1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Anh Gió đòi cát sê tức là đồng ý làm nhân vật nam chính trong truyện ngắn của em rồi đấy.
    Hay là em đổi lại nhân vật nữ chính là EBABY đi. Xong rồi viết tiếp cái chương 2 bằng chuyện hai người rủ nhau đi bơi vào một buổi chiều đẹp trời nào đấy đấy. Em đóng vai nữ chính thì em chẳng phải trả tiền thù lao cho chính em, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí nữa cơ.
    Chứ chị chẳng dám nhận vai chính em giao cho chị đâu. Chị sợ các cô trên diễn đàn mà đang ái mộ anh Gió của em "săm soi" chị lắm.
  2. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián ???????????????????????????????????????????
  3. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, topic này lại sắp thành topic buôn chuyện rồi. Từ đầu đến giờ thấy mỗi em ebaby quảng cáo là giỏi. Thôi tốt nhất là em lên làm giám đốc makerting đi, kiếm tài năng văn học khác vào đây viết truyện vậy.
  4. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hu hu
    bác dám chê em không có tài văn học bằng chị ivy và anh gió chớ gì?
    iem cho bác bít, iem đang quẳng cáo các nhân vật nữ chính và nam chính là để thu hút sự chú ý. bác không thấy mỗi khi trình làng một tác phẩm phải gây xôn xao mới thu hút dư luận hả?
    híc, chị ivy ui, iem cũng định làm nhân vật nữ chính rùi. nhưng khổ một đìu, bác gió đâu có chịu. bác gió chỉ thích chị thui. hề hề. mà bác IYE nói đúng rùi đó. Phải xứng đôi vừa lứa, phải cùng nổi tiếng nhất box thì truyện mới hay.
  5. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hu hu
    bác dám chê em không có tài văn học bằng chị ivy và anh gió chớ gì?
    iem cho bác bít, iem đang quẳng cáo các nhân vật nữ chính và nam chính là để thu hút sự chú ý. bác không thấy mỗi khi trình làng một tác phẩm phải gây xôn xao mới thu hút dư luận hả?
    híc, chị ivy ui, iem cũng định làm nhân vật nữ chính rùi. nhưng khổ một đìu, bác gió đâu có chịu. bác gió chỉ thích chị thui. hề hề. mà bác IYE nói đúng rùi đó. Phải xứng đôi vừa lứa, phải cùng nổi tiếng nhất box thì truyện mới hay.
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 2:
    TÌNH IU ... BÚA ĐẬP​
    Chắc hẳn các anh chị đang théc méc tự hỏi sao không phải là tình iu sét đánh mà lại là "búa đập"? Hì. Đơn giản thui. Sét đánh thì tầm thường wá. Còn đây là chuyện tình phi thường của 2 con người lãng mạn bất bình thường. Thế nên phải có tính chất phi - bất bình thường chớ hỉ? Người ta gặp nhau một cái thì iu liền, đó gọi là tình iu sét đánh, đánh đâu cháy thui đến đó. Còn họ chưa gặp nhau mờ. Mới chỉ là iu nhau wa thơ văn thui. He hè. Cái này mới là điểm khác người, và xin gọi tình iu này là tình iu búa đập. Búa của thiên lôi đập đâu dập người nát bét đến đó huống hồ là trái tim cỏn con, chị gió mùa và anh ivy nhể?
    Xin bắt đầu câu chuyện chương 2 bằng một ngày đẹp trời khác. Một ngày trời trong, nắng nhẹ, mây hồng. Một ngày thời tiết đẹp và thuận lợi vô cùng cho những đôi lứa đang chuẩn bị cưa đục để cưa cẩm nhau.
    Nhưng xin thông báo cho quý vị được rõ, vì lý do không khai thác được thông tin từ phía nhân vật nữ chính về tư liệu tình iu giữa hai người nên phần lớn ở đây phải là chuyện tưởng tượng. Hì. Nhưng tưởng tượng có căn cứ đàng hoàng đó. Híc, em hỏi chị í câu gì, cũng chỉ nhận được câu trả lời "chị không bít" i như đang đóng phim Maika từ trên trời rơi xuống í.
    - Chị ui, chị và anh gió chat chưa?
    - Chị không bít
    - Chị ui, hôm chị ra HN, chị và anh gió gặp nhau chưa?
    - Chị không bít
    - Chị ui, chị và anh gió ...
    Híc. Túm lại là một trăm câu hỏi đều nhận được câu trả lời "chị không bít". híc. iem đành phải tưởng tượng thui, các bác ạ. Nhưng iem căn cứ trên các bài hai anh chị í post wa post lại mà suy đoán nhớ. Cả nhà xem có hợp logic không nào?
    - Bác gió bít chị ivy đang ở HN trong khi cả nhà không ai bít => hè, chắc chắn hai anh chị í đã gặp nhau.
    - hè, mà nếu bác ý bít chị ivy ra HN, tức là phải có nói chuyện với nhau => đã chat với nhau và pm cho nhau
    Hai người này đang lui vào hoạt động bí mật. Cả nhà thấy iem nói đúng không? vote cho em nhìu sao tí nghen.
    Thui, xin way lại với 2 nhân vật chính của chúng ta trong ngày đẹp trời hôm đó. Chị ivy đang lang thang trên ttvn. Anh gió mùa cũng đang lang thang trên ttvn. Lang thang, lang thang và cuối cùng họ chạm mặt nhau cái bốp trên box làm wen. Anh gió tức tốc tống cho chị ivy một cái pm, với lời lẽ dụ dỗ đầy mật ngọt:
    " Gửi tâm hồn lãng mạn, cái nửa kia đi lạc của anh. Em đang ở trên diễn đàn à? vậy thì em vào YM để nói chuyện cùng anh. Anh sẽ chờ em dưới bóng hoàng lan, không gặp không về."
    Chị ivy đang nhướng mắt đọc các bài vít trên diễn đàn thì bất thình lình, một pm ập tới. Những lời lẽ nồng nàn tha thiết của cái tâm hồn mà chị đang mơ tưởng làm chị bối dzối. hì. và thế là họ rủ nhau vào YM để chí chát.
    Họ chí chát cái gì? Có trời mới bít nổi. iem chỉ là con sâu cái kiến, đâu có phép thuật thần thông wảng đại để nghe lỏm được.
    Nhưng iem xin có một câu kết luận rằng, sau nhìu lần chí cha chí chát như thế, tấn công nhau toàn diện với đầy đủ các loại vũ khí hủy diệt trái tim. họ đã trở thành những liệt sĩ hi sinh dũng mãnh trên tình trường. Cả hai gục ngã trước sự quyến dzũ của nhau. hè hè. Búa của thiên lôi đập trúng họ rùi. Và từ cái ngày đẹp trời hôm đó, chúng ta có một chuyện tình F177 bắt đầu.
    Chương 2 đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của wý vị. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương kế tiếp. CHƯƠNG 3 với tiêu đề: OFF TẠI HN
    Lưu ý anh ivy và chị gió mùa là nếu tình tiết trong truyện có gì sai lạc so với chuyện tình iu thật sự của anh chị, xin vui lòng liên hệ tác giả trong 24 giờ để kịp chỉnh sửa. Quá thời hạn này không có khả năng update, và sẽ được xem là chuyện tình iu của hai anh chị đó nghe.
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 2:
    TÌNH IU ... BÚA ĐẬP​
    Chắc hẳn các anh chị đang théc méc tự hỏi sao không phải là tình iu sét đánh mà lại là "búa đập"? Hì. Đơn giản thui. Sét đánh thì tầm thường wá. Còn đây là chuyện tình phi thường của 2 con người lãng mạn bất bình thường. Thế nên phải có tính chất phi - bất bình thường chớ hỉ? Người ta gặp nhau một cái thì iu liền, đó gọi là tình iu sét đánh, đánh đâu cháy thui đến đó. Còn họ chưa gặp nhau mờ. Mới chỉ là iu nhau wa thơ văn thui. He hè. Cái này mới là điểm khác người, và xin gọi tình iu này là tình iu búa đập. Búa của thiên lôi đập đâu dập người nát bét đến đó huống hồ là trái tim cỏn con, chị gió mùa và anh ivy nhể?
    Xin bắt đầu câu chuyện chương 2 bằng một ngày đẹp trời khác. Một ngày trời trong, nắng nhẹ, mây hồng. Một ngày thời tiết đẹp và thuận lợi vô cùng cho những đôi lứa đang chuẩn bị cưa đục để cưa cẩm nhau.
    Nhưng xin thông báo cho quý vị được rõ, vì lý do không khai thác được thông tin từ phía nhân vật nữ chính về tư liệu tình iu giữa hai người nên phần lớn ở đây phải là chuyện tưởng tượng. Hì. Nhưng tưởng tượng có căn cứ đàng hoàng đó. Híc, em hỏi chị í câu gì, cũng chỉ nhận được câu trả lời "chị không bít" i như đang đóng phim Maika từ trên trời rơi xuống í.
    - Chị ui, chị và anh gió chat chưa?
    - Chị không bít
    - Chị ui, hôm chị ra HN, chị và anh gió gặp nhau chưa?
    - Chị không bít
    - Chị ui, chị và anh gió ...
    Híc. Túm lại là một trăm câu hỏi đều nhận được câu trả lời "chị không bít". híc. iem đành phải tưởng tượng thui, các bác ạ. Nhưng iem căn cứ trên các bài hai anh chị í post wa post lại mà suy đoán nhớ. Cả nhà xem có hợp logic không nào?
    - Bác gió bít chị ivy đang ở HN trong khi cả nhà không ai bít => hè, chắc chắn hai anh chị í đã gặp nhau.
    - hè, mà nếu bác ý bít chị ivy ra HN, tức là phải có nói chuyện với nhau => đã chat với nhau và pm cho nhau
    Hai người này đang lui vào hoạt động bí mật. Cả nhà thấy iem nói đúng không? vote cho em nhìu sao tí nghen.
    Thui, xin way lại với 2 nhân vật chính của chúng ta trong ngày đẹp trời hôm đó. Chị ivy đang lang thang trên ttvn. Anh gió mùa cũng đang lang thang trên ttvn. Lang thang, lang thang và cuối cùng họ chạm mặt nhau cái bốp trên box làm wen. Anh gió tức tốc tống cho chị ivy một cái pm, với lời lẽ dụ dỗ đầy mật ngọt:
    " Gửi tâm hồn lãng mạn, cái nửa kia đi lạc của anh. Em đang ở trên diễn đàn à? vậy thì em vào YM để nói chuyện cùng anh. Anh sẽ chờ em dưới bóng hoàng lan, không gặp không về."
    Chị ivy đang nhướng mắt đọc các bài vít trên diễn đàn thì bất thình lình, một pm ập tới. Những lời lẽ nồng nàn tha thiết của cái tâm hồn mà chị đang mơ tưởng làm chị bối dzối. hì. và thế là họ rủ nhau vào YM để chí chát.
    Họ chí chát cái gì? Có trời mới bít nổi. iem chỉ là con sâu cái kiến, đâu có phép thuật thần thông wảng đại để nghe lỏm được.
    Nhưng iem xin có một câu kết luận rằng, sau nhìu lần chí cha chí chát như thế, tấn công nhau toàn diện với đầy đủ các loại vũ khí hủy diệt trái tim. họ đã trở thành những liệt sĩ hi sinh dũng mãnh trên tình trường. Cả hai gục ngã trước sự quyến dzũ của nhau. hè hè. Búa của thiên lôi đập trúng họ rùi. Và từ cái ngày đẹp trời hôm đó, chúng ta có một chuyện tình F177 bắt đầu.
    Chương 2 đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của wý vị. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương kế tiếp. CHƯƠNG 3 với tiêu đề: OFF TẠI HN
    Lưu ý anh ivy và chị gió mùa là nếu tình tiết trong truyện có gì sai lạc so với chuyện tình iu thật sự của anh chị, xin vui lòng liên hệ tác giả trong 24 giờ để kịp chỉnh sửa. Quá thời hạn này không có khả năng update, và sẽ được xem là chuyện tình iu của hai anh chị đó nghe.
  8. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ivy là bạn của tất cả mà . Anh cũng có biết Ivy ra đấy Ebaby.
    Ivy là hiện thực mà. Chính Ebaby anh lại không tưởng tượng ra con người thực như thế nào ?
    Biết đâu lại là một cô bé nhút nhát ngoài đời.
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ivy là bạn của tất cả mà . Anh cũng có biết Ivy ra đấy Ebaby.
    Ivy là hiện thực mà. Chính Ebaby anh lại không tưởng tượng ra con người thực như thế nào ?
    Biết đâu lại là một cô bé nhút nhát ngoài đời.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ẹ ôi!!!!!!!!
    Chương Nhất ra đời mà chị chưa kịp vào ủng hộ, Ẹ ôi, chị xin nũi!!! Hum nay Ẹ cho ra chương Nhì hấp dẫn ra phết, chị nhảy vào cổ vũ Ẹ nhá! Nếu chị có bị treo nick vì tội Spam thì chị cũng cam lòng, vì có thế Ẹ iu của chị mới thấy tấm lòng của chị Cún, phải không Ẹ ui?
    Ẹ ui! Ẹ viết nhiều vào nha. Ngày nào chị cũng sẽ vào ủng hộ tác phẩm của Ẹ đấy. Càng viết nội công càng thâm hậu---> vít càng hấp zẫn. Ẹ nhể? Vít típ nha Ẹ.
    À, có một thông tin mà có lẽ Ẹ cũng bít nhưng chưa dám tít lộ. Chị hông bít có nên đưa tư liệu này cho Ẹ hông. Thật ra tin này là do nhân vật nam chính... hụt IYE nói cho Cún bít hôm off-4-người đó Ẹ à. Chị hông bít có nên đưa tư lịu hông??????? Vì là nó hơi ziêng tư, cơ mà bác IYE lại vô tình nói ra hum ấy, cơ mà chị vẫn thấy zất là ziêng tư... ôi nhức đầu ghê.
    Thôi chị xi tóp để đất cho Ẹ post truyện nghe Ẹ!
    Ẹ ơi cố lên!!! (giọng chị giống giọng Vườn Cổ tích í) Ẹ ơi cố lên!!!!!! Chị bỉu Ẹ cố lên là vì chị bít phóng tác truyện là tốn nơ-ron lắm. Cố lên Ẹ ôi!!!

Chia sẻ trang này