1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Trời vốn đã tối nay càng tối thêm, hắn lao như điên trong đêm lòng hắn nặng trịch những buồn vui đan, bực tức, cay cú .. tất cả đan xen lẫn lộn. Mặt hắn xệ xuống những nét khúc khuỷu quanh co trên khuôn mắt non nớt của hắn nổi lên cuồn cuộn trông hắn thật thảm ... Từng này tuổi rồi mà còn bị chúng nó chơi một vố đau như thế ...Ông thề ... ông thề ... chúng mày cứ đợi đấy, nghĩthế rồi hắn lao băng băng trong đêm . Trời tối đen như mực, gió lạnh quất vào tai hắn, mặt hắn, mắt hắn nhưng có hề gì , hắn chẳng quan tâm .....
    Bỗng con La của hắn rú lên những tiếng kì lạ rồi đứng im một chỗ giống hình tượng người anh hùng Từ Hải trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du .... Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn rời khỏi nó đi vòng vòng tay hắn mân mê cái cầm cảm giác như con ruồi hay con muỗi xấu tính nào có dại dột đậu vào đó chắc chắn sẽ đến mà không có đường về ....... Hắn nhăn mặt , cau mày vò đầu dứt tóc , khổ thân hắn ( tóc hắn đâu có nhiều lắm ) hắn gò lưng lê những bước chân dài trên con phố nhỏ để tìm vị cứu tinh ( chính xác hơn là bác thợ sửa xe ) ... Bóng hắn liêu xiêu ...............
    Trong lúc ngồi dài cổ chờ đợi, phải rồi giờ mới hắn mới có đủ thời gian để tĩnh tâm để ngắm nhìn cảnh vật để nghĩ về một chuỗi những sự kiện bất bình thường ...Con phố dài và sâu hun hút ...Lòng hắn cũng mơ hồ ..... Hắn bỗng nhận ra con phố này ... hình như khá quen thuộc ... hình như hắn đã từng ghé chân một lần nào đó .....
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thân em chỉ bằng thân con bọ ngựa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic...... Giờ mới thấy cái tít có liên quan đến mình, mò vào đọc mà vã mồ hôi hột. Dưng mà công nhận dân Miếu Cô nhà mình văn hay vãi. Trí tưởng tượng quả là phong phú.
    He he... Cun ơi xong chuyện này bà xuất bản luôn rồi del hết bản thảo đi nhá. Ai muốn đọc thì phải mua truyện chứ. Làm gì có tác phẩm văn học nào lại rẻ tiền bao giờ đâu. Xong nhớ đừng quên phần của tôi với gió đấy nhá, phải trả tiền thuê bao hình tượng nhân vật chứ.
    Bật mí cho các nhà văn nhá, sau vụ vừa rồi tôi quyết định hẹn ông bạn Gió đi ăn một bữa để làm lành. Cụ thể là ăn Lẩu Chim ở Ngõ Ba Bẹn, Phố Cầu Bông, Đồi Gật Gù. Mời các nhà văn tiếp tục nhả lời vàng ngọc
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đã bảo là đừng nói ra cơ mà .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @LG: Truyện viết độc quyền cho F 177, không có ý tưởng kinh roanh Mới cả sao lại hỏi đích danh tôi? Bao nhiêu người cùng đứng tên truyện này đấy nhá. Lúc nào truyện hoàn thành thì làm quả offline hoành tráng, mọi người góp ba chốp in thành tập san kỷ niệm nhá!
    Quả thật là đêm qua tôi cũng nghĩ đến vụ ông thể nào cũng đền Gió một bữa nhậu, cơ mà không có thời gian để viết. Khiếp... hôm nay đã thấy bạn í ới vụ đấy rồi
    Bây giờ thì em Chuột đã lái nó sang hướng phố xá rồi nên fải hoãn vụ nhậu lại. Trước mắt là con phố quen quen với chàng Gió và câu chuyện khiến nó trở nên quen quen.
    Tôi đang mơ tưởng đến một con phố kỳ lạ và kỷ niệm hay ho. Cơ mà buồn ngủ quá không thể tìm ra đủ vốn để mà mô tả con phố đó và câu chuyện đó. híc... đi ngủ đã...
    Ngày mai chị em viết tiếp nhá! Cún vẫn vào đọc, mỗi tội không hở ra lúc nào viét được.
    Mít, Lys đâu? phù thuỷ đâu? cái Chuột đâu? Viết đi nào!!!! Còn cả bà Su su chưa thấy xuất hiện đâu nhé.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 31/03/2006
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hắn cứ thế dựa lưng vào tường suy nghĩ , nghĩ xem con phố này sao quen thế, chốc chốc mắt hắn lại liếc nhìn con La già đang được thầnhộ mệnh cứu chữa. Tội nghiệp cả ông thần hộ mệnh loay hoay một lúc lâu rồi mà vẫn không biết conLa của hắn bị làm sao .. Ông bực cả hắn cũng bực lây ... Nghĩ bụng thế nào hắn quyết định ngồi xuống hỏi thăm ông thần ...
    - Ông ơi, phố này là phố nào thế? Cháu trông nó quen quen mà không tài nào nhớ ra ...
    - TĂNG BẠT HỔ . Mà con La của chú già quá rồi, bây giờ phải phẫu thuật mới mong có cơ sống được .. chẹp mà cơ hội phẫu thuật thành công không cao lắm ...
    Hắn toát mồ hôi hột, cái mặt vừa mới hồi hồi lại một chút bỗng méo xệch đi .. rõ khổ .. tội nghiệp hắn ...Nhưng ... ông thần vừa nói gì nhỉ .. TĂNG BẠT HỔ ... thôi rồi .. sao hắn lại đi đến đấy nhỉ thảm nào quenthế không biết ... Hắn liếc nhìn đồng hồ 10h30'''' ... Hắn liếc nhìn con La già .... rồi hắn bắt ông thần mặc hết đồ cho nó vào .. Hắn lê lưng trên phố .... Bóng hắn lại liêu xiêu .....
    Dắt con La được một lúc, hắn dừng lại hắn đói .. giờ hắn mới nhớ ra là từ sáng tới giò hắn chưa hắn gi cả ... con La của hắn cũng thế ... Hắn nghĩ thế nào rồi hắn quay lại chỗ ông thần hắn cho nó ăn ...Chu choa ơi ... sao hắn không nghĩ ra nhỉ .... tội nghiệp con La của hắn .... Hắn cười phá lên ông thần cũng cười ,....
    Con La vừa được ăn no ( tiếp thêm xăng ạ ^_^ ) sung sướng gầm rú làm hắn tạm quên đi những nỗi niềm riêng ... phóng xe tới thẳng số 1 TĂNG BẠT HỔ . Hắn vừa đi vừa nghĩ ngày hôm nay đenlắm rồi, đi chơi một lúc giải xui cho đỡ bực mình, lấy lại bình tĩnh để về nhà lấy sức lấy mưu trả thù .. Mặt hắn cười nham hiểm ( Chúa ccũng không biết được tiếp theo đây hắn nghĩ gì trong đầu )
    Số 1 TĂNG BẠT HỔ 10h45''
    ( Đoạn này xuất hiện Su cô cô bác nào viết tiếp hộ em khì khì , Bác Gió nhà mình .. chẹp cũng không hiền lành lắm đâu .... cái hôm ha lô woen em thấy bác ấy nhìn su cô cô bằng ánh mắt ấm áp lắm .... hix .. . liêu có gì không nhỉ .. Sau vụ này là đến ngày hôm sau nhậu nhẹt và đòn trả thù của Gió với LG và Mít khà khà .. hấp dẫn lắm cả nhà ơi )
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Eo, em kêu la thảm thiết quá, thôi thì các cô thương, tha cho con bọ ngựa đấy, không cho lên thớt nữa
    Đổi đề tài đi các cô ơi, không em nó cứ nước mắt nước mũi ròng ròng thế này, trông khổ quá cơ
    Sao tự dưng mình lại có tính thương người thế nhờ hì.....hì... đúng là mình tốt bụng thật rồi
  8. Cowboy_from_hell6982

    Cowboy_from_hell6982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi uống cafe
    Bỗng, từ phòng trong bước ra 1 nàng
    Xinh xắn, tươi tắn, váy ngăn .... nhưng chắc chắn
    nàng đi đến giữa gian phòng ngoài thì có tiếng gọi dật lại vọng ra từ phòng bên trong
    - Em ơi! số di động của em là bao nhiêu nhỉ?
    - VẪN SỐ CŨ
    - Anh mới mất máy
    Nàng vẫn đứng đó nói vọng vào trong
    - 0904 .................
    Trong quán có gần 30 thằng con trai, 10 thằng đàn ông, 5 ông trung niên. Mỗi người 1 việc. KẺ THÌ RÚT ĐIỆN THOẠI, ÔNG THÌ LÔI SỔ SẤCH, THẰNG THÌ XIN GIẤY BÚT ghi ghi chép chép
    - Mà này, em tên gì nhỉ? (vẫn giọng nói lúc trước)
    - Vẫn tên cũ ..............
    Vừa dứt câu thì nàng chạy như bay xuống câu thang
    Tôi quay sang bên cạnh thấy 1 thằng chẳng có động tĩnh gì. Tôi tò mò hỏi
    - Ông ko ghi ghi chép chép gì àh?
    Mặt hắn vẫn như kẻ mất hồn
    - Nhớ roooôii!
    Kể từ hôm đó tôi lên quán thường xuyên hơn nhưng ..............................................Em ơi, em ơi, em đâu rồi!
    " Chờ đợi chờ đợi hoài mà sao ko thấy
    Tôi mong em, mong em như ánh mặt trời"
  9. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    nói chung là một chuyện hay và có nhiều cảm xúc. Có thể đây là một câu chuyện có độ tin cậy khá cao đấy nhỉ. Tôi ước chừng p=0.95.
    Hy vọng sẽ có nhiều câu chuyện hay tiếp tục post lên diễn đàn nay.
    Cho biết Y.M để chát cái nhẩy.
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    thanks !
    Nhưng mà bạn đóan sai rồi.
    Sự thật nó là 100% cơ .. ^^

Chia sẻ trang này