1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F19_BCS - Lòng vòng Sông Mã, ngã vào cái Chấm (21N 104E)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MeoHQ, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại cung đường từ AL6 vào Chiềng Khương bi giờ em vẫn thấy sợ, xấu vô cùng và bụi vô cùng. Cửa khẩu Chiềng Khương thì bé tẹo, nói chung là nếu không vì cái chấm thì chúng ta không nên vào đó. Em còn nghe mấy bác lái xe tải nói tuần trước có một bản gì đó bị bọn Phỉ bên Lào nó sang giết chết cả bản, mấy ngày sau mình mới phát hiện ra. Nghe đến đó mà em thấy "tim đập, chân run".. Ảnh ọt thì bác chờ bọn em biên tập lại chút chút rồi sẽ post dần
    @Lazy: bạn định chiêu đãi tớ món tôm nướng à. Cám ơn trước nhé, tớ thích món đấy lắm.
    @Rỉn Lai: Em bị vồ ếch liên tục, hôm nay chân vẫn còn đau nhưng không sao, vài ngày nó sẽ khỏi. Chỉ tiếc cái máy ảnh thôi, nó không khỏi được như cái chân.
    @Nguoiquanho, notatall: các bác bỏ đoàn lâu quá rồi, không biết đang ăn mảnh ở phương trời nào nhỉ. Lần này chờ đoàn APC về, các bác xuất hiện trở lại để chúc mừng nhé.
  2. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc mừng của anh GPS. Hi vọng có 1 ngày được hội ngộ cùng a nói chuyện lâu hơn nữa nhé
    Lần này ko có anh tham gia cùng cũng tiếc lắm. Giá như bọn e liên lạc được với a khi a đang còn ở Sơn La, chưa về tới HN thì vui biết mấy. Hị hị, có rất rất ... nhiều chuyện vui trong chuyến đi. Có kẻ lợi dụng sự vắng mặt của a mà bỗng chốc trờ thành anh hùng. (ko biết ở nhà a có hắt xì hơi liên tục ko chứ cái bọn 1/2 phờ thập cửu mở mồm vẫn là Chit toi thế này, Chit toi thế kia Và có những cái có lẽ ... a đã thực sự mất, heee, nói như a thì đợi sau 9 tháng nữa nhờ
    Đường từ Sơn La đi vào Chấm vẫn đang làm. Có 1 đoạn họ chặn đường, chỉ cho thông xe đi từ 10h trưa đến 3h chiều. Vì thế nên nếu mình ko hỏi thông tin trước thì sẽ bị ảnh hưởng đến lịch trình đi của nhóm. Theo dự kiến thì tháng 12 này đoạn đường này sẽ hoàn thành. Có nhiều đoạn đường cát nhiều kinh khủng. Nhiều đoạn bánh xe đi ngập trong cát, bụi bay mù mịt, ko nhìn thấy bất cứ cái gì đằng trước, đằng sau nữa, chỉ cố cắm mặt mà lao về phía trước nhanh nhanh thoát ra khỏi chỗ đó. Xui xẻo đang đi, có cái xe oto nào chạy qua thì được bữa no nê bụi cát trắng xóa. Bên đường đi thường có biển ghi câu: "Hãy đeo khẩu trang để bảo vệ lá phổi đỏ..." nhưng xem ra, có chục cái khẩu trang thì phổi mình cũng đen xì rồi. Vì đường xá vẫn đang làm, đường xấu, toàn cát bụi, bánh xe luôn trong trạng thái đi ngập trong cát, nên ai cũng thực sự cảm thấy mệt mỏi và vất vả.
    Đi vào Chấm ko đi qua sân bay Nà Sản và Chiềng Mai. Vì theo tình hình thông tin hỏi người dân ở đó, đường vào Sông Mã đang làm rất nguy hiểm và khó đi nên chúng e quyết định ngủ tại Thị Xã Sơn La. Sáng hôm sau từ Sơn La chúng e đi đến ngã ba Mai Sơn rẽ vào Sông Mã, ở đây chỉ có 1 đường độc đạo chạy vào Sông Mã, ko rẽ vào Chiềng Mai. (có 1 xe trong nhóm đi đường mải mê tâm sự, lại rẽ vào Chiềng Mai, sau vẫn phải quay ra. Hí hí, ko biết họ cố tình hay vô tình mà bị lạc cả đoàn, phải ngủ lại ở Sơn La 1 đêm, sáng hôm sau hội ngộ mọi người. Ngay chiều ngày thứ 2 đoàn đã Chấm được tọa độ 24N104E, sáng hôm sau trecking lần 2 cùng đôi bạn bị lạc ngày hôm qua (nhưng lần này chúng tôi đã phát hiện được con đường mòn, dễ đi hơn và cũng gần hơn để đến với cái Chấm)
    Đường đến Chiềng Khương đi ban ngày ko ma quái nhưng ko đẹp a Chitto ạ. Nói chung cũng ko có gì.

    Hí hí, mong a đại xá, đại xá cho. Khi nào a qua HN uống rượu chúc mừng bọn e và cũng là để bọn e tạ lỗi nhá
    Hôm ở Sơn La, e ko dám ho he, vì thấy còn nhiều lo lắng với kế hoạch chấm mút lần này. Định khi nào thành công báo cho mọi người chúc mừng một thể. Trước khi đi chúng e cũng đc rất nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm, gian khó, ... Ai cũng lo lắng cho đoạn đường sắp tới mà chưa biết rõ thông tin đường đi như thế nào. Phù, cũng may Cô thương cô thương (đây là câu bọn e lẩm bẩm giơ con GPS ra để xin cô cho tất cả về con số 0). Bằng niềm tin, tinh thần, và sự hi vọng, kì vọng, thêm cả sự may mắn nữa, mà cả đoàn đã thành công chấm này. Đúng là ko có việc gì khó, Cứ đi mới biết được thế nào
    Úi, té ra câu hát quảng cáo trên TV: "Em muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi..." là của tác giả bác Tuân hả?
    Hôm nào bác thử dùng lại BCS nhá
  3. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí, CHÚC MỪNG cuối cùng cả đoàn đã thành công tốt đẹp, nghe nói Rồng Rắn rủ nhau đi lạc hả . khà khà khà. Thế cuối cùng thì bao giờ được uống beer ăn mừng thế mọi người
    Hay là lại cho anh em ăn khao bằng niềm tin thế
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đính chính cái, xe còn lại không đi vào đường Chiềng Mai(bọn tớ biết chắc chắn Chiềng Mai không vào được Chiềng Khương) mà là bọn tớ nghĩ các cậu đi nhầm vào đó nên ngồi ngoài ngã 3 chờ.
    @Meo: em lobby thầy Chitto rồi lại cùng nhau nói xẫu chị rồi. Tập trung chuyên môn của em là phụ trách viết nhật ký hành trình đi.
    @Trung: quyết định bao giờ thì dẫn anh em đi ăn chân gà nướng chúc mừng thế?
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 08/11/2006
  5. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hichic, chi YMD ơi, thảo nào bọn em đứng chờ anh chị suốt,cát bụi đầy người mà chẳng thấy anh chị đâu cả, chị biết chắc chắn Chiềng Mai không đi được Chiềng Khương thì sao mà bọn em đi nhầm được, bọn em cũng nghĩ như chị mà, hichic, Rồng Rắn nhà này lạ chưa kìa. Mà nhờ có thế anh chị mới đc đi một vòng qua các bản, có lẽ chị vẽ bản đồ được các bản đấy chị nhỉ, nhất anh chị đấy, trong khi bọn em hì hụi leo trèo tìm đường lên chấm thì anh chị lại có dịp đi dạo quanh các bản làng. Hehe, chuyến đi này vừa đi chấm vừa đi dạo.
    Em đây không lát nữa em lại bị cắt suất cơm thì

    Được ilovewall sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 08/11/2006
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    AAA, chào mừng các bạn nhé.
    Nhân vụ này phổ biến GPS cho mọi người đi nhỉ!
    Thế là một cái chấm nữa được chinh phục rồi !!!
    5 năm rồi không được đi tới Chiềng Khương. Nhân tiện, gửi lại cái tracklog cho anh em xem với, để thử so sánh xem thực địa và nghiên cứu trên bản đồ khác nhau thế nào??
  7. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    E đồng ý theo ý kiến bác tabalo. Buổi thực tập sau về GPS, e xin đăng ký suất theo bác nhé!
    Được hoangtucodon2006 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 08/11/2006
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cái chấm thứ 21
    Anh GPS mình đã biết giới tính từ lâu nhưng giờ mình mới biết em/"con" GPS yêu dấu của mình có giới tính : nữ. Một phát hiện thật bất ngờ !!
    MeoHQ có thể giải thích cho em tại sao lại là "Cô thương cô thương" chứ không phải là "Chú thương chú thương" được không? Cảm ơn chị !

  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội quân chấm mút đã thành công trở về
    Nhanh chóng post ảnh lên đi nào, dền dứ cả ngày hôm qua, giờ vẫn chưa thấy đâu, không hiểu mấy đồng chí này có cho bà con ăn bánh vẽ không nữa
    @Rắn: Rồng rủ đi lạc hả... ô la la... thế mà nói thì cứ chối đây đẩy nhá... khao đê... Tớ bắt đầu ngồi tưởng tượng ra cảnh cuối năm rồi đấy
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bà đừng vớ vẩn nhé. Không được nghe đài địch. Chờ tẹo nữa tôi post ảnh cho bà chết vì thèm/

Chia sẻ trang này