng gọi Lính dê già ra đây làm gì, hắn bị vợ trói ở nhà vì cái vụ nhậu rồi lỡ hẹn với ông rồi .......hí......hí...... ngồi lại chịu trận đi
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ặ, hỏt chuyỏằ?n rỏằ"i mà !
    Tha tui 'i :D !
  7. delita

    delita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hay tuyệt. Thật không ngờ ở trong box này lại có nhiều cao thủ làng văn chương như vậy.
    Câu nói "em tung, chị hứng" quả đúng là ... ông bà dạy cấm có sai
    Cho tui tham gia với được ko?
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn, bạn cứ thỏai mái chọn nhân vật và cách viết, miễn sao phù hợp với bài của người viết trước và k bị đứt mạch tòan câu chuyện là được.
    Chào mừng bạn đến với box Lamquen trời nóng làm cốc bia cho mát
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi là Gió, hết đâu mà hết. Love Story cơ mà. Chưa xuất hiện "đối tác", chưa có tình tứ, chưa có happy ending, thì không thể hết được.
    Công nhận chị em tung hứng cứ gọi là... hé hé... Cún nghĩ là cả hội nên vừa viết theo tưởng tượng của mình vừa thảo luận với nhau để dễ nối truyện nhé. Okie?
    Đề nghị mụ Witch đổi tên truyện kiểu gì để có nhân vật nữ đê. Hay mụ định cho Gió với LG thành một cặp thật hả?
    Bây giờ mụ Lys đã cho LG là có vợ rồi, chả lẽ lại viết sao cho LG bỏ vợ rồi quay sang làm... gay?
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ta thề là chưa nghĩ ra được tên truyện, tại lúc đó ngồi viết lung tung nên phải đổi tên thế để câu kéo mọi người vào ( cái gì liên quan đến Mod cũng dễ được chú ý mà) ( theo đúng quan điểm của các mụ nhá)
    Bây giờ cứ viết tiếp cho nhân vật nữ xuất hiện, rồi dựa vào đó đỏi tên sau . Phim mình viết là phim dài tập mừ, sợ gì.

Chia sẻ trang này