1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F19_BCS - Lòng vòng Sông Mã, ngã vào cái Chấm (21N 104E)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MeoHQ, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi bàn bạc và quyết định trong sự bốc đồng. Chúng tôi quyết định chinh phục CHẤM SƠN LA, một trong những chấm được người ta nhận xét là một cái chấm khó đi và chưa có ai đi đến đó cả. Khi quyết định đi tôi cũng không thể tin là mình có thể đi vì công việc vì.....một lời hứa.... nhưng cuối cùng thì cái sự "háo danh" đã chiến thắng, tôi quyết định tham gia chuyến đi. Tôi biết rằng mình đi vào thời điểm này là không nên, một phần vì công việc, một phần vì cũng muốn chờ cả đoàn rồi cùng đi. Nhưng sau một cơ số email với lời lẽ hết sức thuyết phục, chúng tôi đã quyết định chinh phục chấm (21N 104E). Nhân sự dự định là 4 xe, phút cuối cùng thì bạn Meat yêu quý gặp sự cố nên không đi được, còn lại 3 xe lên đường (ToanCC- meoHQ, Linh - hoangtucodon, toi-loveday). Chúng tôi hẹn nhau sẽ rời HN vào lúc 5h sáng ngày thứ 7, 04/11/2006 nhưng cái tật BCS vẫn không thể sửa. 6hkém 10 phút tôi nhận được điện thoại của anh Vinh (loveday) "alo, bạn dậy rồi cơ à". hic, tôi cứ nghĩ vẫn còn sớm, khi loveday nói là "anh đang đứng ở cổng rồi" tôi mới cuống cuồng bò dậy, hơi ân hận vì mình lại để người khác phải chớ nhưng tôi cũng không thể nhanh hơn được nữa. Đến 6h15 tôi mới rời khỏi nhà được, sau khi vòng qua nhà Meat lấy đồ, chúng tôi gặp hai đôi còn lại tại chỗ hẹn (cổng trường ĐH tổng hợp). Cả nhóm quyết định ăn sáng trước khi đi. Thế là hàng phở bò thẳng tiến. 7h8 tôi kết thúc bữa sáng của mình sau khi bắt các bạn đợi một cơ số thời gian. Sự cố đầu tiên xảy ra khi ToanCC thông báo rằng xe của em bị xịt lốp. Ghét thật, thế là sự khởi đầu không tốt rồi. Lại mất một số thời gian cho việc sửa xe của CC. Đúng 7h30 chúng tôi mới rời khỏi HN sau khi 3 xe đổ đầy xăng. Bắt đầu chặng đường đầy gian nan nhưng vô cùng thú vị.
    Đây là cái xe "yêu quý" của CC.
    [​IMG]
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối giời BSC ơi là BCS, những 25 phút cơ đấy. Sớm chửa!
    Đụng nhau rùi, hi hi. Đúng 2 nàng gái phượt chính hiệu. Cô mà gái Mèo nói ở đây chắc là CÔ thần thánh kiểu mấy bà bói. Nhở!
    @sgh: Khỏe không em? Nghe nói em rời SG rùi? Bây giờ đang ở đâu thế?
    @Công công: Lên chức trưởng đoàn có khác, ảnh đẹp giai xế!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 08/11/2006
  3. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, anh GPS thì chắc chắn là rõ giới tính rồi, nhưng con GPS của bọn tớ thì lần này cũng chưa xác định được rõ bạn sgh ạ.
    Cũng một phần giống như anh Rỉn Lai nói, hi vọng vào thần thánh phù hộ cho cái sự may mắn. Hôm đó bọn tớ lẩm bẩm suốt từ "Anh thương, Anh thương", "Yêu em, yêu em", "Thương thương là thương", "Chao ôi là thương", "Chú thương chú thương"... các loại thương thương lúc này vẫn thấy tọa độ chỉ toàn con số 9, đúng lúc lẩm bẩm đến câu "Cô thương cô thương" thì trước mắt chúng tôi là những con số 0 tròn trĩnh. Cả lũ sung sướng hét lên. Chup ảnh chụp ảnh. Nhanh lên nào. Không thể tả hết được cảm xúc lúc đó của mọi người. Mình đã thực sự thành công với chấm 21N 104E . 0km, 21 00 000, 104 00 000. Chưa bao giờ thấy những con số 0 đẹp đến thế. Rất tiếc là chúng tớ ko thể chộp được kiểu ảnh ghi lại những con số 0 xinh đẹp đó với 2 chiếc máy ảnh còi, 1 chiếc vừa bị rơi hỏng ống kính ngày hôm qua, trên cái địa bàn mà xểnh chân 1 cái là cả lũ rơi xuống vực, nhất là lại trong cái ánh nắng chói chang xen qua các kẽ lá rọi thẳng vào con Garmin khiến lóa ko thể nào chụp nổi. Như không thể nào kìm hãm được sự vui mừng, và như sợ con số 0 đó biến mất, mọi người hét càng to hơn. Thôi rồi, mất sóng rồi, hichic, Trưởng đoàn của chúng tôi nói, tại mọi người hét to quá làm cô ko thương nữa, cô giận rồi.
    Vậy nên giờ tớ cũng chẳng biết đc GPS của tớ giới tính là gì nữa. Cái này có lẽ để hỏi các chuyên gia GPS nhờ. Mà ko khéo, nó cùng giới tính với trưởng đoàn của chúng tớ ấy chứ
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay phải sút cả Lô lẫn Đề 00
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay e định vào gửi gắm bác mấy ngàn lẻ oánh quả con Lô con đề nhưng mạng lỗi nên ko thể gửi bài được. Bác đánh bao nhiêu thì san sẻ cho em 1 nửa nhé. Trúng hay trượt em bù bác sau nhá
  6. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua mở topic đến giờ mà vẫn cứ thấy lâng lâng như mà cả nhóm đang mở ''hàng kinh doanh'' một cái gì đó. Ai ai cũng tới để ''thăm hỏi''. Thấy vui lắm! Thấy được chia sẻ lắm! . Chẳng biết nói gì hơn cám ơn tất cả các bác, các anh các chị đã nhìn nhận và động viên cái ''ngã đáng giá'' ở Sông Mã anh hùng.
    Mong nhận được thêm nhiều tình cảm nữa. Xúc động quá, thôi xin không dám bày tỏ nữa không lại nữa vì vui sướng.
  7. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    1 là để cảm ơn các bác, các anh, các chị và các em.
    2 là để mang đến vẻ đẹp của cung đường mà chúng tôi hành trình đến chinh phục cái chấm 21N 104E qua từng góc ảnh.
    Tôi xin post vài tấm hình trên cung đường Mộc Châu-Sơn La.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải hoa cải không nữa! Nhưng chỉ biết nó đẹp quá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em cũng post vài búc ảnh tren cung đường Hànội_ Mộc Châu cho đỡ kém miếng khó chịu [​IMG]
    bạt ngàn hoa cải [​IMG]
    Được hoangtucodon2006 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 08/11/2006
  10. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ở đây cũng có ruộng lúa bậc thang nhưng có lẽ ko được đẹp như đợt đi Tây Bắc và hình như họ gặt lúa hơi muộn so với Tây bắc

Chia sẻ trang này