1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F19_BCS - Lòng vòng Sông Mã, ngã vào cái Chấm (21N 104E)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MeoHQ, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Vâng, chúng tôi đã đi bằng niềm tin, đi bằng hy vọng, đi bằng cảm hứng với một quyết tâm sắt đá là biến giấc mơ thành hiện thực. Phải trải qua rất nhiều khó khăn để đến với cái Chấm nhưng với niềm tin, hy vọng và như bạn loveday nói là "cả một chút may mắn" nữa chúng tôi đã thành công ngoài sức tưởng tượng. . Và có được cái thành công này, chúng tôi phải cám ơn các bạn nhiều nhiều, những người đã động viên, giúp đỡ cũng như chỉ bảo cho chúng tôi.
    Cám ơn tất cả những lời chỉ bảo tận tình của các bạn.
    Tinh thần F19-BCS luôn chiến thắng mọi khó khăn, gian khổ.
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Á à, về quê hoành tráng quá.. kà kà... hôm nào khao tôm nướng vì quả chấm mút này đi chị
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tuyệt ! Chiềng Khương anh chưa vào , mới đi qua !!!
    Chúc mừng BCS vào Sông Mã !!!
    Có gì hay ho pot ảnh lên cho anh em xem với nhé !
    Chấm mút anh chả biết nhưng cứ đi là khoái rồi !!!!!!!!!!!!
    BCS - BCS - BCS - BCS - BCS - BCS - BCS - BCS - BCS .
  5. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhá, dạo nè điêu quá cơ.
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    MeoHQ viết lúc 22:24 ngày 07/11/2006:
    F19_BCS thành công chấm Sơn La tốt đẹp
    Ngày 1 (4/11): Hà nội - Hoà Bình - Mai Châu - Mộc Châu - Sơn La. Tổng chiều dài: 320km
    Ngày 2(5/11): Sơn La - Nà Ớt - Nà Un (chấm lần 1) - Nà Hò - Mường Sai - Chiềng Khương. Total: 70km
    Ngày 3(6/11): Chiềng Khương - cửa khẩu Chiềng Khương - Mường Sai - Nà Hò (chấm lần 2) - Nà Ớt - Mộc Châu: 190km
    Ngày 4 (sáng 7/11): Mộc Châu - Hà nội: 200km.
    11h trưa có mặt tại Hà nội, kết thúc chuyến đi 3,5ngày
    [/QUOTE]
    Ơ!
    Hi hi, chia rẽ nội bộ nhở. Chúng nó đi APC thì mìn cũng phải chấm mút tí cơ. Mà chấm mút thì ít quăng virus thì nhiều. Hóa ra hôm ấy nàng Mèo ở Sơn La uống nhiều sữa tươi quá nên khủng bố tớ hả?
    Lần này Công Công lên chức trưởng đòan àh. Ái chà, chúc mừng, chúc mừng. Cái bọn Phờ Thập Cửu này bây giờ thăng tiến vù vù.
    @Yêu nữ: Thi triển công phu vồ ếch àh. Thương xế! Có đau không hử?
    Hì, hơi ghen tị một tí. Nhưng vẫn phải nâng ly chúc mừng.
  7. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này BCS mỗi ngày một hoành tráng, cứ vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi vì đã có ... BCS (j/k)
    Các cô chú BCS sung sướng thật, thoải con gà mái, bất kể giờ giấc nào, thích là cưỡi lên vi vu. Anh là anh ... ghen sờ tị!!!
  8. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sáng ra mở TTVN đã thấy cái topic của nhóm mình nằm chình ình trên Box du lịch mà vẫn thấy cái cảm giác sung sướng của chuyến đi này. Cái cảm giác của lần trượt chân trong lần đầu tiên được leo núi khi không biết lúc đó mình phải làm thế nào cả mà trong đầu chỉ nghĩ tới việc mình cần phải đi tiếp thôi đã khiến cho em có thêm sức cũng như thêm niềm tin để tiếp tục chinh phục cái chấm mà trước khi đi đã nhận được quá nhiều lời khuyên nhủ và cảnh báo những khó khăn sẽ gặp phải. Nhiều khi đường đến cái chấm tưởng như không thể tới được, cũng có khi trong chúng tôi đã có những ý nghĩ chúng ta dừng bước tại đây thôi, như thế này cũng đã là thành công rồi bởi nhìn lên những dốc núi cao như vậy mà đường thì không có. Nhưng rồi cũng không biết làm sao chúng tôi lại có thể vượt qua được, có lẽ là do chúng tôi đi với niềm tin rằng chúng tôi sẽ tới được cái chấm đó. Các bạn có thể đang thắc mắc rất nhiều tại sao chúng tôi lại nhắc nhiều đến từ này vậy, bạn hãy thử một lần mà xem, bạn sẽ thấy nó có sức mạnh đến thế nào.
    "Hãy đi bằng niềm tin
    Hãy đi bằng cảm hứng
    Hãy biến ước mơ thành hiện thực..."
    -Toàn CC-
    Chúc mừng cả nhà chúng ta đã có những chuyến đi đẹp như mong đợi
  9. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác Du
    Chiềng Khương nói chung ko đẹp. Cảm giác của e về Chiềng Khương là bé và bụi. Chúng e cũng không chụp nhiều ảnh ở đây, chụp mấy tấm làm kỉ niệm thôi bác ạ. Sẽ pót ảnh cho mọi người cùng xem sau
    Cái hay ho nhất của đoàn chúng e chuyến này là những tấm hình về cái Chấm, và đoạn đường leo trèo vượt núi để đến được với điểm tọa độ 21N104E. Bác Đú vẫn còn máu me Chấm mút chứ Đã đú là phải đú cho trọn, hì hì. Bác cố thêm nốt quả chấm mút này là ok nhờ
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất: đoàn Apachai đã thành công tốt đẹp. Cả 15 người trong đoàn đều chinh phục được ngã 3 biên giới và các bạn đều khỏe mạnh. Hiện đang ở SÍn Thầu (em viết ko biết có đúng ko). Theo dự kiến khoảng 11h đêm mai đoàn sẽ về đến Hà Nội.
    Chúng ta chúc mừng đoàn APC.
    Thế là F19_BCS mặc dù chia hai ngả nhưng cả đoàn đã thành công tốt đẹp.

Chia sẻ trang này