1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F177'S STORY. ^_^ HOT! - Cuộc chiến của Định mệnh và Tình Yêu - !HOT ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ebaby, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ẹ ơi, chị không mún bị Ẹ hít le đâu. Cơ mà chị đã nói rõ quan diểm rùi còn gì: thông tincủa chị là thứ thiệt, còn truyện của ebaby chỉ là tưởng tượng thui. Mà tưởng tượng không phải là report thì khỏi cần tin tức thứ thiệt.
    Ẹ ui, cười lên cái nèo. Như thế này này . Xong rùi tiếp tục với trí tưởng tượng tuyệt vời cảu Ẹ nha!
    Chúc cây bút trẻ sớm thành danh trên văn đàn!!!!!!!
    Dầu cho nick nát account tan vì tội danh xì-pam, chị Cún vẫn nhiệt liệt cổ vũ Ẹ! Ơi ơi viết tiếp đi nha!!!!
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Tặng một đại dương hoa hồng thắm
    Cho người con gái anh yêu thầm
    "Và căn nhà xinh anh đã bán"
    Cả dòng máu nóng trái tim mình
    Để hôm nào anh phụ em Ebaby anh viết tiếp cho, em trả nhuận bút anh thế nào ?
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Tặng một đại dương hoa hồng thắm
    Cho người con gái anh yêu thầm
    "Và căn nhà xinh anh đã bán"
    Cả dòng máu nóng trái tim mình
    Để hôm nào anh phụ em Ebaby anh viết tiếp cho, em trả nhuận bút anh thế nào ?
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bí mật hội Tam hoàng
    Đêm, càng về khuya, tiếng côn trùng kêu rả rích...trời Hà Nội mấy hôm nay bị quạt ba tiêu nung đỏ chẳng khác gì Hoả diệm sơn, đêm mà cũng không một ngọn gió lùa qua lá....cảnh vật thật điêu tàn.....Đèn đường vàng vọt, có cảm giác là không có sự sống ở đây, dường như mọi người đều sợ nếu cựa mình sẽ chảy mồ hôi ra đến chết khô mà chẳng ngăn lại được....hic hic (điêu tàn quá )....
    Một bóng đen len lỏi trên hè phố vào 00h00 phút, bứơc chân hắn thoăn thoắt trên những viên gạch hình tổ ong bẩn bẩn (mà người ta hay gặp ở hè đường Hà Nội bây giờ...), hắn bước đi nhanh như chạy mà không để lại tiếng động...Thỉnh thoảng, hắn núp vào một hiên nhà như sợ người khác phát hiện ra mình...Hắn khôn khéo hoà mình vào bóng tối....
    Ánh đèn le lói ở một cửa hiệu nhỏ cuối phố, vào cái thời buổi này, những mái nhà rơm rạ hay gặp trong truyện cổ đã được thay bằng những tấm bê tông sù sì và thô ráp, những ánh đèn nêông ma quái nhấp nháy quyến rũ, đâu rồi những cánh cửa gỗ bề thế với hai con lân sư quyền lực hai bên, hoành tráng mà bề thế, phản ánh sự thịnh vượng và quyền lực của cả gia tộc....chỉ còn những cánh cửa xếp, cửa cuốn, 2-3 m chiều ngang, nhỏ xíu, lọt thỏm mà cố len ra mặt đường....Ôi thời thế, thế thời, làm sao ta biết được trước đất mặt đường lại có thể đắt như hiện nay để 20 năm trước ta mua toàn bộ mặt phố Hàng Bông Hàng Gai cho nó hoành tráng.....
    (Muốn biết câu chuyện tiếp tục thế nào, Liệu những ai có chân trong Hội Tam Hoàng ?, bóng đen kia là ai ?, có quan hệ gì ?, mời mọi người xem hồi sau sẽ rõ.....)
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bí mật hội Tam hoàng
    Đêm, càng về khuya, tiếng côn trùng kêu rả rích...trời Hà Nội mấy hôm nay bị quạt ba tiêu nung đỏ chẳng khác gì Hoả diệm sơn, đêm mà cũng không một ngọn gió lùa qua lá....cảnh vật thật điêu tàn.....Đèn đường vàng vọt, có cảm giác là không có sự sống ở đây, dường như mọi người đều sợ nếu cựa mình sẽ chảy mồ hôi ra đến chết khô mà chẳng ngăn lại được....hic hic (điêu tàn quá )....
    Một bóng đen len lỏi trên hè phố vào 00h00 phút, bứơc chân hắn thoăn thoắt trên những viên gạch hình tổ ong bẩn bẩn (mà người ta hay gặp ở hè đường Hà Nội bây giờ...), hắn bước đi nhanh như chạy mà không để lại tiếng động...Thỉnh thoảng, hắn núp vào một hiên nhà như sợ người khác phát hiện ra mình...Hắn khôn khéo hoà mình vào bóng tối....
    Ánh đèn le lói ở một cửa hiệu nhỏ cuối phố, vào cái thời buổi này, những mái nhà rơm rạ hay gặp trong truyện cổ đã được thay bằng những tấm bê tông sù sì và thô ráp, những ánh đèn nêông ma quái nhấp nháy quyến rũ, đâu rồi những cánh cửa gỗ bề thế với hai con lân sư quyền lực hai bên, hoành tráng mà bề thế, phản ánh sự thịnh vượng và quyền lực của cả gia tộc....chỉ còn những cánh cửa xếp, cửa cuốn, 2-3 m chiều ngang, nhỏ xíu, lọt thỏm mà cố len ra mặt đường....Ôi thời thế, thế thời, làm sao ta biết được trước đất mặt đường lại có thể đắt như hiện nay để 20 năm trước ta mua toàn bộ mặt phố Hàng Bông Hàng Gai cho nó hoành tráng.....
    (Muốn biết câu chuyện tiếp tục thế nào, Liệu những ai có chân trong Hội Tam Hoàng ?, bóng đen kia là ai ?, có quan hệ gì ?, mời mọi người xem hồi sau sẽ rõ.....)
  6. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thể theo lời iu cầu thống thiết của chị Cadick cũng như các anh chị iem trên toàn box. Trước sự hụt hẫng của toàn thể wí vị về kết thúc ngang xương của chuyện tình lãng mạn nhất thế kỉ giữa hai người lãng mạn cũng thuộc hàng nhất thế kỉ Ivy - Gió mùa. Trước sự công phẫn của độc giả đang tò mò và háo hức về câu chuyện tình bí ẩn mà cũng thơ mộng nì. Iem - Ebaby - nhà tỉu thuyết lừng danh không thể làm ngơ trước sự hâm mộ nhiệt tình của các anh chị iem với thiên tình sử đầy nụ cười và nước mắt nì - xin sẵn sàng dốc hết toàn bộ tinh thần và trí tưởng tượng để tiếp tục mang lại cho wí vị những tình tiết lý thú nhất.
    Vì những lý do trên, iem xin được hủy kết thúc đã post ở trên để vít lại một kết cục gay cấn ly kì hơn. mod nào rảnh rỗi del dùm cái bài đó cái nhể?
    CHƯƠNG 3:
    HÒ HẸN
    Việc nì không phải tưởng tượng đâu nhớ. Các bác nhớ là dù chị gió ở trong xì gòn nhưng tháng 6 vừa rùi, chị í có ra ngoài nì. Mà tin tức bí mật nì chỉ có bác ivy bít thui. iem chỉ xin hư cấu chút ít. hì hì.
    Một ngày đẹp trời. Vâng. Lại một ngày đẹp trời. Không bít chị ivy ra vào lúc nào, thui thì cứ cho là buổi sáng mùa hè rực rỡ vậy. Chàng gió nhà ta nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên và chờ chị ivy từ bao ngày nay. hè. cuối cùng thì chị ivy cũng xuất hiện. Không hỉu họ nhận ra nhau bằng cách nào, chắc là bằng cái mà người ta thường gọi là thần giao cách cởm gì đó. chàng nhận ra nàng giữa biển người mênh mông trong cái sân bay Nội Bài rộng lớn. Híc. Nàng không đẹp như chàng tưởng tượng. Nàng vừa già vừa xấu, nhìn nàng còn thấy có sự dữ dằn, khó tính và cực kì bảo thủ (híc. không phải iem nói xấu chị ivy đâu nhớ. Chỉ vì iem hỏi chị í là chị í như thế nào thì chị í bỉu là chị í như thế đó. Còn các bác mún bít rõ ràng thì cứ hỏi anh gió í). Híc. Chàng hụt hẫng way về không nói lời nào. híc, tạm biệt người iu trong mộng.
    Chàng quay người lẳng lặng bước vào dòng người đen kịt. Nhưng chàng không bùn. vì chàng nghĩ trên ttvn còn thiếu gì iem xinh tươi. híc. Chàng đang nghĩ đến iem phù thủy ( nghe đồn iem đó có cái quả nanh chít người dí dị khi nhìn iem cười ), iem cún thì chàng gặp rồi, chí ít thì cũng xinh tươi hơn chị ivy ) hay là em Moon (hì, iem Moon vừa là con gái Hà Thành, vừa bít làm thơ lãng mạn không kém gì chị ivy, vừa xinh ). Tuyệt. Chàng nhẩy cẫng lên vì sung sướng khi phát hiện ra một đối tượng mới. Chàng run bắn vì hạnh phúc. Chàng hét to Moon Moon và lao vào dịch vụ Internet ngay gần đó để post bài tặng cho iem Moon. Hì. Đó là lý do vì sao gần đây wí chư vị thấy chàng gió nhà ta hay gửi tặng Đoản khúc cho người đi xa những bài thơ bài hát không có "trăng" thì cũng có "nguyệt", rùi cả câu chuyện tình iu lãng mạn với cô nào tên Nguyệt nữa chớ. Mặc dù anh văn iem chỉ trình độ sơ cấp thui, nhưng iem cũng bít Moon là mặt trăng mà cũng là Nguyệt đấy nhớ chớ iem không ngu đâu bác gió ạ. Hè hè. Và iem cũng để ý thấy Anh gió chị Moon lâu nay người gọi người này là sợi tơ, còn cá cược tặng nhau thơ văn. Thui, iem xin chuyển hướng sang chuyện tình Trăng - Gió, nghe nó hợp hơn ý nhể?
    Mới lại nhân vật nữ chính Ivy của chúng ta đã rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ, chả có gì để vít nên iem xin thay đổi nhân vật nữ chính. thể theo lời nguyện vọng của bác gió.
    Cả nhà ủng hộ iem không nào? Cả nhà có thấy anh gió đang iu thầm chị Moon không? híc. Chắc chị Moon xinh hơn chị ivy nhể? Híc.
    Chị phù thủy vít truyện Cún và Sâu đi chớ. Iem đang thai nghén chuyện chị ivy và Anh nless, chị Cad và IYE. ui, nhìu đôi wá.
  7. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thể theo lời iu cầu thống thiết của chị Cadick cũng như các anh chị iem trên toàn box. Trước sự hụt hẫng của toàn thể wí vị về kết thúc ngang xương của chuyện tình lãng mạn nhất thế kỉ giữa hai người lãng mạn cũng thuộc hàng nhất thế kỉ Ivy - Gió mùa. Trước sự công phẫn của độc giả đang tò mò và háo hức về câu chuyện tình bí ẩn mà cũng thơ mộng nì. Iem - Ebaby - nhà tỉu thuyết lừng danh không thể làm ngơ trước sự hâm mộ nhiệt tình của các anh chị iem với thiên tình sử đầy nụ cười và nước mắt nì - xin sẵn sàng dốc hết toàn bộ tinh thần và trí tưởng tượng để tiếp tục mang lại cho wí vị những tình tiết lý thú nhất.
    Vì những lý do trên, iem xin được hủy kết thúc đã post ở trên để vít lại một kết cục gay cấn ly kì hơn. mod nào rảnh rỗi del dùm cái bài đó cái nhể?
    CHƯƠNG 3:
    HÒ HẸN
    Việc nì không phải tưởng tượng đâu nhớ. Các bác nhớ là dù chị gió ở trong xì gòn nhưng tháng 6 vừa rùi, chị í có ra ngoài nì. Mà tin tức bí mật nì chỉ có bác ivy bít thui. iem chỉ xin hư cấu chút ít. hì hì.
    Một ngày đẹp trời. Vâng. Lại một ngày đẹp trời. Không bít chị ivy ra vào lúc nào, thui thì cứ cho là buổi sáng mùa hè rực rỡ vậy. Chàng gió nhà ta nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên và chờ chị ivy từ bao ngày nay. hè. cuối cùng thì chị ivy cũng xuất hiện. Không hỉu họ nhận ra nhau bằng cách nào, chắc là bằng cái mà người ta thường gọi là thần giao cách cởm gì đó. chàng nhận ra nàng giữa biển người mênh mông trong cái sân bay Nội Bài rộng lớn. Híc. Nàng không đẹp như chàng tưởng tượng. Nàng vừa già vừa xấu, nhìn nàng còn thấy có sự dữ dằn, khó tính và cực kì bảo thủ (híc. không phải iem nói xấu chị ivy đâu nhớ. Chỉ vì iem hỏi chị í là chị í như thế nào thì chị í bỉu là chị í như thế đó. Còn các bác mún bít rõ ràng thì cứ hỏi anh gió í). Híc. Chàng hụt hẫng way về không nói lời nào. híc, tạm biệt người iu trong mộng.
    Chàng quay người lẳng lặng bước vào dòng người đen kịt. Nhưng chàng không bùn. vì chàng nghĩ trên ttvn còn thiếu gì iem xinh tươi. híc. Chàng đang nghĩ đến iem phù thủy ( nghe đồn iem đó có cái quả nanh chít người dí dị khi nhìn iem cười ), iem cún thì chàng gặp rồi, chí ít thì cũng xinh tươi hơn chị ivy ) hay là em Moon (hì, iem Moon vừa là con gái Hà Thành, vừa bít làm thơ lãng mạn không kém gì chị ivy, vừa xinh ). Tuyệt. Chàng nhẩy cẫng lên vì sung sướng khi phát hiện ra một đối tượng mới. Chàng run bắn vì hạnh phúc. Chàng hét to Moon Moon và lao vào dịch vụ Internet ngay gần đó để post bài tặng cho iem Moon. Hì. Đó là lý do vì sao gần đây wí chư vị thấy chàng gió nhà ta hay gửi tặng Đoản khúc cho người đi xa những bài thơ bài hát không có "trăng" thì cũng có "nguyệt", rùi cả câu chuyện tình iu lãng mạn với cô nào tên Nguyệt nữa chớ. Mặc dù anh văn iem chỉ trình độ sơ cấp thui, nhưng iem cũng bít Moon là mặt trăng mà cũng là Nguyệt đấy nhớ chớ iem không ngu đâu bác gió ạ. Hè hè. Và iem cũng để ý thấy Anh gió chị Moon lâu nay người gọi người này là sợi tơ, còn cá cược tặng nhau thơ văn. Thui, iem xin chuyển hướng sang chuyện tình Trăng - Gió, nghe nó hợp hơn ý nhể?
    Mới lại nhân vật nữ chính Ivy của chúng ta đã rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ, chả có gì để vít nên iem xin thay đổi nhân vật nữ chính. thể theo lời nguyện vọng của bác gió.
    Cả nhà ủng hộ iem không nào? Cả nhà có thấy anh gió đang iu thầm chị Moon không? híc. Chắc chị Moon xinh hơn chị ivy nhể? Híc.
    Chị phù thủy vít truyện Cún và Sâu đi chớ. Iem đang thai nghén chuyện chị ivy và Anh nless, chị Cad và IYE. ui, nhìu đôi wá.
  8. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Toàn người nghiêm túc ở đây mà để trẻ con làm bậy, không ai nói.
    Mà ebaby có thể cho anh biết trước vài nét câu chuyện của anh với ivy không ? Tò mò quá ! Nhưng nhớ thể hiện đúng tính cách của nhân vật đấy nhé !
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Toàn người nghiêm túc ở đây mà để trẻ con làm bậy, không ai nói.
    Mà ebaby có thể cho anh biết trước vài nét câu chuyện của anh với ivy không ? Tò mò quá ! Nhưng nhớ thể hiện đúng tính cách của nhân vật đấy nhé !
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em ui chị nói thế thôi chứ văn chị viết kém lắm, hồi đi học được có 5.0 văn thôi, bảo chị viết thì câu trước với câu sau chửi nhau chan chát.Hay em viết đi

Chia sẻ trang này