1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến của
    Định Mệnh và Tình Yêu
    (tập 2)
    [​IMG]
    Khi con bé có dấu hiệu lử đử, lúc này thần Hoa Sen - tức thần Định Mệnh - xuất hiện từ dưới mặt nước. Người bình thường chắc chết ngất vì khiếp sợ cái cách xuất hiện ma quái ấy, nhưng con bé là Phù Thuỷ, như mọi người biết đấy, nên nó đâm ra lại mừng, thầm nghĩ: "A, bà Bụt!"
    Quả thực con bé nghĩ đúng. "Bà Bụt" mỉm cười với nó:
    -Cô bé, vì sao con khóc?
    Ôi chao, nụ cười từ gương mặt trắng bệch trắng bạc quả là đáng bàn đến. Bà ta, bà nữ thần Hoa Sen ấy, đúng là vị thần Định Mệnh rồi. Khuôn mặt bà không ra trái xoan chẳng ra trái sung mang sắc màu của cả một bầu trời mây nhợt nhạt nơi nghĩa trang Văn Điển một ngày âm u. Vóc dáng không rõ tuổi tác cứ lơ lửng, có vẻ nhoè nhoẹt trong không gian nhưng thực sự là rõ ràng và sắc nét như thể một hạt bụi đại bự đâm sầm vào một trong hai con mắt đang trố ra vậy. Và cộng thêm kiểu phục trang kỳ cục mà "dân" thần tiên ưa chuộng, vị nữ thần ấy làm cho bất kỳ ai cảm thấy cái ớn lạnh từ sau gáy đi khắp thân thể trong lúc trái tim đập mạnh khiến những mạch máu như muốn vỡ ra. Nụ cười nở ra nơi thần thái ấy chẳng khác nào bông hoa ăn thịt người nở giữa khu rừng hoang vắng mang cái đẹp man dại và sự quyến rũ chết người của Tạo hoá. Nụ cười của Định Mệnh!
    Nữ thần có một giọng nói khó mà tả nổi vẻ mượt mà ma quái cộng với âm vang rùng rùng rợn rợn của nó, làm con bé rúm người lại cho dù nó thực sự là một con bé gan lỳ và kinh khủng nhất như chúng ta đã biết. Nước mắt lưng tròng, mũi dài lòng thòng, con bé không mở miệng nói gì được ngoài âm thanh tức tưởi nức nở trong cổ họng.
    - Có phải vì thứ này không?
    Nữ thân xoè bàn tay mỹ miều của bà ra, cũng là lúc mắt con bé Phù Thuỷ sáng rực: cục sô-cô-la LẠC. Mừng quá chừng! Mừng quá chừng! Con bé gật lấy gật để.
    - Cô bé, con hãy nghe ta nói! Ta sẽ đưa thứ này lại cho con, ta cũng sẽ trao cho con sắc đẹp cùng vận may của cả thế gian này. Con sẽ trở thành một kẻ xinh đẹp không ai sánh bằng và sống giữa chất ngất của cải trên thế gian. Để đổi lại, con phải đồng ý với ta một việc, được chứ?
    Còn cái quái gì có ý nghĩa hơn là sắc đẹp và sự cung phục của đàn ông chứ! Mới mấy tuổi ranh mà con bé đã nhận thức rất rõ điều đó. Không ai hiểu nổi và không ai lý giải nổi, vì sao con bé lại sớm biết về những thứ như thế. Đương nhiên, vì câu chuyện của chúng ta là một câu chuyện hư cấu. Tất cả đều bất ngờ từ trên trời rơi xuống, nhưng yên tâm là mọi thứ xảy ta tiếp theo rồi sẽ phải có logic của nó. Định Mệnh là như thế, có những chuối bất ngờ được xác định và những chuỗi logic bất định đan xen. Thôi, đến phát điên vì nói về Định Mệnh mất. Quay lại với giao kèo của con bé và nữ thần xem sao!
    Con bé mở to đôi mắt chờ đợi, đôi mắt không hề phấp phỏng e dè mà tràn đầy một niềm tin hớn hở không chịu được. Chừng như đến thần tiên quái gở như "bà Bụt" cũng không thể chịu nổi cái sự hớn hở ấy, bà liền phán ngay:
    - Con có thể có mọi vinh hoa phú quý trong đời, với điều kiện không bao giờ được nhận tình yêu chân thật từ người khác.
    Ồ, tình yêu chân thật là cái quái gì chứ! Chẳng là gì cả, ít nhất là trong đầu óc con bé Phù Thuỷ lúc này đây. Và thế là nó gật, gật và gật. Nhận lấy cục sô-cô-la, lột ngay lớp võ có chữ LẠC và quẳng đi không thương tiếc, nó ngấu nghiến cùng với vận may mà nữ thần ban cho.
    Định Mệnh đã nói thế. Con bé sẽ đẹp nhất thế gian này, hưởng vinh hoa phú quý và... đàn ông chém giết nhau vì nó cho mà xem.
    ***
    Hai mươi năm sau...​
    - Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường... hớ hớ hớ... hát với anh đi nào!!!
    Gian phòng tròn mờ ảo khói xì-gà. Đứng thẳng lưng vào tường là những người hầu kẻ hạ với gương mặt đầy chịu đựng méo mó vì tiếng karaoke ầm ĩ. Cứ thế 2 chục trai gái dán mác ô-xin đứng xen lẫn nhau, người này cách người kia 3m, tạo thành một hình tròn có đường kính 6m với trung tâm là bộ sa-lông da rồng. Cách cái tâm ấy 4m là một màn hình Plasma 100 inch đầy phè hình ảnh người con gái xinh đẹp khó tả và dòng chữ đổi màu liên tục chạy phía dưới. Đó chính là phòng karaoke mà nhà vua xứ Fờ 177 làm riêng cho Vương phi của mình.
    Nhà vua xứ Fờ 177? Tục truyền rằng, lão ta có hiệu là @anhlinhgia81. Cái câu hát hớ hớ bởi giọng ca bò rống khiến đám ô-xin phát ốm lên kia chính là của lão. Không cần nói thêm gì nữa, lão là vua và lão đích thị là thằng cha giàu có nắm toàn bộ quyền lực nơi này. Nếu không phải như thế, lão làm sao có thể nắm giữ được một Thuỷ Nương xinh đẹp đến nỗi khiến cho ngay cả thần tiên cũng rơi nước mắt vì rung động!!!
    Thuỷ Nương, Vương phi xinh đẹp của lão vua @anhlinhgia81 (tất nhiên là già) nhàu nhĩ, đó chính là con bé Phù Thuỷ khi xưa. Giờ đây sắc đẹp đã ngự trị trên từng na nô mét cơ thể nàng, vinh hoa phú quý là điều quen thuộc và đương nhiên phải có ở mỗi na nô mét không khí quanh nàng. Cũng là giờ đây, người sở hữu sắc đẹp của Định Mệnh ấy đang sống những ngày tháng cực kỳ trác táng nơi cung cấm.
    Trác táng thế nào, chờ tập 3 nhé!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 06/09/2006
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Ôi, gặp linhgia phải chăng là Lạc đầu tiên?
    Hic......hic........ cơ mà ta k thích zai già đâu, mốt bây giờ là zai trẻ cơ ........
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi xin em, cưa sừng làm Trâu à?
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chuyện tình F117, bao giờ mới được viết tiếp? ^-^
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    hay là ...
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Là gió thổi thời gian .
    Là nước đẩy thuyền đời .
    Người người mải mê mỗi nơi mỗi nơi . . .
    Bỏ sau lưng đọng lại .
    Câu chuyện một thời ,
    Chấm dòng chờ trang mới mở ra thôi .
    Ta nâng chén cho một ngày xưa cũ . Cho câu chuyện dở dang chẳng biết bao giờ đủ . Cho bạn bè ở những nẻo đường xa .
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Dạo này u sầu thế ông anh
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời, lang thang tìm lại F177, nơi ngày xưa lưu giữ bao dòng kỉ niệm vui buồn. Đọc topic này lại thấy nhớ một thời sôi nổi và lãng mạn của tuổi đôi mươi. Mình già rồi. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?

Chia sẻ trang này