1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F19_BCS - Lòng vòng Sông Mã, ngã vào cái Chấm (21N 104E)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MeoHQ, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chúng e đã mò mẫm lấy được tracklog của chuyến đi Chấm Sơn La. Càng ngày thấy hiểu biết về GPS hơn 1 tí, hiiii. Bọn e sẽ gửi tracklog cho mọi người xem như thế nào ạ? Gửi luôn lên đây hay thế nào hả a tabalo ơi?
  2. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mơ về nơi xa lắm
    [​IMG]
    Anh e sinh đôi nè (cùng áo đỏ, cùng đang đeo găng tay, lại cùng nhìn về 1 hướng nữa, hí hí)
    [​IMG]
  3. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Có khác gì bên trời Tây đâu nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhấp nhô
    [​IMG]
    2 nửa
    [​IMG]
    Bức họa
    [​IMG]
    Sắc màu
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của chúng tôi bắt đầu bởi sự cố hỏng lần lượt 2/3 xe. Có người còn phải ăn kẹo cho thơm mồm, sợ chiếc xe còn lại cũng adua theo 2 xe trước. Thêm 1 sự cố trong ngày đầu tiên, là do khi chúng tôi dừng lại ở Mộc Châu ăn trưa, được ông chủ quán dê tận tình chỉ con đường khác tới Chiềng Khương, thấy bảo gần hơn đến 40km. Cả lũ hí hửng, ăn xong cắm đầu đi theo hướng chỉ tay của ông chủ quán. Ai dè, đi được mấy chục km rồi dừng lại hỏi dân bản địa trong đó, mới biết là mình đang đi Chiềng Tương . Họ nói là ở ngoài kia vẫn tưởng Chiềng Khương với Chiềng Tương là 1 . Đúng là ko có cái dại nào hơn cái dại nào nữa. Lúc này quay lại cũng ko được nữa. Ở đây có 1 con đường đi ra ngã ba Cò Nòi. Chúng tôi quyết định đi theo con đường này. So với đường Quốc Lộ, thì đi theo đường này đến Sơn La thì cũng gần hơn 30km, nhưng lại mất tgian nhiều hơn và làm cho mọi người mệt mỏi hơn vì đường rất xấu, có nhiều đoạn đá gồ ghề, và đáng sợ hơn là đi ngập trong đất cát. Tất cả chúng tôi được bữa no nê hít bụi cát do đi theo con đường này. Hẹn ngày trở về vào lại quán dê gặp ông chủ quán tốt bụng kia
    6h chúng tôi có mặt ở ngã ba Sân bay Nà Sản. Hỏi thông tin dân ở đây được họ cho biết đường vào Chiềng Khương đang làm, rất khó đi và nguy hiểm. Từ 10h sáng đến 3h chiều là đường ko thể đi qua được, nên nếu muốn đi phải đi ngoài thời gian đó. Chúng tôi quyết định đi tiếp lên Sơn La để ngủ tối (vì ở Nà Sản ko có nhà nghỉ, có mỗi 1 nhà bình dân cho nghỉ thì hết mất chỗ), và sáng sớm mai sẽ lên đường, tiến gần đến cái Chấm 21N 104E
    Đường đi đoạn bị lạc vào Chiềng Tương đây
    [​IMG]
    Cứ 100m lại có đoạn thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có 11km đi ngập trong cát bụi, nhắm tịt mắt mũi mồm miệng lại, nên ko chụp được kiểu ảnh ở đoạn đường này. Nhưng thực sự đi theo con đường này khiến chúng tôi hết sức mệt mỏi.
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Theo chân em Meo, post thêm vài cái ảnh, về cái đoạn đường xấu xí từ ngã ba Mường Tương ra Cò Nòi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bận rộn về nhà đám cưới nhưng em vẫn cứ bon chen kể lại thêm một số chuyện trên đường
    Sáng ngày đầu tiên, sau khi trải qua hành trình gần 200km với những cánh đồng đầy hoa cải trắng, chúng tôi dừng lại ở Mộc Châu để ăn cơm trưa. Đối với người mới lần đầu đến Mộc Châu thì cảm giác của tôi là Mộc Châu thật là đẹp và khí hậu rất trong lành. Bữa trưa được kéo dài hơn do gặp được người chủ quán "tốt bụng" với những lời chỉ dẫn "tận tình" kéo chúng tôi đi đến một địa điểm khác như em Mèo đã kể ở trên. Thêm vào nữa là còn một số điều muốn học hỏi thêm về GPS mà những người cần liên lạc đều không thể liên lạc được nhưng thật may là cuối cùng cũng có một người đã chỉ bảo tận tình cho chúng tôi mà nếu không có bác thì chúng tôi không biết phải xử lý thế nào
    Do đi ngược sang Chiềng Tương nên chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian để quay lại với cái đích của mình. Chúng tôi tự nhủ nếu có cơ hội gặp lại bác chủ quán này thì sẽ không thể để yên được . Hichic, con đường đáng sợ để đi tới Cò Nòi làm chúng tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi và sự tức giận bác chủ quán "đáng thương" đã được đẩy lên đến đỉnh điểm.
    Sau khi định hình được quãng đường sẽ phải tiếp tục, chúng tôi lại lên đường. Ngã ba Mai Sơn là đích đến của chúng tôi trong buổi chiều chạng vạng ngày hôm đó. Dọc đường đi, chúng tôi dừng lại bên đường định nghỉ khi cách ngã ba Mai Sơn khoảng 7-8km bởi nhận được lời nhắn nhủ của những người dân địa phương là ở Mai Sơn không có nhà nghỉ. Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm thống nhất sẽ đi tới thị xã Sơn La và sáng sớm hôm sau quay lại ngã ba Mai Sơn. Mục đích cũng là để thăm thú Sơn La xem như thế nào.
    Thị xã Sơn La cuối cùng cũng hiện ra với những con đường khá to và đẹp. Đêm đầu tiên chúng tôi nghỉ tại đó với những giấc ngủ yên lành.
    Lần đi này dường như chúng tôi có duyên với các bác chủ nhà thì phải . Bác chủ nhà nghỉ chúng tôi thuê cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn cho chúng tôi và đưa ra những lời khuyên của một người đã không còn lạ gì các bản làng của Sơn La nữa . Tuy vậy, những lời khuyên của bác hình như cũng góp phần vào việc thất lạc 2 thành viên nhóm chúng tôi . Hichic, chúng tôi sẽ kể chuyện này sau.
  8. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đợi 1/2 phờ thập cửu từ Sơn La trở về thì cứ phải gọi là ... , hehe, vui thật là vui
    Thế mà chúng nó còn trách mình ko đi APC đợt này. Đi theo chúng nó, đến ngày trở về thì ko còn việc mà làm nữa
    Mong ngày off ẹp cùng cả đoàn F19_BCS
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chắc là mọi người off ẹp vào cuối tuần.
    Sáng sớm mai lại đi Phú Thọ, nằm ì trên đó, không gặp được ai cả rùi.
    Trên Việt Trì có gì không nhỉ?
  10. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tặng em Hoangtucodon làm desktop wallpaper và để cho ''con gái nó thèm''! Đẹp giai mờ ảo này!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này