1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F19_BCS - Lòng vòng Sông Mã, ngã vào cái Chấm (21N 104E)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MeoHQ, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng F19_BCS đã trở về đông đủ . Chúc mừng 4 nhân Chấm thành công Sơn La, đợi ảnh "long lanh" của các bạn.
    Tớ tranh thủ điểm ranh cái rồi lại phải lượn đây. Tình hình rượu chè thế nào các bạn nhỉ??
  2. chao_ban_minh_la_tuong

    chao_ban_minh_la_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    HI
    Chào cả nhà,
    Đây là cái Track log, đường tới chấm 21N104E.
    Mô tả:
    Từ Sơn La, chúng tôi đi theo quốc lộ 4G, (đường đi Sông Mã), con đường đang trong giai đoạn thi công, sửa chữa, sạt núi, kè đường. Các đơn vị thi công đường cho thông xe từ 8h - 10h sáng và 4h -6h chiều. Đường đi tốt, một vài đoạn đang gia cố sửa chữa nhỏ, nhưng gây mệt mỏi và và ức chế nhất là bụi, mỗi lần otô chạy qua để lại 1 trận bão cát, bán kính quan sát chỉ còn 1m, có đoạn bụi ngập đến nửa bánh xe. Thoát khỏi những đoạn đoạn đường này chúng tôi đến Bản Nàớt, dừng lại ăn sáng nhìn lại mặt mũi từng người không khác gì những cao tăng. Râu, lông mày, cả lông mũi nữa...trắng phớ vì bụi bám,
    Từ Nàớt chúng tôi tiếp tục lên đường tới điểm chấm, tới km 40 +100m theo hướng GPS dẫn đường chúng tôi dừng lại tại 1 cây cầu bắc qua con suối nhỏ, cách chấm 1,1km. Theo tờ bản đồ Mường Sai 1/50.000, ban đầu, chúng tôi xác định sẽ lội suối khoảng 2km. Suối ở đây rất dài, lòng vòng quanh sườn núi, vào mùa này nước cạn, nhưng không có nghĩa là suối nhỏ, nhin con suối chảy qua cầu, chúng tôi đã nghĩ chắc bỏ qua ý định lội mà sẽ đi đường rừng. Vi suối tương đối sâu, có đoạn cũng ngập đến 1m, thêm vào đó nhiệt độ không khí lúc 10h sáng khoảng 18độ C, Nhiệt độ nước suối khoảng 11độ C. Thò tay xuống mà lạnh buốt chứ không nói đến việc ngâm cả người dưới suối.
    Quán triệt tư tưởng kiểu gì cũng phải tới chấm, cả nhóm quyết tâm sẽ đi đường rừng, thảm thực vật ở đây đa phần là cây tán lá to và tre trúc. Độ cao từ chúng tôi đúng cách mực nước biển khoảng 400m,độ cao của chấm là 874m, khoảng cách 1,1km. Chúng tôi nhìn nhau để sốc lại tinh thần, ai cũng có niềm tin và quyết tâm...
    Ngay sát cầu chúng tôi đứng có 1 con đường mòn nhỏ, men theo đường , vượt ngang qua con suối sẽ vào bản NàUn (dân tộc Thái). Từ đây chúng tôi còn cách chấm 21N104E 914m. Người dân trong bản giới thiệu chúng tôi tới nhà trưởng công an bản Lò Văn Nhọt, (hôm ấy vợ chồng anh đi lên nương) chỉ có con anh là Lò Văn Tươi, cậu bé này rất ngoan nhiệt tình dẫn đường cho chúng tôi tới chấm.
    Đoạn đường đầu đã có sẵn lối mòn, nhưng dốc dựng đứng 70độ, Chúng tôi đã vất vả vượt qua, khoảng cách đo được từ GPS lúc này còn 700m. Ai ai cũng đều phấn khích, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, quần áo lếch thếch, được cái đứa nào cũng hớn hở cười trong tiếng thở hổn hển. Lối mòn còn trải dài ở phía trên cao hơn, nhưng kim GPS lại chỉ sang hướng khác, lần này chúng tôi buộc phải xuyên rừng rồi. Ngước nhìn về phía trước, không đường, tre trúc chắn lối đi, dốc lại cao hơn, nhưng cảm giác gần đến đích lại thúc giục chúng tôi tiến bước.
    Đồng chí Tươi hăm hở xách dao đi dẹp đường cho cả lũ. Chúng tôi lại leo, lại ngã, lại muỗi rừng châm, kiến đốt, và lại...cười. Trèo leo, luồn rừng một tiếng chúng tôi còn cách chấm 254m. Đây cũng là điểm mà sức lực của chúng tôi gần như cạn kiệt, cả lũ uể oải ngồi nghỉ, nói chuyện phiếm. Phía trước vẫn là rừng tre trúc rậm rạp, đã có ý kiến bỏ cuộc, quay trở lại.
    Chúng tôi thật sự đã mệt mỏi, bản thân tôi cũng không còn sức nữa, con Gamin lúc này chỉ hướng Tây, Độ cao chúng tôi đang đứng là 690m. khoảng cách 254m. Tôi chụp cái ảnh tại đây, và trao GPS cho chiến sỹ Tươi đi trước, với ý nghĩ đến đâu thì đến, đi đến đây cũng là ngoài sức tưởng tượng rồi. Chiến sỹ này loáng 1 cái đã chạy mất hút trong rừng trúc. Đợi 5 phút chẳng thấy đồng chí này quay lại, cả lũ lơ ngơ chẳng hiểu thế nào thì có tiếng kêu 190, 185. 150 Chúng tôi đứng bật dậy gào lên, "year , very good" Phải nói lúc này tự nhiên chúng tôi leo trèo nhanh và khỏe kinh khủng, tiếng cười xen với tiếng đạp tre trúc răng rắc, Phải nói rằng thổ dân còn thua về khoản tốc độ lúc này. Vèo 1 cái chúng tôi chỉ còn cách chấm 70, 50, 20m.... Đến đây chúng tôi đã biết chúng tôi đã thành công, Ngỏanh lại nhìn con đường đã qua, chúng tôi tự phục mình quá.
    Lần mò qua mấy rặng tre, khoảng cách lúc này còn 2m54, thôi thi cứ lôi máy ảnh ra chụp 1 cái để khoe thành tich, thi ........... máy ảnh hết pin, heeee, Khỏi phải nói về mức độ Prồ của chúng tôi nữa,
    Tôi xin dừng lại câu chuyện ở đây, nói nhiều quá thì lại là tự lăng xê.
    Tóm lại chúng tôi đã thành công và leo lên chấm lần thứ 2 vào ngày hôm sau để chụp ảnh.(sẽ nói ở phần sau)
    Và nhắc lại 1 câu muôn thủa của F19-BCS: "Không có con đường nào cản bước nếu bạn có niềm tin"
    [​IMG]
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ái chà phục Công công quá xá, viết một bài dài loằng ngoằng thể hiện sức mạnh kẻ huỷ diệt à không người chinh phục chứ. Công nhận là nghiên cứu kỹ hành trình, địa danh, bản đồ nên quả là ko thể lý giải nổi. Có lẽ chờ các bác cao thủ GPS đi về cho em hỏi tại sao hai máy GPS cùng chủng loại Extrek Garmin lại cho ra hai kết quả khác nhau...
    Các bạn chén cái chấm Sơn la đầu tuần, thì chúng tớ đi thẳng từ APC qua Sơn la, vỡ kế hoạch mất 1 ngày, có 2 ngày cuối tuần thừa thãi ko biết làm gì cũng dòm ngó cái chấm, cái này gọi là bon chen, háo danh và đáng bị đánh đòn (với cá nhân tớ) rất mong các đại ca lượng thứ vì ngang Sơn la cách chấm có 39km đúng là ko thể cầm lòng. Đường Sông mã tuy có xấu vì đang sửa nhưng cũng đã đẹp gấp ngàn lần chuyến đi đầu năm Tây bắc mùa xuân của chúng tớ, và tay cầm GPS tay vặn ga chân đạp phanh, tớ chạy một lèo đến Mường Sai, qua một cây cầu thì con handheld của tớ chỉ 664 mét và vuông góc 90 độ. Trời ơi hên quá trời hên vì có ngay một con đường mòn dốc ngược chạy dọc suối, tớ nhảy xuống xe và kêu ầm lên cứ rẽ vào thôi vì quả thực lúc đi trước tớ chỉ lo con máy nó vuông góc với cái vách núi.
    Gặp hai ngươì dân đi ra tớ hỏi đường mòn này đi vào đâu thì họ trả lời là vào bản Nà Un. Có bản là có đường mà cách có mấy trăm mét thì ngon ăn quá ta. Tớ và em Nhím lên xe chạy tiếp một đoạn thì gặp cái suối nhỏ, em Nhím tay cầm GPS chân chạy lên luôn lối mòn ven sườn phải. Tớ hỏi sao ko qua suối à, em Nhím bảo qua suối đường mòn quành lại, chắc không phải, trong khi đi đường này thì khoảng cách giảm ầm ầm...
    Lên bản, vào ngôi nhà đâu tiên đập vào mắt, có cái sàn tre bên trái nhà, trẻ con ngồi đầy sàn, có một em gái be bé xinh xinh tên Loan đang ngồi gọt bưởi. Chúng tớ phi luôn lên cầu thang, GPS chỉ 394 mét cách chấm. Hỏi có đường mòn lên núi không? Em Loan bảo hôm trước anh Tươi cũng dẫn mấy người lên núi. Hỏi em có biết đường nào không chỉ cho các anh chị? Trả lời em ko biết mà anh Tươi đi nương đến tối mới về...
    Vậy là, em gái nhé, em dẫn bọn chị lên núi. Vòng vào giữa Nà un lên một đường mòn dốc cỡ 60-70 độ nhìn chóng cả mặt, trời nắng chang chang, chân đau tê nhức sau hành trình APC, sức khỏe giảm sút rõ rệt vì 7 ngày làm chiến binh, bon chen thì phải cố thôi. Leo lên, con GPS giảm từng mét chậm chạp, lấy đi ít nhiều khí thế. Lên được khoảng vài chục mét thì có một ngã 3, một đường lên núi, một đường rẽ trái ven sườn. Em gái Loan bảo đường này hình như cụt, vậy là đi thẳng lên trên núi, đi qua cây ổi bắt đầu vào rừng tre. GPS mất sóng, mũi tên quay lung tung do tớ ko di chuyển được nhanh để xác định đúng hướng. Tớ đề nghị em gái vạch tre tạt ngang tạt dọc ko biết bỏ con đường mòn từ lúc nào. Và bắt đầu đi bằng sự liều lĩnh, rúc bụi cây này, xuyên gốc tre kia...
    Chúng tớ cứ kiên nhẫn đạp lên tre khô và trượt mông trên lớp lá tre mục dày hàng cm dưới chân. Cho đến khi còn 35 mét thì tớ mất phương hướng. Toạ độ 21N về 0 nhưng 104 thì loạn. Nhất định là sai rồi. Loay hoay một hồi tớ xác định lại hướng và trời ơi, con GPS của tớ giảm chóng mặt, 25,20, 18, 16, 8 mét. Tớ kêu ầm lên và các bạn tớ quên cả mệt mỏi lao theo. Chúng tớ rơi vào giữa một bụi tre mà xung quanh có khoảng trống để tha hồ ngồi nuôi muỗi. GPS lúc này bắt được 6 vệ tinh và toạ độ của tớ cứ trượt dần về 0 như kỹ xảo điện ảnh. Con máy còi 2.0 bấm liên tục để ghi vào khoảnh khắc Zerô hoàn hảo 21N104E. Tiếc là tớ chỉ ghi được khoảng cách 0.57 thay vì con số 0 mỹ mãn như ở Vĩnh Long.
    Rất bất ngờ vì chấm Sơn La lại dễ chấm đến thế. Sau một sự cố nho nhỏ, chúng tôi trượt xuống. Thật may là gặp ngay con đường thả tre của dân Nà Un và con đường này dẫn ra ngay con đường mòn ven sườn núi tưởng như là đường cụt vừa nãy. Chúng tớ mất khoảng hơn 30'' để xuống do em Nhím đau chân và bạn Đức vứt con dao lại trên con đường mòn phải quay lên để mang về. Vậy mà chịu ko hiểu sao cung đường của chúng ta lại khác nhau quá trời là trời nhỉ?
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thắc mác của chị Thuỷ về độ sai số của GPS :
    -Khi cầm máy GPS, do đứng ở các vị trí khác nhau sóng phản xạ từ vệ tinh tới GPS phải qua vách núi .( Núi càng nhiều, cao thì độ sai số càng lớn). Các góc phản xạ đến các máy GPS ở những vị trí khác nhau sẽ khác nhau nên sẽ có sai số. nếu ở Biển hay ở những vị trí ko có vật che chắn,cản trở sóng phản xạ thì sai số sẽ rất nhỏ và độ chính xác gần như tuyệt đối.
    - Chúng tôi đã đến chấm 2 lần = 2 con đường khác nhau, giá trị sai số cách chấm 5m.
    Điều đó có lẽ có thể hiểu được tại sao lại có những điểm ko giống nhau hehhe.Dù sao cũng phải rất khâm phục các bạn sau 1 chặng đường dài như thế mà vẫn thịt luôn được cái chấm ngon lành . Đúng là dân F19 pro hé hé hé.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì giành cho các chiên ra Gờ pờ sờ giải đáp. Nhưng tớ thì tớ chẳng tin. Sóng GPS chứ có phải sóng truyền hình đâu. Sóng truyền hình còn có vùng lõm, phụ thuộc vào vị trí và độ cao của tháp phát sóng. Còn đây là sóng vệ tinh ngay trên đầu. (Nói chung thôi, vì vệ tinh cao gấp nhiều lần so với tháp phát sóng truyền hình. Ở đây cũng không tính vị trí vệ tinh quá xa, góc phát sóng nhỏ). Nhất là thu sóng được 6 cái vệ tinh nữa, ối giời, chẳng biết nhà bốp có nói phét không chứ tớ tin 6 cái vệ tinh hơn.
    Hì hì, không sai số không phải gờ pờ sờ dân sự. Nghe các chiên ra nói thế.
  6. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sự đoàn tụ của F19_BCS
    Tối qua nghe các bạn APC kể lại về chuyến đi mà thấy thèm quá. Ko biết có APC3 cho mình ko nữa . Bác Hoàn Kiếm mau mau lên chương trình cho e xếp viên gạch xây nhà ạ
    1 lần nữa chúc mừng cái bọn Phờ Thập Cửu vẫn cố gắng bon chen mon men thành công Chấm Sơn La . Đúng là "Không có con đường nào cản bước nếu bạn có niềm tin"
    F19_BCS nhỉ?
    Pót tiếp mấy tấm ảnh trước khi chờ ảnh "long lanh" của các bạn nhé!
    Đường vào Sông Mã
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết đường đất lại đến đường đá
    [​IMG]
    Đuổi theo ánh nắng mặt trời
    [​IMG]
    Có bao nhiêu mặt trời thế
    [​IMG]
  7. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hic, ko hiểu mạng bị làm sao nữa
    Được Meohq sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 13/11/2006
  8. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời chúc mừng tới 1/2 còn lại của F19-BCS đã về tới nơi an toàn sau 1 thời gian phải công nhận là dài kỷ lục nhìn lại mới thấy mình chân yếu tay mềm rồi không thể bon chen được nữa, thực sự đáng nể các bạn về 2 thứ đó là SỨC LỰC và TINH THẦN.
    @Bopbopchatchat và Hoangtucodon: mình không có kiến thức GPS gì cả, nhưng để giải đáp những thắc mắc của các bạn, mình pót cái đường link bằng tiếng Việt + tiếng Anh giải thích về độ chính xác của tín hiệu mà GPS thu từ vệ tinh xuống (tại sao 2 cái Garmin nó lại sai lệch nhau nhiều đến thế hay đại loại thế nào đó mà không giống nhau).
    http://vi.wikipedia.org/wiki/GPS#.C4.90.E1.BB.99_ch.C3.ADnh_x.C3.A1c_c.E1.BB.A7a_GPS
    http://en.wikipedia.org/wiki/GPS#Accuracy

    </FONT></P>[/sign]
    Được Loveday sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 13/11/2006
    Được Loveday sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 14/11/2006
  9. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đây là lúc bạn YMĐ ra đường ngóng các bạn TCC-Meo, Hoangtucodon-Ilovewall tại ngã rẽ Chiềng Mai và Sông Mã đây, hình như YMĐ sắp vì nhớ các bạn.
    [​IMG]
    Vừa mới thế mà đã lại thế này ngay... không biết bạn YMĐ muốn làm thanh niên tình nguyện chỉ đường xuống ''vực'' hay là ''vẽ mây vẽ núi'' nữa không biết.
    [​IMG]
    @ YMĐ: không ai mô tả đường lên Sông Mã đầy đủ bằng bạn đâu, vậy bạn chịu khó pót hình lên đi, không là hết lượt đấy.

  10. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em gái Mường Sai
    [​IMG]
    [​IMG]

    </FONT></P>[/sign]
    Được Loveday sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 14/11/2006

Chia sẻ trang này