1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F19_BCS - Lòng vòng Sông Mã, ngã vào cái Chấm (21N 104E)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MeoHQ, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ, cung hỷ .
    Chúc mừng các bạn đã thành công với cái chấm được đánh giá là khó nhé!
    Báo cho các bạn biết là tớ còn chưa điểm danh bên APC đâu đấy nhé! Nói chung vẫn yêu quí các bạn dù các bạn đến tận giờ khởi hành vẫn còn ......
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, em đứng như dáng ... xoè!
    @Phờ Thập Cửu: Các nàng khoe đường ghê quá. Tớ trộm nghĩ chắc mấy lần trước các nàng mải ngủ, mải ôm nên chẳng nhìn đường. Gớm, đường thế ... phình phường.
    Há há!
  3. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, em đứng như dáng ... xoè!
    @Phờ Thập Cửu: Các nàng khoe đường ghê quá. Tớ trộm nghĩ chắc mấy lần trước các nàng mải ngủ, mải ôm nên chẳng nhìn đường. Gớm, đường thế ... phình phường.
    Há há!
    [/quote]
    Greenline! Đúng là cung đường lần này ''phình phường'' nhưng mà cái mục đích để đi mới quan trọng. Mà còn nhiều cái hay ở phía trước, bọn tớ chờ 1/2 của F19-BCS về mới tiếp tục ''sâu'' cho mọi người xem. Niềm vui cùng chia xẻ mà
    Lần này đi nét đẹp là ở tinh thần vượt qua những cái khó của cung đường mà cảnh đẹp làm vui lòng người thì rất ít. Cũng do vậy lần này ''các nàng'' có muốn ''mải ngủ, mải ôm'' cũng không xong.

  4. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự trở về từ APC2. Nhớ mọi người ghê, đi lâu lâu thấy tình cảm nhờ. Lại thêm 1 lần đoàn mình chia ngả, thôi thì hội tụ rồi niềm vui lại nhân lên. Lý do ko dám ho he trước với các bạn vì sợ mọi người lo lắng, và chúng tớ cũng chưa xác định đc rõ cái chấm đó như thế nào. Giờ chấm thành công rùi, mọi người cùng chúc mừng nhá
    Đợi 4 thành viên cuối cùng trở về nhà mình off ẹp, tạ lỗi và cùng chia sẻ sau nha
    Cuối tuần ko ở Hà nội, nên ko đc gặp mặt các bạn, nhớ nhớ là. Sáng nay nghe Virgo kể về chuyến đi APC, có nhiều cái đúng là "phê" trong từng "gang tấc" nhỉ? Có những khoảnh khắc ko thể nào quên
    @GL: Cung đường này ko thể bằng Langbiang đâu a, nhưng phải đi ngập trong cát bụi, khiến chị e ngồi sau ko thể yên tâm "ôm" xế của mình được
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Đường vắng thế cơ mà
    À, hóa ra cả lũ này chạy kiểu rắn bò. Đứa nào chạy đầu thì không sao, đứa chạy sau thì... thoải mái hít. Thương quá cơ. Lần sau chạy cách xa nhau ra nhá!
    @ loveday: Hoan hô tinh thần vượt khó của đồng chí. Tớ bái phục từ xa (vì không vượt khó tham gia được ). Ít nhất cái vụ đi chơi xa, đường xấu lại chưa biết cụ thể thế nào mà các chàng, các nàng đi không thèm mang theo bộ đồ sửa/ vá xe thì tớ cũng lạy cả nón. Ối trời, thua!
  6. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Buôn bán buôn bán nhiều quá, ảnh ọt thì ko post, chuyển sang buôn dưa lê để câu bài à.
    Còn về chuyện giấu để đi chấm thì .... các bạn muốn những người đi APC ngạc nhiên, đúng là mình nhận thấy ngạc nhiên thật nhưng về chuyện khác. Chơi vẫn chưa phải là thân hẳn. Lạc đề linh tinh quá, chuyển sang post ảnh thôi.
    Mình post cho 1 cái vậy nhé. Cánh đồng hoa cải à, đẹp nhỉ, tiếc là máy hơi còi nên ko bộc tả hết cái đẹp của nó.
    [​IMG]
    (ảnh của chú hoangtucodon)
  7. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thanks for comming and sharing with us in our life
    Tự nhiên làm e nhớ đến mấy câu thơ:
    "Chưa đủ nhớ để gọi là Yêu
    Chưa đủ quên để trở thành xa xạ
    Dòng đời cuốn ta thành hai ngả
    Nghiêng bên này lại chóng chánh bên kia"
    Hị hị, nhưng đây là dành cho 2 người Yêu nhau cơ trưởng đoàn iêu quý ạ
    Xì pam tí
  8. loveday

    loveday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hãy để bình mình rực nắng xé tan làn sương giá và sưởi ấm lòng người trong những chặng đường xa để mọi cái lại bắt đầu tốt đẹp rực rỡ như ánh bình mình và quên đi ''sự lạnh giá''.
    Và bình mình đang đến.................. với
    [​IMG]
    [​IMG]

  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chưa điểm danh APC, vào đây bon chen cái chấm... hic cú này bị nhiều người ghét, ko những giặc ngoài còn có thù trong... mệt.... hic bon chen làm gì cho thiên hạ đại loạn...
    Thơ đúng nó thế này bạn Mèo ạ..
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để trở thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

    Hờ hờ, ảnh công nhận tệ, tớ đặt gạch lát post cho các cậu xem cái ảnh pờ rồ mà thèm nhá
  10. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Tớ vào trước là chúc mừng 1/2 F19_BCS đã Chấm mút thành công. Sau là mắng các bạn vì tội nói dối làm tớ ngồi trên tàu vẫn gân cổ cãi với nàng C là các cậu sang Bát Tràng hạ trại. Các bạn không biết cả chặng đường nửa còn lại bọn tớ lo lắng cho các bạn thế nào đâu, hic hic vì cả tớ, Ngựa đen và nàng C đã từng chạy qua cung đó nên biết nó khó khăn thế nào và các bạn thì lại theo tinh thần "không có việc gì khó" của CC thì càng đáng lo hơn đấy may là đã có nhiều đoạn đường đã làm xong và cảm ơn trời nữa là các bạn đã thành công và trở về an toàn. Tớ rất ghét các bạn và ...nhớ các bạn nữa. Híhí. chuẩn bị bàn nhậu để nhận lỗi đê.
    Chị Yêu: Vào post hưởng ứng các bạn đi chị, hehe hình ảnh của mình long lanh thế cơ mà, cũng bõ cái công em cà nhắc cái chân thương binh của mình thò chân vào Chấm chị nhỉ. Hic hic. giờ vẫn thấy hãi

Chia sẻ trang này